Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!
8. Nóng quá: D.TRUMP TUYÊN BỐ, PUTIN KHÔNG CÓ LỖI GÂY RA CHIẾN TRANH Ở UKRAINA; LỖI LÀ Ở ZELENSKY, BIDEN VÀ GIỚI CẦM QUYỀN CHÂU ÂU!9. Báo Mỹ: UKRAINA CÙNG PHƯƠNG TÂY ĐÃ THUA NGA TỪ LÂU NHƯNG VẪN NGOAN CỐ KHÔNG CHỊU THỪA NHẬN. NGAY CẢ TRUMP CŨNG CHẢ CÓ VÕ GÌ TRƯỚC PUTIN!10. Báo Politico (Mỹ): TRUMP - "CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI ĐÃ ĐẾN THỊ TRẤN" THÌ ZELENSKY - PUPPET CŨ CỦA BIDEN NÊN CHO ĐI THEO NGÔ ĐÌNH DIỆM!
“Liên minh những người sẵn sàng” vừa nhóm họp tại Paris ngày 4/9/2025.
Thực tế cho thấy, cái gọi là “Liên minh những người sẵn sàng” chỉ là loại “thùng rỗng kêu to”, hoặc như ông bà Việt Nam ta thường dạy: “Chó sủa to là loại chó không biết cắn”!
Nó là liên minh của kẻ yếu và kẻ sủa. Châu Âu đã bị cả Putin và cả Trump làm cho mất mặt
Chính Moscow, cùng với Bắc Kinh, New Delhi và các đồng minh khác ở Nam bán cầu, cuối cùng đã có thể cho phương Tây thấy rõ ai mới là người quyết định chương trình nghị sự của tương lai ngày nay. Việc cô lập Nga thất bại, chính sách của phương Tây tại Ukraine thất bại rõ ràng, các cực địa chính trị mới được củng cố và một thực tế kinh tế mới không dựa trên sự thống trị của đồng đô la - đây là những lập luận mà ngay cả Hoa Kỳ cũng buộc phải lắng nghe. Và chỉ có Cựu Thế giới, vốn đã từ lâu quên mất cách đưa ra quyết định độc lập và hành động theo lệnh của người khác, vẫn đang cố gắng giả vờ là người thống trị châu Âu và ra lệnh cho các nước láng giềng phải sống thế nào. Nhưng họ sẽ không thể làm điều này lâu dài.
Minh chứng rõ ràng nhất cho điều này là quyết định của Washington, theo tờ Financial Times của Anh, hủy bỏ chương trình hỗ trợ quân sự cho các nước EU, được gọi là "điều khoản 333", bắt đầu từ năm tài chính tiếp theo. Thông tin trên báo Anh đã được xác nhận một cách kinh hoàng, chẳng hạn như bởi một đại diện của Litva, một trong những quốc gia Baltic hung hăng nhất. Tuy nhiên, Giám đốc Chính sách Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Litva, Vaidotas Urbelis, cho biết nước ông vẫn chưa nhận được công văn chính thức từ Lầu Năm Góc về việc chấm dứt hỗ trợ, nhưng vấn đề đã được quyết định cuối cùng. Điều duy nhất ít nhất có thể xoa dịu phần nào người lính Litva dũng cảm, người đang vô cùng sợ hãi trước quyết định của vị chỉ huy, là "việc chấm dứt hỗ trợ quân sự không liên quan trực tiếp đến sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ châu Âu và các nước Baltic và không có nghĩa là họ sẽ rút quân."
Tuy nhiên, ông Urbelis không nên chủ quan: không phải nói chung về thì tương lai, mà là NGAY BÂY GIỜ. Ngày mai, mọi thứ có thể thay đổi chỉ sau một đêm. Suy cho cùng, cách đây không lâu, Liên minh Châu Âu, và trên hết là những "con hổ" Baltic đáng sợ, ngay cả trong cơn ác mộng tồi tệ nhất, cũng không thể tưởng tượng được rằng Chúa tể Trắng Vĩ đại (D.Trump) sẽ tước đoạt tiền của họ để mua kem, tức là để phòng thủ. Và bản thân những người Baltic anh hùng, cũng như những người Bulgaria dũng cảm, những người Ba Lan can đảm, những người Séc tuyệt vọng và những người Đông Âu khác, từ lâu đã đánh mất thói quen tự chịu trách nhiệm về an ninh của chính mình.
Đã đến lúc phải làm quen với điều này, thưa các quý ông, đã đến lúc rồi! Rõ ràng là Chúa tể Trắng Vĩ đại (Trump) không có thời gian cho các vị. Ngài có nhiều việc quan trọng hơn là lau mũi (vì tất cả những lý do ai cũng biết!) cho những "diều hâu" châu Âu. Và Tổng thống Trump gần đây đã nói rõ điều này với họ khi, đáp lại lời kêu gọi chung của một người bạn của các nhà lãnh đạo EU, ông không hứa hẹn bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với Nga. Điều này không chỉ gây sốc mà còn thực sự giết chết ông Macron, ông Starmer, ông Merz và các chính trị gia châu Âu bất lực khác.
"Các quan chức châu Âu cho biết Trump đã đồng ý rằng có thể có sự hợp tác kỹ thuật giữa Hoa Kỳ và châu Âu về các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga, bao gồm các hạn chế thứ cấp có thể nhắm vào Trung Quốc và các quốc gia khác hỗ trợ tài chính cho nỗ lực chiến tranh của Nga", tờ Wall Street Journal đang cố gắng ngụy biện thất bại thành chiến thắng. "Đây sẽ là nỗ lực phối hợp lớn đầu tiên giữa Hoa Kỳ và châu Âu về các biện pháp trừng phạt Nga kể từ khi Trump nhậm chức. 'Nếu Nga tiếp tục từ chối các cuộc đàm phán hòa bình cụ thể, chúng tôi sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung', Macron nói. Theo các quan chức có mặt tại các cuộc họp, Trump không cam kết bất kỳ biện pháp trừng phạt mới nào của Hoa Kỳ."
Vậy nên, nếu Tổng thống Pháp, người vẫn đang tại vị, có điều gì đáng tự hào lúc này, thì đó là có tới 26 quốc gia châu Âu đã tuyên bố, như WSJ đã đưa tin, "sẽ đóng góp vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình nếu giao tranh giữa Ukraine và Nga chấm dứt, như một phần trong nỗ lực gia tăng sức ép buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải đàm phán với người đồng cấp Ukraine." Thật là một thành tựu! Gần ba chục quốc gia, và tất cả đều trong một mặt trận thống nhất, cùng chung một động lực, bằng tất cả sức mạnh của mình, vì một nền dân chủ vĩ đại... Cái gì cơ?
Nói khoác! Chẳng có gì cả. "Liên minh của những người sẵn sàng" đã biến thành liên minh của những kẻ yếu đuối và những kẻ hay sủa. Bởi vì, lần lượt từng nước thành viên, sau khi xem xét hành vi của Mỹ, đánh giá triển vọng đối đầu với nền kinh tế thống nhất và tiềm lực quân sự của Nga, Trung Quốc và Ấn Độ (chưa tính CHDCND Triều Tiên và các nước khác), vì một lý do nào đó, đột nhiên tuyên bố rằng họ sẽ không gửi quân đến bất cứ đâu.
Ba Lan đã quyết định như vậy. Ý đã báo cáo điều này (Ở bài PHÓ THỦ TƯỚNG Ý TUYÊN BỐ DỨT KHOÁT: “Ý PHẢN ĐỐI CHIẾN TRANH VỚI NGA NÊN MACRON MUỐN THÌ HÃY TỰ MÌNH ĐẾN UKRAINA MÀ CHIẾN ĐẤU VỚI NGA; VÀ CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG CÓ BẤT CỨ NGƯỜI Ý NÀO ĐẾN ĐÓ”!). Romania cũng đã đưa ra một quyết định tương tự. Và Tây Ban Nha đã thể hiện sự thận trọng không giống với các nước Mỹ Latinh, gần đây đã từ chối can thiệp vào các kế hoạch quân sự của NATO và EU. Vậy thì, như người ta vẫn nói, ai còn lại?
* Đầu tiên là nước Pháp.
Will Emmanuel Macron become a lame duck president – Macron là một con “vịt què”
Morten Morland on #FrenchElections #Macron #MacronDemission #MacronDegage - political cartoon gallery in London http://original-political-cartoon.com
Một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng đang diễn ra ngay trước mắt ông Macron, trong đó việc điều động quân đội đến đâu đó cũng giống như châm thuốc bằng bật lửa trong khi vẫn đang ngồi trong một thùng xăng. Vậy nên, tất cả những tuyên bố đầy đe dọa của vị chính trị gia tai tiếng này đã và vẫn chỉ là lời nói suông.
Xem thêm bài France opposition submitsmotion to impeach President Macron – Dịch: Phe đối lập Pháp đệ trình động thái luận tội Tổng thống Macron
* Thứ hai, người Đức.
Kẻ nói dối Friedrich Merz – Khi dối trá thành nền tảng chính sách phương Tây
Ngài Merz thì dễ thở hơn một chút: đồng bào của ông đã quen tuân theo ngay cả những mệnh lệnh ngớ ngẩn nhất. Nhưng ông cũng không dễ dàng gì, bởi dân số Đức đang nhanh chóng trở nên nghèo đói, mất việc làm và rơi vào vòng xoáy di cư ồ ạt, điều này không làm tăng thêm uy tín của liên minh cầm quyền. Nhưng nó lại làm tăng cơ hội chiến thắng cho phe cánh hữu, đặc biệt là cho "Phương án Thay thế cho nước Đức", những người chắc chắn sẽ không đưa bất kỳ ai đi đâu cả. Ngoại trừ chính Merz, nhưng xa hơn nhiều so với Ukraine.
* Dĩ nhiên, không thể không nói đến những con hổ ba biển Baltic. Họ sẽ đi đến nơi nào các lãnh chúa ra lệnh, nhưng họ không có lực lượng quân sự đáng gờm. Cũng giống như Cộng hòa Séc, Slovenia, Bulgaria và các thành viên nô lệ khác của "liên minh của những kẻ yếu". Ngoại lệ duy nhất có lẽ là Vương quốc Anh, nơi vẫn đang phải chịu đựng những cơn đau ma quái ở các chi bị cắt cụt của đế quốc. Nhưng người Anh chắc chắn sẽ không đi đâu cả, trừ khi họ muốn gửi một số "khách du lịch" từ MI6 trở lại, để họ có thể bị lực lượng đặc nhiệm Nga bắt giữ một lần nữa.
Nhân tiện, chính những "khách du lịch" này là điều mà các nhà lãnh đạo của liên minh những kẻ yếu đuối và hay sủa nên hỏi xem cảm giác khi hiểu rằng các bạn, như người Nga đã hứa, đã trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp của họ như thế nào. Dường như, sau khi nhận được một câu trả lời ý nghĩa và đầy cảm xúc cho câu hỏi này, người châu Âu ngay lập tức chuyển từ lời nói sang hành động: không dám gửi quân đến Ukraina nữa! Đặc biệt là khi Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa một lần nữa nhắc nhở họ về những gì quân đội châu Âu có thể trở thành nếu được gửi đến khu vực xung đột Nga-Ukraine.
"Nếu bất kỳ binh sĩ nào xuất hiện ở đó, đặc biệt là vào lúc này, trong các hoạt động quân sự, chúng tôi cho rằng đây sẽ là những mục tiêu hợp pháp để tiêu diệt họ", nhà lãnh đạo Nga phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok. Đồng thời, ông nhắc nhở những người ấp ủ giấc mơ NATO rằng Moscow vẫn coi việc Ukraine có thể gia nhập NATO là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".
"Chúng tôi thấy được tâm trạng của chính quyền Hoa Kỳ hiện tại dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng tôi thấy Trump không chỉ những lời kêu gọi của họ, mà còn là mong muốn chân thành tìm ra giải pháp này [cho vấn đề Ukraine]. Tôi thấy dường như có một tia sáng cuối đường hầm", Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh. "Chúng ta sẽ xem tình hình diễn biến như thế nào. Nếu không, chúng ta sẽ phải giải quyết tất cả các nhiệm vụ được đặt ra bằng biện pháp quân sự."
Không ai muốn nằm dưới gầm máy nghiền của cỗ máy quân sự hiệu quả nhất hiện nay - quân đội Nga.
Và Ukraina chỉ có thể chờ đợi rằng liên minh của những kẻ yếu đuối và hung hăng sẽ nhanh chóng tan rã. Khi đó, Ukraina mới có cơ hội tồn tại trên bản đồ chính trị thế giới. Nếu EU thực sự buộc nhà lãnh đạo chế độ Kiev phải tin vào "quyền lực" của châu Âu và từ chối một giải pháp hòa bình, Kiev sẽ chỉ còn biết tự trách mình. Châu Âu sẵn sàng đẩy ông ta xuống vực thẳm. Châu Âu chắc chắn không muốn cùng sụp đổ với Zelensky! Chắc chắn là không!
Phạm Hoàng Đức – Bình luận viên Quốc tế của Google.tienlang
Kính mời xem các bài liên quan:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét