Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

Đất nước đang “đổi mới” đó em

Lời dẫn: Qua Email, Google.tienlang vừa nhận được bài thơ của bác nông dân Trương Văn Toan từ Quảng Bình gửi đến!
Xin chân thành cảm ơn tác giả và xin trân trọng chuyển đến bạn đọc.
**********************
Đất nước đang “đổi mới” đó em

        (Trả lời cô giáo: TRẦN THỊ  LAM -  Hà Tĩnh )



                        Đất nước mình đang  chịu khó vươn lên

                        Từ thủa các  Vua Hùng dựng nước
                        Chỉ thời nay mới sáng được mặt người
                        Dân đâu còn trong vòng đời  bú mớm

                        Em đánh giá dân mình lệch lạc quá em ơi.                             

                        Em đừng tưởng dân, không biết công bằng,  đâu đúng, đâu sai ?

                        Hào khí bốn ngàn năm dân ta chưa bao giờ chịu lún.

            Các cuộc chiến chống xâm lăng dân vẫn có công đầu.



                         Đất nước mình có gì lạ lắm đâu.                           

                         Anh đang đứng trước những công trình thế kỷ

                         Sơn la, Dung quất, Vũng tàu, những giàn khoan dầu khí…
                         Con người đang lo cho hôm nay và  mai sau

                         Sao em lại coi thường dân mình nhỏ bé







                          Đất nước mình đâu phải buồn như em nghĩ
                          Trời xanh, biển bạc, rừng vàng, những thứ  vô cùng giá trị

                          Ông cha ta đã đổi bằng máu xương.

                          Để hôm nay Em được đến mái trường.

                          Truyền cho đời sau những lời mượt mà lóng lánh.



Em thấy đấy: đất nước mình chưa lớn mạnh:

Nhưng vẫn phải sắm máy bay, tên lửa, tàu ngầm.

Để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ giữ yên dân.

Để đề phòng lũ ngoại xâm gây binh đao đạn lửa.

Vừa phải lo nhà cửa cho đàng hoàng  để ở

Vừa phải lo Bệnh viện , trường học phải mở mang

Lo cho dân  có cái mặc, cái ăn.

        Lo cho trẻ em có chỗ học hành.

 Lo cho các  làng , các phố phải đi vào đổi mới .

Đường biển, đường không sẽ vươn ra xa sắp tới.

Đường bộ, đường sắt đã rộng mở khắp nơi.

Em chưa thấy biển lúa vàng tươi Nam bộ.

Em chưa nhìn cà phê, cao su xanh ngát Tây nguyên.

Em đã lo xa cho những con thuyền.

Anh chắc chắn  rằng  Sẽ có tàu lớn vươn khơi thay thế.







Đất nước mình thương thật đó em ơi.

Nghèo đói bám mãi một thời

Tiền bạc  tiêu tan trong chiến tranh.

 Kẻ thù bốn bề cấm vận.

Người dân khắp nơi khốn khó

Lương công nhân,  không sao theo  kịp giá

Nông dân mãi mãi trâu cày

Không thu hút đầu tư, không mượn, không vay.

Đất nước mình làm sao đổi mới.

Anh thấy  đất nước mình rất đáng thương và đáng tội.

Người đầu tư, người cho vay, cho ta cơ hội.

Họ cho ta có công việc,  vừa học, vừa làm.

Có tiền lời, tiền lãi, có lương ăn.

Họ đâu muốn đưa tiền cho lũ bày  mưu kế, gian tham

Cắt xén, tham ô, để  đời sau trả nợ

Mảnh đất nào mà không có côn trùng, sâu bọ.

Nhưng chúng ta chưa có cách diệt, cách tìm.

Chuyện đáng thương của đất nước ta là vậy

Người trước ăn uống no say,  người sau phải cúi đầu dọn vén.



Nhưng  có  phải hết  cả thế đâu em.

Đất nước mình vẫn còn có người dân tin,

Số đó sống vì dân, được dân yêu, dân mến.

Họ  luôn làm đến nơi, đến chốn.

Biết lắng nghe, khi dân kêu  khổ, kêu oan.

Biết lo cho dân lúc hoạn nạn khó khăn.

Mong em phân biệt được thiên nga và quạ.

Em là người thầy dạy học trò cái chữ.

Lòng người bây giờ vẫn còn  lắm thứ.

                    Như chiếc bút lắm màu  xanh, đỏ, tím , đen…

Em phải cho học trò mình định hướng được lòng tin.

Bởi cái đó bây bây giờ nhiều nơi khó kiếm.



Tục ngữ có câu: Ăn cây nào rào cây đó.

Đừng nhẹ dạ cả tin nghe theo lời xằng xúi bỏ

Để trở thành người xôi hỏng bỏng không.

Em đang là người đang có sẵn tài năng.

Anh mong sao em đưa đò đến bờ, đến bến.

Chớ hững hờ buông lái mặc dòng trôi…

Đừng theo những người viễn vông xa xuôi.
Đất nước mình em  sẽ thấy khác đi thôi.

Khi trách nhiệm người đứng đầu vì dân vì tổ quốc

Khi không còn bọn tham lam  lừa dân,  dối nước

Khi anh và em cùng dân ta đồng sức đồng lòng.

Gạn đục khơi trong sống được  nguồn sống sạch

Sớm muộn rồi sẽ  dân giàu, nước mạnh,

                    Cuộc sống công bằng, hạnh phúc, văn minh …
        Đó là đích mà đất nước mình đến ….đó em …
Trương Văn Toan –  Tháng 5/2016 
(Người làm nghề canh nông Quảng Trạch, Quảng Bình)
-------------------------
Mời xem bài liên quan:














15. BÀN VỀ QUAN HỆ VIỆT - MỸ

19 nhận xét:

  1. Dù có trát lên mình bao lớp phấn son đi nữa , thì GT cũng đã lộ nguyên hình rồi!

    Trả lờiXóa
  2. Ôi ,bác thợ cày dạy thợ chữ làm thơ ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thợ chữ thẩn thơ lơ ngơ cũng thua bác thợ cày.

      Xóa
  3. Qui trình: tiếp nhận bài vở, biên tập lại rồi mới xuất bản. Dù blog cũng phải thế. Bê nguyên rồi cho hiển thì không bảo vệ được tác giả, xem thường bạn đọc, không hiệu quả khi thông tin. Ai đời thế này mà gọi là "thơ". Giết thơ thì có. Dù rằng cái tình, cái ý anh Trương Văn Toan có, nhưng làm báo cẩu thả thế này thì đáng phê bình. Có thể thông cảm năng lực về "thi phú" của các QTV. Nhưng còn nhiều anh chị ở các trang thân hữu có thể nhờ được. Hoặc cứ nói thật"Bác Nô ơi! giúp chúng cháu với". Nô sẵn lòng. 10 phút thôi, ngon ơ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ Rận già nặc nô lại cay cú G.TL vì họ ứ thèm nghe lời rận già!
      Thơ nông dân thì đã sao?
      Nông dân mần thơ, có thể không bóng bẩy hào nhoáng nhưng đó mới quý, chắc chắn là hơn thứ do rận nô viết ra!

      Xóa
    2. Thế mới thấy, tâm địa ông Nô hẹp hòi, ích kỷ!

      Xóa
    3. Bác Nô ạ,mấy em G.T bị Tàu họ mua hết,bị lộ bem rồi .

      Mình nói học tập Bác Hồ để đổi mới tư duy cho dân giàu nước mạnh thì họ thả cửa cho quân bút chiến chửi mình là zận nọ zận kia núp bóng Bác Hồ để chống phá chế độ .

      Mình ủng hộ chính sách hòa hợp dân tộc để tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thì họ toàn khơi chuyện cờ đỏ cờ vàng hòng chia rẽ dân tộc vùng miền để dễ bề thao túng lấn chiếm đất đai biển đảo ...

      Mình chống tệ nạn tiêu cực thì họ nhân danh mạo nhận bảo vệ chế độ này nọ để chụp mũ phản động ,chống chế độ...

      Mình vạch trần kiểu làm ăn bất minh ,dùng tiền hối lộ để thắng thầu rồi chây ỳ tiến độ ,gây khó để áp lực tăng giá ,xuất cảng công nghệ thải loại lạc hậu gây ô nhiễm hủy hoại môi sinh môi trường ...thì họ quy phá hoại quan hệ hữu nghị Việt -Trung...

      TQ đã nhiều lần dùng xương máu người VN để mà cả , đi đêm với Mỹ bất chấp quyền lợi của VN từ những năm 50 của thế kỷ trước nhưng lại nhất quyết bài binh bố trận để VN và Mỹ phải thành kẻ thù xương máu của nhau ,quyết phá mối bang giao Việt -Mỹ mà Cụ Hồ Chí Minh đã đặt nền móng từ năm 1945...

      Tất thảy TQ họ đều định hướng để Việt nam lùi maĩ trong lạc hậu để ngày càng phụ thuộc TQ ...nhiều hơn.

      Trên trang GT,những còm sĩ Cùi Bắp,Hữu Liên,Cựu chiến binh,Boong,Trần ,Hoàng ,Ngân thương ,Trọng nghĩa ...hoặc vì còn hiểu lầm GT là trang đưa sự thật đến với công chúng để bảo vệ chế độp hoặc vì yêu nước một chiều hoặc còn non nớt ...mà chưa nhận ra sự lậm lạ của người ném đá dấu tay đứng sau chủ trang có phần dễ dãi Lê Lan Hương ...Nhưng chả sao cả bác Nô ạ,nếu các bạn ấy là người việt nam trước sau gì các bạn ấy cũng phải thấy sự thật là mình đang bảo vệ ai,bênh vực cái gì chứ nếu chỉ vì tiền nong ,miếng ăn đôi khi là miếng nhục mà bác.

      Viết những dòng này,văn lâm thấy với trách nhiệm của công dân VN sẵn sàng tranh luận sòng phẳng cùng các còm sĩ nói trên "của" GT.

      Xóa
    4. Bé Tũn đái dầmlúc 23:38 27 tháng 5, 2016

      Hai anh rận xĩ thông củm với nhau gớm!
      Cụ Hồ không bao giờ có tư tưởng như vãi lờ xuyên tạc bậy bạ đâu nhé!
      Vãi lờ cùng phường với bọn
      NÚP BÓNG BÁC HỒ ĐỂ TUYÊN TRUYỀN CHỐNG CỘNG
      http://googletienlang2014.blogspot.com/2015/08/p1-nup-bong-bac-ho-e-tuyen-truyen-chong_42.html
      AI LẠ VÃI LỜ NỮA ĐÂU!

      Xóa
    5. @Văn Lâm .Nếu là người hường tới chính nghĩa thì đối thoại là một điều cần thiết để hai bên tranh luận tìm ra đúng sai rồi đi đến kết luận cuối cùng một cách tâm phục khẩu phục , mấy còm sỹ mà bác văn Lâm nêu ở trên không dám nhận lời thách đáu của bác vì bản thân chúng cũng hiểu chúng không thuộc về chính nghĩa hoặc chúng tự biết chúng chỉ là những con vẹt không có cả năng bảo vệ chính kiến của mình . ,vì biết là sẽ cứng họng nên chúng lủi ngay từ đầu chỉ thỉnh thoảng ra cắn bác trộm bác thôi

      Xóa
  4. Đón Tập có súng thần công,
    Bước đi,nịnh rải hoa hồng-chơi sang!
    "Tổng Anh",,,,đến tận cầu thang,
    Chỉ còn thiếu nước ôm chân "quan ngài"!
    Tiệc mừng đủ mặt anh tài,
    Rượu Tây,thịt béo,lời lời đơm hoa...
    Cúi đầu,nịnh nọt,thiết tha
    Chỉn mong lời ngọt được vừa lòng "trên"
    Tiếc thay "phận cỏ hoa hèn"
    Liễu bồ tựa lũ bá quyền hiểm thâm,
    Mời ăn thì "nó"cứ ăn,
    Càng luồn,càng cúi,"nó"càng tự cao...
    Mấy giờ vừa cách xa nhau,
    Nghĩa tình nó quẳng ngay vào ...nhà"Xí "ngay


    Buồn thay ,đón OBAMA,
    Giữa đêm thanh vắng ,ít hoa,không cờ,
    Sân bay lặng ngắt như tờ,
    Sai quân" tiểu tốt "đứng chờ tặng hoa
    Đêm dày,lất phất mưa sa,
    Gió hiu hiu thổi,vật vờ,bâng khuâng...
    Ai ngờ ý Đảng _lòngDân,
    Người đâu bốn phía ầm ầm kéo ra
    Chẳng cần đại bác,rải hoa,
    Chẳng cần áo trắng tiên nga đón đường
    Cờ ,hoa,ảnh ...đỏ phố phường
    Gặp nhau,tràn ngập tình thương một nhà...
    Hơn lời "rót mật" ba hoa,
    Hơn là đại tiệc xa hoa,kiêu kỳ...
    Mẹt bún chả,một chai bia,
    Cũng đứng móc ví,thu chi công bằng...
    Vua,Quan ta...70 năm,
    Bài học nhỏ ấy ,đánh vần chưa ra,,,


    OBAMA ở rất xa
    Mà sao cứ thấy rất là...Việt Nam

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bé Tũn đái dầmlúc 23:42 27 tháng 5, 2016

      Rận xĩ Khanhnguyen22:53 Ngày 27 tháng 05 năm 2016 viết:
      "Mẹt bún chả,một chai bia,
      Cũng đứng móc ví,thu chi công bằng..."
      ---
      Thì ra anh rận này ngu, vẫn chưa biết anh Ô đóng phim!

      Xóa
    2. Lạy hồn văn lâm, tưởng trí thức ai dè cũng như lũ rận tặc.
      Nghi lễ ngoại giao, Tập bắn ta phải đáp trả, "Tổng anh" VN qua Mỹ ngoại giao nó đón thế nào mà bắt VN bắn, dở người à hay muốn quỵ lỵ ông chủ?
      Obama qua là nửa đêm, và ông ta về khách sạn nghỉ ngơi rồi đến sáng mới bắt đầu nghi lễ đón tiếp, cớ chi bắt quan chức ra xếp hàng rồi về ngủ, hâm à?
      Obama đúng là rất VN, nhân quyền kiểu rận... tiếp chi cho ngu người, hahaha.

      Xóa
    3. Nghi lễ ngoại giao văn lâm không bàn,cái đáng bàn là trong suốt quá trình ngoại giao cấp cao vừa xong ,những khuôn mặt lạnh tanh thiếu tự nhiên của lãnh đạo VN chưa thể hiện được quan điểm ngoại giao đa phương của chính VN .Như vậy ,liệu có thể tin rằng trong hành động (ít nhất trong ngoại giao)VN đã thực sự độc lập ,không bị ảnh hưởng áp lực ngoại bang?

      Xóa
    4. Văn lâm nên làm rõ cái đa phương của văn lâm, đa phương mà hớn hở với 1 bên thì đa phương cái gì? Văn lâm xem mặt các lãnh đạo ta tiếp Tập để so sánh nhé, không hơn gì đâu.

      Xóa
  5. Như tác giả tự giới thiệu là một nông dân mà làm được bài thơ như thế này thì phải khen chứ sao lại chê?
    Nội dung tư tưởng thì người trí thức phải học tập tác giả. Ở đây trực tiếp là cô giáo Lam. Về hình thức, thể loại thơ tự do đâu có gò ép như thơ Đường luật, vần điệu không đòi hỏi như thơ lục bát mà soi kỹ như rứa?
    Tôi chỉ khen tác giả chứ không chê.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bác Thép cho một nhận xét khách quan và chính xác!
      Tôi cũng nghĩ như bác!
      Nông dân làm thơ! Quý biết bao!

      Bài thơ này có thể không được đăng ở các chuyên san thơ phú. Nhưng ở 1 blog thì lại là chuyện khác, anh Nặc nô ạ!
      Chỉ những kẻ thiển cận mới có thể viết ra được những lời chê bai như anh Nô trên kia thôi!

      Tôi cảm ơn tác giả- bác Nông dân Trương Văn Toan ở huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình!
      Kính chúc bác khỏe, cày cấy giỏi và mùa màng bội thu!
      Rất mong được đọc thêm những vần thơ Nông dân của bác tại đây!

      Xóa
  6. Bọ đẹch biết làm thơ (học dốt), nhưng bọ ghét cô Lam, yêu bác Toan (kệ Bọ) việc ô3Ma sang Bọ ghét lũ dân háo cuồng (trừ những người tò mò), nhưng Bọ cũng có chút ngẫm: Hy vọng tương lai mở ra - Quá khứ bi thương khép lại - Vết sẹo lòng còn đó mãi không quên

    Trả lờiXóa