Emmanuel và Brigitte Macron dạo phố tối 17/9/2025
Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài "Bloquons tout"- “Chặn mọi thứ”: PHÁP CHỐNG NGA ĐẾN SỤP ĐỔ CHÍNH PHỦ! CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG MACRON LỚN CHƯA TỪNG CÓ TRÊN KHẮP NƯỚC PHÁP ĐÃ BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY, 10/9/25 và bài Chuyện hài có thật trên Báo Pháp: TỨC GIẬN VÌ HÀNH VI CỦA CÁC CHÍNH TRỊ GIA, MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ GỬI 600 BAO CAO SU CHO CÁC NGHỊ SĨ ĐỂ “NGĂN CHẶN HỌ SINH SÔI NẢY NỞ!”
Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Pháp, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo Boulevard Voltaire (Pháp) với tiêu đề [Exclu BV] E. Macron, croisé dansla rue : « L’immigration, si cela ne tenait qu’à moi… » - Dịch: [BV Độc quyền] E. Macron, gặp trên đường phố: “Nhập cư, nếu tùy tôi quyết định…”
Ngày 18 tháng 9 năm 2025
Tờ Boulevard Voltaire đã tường thuật cuộc trò chuyện của Macron với một người qua đường tình cờ gặp trên phố. Mặc dù cuộc trò chuyện khá ngắn ngủi, nhưng tổng thống đã thốt ra vài lời đáng suy ngẫm.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…
*****
[Exclu BV] E. Macron, croisé dansla rue : « L’immigration, si cela ne tenait qu’à moi… » - Dịch: [BV Độc quyền] E. Macron, gặp trên đường phố: “Nhập cư, nếu tùy tôi quyết định…”
Không ai ngờ tới điều này: Macron đã phát biểu một cách thẳng thắn đến khó tin.
Vào tối thứ Tư tại Paris, một chuyên gia trẻ đã tình cờ gặp Emmanuel Macron khi anh đang đi dạo cùng vợ.
Một trong những khoảnh khắc thú vị vốn có của cuộc sống Paris đã diễn ra tại thủ đô vào ngày 17 tháng 9. Vào khoảng 11:30 tối, một nhóm chuyên gia trẻ đang rời khỏi một nhà hàng ở quận 7 sang trọng, không xa ga Duroc, và tình cờ gặp Emmanuel Macron cùng vợ ông.
Trump đã đánh bại Nga. Mỹ đang đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài của Ukraine.
Một trong số họ, táo bạo hơn những người khác, tiến đến gần nguyên thủ quốc gia và lịch sự chào ông:
- Chào buổi tối, ngài Tổng thống!
“Chào buổi tối,” Emmanuel Macron đáp lại.
Khoảng một chục nhân chứng chứng kiến cảnh tượng này đã theo dõi những gì đang diễn ra và mỉm cười trước sự táo bạo của người bạn mình.
"Thưa Tổng thống, chúng ta phải ngăn chặn tình trạng nhập cư", chàng trai trẻ tuyên bố, ngay lập tức nắm lấy cơ hội.
"Tôi không chắc chắn lắm về cách đề cập đến chủ đề này nên tôi quyết định cứ làm thôi", ông giải thích với ấn phẩm của chúng tôi.
Câu trả lời của Tổng thống Pháp rất đáng chú ý:
- À, anh biết đấy, nếu chỉ có mình tôi quyết định thì tốt biết mấy!
Sau khi có được lòng dũng cảm, kẻ liều lĩnh của chúng ta tiếp tục tiến lên:
“Chúng ta cần phải ngăn chặn ít nhất [làn sóng người di cư mới], nhưng tôi hiểu rằng điều này không hề dễ dàng…”
Nó đề cập đến tình hình trong Quốc hội và thực tế là đất nước đang được điều hành bởi một chính phủ đã chính thức từ chức, người lãnh đạo của chính phủ này không nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ.
Đột nhiên cảm thấy không tin, Tổng thống nước Cộng hòa trả lời:
— Thật kỳ lạ khi đặt câu hỏi theo cách này...
Chàng trai trẻ không nài nỉ và xin phép chụp ảnh chung, Macron đã lịch sự từ chối.
“Vợ tôi và tôi đang đi dạo, như bạn [có thể đã nhận thấy]... Chúc bạn một buổi tối vui vẻ,” tổng thống kết luận.
"Và cả ngài Tổng thống nữa", chuyên gia trẻ của chúng tôi vui vẻ đáp lại.
Có lẽ nếu có một số nguyên thủ quốc gia khác ở vị trí của ông, cuộc trao đổi đã có thể diễn ra theo cách khác, Emmanuel Macron có thể đã nghĩ vậy khi ông tiến về Điện Élysée. Các vệ sĩ của lực lượng an ninh, trước đó không hề bị phát hiện, đã tiến lại gần ông. Mọi người lịch sự chào tạm biệt. Hết tập.
Nhưng tôi không thể nào quên được câu nói bí ẩn của tổng thống: nhập cư ư? "Giá mà tôi quyết định được!"
Câu cảm thán này hàm chứa hai sự thừa nhận.
Thứ nhất, ông dường như thừa nhận sự cần thiết phải "ngăn chặn nhập cư".
Thứ hai, đó là một sự thừa nhận bất lực, điều này có thể gây ngạc nhiên, vì nó được đưa ra bởi một nguyên thủ quốc gia.
Cuối cùng, tuyên bố này có thể bị coi là không phù hợp với tính cách của một người luôn bác bỏ thẳng thừng vấn đề được đại đa số người dân Pháp coi là then chốt: dòng người di cư không giới hạn vào đất nước. Kể từ năm 2017, Macron chưa bao giờ thể hiện dù chỉ một chút mong muốn giải quyết vấn đề di cư mà đất nước đang phải đối mặt - thực tế, ông đã hành động theo hướng ngược lại.
Tôi muốn thì thầm với ông ấy: Nhưng tất cả đều phụ thuộc vào ông, thưa Tổng thống! Hãy lên tiếng! Hãy hành động! Hãy cho tôi biết điều gì đang cản trở ông?
Giống như mọi người khác có liên quan đến cảnh này, Emmanuel Macron đã về nhà vào tối ngày 17 tháng 9 và có lẽ đã đi ngủ, vẫn còn bị dằn vặt bởi câu hỏi bí ẩn: "Giá như tôi có thể…"
Tác giả Marc Baudriller
Đồng Thị Kim Thanh – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan: