Thứ Hai, 22 tháng 9, 2025

Báo Đức: CỰU TỔNG THỐNG UKRAINA YUSHCHENKO TUYÊN BỐ: “GIÀNH LẠI BIÊN GIỚI 1991 LÀ CỔ TÍCH, CHUYỆN THỜI THƯỢNG HIỆN NAY PHẢI LÀ TIẾN VỀ MOSKVA”!

Lời dẫn: Cả thế giới có lẽ phải giật mình về độ ngáo của những tên tay sai (puppet) Mỹ trong chính quyền Kiev. Quả là chính quyền tay sai (puppet) của Mỹ ở Kiev là nơi sản sinh ra những kẻ ngáo đá vĩ đại. 

Tổng hề Zelensky thì khỏi phải bàn, bởi chính anh ta từng vẽ ra biết bao Kế hoạch chiến thắng!

Anh Nhai cà vạt – Saakashvili khi đang làm cố vấn cho Tổng thống Ukraina từng phát biểu rằng quân đội Ukraina đủ sức đánh chiếm toàn bộ nước Nga.

Xem bài 
Thư ký Hội đồng an ninh Ukraina Oleksiy Danilov cũng hò hét trên báo The Sun (Anh) thề rằng Ukraina sẽ kết thúc chiến tranh với Nga bằng cách đưa 'xe tăng của Ukraine đỗ trên Quảng trường Đỏ của Nga!

Và bây giờ, đến lượt Cựu Tổng thống Ukraine Yushchenko vừa hò hét mang quân Ukraina tiến thẳng đến Moskva!

Cựu Tổng thống Ukraine Yushchenko  vừa hò hét mang quân Ukraina tiến thẳng đến Moskva!

Kính mời những ai biết tiếng Đức, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo Junge Wel (Đức) với tiêu đề Untoterdes Tages: Wiktor Juschtschenko – Dịch: Xác chết sống lại trong ngày: Viktor Yushchenko

Số ra ngày 22.09.2025

https://www.jungewelt.de/artikel/508822.untoter-des-tages-wiktor-juschtschenko.html

Báo Junge Wel viết: Yushchenko bất ngờ xuất hiện trên truyền thông với những ý tưởng ngạo mạn. Cựu Tổng thống Ukraine Yushchenko đã xuất hiện trên một chương trình truyền hình để đưa ra lời khuyên "thực tế" cho đất nước. Ông kêu gọi chính quyền Kiev và thế hệ hiện tại đặt ra mục tiêu không chỉ giành lại toàn bộ lãnh thổ mà còn "chinh phục Moskva".

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…

*****

Untoterdes Tages: Wiktor Juschtschenko – Dịch: Xác chết sống lại trong ngày: Viktor Yushchenko

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Báo Junge Wel (Đức)

Đã lâu rồi không ai nghe nói gì về Viktor Yushchenko, vị tổng thống Ukraine lên nắm quyền năm 2004 sau cuộc Cách mạng Cam, sau vòng bầu cử thứ ba vi hiến. Sau đó, ông đã thất bại trong nỗ lực đầu tiên nhằm thay đổi chế độ ở Ukraine, nhưng dường như vẫn giữ được phong độ. Và nếu ông ấy học được điều gì trong giới truyền thông hiện đại, thì đó là tuyên bố càng khoa trương thì càng dễ được trích dẫn. Thu hút sự chú ý là chìa khóa.

Và rồi người đàn ông này xuất hiện trên một chương trình truyền hình, và, dù chẳng đạt được thành tựu gì trong chính trị, đã đưa ra lời khuyên sáng suốt cho đất nước: “Ukraine không nên mắc sai lầm khi chấp nhận quay trở lại đường biên giới năm 1991 - điều mà, dù sao đi nữa, cũng chỉ là chuyện cổ tích chính trị - mà nên nghĩ ngay đến một tầm nhìn rộng hơn: "Chinh phục Moskva" là nhiệm vụ mà thế hệ người Ukraine hiện tại phải tự mình giải quyết, chứ không phải để lại cho con cháu họ”.

Điều này đã quá sức chịu đựng ngay cả với các đại biểu thuộc đảng Đầy tớ Nhân dân của Zelensky; một người trong số họ đã khuyên Yushchenko, nếu ông ta muốn chiến đấu, hãy bắt đầu bằng việc chiếm lại Bakhmut - Artemivsk.

Trong khi đó, những điều kỳ lạ đang xảy ra ở Ukraine: trên chuyến tàu từ Kyiv đến khu nghỉ dưỡng Rakhiv trên dãy núi Carpathian, một người đang chờ ở ga Yaremche nhận thấy màn hình điện tử không hiển thị điểm đến của tàu, thay vào đó là dòng chữ "Vinh quang cho nước Nga". Cảnh sát địa phương đã được thông báo, tịch thu thiết bị điều khiển, nhưng vẫn chưa thể xác định được ai đã lập trình màn hình để hiển thị nội dung tuyên truyền của kẻ thù. Tàu hỏa ở Ukraine vốn đã chạy trễ, nên việc trễ thêm một tiếng cũng chẳng sao.

Tác giả Reinhard Lauterbach

******

Google.tienlang Bổ sung: 

Vào ngày 20 tháng 9 năm 2025, tại thành phố Yaremche thuộc vùng Carpathian (Ukraina), một bảng điện tử hiển thị dòng chữ "Vinh quang nước Nga" đã được phát hiện trên cửa sổ của một chuyến tàu Kyiv-Rakhiv. Cảnh sát tỉnh Ivano-Frankivsk đã mở cuộc điều tra về vụ việc và thu giữ máy tính bảng được sử dụng để lập trình bảng. Cảnh sát đang tiến hành điều tra để làm rõ mọi tình tiết và những người liên quan.

Chi tiết chính của vụ việc:

Ngày và giờ: Ngày 20 tháng 9 năm 2025, khoảng 7:30 sáng.

Địa điểm: Ga Yaremcha, vùng Carpathian.

Sự kiện: Một bảng điện tử có dòng chữ "Vinh quang cho nước Nga" thay vì điểm đến được tìm thấy trên cửa sổ của một chuyến tàu đi từ Kiev đến Rakhiv.

Một bảng điện tử hiển thị dòng chữ "Vinh quang nước Nga" đã được phát hiện trên cửa sổ của một chuyến tàu Kyiv-Rakhiv

Phản hồi của Cảnh sát Ukraina: Chúng tôi đã nhận được báo cáo qua đường dây nóng 102 và cảnh sát đã bắt đầu điều tra.

Hành động thực thi pháp luật: Các nhà điều tra đã thu giữ một máy tính bảng, có khả năng được dùng để lập trình bảng điểm.

Các hành động tiếp theo: Cảnh sát đã nhập thông tin vào Sổ đăng ký thống nhất và đang tiến hành điều tra để làm rõ tình tiết và xác định những người liên quan đến tội phạm.

Xem bài trên báo Ukraina với tiêu đề В Яремче на поездезаметили табло с надписью «слава России».Полиция выясняет обстоятельства - Dịch: Một tấm biển ghi dòng chữ "Vinh quang cho nước Nga" đã được phát hiện trên một chuyến tàu ở Yaremche. Cảnh sát đang điều tra vụ việc.

События 20 сентября, 17:18

Табло с надписью «слава России» в поезде Укрзализныци

В городе Яремче на Прикарпатье правоохранители начали проверку после того, как в окне поезда Киев — Рахов заметили электронное табло с надписью «слава России».

https://nv.ua/amp/v-poezde-kiev-rahov-poyavilas-tablichka-s-nadpisyu-slava-rossii-50546622.html

Võ Song Hỷ  – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan: