Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

KỶ LỤC ÁN OAN MỸ: ĐƯỢC TRẮNG ÁN SAU 39 NĂM NGỒI TÙ

Ricky Jackson bước ra khỏi cổng nhà tù sau 39 năm bị khép tội oan
Ricky Jackson, Wiley Bridgeman em trai Ronnie Bridgeman được tòa án thành phố Cleveland tuyên vô tội và trả tự do tại tòa sau khi đã ngồi tù 39 năm vì án oan giết người. Chứng cứ duy nhất để buộc tội các nghi can này lại là lời khai của một đứa trẻ 12 tuổi, nay đã 51 tuổi nói rằng ông đã bị ép buộc bởi các thám tử.
Wiley Bridgeman sáu mươi tuổi ra khỏi nhà tù Cuyahoga County chỉ một vài giờ sau khi Ricky Jackson 57 tuổi cũng đã được trả tự do.
 'Trong ngôn ngữ tiếng Anh thậm chí không đủ để diễn tả những gì tôi đang cảm thấy. Tôi như đang bay trong mơ .'- Ricky Jackson
 Anh em nhà Bridgeman
 Wiley Bridgeman sáu mươi tuổi vừa ra khỏi nhà tù Cuyahoga County
 Ronnie Bridgeman tức Kwame Ajamu

Xem video clip:

освобожден после 39 лет / Ricky Jackson and Wiley Bridgeman released from prison after 39 years 


Hôm thứ Sáu, 21/11/2014, Thẩm phán Richard McMonagle bác bỏ bản án kết tội hai người đàn ông là Ricky Jackson, Wiley Bridgeman, sau khi nhân chứng duy nhất đã rút lại lời khai trước đây. Witness Eddie Vernon- nhân chứng duy nhất, người chỉ là một cậu bé 12 tuổi tại thời điểm xét xử sơ thẩm đã thay đổi lời khai, bác bỏ lời khai của mình năm xưa. Từ năm ngoái, Witness Eddie Vernon nay đã 51 tuổi, rằng thám tử cảnh sát thành phố Cleveland đã ép buộc anh làm chứng về việc ba người đã  giết  doanh nhân Harry Franks vào buổi chiều ngày 19 Tháng 5 năm 1975.
 Doanh nhân Harry Franks bị giết vào chiều ngày 19 Tháng 5 năm 1975.
 Khi bị bắt Ricky Jackson mới 18 tuổi. Hình trong hồ sơ cảnh sát
Theo dữ liệu của Cơ quan quốc gia đăng ký miễn trừ trách nhiệm hình sự Hoa Kỳ, Ricky Jackson và  Wiley Bridgeman đã lập kỷ lục về thời gian ở tù theo phán quyết oan uổng.
  Bridgeman ôm em trai của mình, người đã được trả tự do vào năm 2003 và hiện nay mọi người thường gọi là Kwame Ajamu.

Ajamu cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm rằng ông đã đón sinh nhật thứ 18 của mình trong xà lim tử tù khi ở trong tù đã đón nhận tin mẹ của mình, một anh trai và một em gái đã chết.

Các tử tù đang chờ đợi ngày hành quyết thì may mắn thay, vào năm 1978 Tòa án Tối cao Mỹ đã giảm án: Án tử hình được chuyển xuống thành án chung thân. 
Quá trình ba năm dẫn đến
bản án xóa tội cho các phạm nhân bắt đầu bởi một bài báo được xuất bản trong Tạp chí Cảnh trong năm 2011 đã đưa ra các chi tiết sai sót trong hồ sơ vụ án, bao gồm cả vấn đề lời khai của nhân chứng Eddie Vernon.


Nhân chứng Vernon, bây giờ 51 tuổi, đã im lặng trong nhiều năm liền cho đến khi một bộ trưởng đến thăm ông tại một bệnh viện trong năm 2013. Vernon đưa ra các lời khai sốc trong một phiên tòa xử lại cho Jackson vào thứ Ba khi ông mô tả các mối đe dọa bởi các thám tử và nỗi ám ảnh về tội lỗi ông đã thực hiện từ rất lâu.

Vernon, trong một bản tuyên thệ ký vào ngày 04.5.2013, tuyên bố rằng ông đã không nhìn thấy bất cứ ai trong số các nghi phạm trong vụ nổ súng năm 1975. Ông nói rằng ông đã bị áp lực để buộc tội Jackson anh em Bridgeman.

"Một thám tử đã tức giận hét vào mặt tôi và gọi tôi là một kẻ nói dối," Vernon nói. "Các thám tử nói tôi quá trẻ để đi tù, nhưng ông ta sẽ bắt cha mẹ tôi cho tội tôi khai man."

"Bạn phải hiểu rằng tôi chỉ 12 tuổi vào thời điểm đó. Tôi nghĩ rằng tôi đã làm điều đúng đắn." (Xem bản khai tuyên thệ dưới đây.)
Theo một nghiên cứu công bố hồi tháng 4/2014, cứ 25 tù nhân bị khép tội tử hình tại Mỹ thì có 1 người vô tội. Hiện có khoảng 3.000 tù nhân Mỹ đang chờ bị xử tử.
Phân biệt chủng tộc ở Mỹ ảnh hưởng nặng nề đến việc có bị án tử hình hay không. Màu da của cả nạn nhân và kẻ phạm tội có quyết định rất lớn trong kết quả của một vụ án xử tử hình. Năm 1990, một báo cáo của Văn phòng kế toán tổng hợp Mỹ  (General Accounting Office) đã đưa ra kết luận, 82% kết quả các vụ án được nghiên cứu có ảnh hưởng bởi màu da, chủng tộc của bị cáo và nạn nhân. Thường trong một vụ án, nếu nạn nhân là người da trắng thì khả năng kẻ giết người  bị nhận án tử hình sẽ cao hơn rất nhiều so với nạn nhân là người da đen.

Nước Mỹ hiện cũng có 32/51 bang có áp dụng hình phạt tử hình.
Xem thêm một vài hình ảnh ngày các tử tù được trở về:

Trâm Anh- Tổng hợp từ báo chí Mỹ
============ 
Mời xem bài liên quan:



35 nhận xét:

  1. 10 năm tù oan của Nguyễn Thanh Chấn là cái đinh, nhẻ?

    Trả lờiXóa
  2. Người Đất Cảnglúc 17:48 23 tháng 11, 2014

    Mình thấy có cụ Cựu chiến binh phân tích rất đúng ở đây:
    ---------
    Cựu Chiến binh 11:12 Ngày 30 tháng 03 năm 2014

    Rõ ràng ở Mỹ là án oan vô địch thiên hạ.
    Khốn nỗi, đa số người Việt ở Mỹ có tham gia trên mạng internet là các cụ già hưởng trợ cấp thất nghiệp- các cụ lại không biết ngoại ngữ. Các cụ chỉ biết đọc BBC Tiếng Việt, RFA tiếng Việt và các báo hải ngoại tiếng Việt bên đó. Mà mấy anh báo chí này chỉ biết chửi chế độ trong nước. Báo chí trong nước thì các cụ không tin.
    Thế là các cụ nhà ta bên đó liên tục nhận được thông tin một chiều từ báo chí tiếng Việt BBC, RFA, Người Việt.... Thế rồi các cụ đưa cái tư tưởng này lên các diễn đàn...

    Các cụ không biết rằng ở ngay nước Mỹ có bao chuyện oan trái... Những thông tin này thì mấy anh BBC, RFA, VOA, RFI tiếng Việt và các báo của người Việt bên đó lờ tịt đi!
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/nhung-vu-oan-ky-luc-gioi.html?showComment=1396152775914#c1822706851106365460

    Trả lờiXóa
  3. Có rất nhiều người biết bên Mỹ có án oan, thế nhưng họ giả như không biết, chỉ nhăm nhăm nhìn vào án oan ở VN để chửi chế độ.

    Trả lờiXóa
  4. Đồng Thị Kim Thanhlúc 18:32 23 tháng 11, 2014

    Mình cũng thấy những vụ án oan kỷ lục pở Mỹ đều là người da đen là sao nhỉ?

    1. Mỹ: Một phụ nữ da đen được trả tự do sau 32 năm tù oan, đó là cụ bà 74 tuổi Mary Jones
    Bà Mary Virginia Jones là trợ lý giáo viên. Ngày 3-4-1981, từ trường về bà phát hiện bạn trai Mose Willis (thất nghiệp) định dùng ngân phiếu hoàn thuế của bà để mua cocaine bán lại. Mose Willis dùng súng ép bà và hai người đàn ông trong nhà lên xe ô tô đến một con hẻm ở Los Angeles. Sau đó bà nghe tiếng súng nổ rồi bỏ chạy. Bà tá túc tại nhà một người bạn cho đến khi bị bắt vài ngày sau. Mose Willis cũng bị bắt và chết trong thời gian chờ thi hành án tử hình.
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/nhung-vu-oan-ky-luc-gioi.html

    2. Andre Davis, một người đàn ông da đen ở bang Illinois (Mỹ), đã được trả tự do sau 32 năm ngồi tù oan về tội cưỡng hiếp và giết chết một bé gái 3 tuổi.
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/nhung-vu-oan-ky-luc-gioi.html?showComment=1396108824179#c2174963561302587888

    3. Người đàn ông da đen Glenn Ford, 64 tuổi, đã bị kết án tử hình từ tháng 8/1988 do bị xác định là nghi can trong vụ án giết chết thợ kim hoàn mà ông từng làm việc là Isadore Rozeman.
    Xem ảnh: http://media.tinmoi.vn/2014/03/12/duoc-tra-tu-do-sau-gan-30-nam-ngoi-tu.jpg
    Các phương tiện truyền thông cho biết ông là một trong những tử tù thụ án lâu nhất để chờ ngày được minh oan trong lịch sử hiện đại Mỹ: 25 năm ngồi tù chờ án tử hình.
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/nhung-vu-oan-ky-luc-gioi.html?showComment=1396111008922#c9000727204692421519

    4- Kash Delano Register Register bị kết án giết Jack Sasson, 78 tuổi, hồi tháng 4/1979 và ngồi tù 34 năm rồi được minh oan
    Xem ảnh:
    http://petrotimes.vn/stores/news_dataimages/duyhung/112013/10/11/Kash_Delano_Register.jpg

    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/nhung-vu-oan-ky-luc-gioi.html?showComment=1396110388529#c7580401165667181573

    Gilford Beatty đến từ Houston, bang Texas (Mỹ) đã bị bắt giữ với cáo buộc đã thực hiện 5 vụ cướp khác nhau
    Xem ảnh: http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/266/2014/3/28/thegioi-my.png

    Sam Mandez mới 14 tuổi bị kết án tù chung thân không ân xá vì tội giết người ở tuổi 14 dù thẩm phán và bồi thẩm đoàn không thể chứng minh anh ta phạm tội.
    16 năm bị giam giữ biệt lập trong căn phòng nhỏ của trại giam, Mandez đã bị mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, không được điều trị năm này qua năm khác.

    Hiện các luật sư của Mandez đang tiến hành điều tra lại vụ án, đặc biệt là dấu vân tay trong vụ việc này nhằm tìm ra thủ phạm thực sự của vụ giết hại Winte
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/nhung-vu-oan-ky-luc-gioi.html?showComment=1396112092711#c8814522283562924506

    Trả lờiXóa
  5. Lại một tên da đen bị bắt. Chả biết có oan hay không:

    Tên Cornell A. McNeal, kẻ gây ra vụ án động trời tại thành phố Wichita, bang Kansas, Mỹ vào tuần trước vừa bị bắt với cáo buộc giết người.
    Xem ảnh:
    http://plo.vn/uploaded/vanhung/2014_11_23/1754221_mpqx.jpg?width=500
    Tên Cornell A. McNeal. Ảnh UPI.

    Tên Cornell A. McNeal. Ảnh UPI.

    UPI dẫn lời cảnh sát Wichita ngày 22/11 cho biết ngày 14/11, các nhân viên cứu hỏa Mỹ đã phát hiện ra người phụ nữ này khi tham gia dập một đám cháy tại Fairmount Park, phía Nam khu ký túc xá Đại học Wichita.

    Khi được tìm thấy, trên thân thể người phụ nữ này có nhiều vết thương và các vết bỏng rất nặng và cô được đưa ngay vào bệnh viện nhưng đã qua đời do vết thương quá nặng tại bệnh viện Via Christi Hospital St. Francis vào sáng 22/11.
    Các bằng chứng khám nghiệm tử thi tại bệnh viện cho thấy tên Cornell Antoine McNeal, 26 tuổi, là người thực hiện những hành vi man rợ đó và tên này đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 20/11 với cáo buộc đánh đập, hãm hiếp và giết người cấp độ một.

    Trả lờiXóa
  6. 2 bài trước DLV chạy mất dép, vô bài này tha hồ chửi nhe. Luật pháp Mỹ sao sánh với VN được. Đông quá họp chi bộ đe.

    Trả lờiXóa
  7. Tôi thì nghĩ ngược lại!
    Nhất là bài về ô.Truyền, người “chạy mất dép” là đám dân chủ giả cầy mới phải.
    Bấy lâu nay, như kinh nhật tụng. Dân chủ giả cầy cứ bi bô CS nào là nạn “bè phái” “bao che tham nhũng”, “vùng cấm” v.v. và vv. Cũng như chúng đinh ninh cái dinh thự sẽ bị “chìm xuồng”…
    Xa hơn, HD 981 rút đi. Vinashin 2 án tử. Và mới đây, “tiễn vong Điếu cày” v.v.. Tất cả những sự kiện đó xảy ra làm bọn chúng cụt hứng, “bí” đề tài và lại phải bóp trán tìm tiếp lý do khác để tiếp tục sự nghiệp chửi bới, kêu gào thay đổi….
    Không cứ gì phải là DLV. Bất cứ ai có chút tinh thần cầu tiến, tôn trọng lịch sử đất nước, trọng thị dân tộc tính thì khi vào đây ( Googletienlang) ít nhiều cũng phân biệt được sai – trái rõ ràng và bày tỏ chính kiến bằng những lời lẻ khá là chuẩn mực.
    Còn Nặc và dân chủ giả cầy có tin là “chuẩn mực” hay không thì nhìn vào cờ vàng Cali sẽ rõ!...

    Trả lờiXóa
  8. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 22:25 23 tháng 11, 2014

    Cũng ở TP Cleveland, bang Ohio - nơi có 3 tử tù vừa được trả tự do sao 39 năm tù oan, một cậu bé 12 tuổi vừa bị cảnh sát bắn chết.

    Chả biết cậu bé 12 tuổi này có vũ khí và có bắn cảnh sát hay không nhưng ... cảnh sát thì nói vậy. Cậu ta bị bắn chết rồi nên không thể đòi minh oan được nữa.

    Một sĩ quan cảnh sát đã bắn cậu bé 12 tuổi tại trung tâm vui chơi giải trí của thành phố Mỹ Cleveland, bang Ohio.

    Theo kênh truyền hình 5ABC, cậu bé được đưa đến cơ sở y tế trong tình trạng nghiêm trọng. Vụ nổ súng xảy ra ở trung tâm vui chơi giải trí Cudell. Theo đại diện cảnh sát thành phố Jeff Falmer, "thiếu niên 12 tuổi có vũ khí." Loại vũ khí gì không được nêu rõ.

    Theo cổng thông tin thành phố Cleveland, viên cảnh sát bắn một lần, trúng vào bụng cậu bé. Báo cáo cũng cho biết viên sĩ quan cảnh sát bị thương ở chân. Tại thời điểm này, những người bảo vệ pháp luật không cho biết cậu bé có vũ khí tại thời điểm bị bắn hay không.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cleveland police officer shoots 12-year-old boy carrying BB gun
      Cleveland.com ^ | 11/23/14 | Corey Schaffer

      Posted on 11/24/2014, 7:10:20 AM by Impala64ssa

      CLEVELAND, Ohio -- A rookie Cleveland police officer shot a 12-year-old boy outside a city recreation center late Saturday afternoon after the boy pulled a BB gun from his waistband, police said.

      Police were responding to reports of a male with a gun outside Cudell Recreation Center at Detroit Avenue and West Boulevard about 3:30 p.m., Deputy Chief of Field Operations Ed Tomba said.

      A rookie officer and a 10-15 year veteran pulled into the parking lot and saw a few people sitting underneath a pavilion next to the center. The rookie officer saw a black gun sitting on the table, and he saw the boy pick up the gun and put it in his waistband, Cleveland Police Patrolmen's Association President Jeffrey Follmer said.

      The officer got out of the car and told the boy to put his hands up. The boy reached into his waistband, pulled out the gun and the rookie officer fired two shots, Tomba said.

      Tomba said the child did not threaten the officer verbally or physically.

      At least one of the shots hit the child in the stomach. He was rushed to MetroHealth Medical Center in serious condition. His current condition was not immediately known.

      As a handful of community activists shouted obscenities from behind a group of reporters, Tomba said the incident was "very, very tragic."

      "We don't come to work everyday and want to use force on anybody," Tomba said. "That's not what our job is. We're part of this community."

      The department's use of deadly force investigation team, made up of officers from the homicide and internal affairs units, members of the city's Office of Professional Standards and the city and Cuyahoga County prosecutors office, will determine if the officer was justified in shooting the boy.

      Tomba promised the investigation would be open.

      "When an officer gives a command, we expect it to be followed," Tomba said. "The way it looks like right now, it wasn't followed, but we're going to continue our investigation."

      The shooting comes as the U.S. Department of Justice is investigating the department to determine if it regularly uses excessive force against its citizens.

      Northeast Ohio Media Group will continue to update this story.

      Xóa
    2. By Cory Shaffer | Northeast Ohio Media Group

      on November 23, 2014


      -VIDEO-



      CLEVELAND, Ohio -- The 12-year-old boy wielding what turned out to be a BB gun when he was shot by police outside a Cleveland recreation center died early Sunday morning, a police union official confirmed.
      The boy, whose name has not been officially released, was shot in the stomach at Cudell Recreation Center, at Detroit Avenue and West Boulevard, about 3:30 p.m. Saturday, police said.
      He was taken to MetroHealth Medical Center in serious condition, EMS officials said. Throughout the night his condition deteriorated and he died early Sunday, Cleveland Police Patrolmen's Association president Jeff Follmer said.
      The shooting came after a man at the park adjacent to the rec center called police when he saw "a guy with a gun pointing it at people."
      The caller twice said the gun was "probably fake" and told dispatchers the person pulling the gun from his waistband was "probably a juvenile," according to audio released by police officials late Saturday
      more...
      http://www.cleveland.com/metro/index...by_clevel.html

      Cleveland police shot and wounded a 12-year-old boy who was allegedly carrying an "airsoft" toy gun at a recreation center, police said. The 12-year-old was shot in the torso and was in surgery Saturday, police said in a statement, and two officers were placed on administrative leave.

      Police said the officers were called to a report of a person waving a gun around at a playground at the Cudell Recreation Center at around 3:30 p.m. Saturday, and one or both of the officers shot the boy after he refused to put his hands up and reached in his waistband for appeared to be a handgun.

      The handgun turned out to be an "airsoft" replica toy gun, which shoots pellets similar to a BB gun. Cleveland police said in a statement that an orange marking designed to make the toys distinguishable from real firearms had been removed. Police said the Cuyahoga County Prosecutor’s Office and police are investigating the shooting.

      Read more: http://www.nbcnews.com/news/us-news/...veland-n254251
      23

      Xóa
    3. cậu bé tuổi bị bắn bởi cảnh sát Cleveland đã chết
      By Cory Shaffer | Đông Bắc Ohio Media Group

      vào ngày 23 tháng 11 năm 2014


      -VIDEO-



      CLEVELAND, Ohio - Cậu bé 12 tuổi cầm gì hóa ra là một khẩu súng BB khi ông bị bắn bởi cảnh sát bên ngoài một trung tâm vui chơi giải trí Cleveland đã qua đời sáng sớm Chủ nhật, một đoàn quan chức cảnh sát xác nhận.
      Cậu bé có tên chưa được chính thức phát hành, đã bị bắn ở dạ dày tại Cudell Trung tâm giải trí, tại Detroit Avenue và Tây Boulevard, khoảng 3:30 pm Thứ Bảy, cảnh sát cho biết.
      Ông được đưa tới Trung tâm y tế MetroHealth trong tình trạng nghiêm trọng, các quan chức cho biết EMS. Suốt đêm tình trạng của ông xấu đi và ông đã chết sớm Chủ nhật, Hiệp hội chủ tịch Cleveland Cảnh sát tuần tra của Jeff Follmer nói.
      Vụ nổ súng xảy ra sau khi một người đàn ông tại công viên liền kề với trung tâm rec gọi cảnh sát khi nhìn thấy "một người đàn ông với một khẩu súng chĩa nó vào người."
      Người gọi hai lần cho biết súng là "có lẽ giả" và nói với trạm điều phối người kéo súng từ dây thắt lưng của ông đã "có thể là một vị thành niên", theo âm thanh được phát hành bởi các quan chức cảnh sát cuối thứ bảy
      nhiều hơn ...
      http://www.cleveland.com/metro/index...by_clevel.html

      Cảnh sát Cleveland bắn và làm bị thương một cậu bé 12 tuổi người được cho là đã mang một "airsoft" khẩu súng đồ chơi tại một trung tâm vui chơi giải trí, cảnh sát cho biết. 12 tuổi đã bị bắn vào thân và trong phẫu thuật thứ bảy, cảnh sát cho biết trong một tuyên bố, và hai sĩ quan được đặt trên nghỉ hành chính.

      Cảnh sát cho biết các sĩ quan đã được gọi đến một báo cáo của một người vẫy tay một khẩu súng trên tại một sân chơi tại Trung tâm giải trí Cudell vào khoảng 03:30 ngày thứ Bảy, và một hoặc cả hai của các cán bộ bắn cậu bé sau khi ông từ chối đưa hai tay lên và đã đạt được trong dây thắt lưng của mình để xuất hiện là một khẩu súng lục.

      Các khẩu súng bật ra được một "airsoft" súng sao đồ chơi, mà bắn bột viên tương tự như một khẩu súng BB. Cảnh sát Cleveland cho biết trong một tuyên bố rằng một ký hiệu đánh dấu màu cam được thiết kế để làm cho các đồ chơi khác biệt với việc vũ khí thực sự đã được gỡ bỏ. Cảnh sát cho biết văn phòng và công an tố viên của Cuyahoga County đang điều tra vụ nổ súng.

      Đọc thêm: http://www.nbcnews.com/news/us-news/...veland-n254251

      Xóa
    4. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 01:49 25 tháng 11, 2014

      Vụ này to chuyện rồi đây: KHẨU SÚNG CỦA CẬU BÉ LÀ SÚNG ĐỒ CHƠI.
      Theo báo chí hôm nay đưa tin, cụ thể là BBC tiếng Anh cũng đưa, thì cậu bé da đen 12 tuổi có tên là Tamir Rice có khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương:
      Xem ảnh:
      http://news.bbcimg.co.uk/media/images/79219000/jpg/_79219157_79218937.jpg
      Cậu bé đang chơi trong một Vườn trẻ ở trung tâm vui chơi giải trí Cudell thành phố Mỹ Cleveland, bang Ohio VÀ TRONG TAY CÓ CẦM MỘT KHẨU SÚNG.
      Theo hệ thống ghi âm 911 của cảnh sát thì trước đó có người gọi điện báo cho cảnh sát rằng ở đấy có một cậu bé có súng.
      Lát sau có hai sĩ quan cảnh sát đến hiện trường.
      THEO THÔNG TIN TỪ CẢNH SÁT THÌ: Các cảnh sát yêu cầu cậu bé giơ tay lên. Cậu bé không giơ tay mà lại còn đưa tay xuống thắt lưng. Vậy là một trong hai cảnh sát nổ hai phát súng vào bụng. Cậu bé gục xuống. Cảnh sát đưa cậu bé đến bệnh viện nhưng đến sáng hôm sau thì cậu bé chết.
      Theo BBC: Ngay lập tức có nhiều cảnh sát đến hiện trường và họ phát hiện ra "vũ khí" của cậu bé chỉ là súng đồ chơi.
      Gia đình nạn nhân đã thuê luật sư để chuẩn bị khởi kiện cơ quan cảnh sát. Theo lời luật sư thì trong trường hợp này không hề xuất hiện tính cấp thiết để cảnh sát nổ súng tiêu diệt một cậu bé vì cậu bé chưa hề rút ra khẩu súng, chưa hề chiwax súng về phía cảnh sát. Thời điểm diễn ra lại là ban ngày, cảnh sát hoàn toàn có thể quan sát từng động tác của cậu bé để lựa chọn phản ứng phù hợp. Đây là một cậu bé 12 tuổi chứ không phải là một người đàn ông trưởng thành, một tên tội phạm nguy hiểm. Gia đình nạn nhân thì cho rằng cảnh sát quyết định nổ súng tiêu diệt cậu bé chỉ vì cậu ta là người da đen!
      Xem thêm trên BBC:

      24 November 2014 Last updated at 11:39
      Tamir Rice: US police kill boy, 12, carrying replica gun
      http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30172433

      Xóa
  9. TVH xem TQ chống tham nhũng chưa ? Đấy mới là chống tham nhũng. Ông Truyền bị đưa lên báo, dư luận mạnh quá dành cho làm điểm cho yên dư luận. Tài sản ông Truyền tuy lớn so với với dân nghèo nhưng so với quan chức thì nhằm nhò gì. Ai chả yêu đất nước, yêu lịch sử và ai chả sôi máu khi chứng kiến quá nhiều kẻ phè phỡn khi dân chúng đói khổ lầm than chạy ăn từng bữa. Tin làm tin vừa rồi biết tin ai khi tham nhũng tràn lan từ trên xuống dưới, khi người đứng đầu cơ quan thanh tra phát hiện phòng ngừa tham nhũng lại đi tham nhũng. Chống ai ai chống và chống đến bao giờ khi dao sắc k gọt được chuôi. Làm mạnh như TQ thì cũng được thời gian rồi đâu sẽ vào đó vì cơ chế chính trị vẫn tạo khe hở cho thế hệ kế cận tham nhũng lộng quyền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết ngay! Lượn lẹo một lúc rồi cũng lòi cái đuôi "dân chủ" giả cầy ra.
      Ban đầu giả vờ khen TQ: "đấy mới là chống tham nhũng", sau đó lại bảo:" được thời gian rồi đâu sẽ vào đó" rồi chỉ thẳng vì ..."cơ chế chính trị".
      Thôi đi Nặc. "Nghiên kiú" kỹ chưa hay nghe mấy cái loa rè thù hận vì bại trận rên rĩ rồi hùa theo, nói leo cho "đủ bộ"?
      Tham nhũng thì đáng bị diệt trừ rồi. Nhưng sao phải khiên cưỡng quàng nó vào "cơ chế chính trị" Có chắc là VN khi thực hiện một "cơ chế chính trị" KHÁC thì sẽ "trị" được nạn tham nhũng? - Nói thật, tôi thấy điều đó là mơ hồ. Nhưng có điều chắc chắn là nếu để NÓ xảy ra, VN sẽ mất ổn định. Không khéo lại lâm vào một cuộc chiến khác.
      Mong Nặc suy nghĩ trước khi phán. Và nếu được thì ta nên phán bằng cái TÂM thay vì SỰ BẤT MÃN.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    3. Vũ hoàng sơn là con lừa ngu đần, đến cái tên ghi hoa cũng không ghi, còn" con Lừa Ngu Đân" thì lại ghi hoa thay cho tên mình, có lẽ tự thân thấy mình không bằng đồ con lừa chăng.

      Xóa
    4. @-Vũ hoàng sơn11:32
      Ậy ậy!... Lại chửi à?...
      Muốn thể hiện “đẳng cấp” và “văn hóa chửi” của mình thì you cứ gõ VTH chửi là tôi biết rồi, cần gì tôi phải nêu danh tánh. Đôi khi vì lẽ gì đó mà họ tên sai bét chính tả, nhìn lại cũng….mắc cở mà không thể sửa được!...
      Nghĩ cũng lạ. Thay vì tranh luận một cách sòng phẳng những v/đ mà tôi nêu ra nếu các you cho là chưa thỏa đáng, thì các you chỉ biết cắm đầu chửi! Chửi mà quên rằng, càng chửi , nhân cách các you càng nhỏ bé và tanh hôi theo từng lời chửi rủa của mình…Điều đó cho thấy, thật sự các you bế tắc và đi vào ngõ cụt.
      Nói về chửi, you còn phải học hỏi Ngô Kỷ nhiều. Mà hỏi thật, phải chăng các you cho rằng chửi cho nhiều vào, càng vô văn hóa thì càng nhanh lật đổ được chế độ.????

      Xóa
    5. (sửa lại) :... cứ gõ TVH....

      Xóa
  10. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế chúng mày có dám hỏi chính ông bà cha mẹ chúng mày: " vnch là của người Mỹ hay người Việt" không?
      99,99% câu trả lời là lê thê và chát chúa, đôi khi có nước mắt rơi nữa đấy.
      Sự thật bao giờ mới chịu chấp nhận đây hỡi người Việt hải ngoại? Lúc đó thì đất nước này mới yên tâm mà đi tiếp được, còn những kẻ phá hoại còn phải đề phòng dài dài...

      Xóa
  11. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  12. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe, cứ chửi đi, ông cha cu chửi rồi đến cu cũng tiếp bước thôi, đời chỉ biết chửi, hehe.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  13. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  14. Trong hai ngày nghỉ nhưng có nhiều sự kiện nóng xảy ra nên các cô chủ nhà, theo tôi nghĩ, phải đăng nhiều bài về nhiều lĩnh vực khác nhau. Các chủ đề đó vẫn đang nóng hổi. Vậy thì mời các ông
    - ô lykhac07:52 Ngày 24 tháng 11 năm 2014
    - Boong07:55 Ngày 24 tháng 11 năm 2014
    - Đảng viên@08:02 Ngày 24 tháng 11 năm 2014
    Hãy sang đúng chủ đề để gửi ý kiến. Các ông muốn phản biện? Chủ nhà đâu có cấm? Tự do dân chủ mà. Nhưng các ông hãy tập làm người có văn hóa chút. Người ta đang nói chuyện gà, ông nhảy vào họng người ta để nói chuyện vịt là sao?
    Chủ nhà hiền lành, nhắc nhở hoài mà các ông vẫn không nâng tầm mình lên chút nào.

    Đề nghị chủ nhà xóa mấy ý kiến lạc đề trên đây đi. Làm loãng chủ đề.
    Cả ý kiến quảng cáo của ông viettel khuyen mai11:01 Ngày 24 tháng 11 năm 2014. Vớ vẩn, chả biết gì nhảy vào phán một câu rồi quảng cáo.
    Google.tienlang đâu phải để ông quảng cáo?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ê mặt DLV honghale lam. Ăn lương mà đuối lý, không phản biện cho ra hồn dành đánh trống lảng.

      Xóa
    2. Hehe, lại DLV, cái bọn sống bằng tiền trợ cấp, bị người Mỹ khinh như chó, vẫn tự hào ta đây sống ở Huê Kỳ là thiên đường không cần làm vẫn sống được, đúng là cuộc sống ở thiên đường, đi mua đồ ăn bằng tem phiếu có bao giờ để ý người Mỹ nhìn mình bằng con mắt như thế nào không cu rận, mà éo biết tiếng anh sợ gì người ta khinh nhở, hờ hờ.

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  15. Luật sư Trần Quốc Thuận: 'Ủy viên Bộ chính trị hãy công khai tài sản'lúc 12:00 24 tháng 11, 2014

    Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  16. Luật sư Trần Quốc Thuận: 'Ủy viên Bộ chính trị hãy công khai tài sản'lúc 12:02 24 tháng 11, 2014

    Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Tấn Xuânlúc 18:57 24 tháng 11, 2014

      Ý kiến đề xuất này rất hay. Chỉ tiếc rằng lại lạc đề.
      Giá như ý kiến này đưa sang đúng chủ đề:
      Ở đây:
      Đại biểu NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN (phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp): Có bao nhiêu ông Trần Văn Truyền?
      http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/11/ai-bieu-nguyen-inh-quyen-pho-chu-nhiem.html
      thì chúng tôi rất hoan nghênh.
      Còn ở đây, tại entry này đang nói về án oan ở Mỹ.
      Do va
      ạy, tôi nhất trí với ý kiến của bạn honghale trên kia: Kiên quyết phải xóa để duy trì sự nghiêm túc ở một trang web chuyên về pháp luật.

      Xóa
    2. Vâng, xin thực hiện theo góp ý của bác Xuân.

      Xóa
  17. Vâng em biết phải làm gì bác Xuân ạ. Đừng cúp lương em nhé, bác bảo sao em làm vậy.

    Trả lờiXóa
  18. Nguyễn Thành Phúclúc 13:51 27 tháng 11, 2014

    Đọc bài về ông Chung- Giám dốc CA Hà Nội,

    “Tôi là Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội….”
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/09/toi-la-thieu-tuong-nguyen-uc-chung-giam.html

    chúng ta mới thấy sự khác nhau rõ rệt giữa VN và Mỹ. Cũng cùng một nhiệm vụ trấn áp tội phạm- bảo vệ dân thường nhưng cách hành xử của Công an VN hoàn toàn khác, mang tính nhân đạo cao. Chứ không nhu8w ở Mỹ:
    ------
    Người Việt từ Hoa Kỳ22:25 Ngày 23 tháng 11 năm 2014
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/11/ky-luc-oan-my-uoc-trang-sau-39-nam-ngoi.html?showComment=1416756344470#c3988620873044242256

    Cũng ở TP Cleveland, bang Ohio - nơi có 3 tử tù vừa được trả tự do sao 39 năm tù oan, một cậu bé 12 tuổi vừa bị cảnh sát bắn chết.

    Chả biết cậu bé 12 tuổi này có vũ khí và có bắn cảnh sát hay không nhưng ... cảnh sát thì nói vậy. Cậu ta bị bắn chết rồi nên không thể đòi minh oan được nữa.

    Một sĩ quan cảnh sát đã bắn cậu bé 12 tuổi tại trung tâm vui chơi giải trí của thành phố Mỹ Cleveland, bang Ohio.

    Theo kênh truyền hình 5ABC, cậu bé được đưa đến cơ sở y tế trong tình trạng nghiêm trọng. Vụ nổ súng xảy ra ở trung tâm vui chơi giải trí Cudell. Theo đại diện cảnh sát thành phố Jeff Falmer, "thiếu niên 12 tuổi có vũ khí." Loại vũ khí gì không được nêu rõ.

    Theo cổng thông tin thành phố Cleveland, viên cảnh sát bắn một lần, trúng vào bụng cậu bé. Báo cáo cũng cho biết viên sĩ quan cảnh sát bị thương ở chân. Tại thời điểm này, những người bảo vệ pháp luật không cho biết cậu bé có vũ khí tại thời điểm bị bắn hay không.
    ---
    Người Việt từ Hoa Kỳ 01:49 Ngày 25 tháng 11 năm 2014

    Vụ này to chuyện rồi đây:KHẨU SÚNG CỦA CẬU BÉ LÀ SÚNG ĐỒ CHƠI.
    Theo báo chí hôm nay đưa tin, cụ thể là BBC tiếng Anh cũng đưa, thì cậu bé da đen 12 tuổi có tên là Tamir Rice có khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương:
    Xem ảnh:
    http://news.bbcimg.co.uk/media/images/79219000/jpg/_79219157_79218937.jpg
    Cậu bé đang chơi trong một Vườn trẻ ở trung tâm vui chơi giải trí Cudell thành phố Mỹ Cleveland, bang Ohio VÀ TRONG TAY CÓ CẦM MỘT KHẨU SÚNG.
    Theo hệ thống ghi âm 911 của cảnh sát thì trước đó có người gọi điện báo cho cảnh sát rằng ở đấy có một cậu bé có súng.
    Lát sau có hai sĩ quan cảnh sát đến hiện trường.
    THEO THÔNG TIN TỪ CẢNH SÁT THÌ: Các cảnh sát yêu cầu cậu bé giơ tay lên. Cậu bé không giơ tay mà lại còn đưa tay xuống thắt lưng. Vậy là một trong hai cảnh sát nổ hai phát súng vào bụng. Cậu bé gục xuống. Cảnh sát đưa cậu bé đến bệnh viện nhưng đến sáng hôm sau thì cậu bé chết.
    Theo BBC: Ngay lập tức có nhiều cảnh sát đến hiện trường và họ phát hiện ra "vũ khí" của cậu bé chỉ là súng đồ chơi.
    Gia đình nạn nhân đã thuê luật sư để chuẩn bị khởi kiện cơ quan cảnh sát. Theo lời luật sư thì trong trường hợp này không hề xuất hiện tính cấp thiết để cảnh sát nổ súng tiêu diệt một cậu bé vì cậu bé chưa hề rút ra khẩu súng, chưa hề chĩa súng về phía cảnh sát. Thời điểm diễn ra lại là ban ngày, cảnh sát hoàn toàn có thể quan sát từng động tác của cậu bé để lựa chọn phản ứng phù hợp. Đây là một cậu bé 12 tuổi chứ không phải là một người đàn ông trưởng thành, một tên tội phạm nguy hiểm. Gia đình nạn nhân thì cho rằng cảnh sát quyết định nổ súng tiêu diệt cậu bé chỉ vì cậu ta là người da đen!
    Xem thêm trên BBC:

    24 November 2014 Last updated at 11:39
    Tamir Rice: US police kill boy, 12, carrying replica gun
    http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30172433

    Trả lờiXóa