Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

"Nhận tiền rồi biểu tình là rơi vào âm mưu phá hoại đất nước của giặc" - Thượng toạ Thích Chân Quang

Thượng tọa Thích Chân Quang

Thượng toạ Thích Chân Quang, phó ban kinh tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Phật Quang- Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giảng về Lòng Yêu nước chân chính và Biểu tình trong cái gọi là "Cách mạng cá" vừa qua. Trong video clip này, ông kết luận:
"Nhận tiền rồi xuống đường biểu tình là rơi vào âm mưu phá hoại đất nước của giặc!" 

 Mời xem video clip:

Hoàng Ngân Thương

15 nhận xét:

  1. Tuyệt vời bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang!
    Trong khi các tăng ni Phật giáo Việt Nam giảng giải thật thuyết phục về Lòng yêu nước, về biểu tình thì các vị Linh mục Thiên chúa giáo lại đi hô hào giáo dân làm loạn!

    Yêu cầu công an xử lý nghiêm minh cha đạo Vũ Thái Hợp- giáo phận Vinh, Nghệ An! Không nên e sợ bọn phản động cho rằng VN đàn áp tôn giáo. Bởi là linh mục nhưng trước hết ông ta là công dân VN, có nghĩa vụ chấp hành pháp luật VN.

    Không quốc gia nào cho phép cha đạo đứng trên luật pháp!

    Trả lờiXóa
  2. Học sinh mẫu giáo vùng caolúc 17:42 19 tháng 5, 2016

    Chỉ tham đồng bạc lẻ
    Bá rẻ cả lương tâm
    Người đâu sao ngu thế
    Đó là bọn chủ râm...

    Trả lờiXóa
  3. [VTV] Nhân vật buổi sáng: Thượng Tọa Thích Chân Quang và tình yêu rừng xanh
    https://www.youtube.com/watch?v=NZDMjSv9KW4

    Trả lờiXóa
  4. Anti - fan Nguyễn THÁI HỢP
    16 Tháng 12 2015 ·
    Từ khi Đức Cha Phaolo về giáo phận Vinh đến nay biết bao nhiêu đàn chiên ngoan đạo theo Đức vâng lời mà vướng vào vòng lao lý, bỏ mặc vợ nhỏ con thơ bơ vơ ở nhà. Buồn thay.
    GIÁM MỤC VINH HAY NHỤC? (!!!)
    Trong song sắt…, nắm chặt tay…, NGẪM:
    Thân tên là Hợp, Giám mục Vinh
    Không nghe lời Chúa chẳng răn mình
    Bề ngoài bóng bẩy vẻ ưa nịnh
    Bên trong mờ ám đầy bất minh.
    Sớm tối đọc kinh chiều giảng lễ
    Cớ sao đầu óc vẫn u mê
    Tay vuốt đầu hói, xoa bụng phệ
    Kệ thây mặc người đời khen chê.
    Ngài thấy sướng tê, làm giám mục
    Chẳng cần phải biết vinh hay nhục
    Tiền bạc tha hồ tay ta múc
    Đám chiên làm loạn, vẫn ung dung.
    Chỉ khổ mấy con dân bần cùng
    Dỏng tai ngóng một hồi chuông rung
    Nghe Cha chẳng biết sai hay đúng
    Tha hồ gạch đá ném lung tung.
    Vào tù bụng đói ôm dạ chửi
    Đức cha giám Hợp thật khó ngửi
    Miệng hô hào tốt – thay lời Chúa
    Bụng ngấm ngầm độc – bầu dao Găm.
    Càng ngẫm thân tù càng thấy căm
    Thời gian thụ án mười mấy năm
    Thương vợ ở nhà, con nheo nhóc
    Cắn răng ôm hận người Bốn Lăm.
    Trăng sáng đêm nay nằm trong ngục
    Cha đâu độc ác hơn người tục
    Cưỡi đầu chiên đen ngồi sung túc
    Hỏi Ngài rằng thấy Nhục hay Vinh?

    Trả lờiXóa
  5. Học sinh mẫu giáo vùng caolúc 18:21 19 tháng 5, 2016

    Gởi thằng Biến Thái Hợp!
    Cũng là tu đó Hợp
    Họ tốt đạo đẹp đời
    Còn mày như trộm cướp
    Theo nội mày muốn chơi???
    " ai biết thông tin, nội cu Hợp phải đền mạng CM, xin đăng lên hộ".

    Trả lờiXóa
  6. AN NAM KỲ ÁN

    Tự tin chân chính” xuất phát từ nội tâm, từ thực lực, từ những phán đoán chính xác… Loại tự tin này không thể nghi ngờ là đối với loài người có rất nhiều trợ giúp. “Tự tin mù quáng” có được từ những sự lạc quan mù quáng, nó xuất phát từ sự không biết tự lượng sức mình. Loại tự tin này có đôi khi sẽ rất tệ hại, hơn nữa trong đại đa số tình huống rất có thể là mất luôn tính mạng.
    Nếu như tự tin thái quá vào chính mình, giống như Tôn Ngộ Không có thể ở trong lò bát quái nhảy múa, hoặc là nghĩ mình có thể giống như thần tiên uống sương thở gió mà sống hay có cảm giác được chính bản thân làm thơ có thể tốt hơn nguyễn khuyến hoặc nguyễn du thì ta đây có thể nói đó không phải sự tự tin nữa mà là phát điên rồi.
    Sự tự tin nào cũng có mức độ giới hạn của nó.
    đám dân chủ bang và việt tân bang đang " tự tin mù quáng" vượt quá giới hạn.thậm chí điên cuồng tới mức Trước ngày 9 tháng 4 bính thân niên , cùng với những lời kêu gọi xuống đường biểu tình chúng còn ra giá 5 triệu An Nam đồng cho những ai cũng cấp địa chỉ những người cản đường chúng và 20 triệu cho những ai dám đánh gãy chân, gãy răng những người này. Đằng sau, những lời hô hào núp bóng danh nghĩa vì môi trường là cả một kịch bản đã được dàn dựng từ trước nhắm chống lại chiều đình An Nam chúng đã chuẩn bị cả hỏa cầu ' bom xăng'cùng vô khối binh khí để "biểu tình ôn hòa '
    tự nhiên trong lòng đổng bình nảy ra cảm giác này
    Mặc kệ có chấp nhận hay không thì những sự việc xấu vẫn luôn luôn đến với con người. Có đôi khi chúng ta chỉ vì một sự việc mà tức giận đến điên đảo, có đôi khi lại thương tâm đến tuyệt vọng. Nhưng nếu đến thời điểm một năm sau nhìn lại sự việc đó, thì lúc này thấy được việc đó bất quá chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí không đáng để nhắc tới nữa.
    Sự việc phát sinh trong một ngày mà ở thời điểm một tháng sau nghĩ lại thì nó cũng chỉ là việc nhỏ; sự việc phát sinh trong một tháng mà ở thời điểm một năm sau nghĩ lại thì cũng chỉ là việc rất nhỏ; và những sự việc phát sinh trong một năm đối với thời gian cả đời suy nghĩ lại càng là một việc quá nhỏ.
    Những sự việc phát sinh trong cả đời, nếu đặt trong dòng thời gian lịch sử mấy ngàn năm thì những sự việc đó cũng bị quên lãng và chôn vùi mà thôi.Cho nên cần gì phải vì một việc nhỏ nhất thời mà làm ra những việc không thể vãn hồi, hơn nữa việc đó rất có thể sẽ làm cho mình hối hận cả một đời.Cho nên mặc dù bất đắc dĩ mà sống thì cũng vẫn là còn sống, tại sao không sống cho có ý nghĩa một chút? Kỳ thật suy nghĩ như vậy cũng là ích kỷ, nhưng cũng chỉ vì để cho chính mình không hối hận mà thôi
    “Hối hận”, tuy hai chữ này nghe rất bình thường nhưng trong nó lại bao hàm rất nhiều, rất nhiều sự bất lực cùng với sự bất đắc dĩ. Có những sự “hối hận” có thể vãn hồi nhưng cũng có sự hối hận vĩnh viễn không cách nào vãn hồi và bù đắp được.
    Đối với người chết thì vĩnh viễn không cách nào làm được.
    Cho nên khi có thời gian rảnh, chúng ta hãy cố gắng ngẫm lại xem chính mình rốt cuộc phải nên sống thế nào....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bản chất của Việt Tân:

      1: Nói nhiều mà chẳng làm đc cái gì...mình sống 32 năm rồi, từ đó giờ chỉ thấy cái đám Việt Tân này nói không, toàn kích động 1 số ít nhân dân làm điều xằng bậy, phá hoại Đất Nước mình không, có bao giờ thấy tụi nó làm được cái gì cho đất nước, cho nhân dân không? Hay chỉ được cái lu loa tuyên truyền phản động...dựa vào 1 số sai lầm nhỏ rồi tụi nó xé ra to, để kiếm cớ quậy phá...thực chất chúng nó chỉ muốn phá hoại, chứ thật tình thì k làm gì giúp cho dân, cho nước hết
      2: Cõng rắn cắn gà nhà, lúc nào cũng dựa vào hạ viện này, nghị viện kia, tổng thống này, tổng thống kia....để đưa ra yêu sách, nói là giúp đỡ Việt Nam, canh tân đất nước...xin lỗi, đó là hành động đê hèn của 1 lũ phản động...giống như của Nguyễn Ánh mấy trăm năm về trước...rước voi về giày xéo mả tổ...khốn nạn thật
      3: Nguồn tài chính của tụi nó chủ yếu dựa vào nước ngoài và dựa vào tiền của các phần tử ôm mộng cái gọi là Phục Quốc ngu ngốc của bọn chúng...chúng giãy như con đĩa phải vôi, chủ yếu để gom đc tiền là ok rồi...chứ chúng nó cũng k làm được gì ngoài cái miệng la làng
      4: Bọn Việt Tân lúc nào cũng hô hào là đổi mới, là canh tân cái quần què gì đó....nhưng ai dám chắc là tụi nó sẽ làm tốt hơn hiện tại....ví dụ như trao nước mình vào tay tụi nó đi, sẽ ra sao hả các bạn, các bạn sẽ tin vào sự điêug hành của Việt Tân, 1 lũ có tiền án, tiền sự, ngu dốt, không có tài cán gì ư....bảo đảm sẽ phá, và phá mà thôi
      5: Lũ Việt Tân này thật chất là 1 lũ ô hợp chuyên phá hoại...kích động người dân làm bậy....tụi bây phải bỏ tiền ra mướn người khác đi biểu tình cho tụi bây sao?? Nhục nhã cho cái gọi là đổi mới của tụi bây quá
      6: Bọn chúng chỉ lấy mục đích của chúng để làm mà thôi, hoàn toàn không vì nhân dân cái gì hết, đi biểu tình vì môi trường mà cầm theo cờ 3 sọc, cầm biểu ngữ kích động chống phá Nhà Nước....bọn chúng vì nhân dân ư? Hay vì cái chế độ thối nát, suy tàn của chúng nó...cái chế độ mà ông cha ta đã đánh cho tan tành, phải đi xin xỏ lưu vong ở nước ngoài, mắc cười...chạy trốn chui, trốn lủi như 1 lũ chó vậy đó...vậy mà giờ ở đó lớn mieeng la làng, không thấy nhục hả mấy ông
      7: quan điểm cá nhân của mình thì 1 chứ 10 Việt Tân đi nữa thì cũng chẳng làm nên cái tích sự gì đâu....k tin thì chờ xem....bảo đảm cả ngàn năm sau, việt tân cũng chỉ là 1 lũ ô hợp xuất hiện trên mạng xã hội để làm phản động mà thôi
      Cuối cùng, mình khuyên các bạn, nhất là các bạn trẻ, hãy sáng suốt nhận ra bản chất thật của lũ phản động này để không bị dụ dỗ các bạn nhé, hãy giúp ích đất nước bằng việc lao động và học tập các bạn nhé...khi chúng ta nhận ra cái bản mặt của chúng, thì ngày tàn của lũ con hoang bán nước này không còn xa nữa đâu các bạn à

      Xóa
  7. Nghe bài giảng của Thượng Tọa Thích Chân Quang hay quá, tôi mày mò tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Thầy. Qua nhiều link, được biết Thượng Tọa tên thế tục là Vương Chí Việt, sinh năm 1959, cử nhân Anh văn, hiện trụ trì chùa Phật Quang ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thượng Tọa là con của ông Vương Chí Nghĩa. Mà ông Vương Chí Nghĩa lại con của một Ngài Phó Bảng họ Nguyễn đổi thành họ Vương, tục huyền với người phụ nữ họ Mai, giai đoạn Ngài mai danh ẩn tích ở Đồng Tháp. Tôi thầm mừng vì dòng họ danh gia vọng tộc còn huyết hệ kế thế. Thượng Tọa Thích Chân Quang có về tổ cội Nghệ An nhiều lần để dâng hương gia tiên trực hệ. Thông tin này mới mẻ quá, chưa đọc lần nào từ các nguồn tin chính thống, chỉ thấy ở bách khoa thư google, tôi nghĩ và nghi chưa chính xác. Anh chị em nào, cháu nào hiểu biết tận tường, ôn tồn và tận tình chỉ giáo cho. Tôi hết sức cám ơn.

    Trả lờiXóa
  8. Thông tin bạn Nặc nô nói trên tôi đã có đọc vài năm trước đúng như vậy. Muốn biết tính chính xác thì nên gặp Thượng Tọa Thích Chân Quang...

    Trả lờiXóa
  9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  10. Tôi biết ông Nặc nô23:08 Ngày 19 tháng 05 năm 2016 ông biết chữ , thậm chí ông có một tí kiến thức . Nhưng tôi khuyên ông là : Khi đọc một thông tin thì phải kiểm chứng từ nhiều phía và có dẫn chứng . Để rồi sau này dạy con dạy cháu , điều hay lẻ phải . Không thì con cháu nó trách quở , ông nhà mình biết chữ mà bị người khác xỏ mũi . Ở quê tôi chỉ có con bò mới bị xỏ mũi nặc nô nạ . Đừng để sự hổ thẹn của con cháu sau này . Chúc ông luôn sáng suốt trong mọi cái nhìn .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn móc qua chuyện xỏ mũi bò kém cỏi và vụng về. Chuyện bò bị xỏ mũi thì nơi nào chẳng có, hà cớ gì"ở quê tôi"?. Mở thêm cho bạn rõ. Con bò, con trâu, trời sinh ra không có chõ nào có lổ trống để đưa dây vào xỏ tự nhiên cả. Muốn xỏ nó, người ta dùng sợi dây đồng tiết diện 0,5ly, xiên thủng vách ngăn giữa mũi, dăm ba ngày ổn định, đấu 2 đầu đoạn dây đồng lại, cột dây thừng vào chỗ ấy, dắt dẫn bò đi đâu cũng phải đi. Cưỡng lại thì rất đau ngay vết xiên cũ. Đối với những con bò khác, hiểu phận mình, chuyên chú gặm cỏ, cày bừa, sớm chiều tròn chức việc, không ai xỏ mũi làm gì. Muốn ví von để móc sườn, xiên xẹo người khác, trước nhất, phải đủ trình. Không đủ trình thì nên nói thẳng, minh bạch, đó là cách "người" nhất. Mà làm người khoái hơn làm bò phải không anh bạn vu van son?!

      Xóa
  11. Tham vọng chính trị của những người theo tôn giáo là điều vô cùng nguy hại đối với các quốc gia và dân tộc. Bởi những tư tưởng của họ chỉ là để thỏa mãn nhu cầu tinh thần chứ không phải vật chất

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điều này gần như đúng với KiTô giáo.Các hoạt động chống đối của họ với quốc gia và dân tộc vô cùng nguy hại.

      Xóa