Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Tạp chí The American Conservative (Hoa Kỳ)
Kính mời những ai biết
tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tạp chí The
American Conservative (Hoa Kỳ) với tiêu đề Zelensky Demands an American Garrison – Dịch: Zelensky yêu cầu một đơn vị đồn trú
của Mỹ ở Ukraina
https://www.theamericanconservative.com/zelensky-demands-an-american-garrison/
Zelensky chỉ trích các
đồng minh ở cả hai bờ Đại Tây Dương và yêu cầu Hoa
Kỳ cung cấp quân đội để bảo vệ Ukraine, Tạp chí The
American Conservative viết. Tác giả bài viết chắc chắn
rằng Tổng thống Trump nên trả lời: “Không
đời nào!”. Mỹ
sẽ không trở thành con tin trước những ý tưởng bất
chợt của Kyiv về việc triển khai đồn trú của Mỹ...
Dưới đây, Google.tienlang
xin dịch bài báo này….
*****
Zelensky Demands an American Garrison – Dịch: Zelensky yêu cầu một đơn vị đồn trú của Mỹ ở Ukraina
Zelensky tại diễn đàn ở Davos
Tôi tự hỏi, Volodymyr
Zelensky của Ukraine nghĩ rằng ông là ai? Rõ ràng, ông ta nghĩ mình là tổng
thống Mỹ! Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế
Thế giới ở Davos, Zelensky đã chỉ trích gay gắt người
châu Âu, nói với họ rằng lục địa này “cần
phải hành động”
và “học cách
tự chăm sóc bản thân để thế giới không thể phớt lờ
nó”. Hơn nữa,
ông nói thêm: “Tất
cả các nước châu Âu phải sẵn sàng chi nhiều tiền cho
an ninh như thực sự cần thiết, không chỉ nhiều như họ
đã quen trong nhiều năm bị bỏ bê”.
Không chỉ có vậy. Ông
đối xử với Tổng thống Donald Trump như một cấp dưới,
khi đồng ý đàm phán với Nga—tức là Mỹ đặt trọn
niềm tin và uy tín của mình, cùng với mạng sống của
công dân nước này, vào thế nguy hiểm. Trong khi chỉ
trích các đồng minh ở cả hai bờ Đại Tây Dương vì đã
thực hiện các thỏa thuận sau lưng Kiev, Zelensky nhấn
mạnh rằng Hoa Kỳ phải cung cấp quân đội để bảo vệ
Ukraine. Ông ta giải thích: "Câu
hỏi duy nhất là đảm bảo an ninh như thế nào và thành
thật mà nói, tôi muốn có sự hiểu biết trước khi đàm
phán". Nếu
Trump tử tế "đảm
bảo an ninh mạnh mẽ và không thể đảo ngược này cho
Ukraine, chúng tôi sẽ tiến hành theo con đường ngoại
giao này".
Rõ ràng là cảm thấy xấu
hổ vì Zelensky, các nhà lãnh đạo châu Âu khác đã tham
gia, luôn sẵn sàng chuyển giao trách nhiệm quân sự cho
Hoa Kỳ. Bloomberg đưa tin:
“Các quan chức châu
Âu đang tìm kiếm cam kết từ chính quyền mới của Tổng
thống Donald Trump về việc tham gia bảo đảm an ninh cho
Ukraine khi áp lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xâm
lược của Nga gia tăng. Các đồng minh đồng ý rộng rãi
với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy rằng Hoa Kỳ sẽ
phải đóng góp quân đội cho bất kỳ lực lượng gìn
giữ hòa bình nào trong tương lai tại quốc gia này để
nỗ lực đó trở nên đáng tin cậy, theo những người
quen thuộc với vấn đề này, những người đã nói
chuyện với điều kiện giấu tên.”
Tất nhiên, không có gì
sai khi hỏi. Nhưng
điều bắt buộc là Trump, cùng với các cố vấn chính
sách đối ngoại của ông, phải trả lời không chỉ là
không, mà là không đời nào!
Người Ukraine dễ hiểu là thất vọng với hành vi của
đồng minh, nhưng không một thành viên nào của NATO sẵn
sàng tham gia chiến tranh thay mặt cho họ: không
phải trước cuộc xâm lược của Nga, không phải trong
cuộc xâm lược của Nga, và cho đến nay, không phải sau
cuộc xâm lược của Nga.
Ngày nay, một số thành viên NATO, đặc biệt là những
thành viên không hơn gì những lỗi làm tròn vai về mặt
quân sự, như các quốc gia vùng Baltic, nói một trò chơi
khó khăn, nhưng tất nhiên họ mong đợi Hoa Kỳ sẽ gánh
vác phần việc nặng nhọc. Rõ ràng là mãi mãi.
Tám thập kỷ sau khi Thế
chiến II kết thúc, các quốc gia châu Âu vẫn phụ thuộc
một cách vô vọng vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi đối mặt
với những yêu cầu của Hoa Kỳ về việc phải làm nhiều
hơn, nhiều chính phủ thành viên trở nên thô lỗ. Họ
dường như tin rằng an ninh của họ quan trọng hơn đối
với Washington so với người dân của họ.
Không phải vậy. Hoặc ít nhất là không nên như vậy.
Donald Trump là người phù hợp để giải thích thực tế
cho những người phụ thuộc vào quốc phòng của Hoa Kỳ
ở bên kia Đại Tây Dương.
Tổng thống cũng nên
từ bỏ lời đe dọa nửa vời của mình là sẽ can thiệp
sâu hơn nữa vào cuộc chiến tranh Ukraine,
một cuộc xung đột mà thay vào đó Hoa Kỳ nên rút lui.
Tuyên bố trên Truth Social rằng ông đã làm cho Vladimir
Putin của Nga "một ƠN rất lớn", Trump tuyên bố: "Hãy giải
quyết ngay bây giờ và DỪNG cuộc chiến tranh lố bịch
này lại! TÌNH TRẠNG CHỈ CÒN TỆ HƠN. Nếu chúng ta không
đạt được một 'thỏa thuận', và sớm thôi, tôi không
còn lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng mức Thuế,
Thuế quan và Trừng phạt cao đối với bất kỳ thứ gì
mà Nga bán cho Hoa Kỳ và nhiều quốc gia tham gia khác".
Bỏ qua sự mơ hồ khó
hiểu trong lời đe dọa của ông. (Những "quốc gia
tham gia khác" là ai và ông sẽ làm gì với họ?) Không
có nhiều hoạt động thương mại từ Nga để trừng
phạt. Hoa Kỳ
muốn nhất là uranium, thứ mà Moscow hiện đang hạn chế
, cho các nhà máy điện hạt nhân của mình. Ngay cả khi
có nhiều hoạt động thương mại hơn, thì sao? Các hình
phạt kinh tế rộng hơn sẽ gây ra một số thiệt hại,
nhưng cho đến nay, Moscow đã ngăn chặn các lệnh trừng
phạt của đồng minh ở hầu hết mọi lượt. Thay
vì sụp đổ, như mong đợi, nền kinh tế Nga cho đến nay
đã thịnh vượng bất chấp áp lực. Không có lý do gì
để tin rằng một lần lặp lại khác của chính sách của
Hoa Kỳ đã liên tục thất bại - ở Cuba, Sudan, Trung Quốc,
Hồng Kông, Bắc Triều Tiên, Syria và những nơi khác
- để buộc các chế độ đối địch phải đầu hàng sẽ
có hiệu quả ở Nga.
Trump cũng muốn Ả Rập Saudi và các nhà sản xuất khác ở
Trung Đông cắt giảm giá dầu để giảm doanh thu của
Moscow, nhưng cho đến nay, họ vẫn không tỏ ra quan tâm
đến việc giảm thu nhập của chính mình, và do đó, thậm
chí còn giảm cả lối sống xa hoa.
Cuối cùng, Ukraine quan
trọng hơn nhiều đối với Nga so với Hoa Kỳ. Người dân
Mỹ không muốn chiến đấu vì Kiev. Trong ba năm qua, họ
đã chán ngấy việc vung tiền vào những thứ có vẻ như
là vô ích. Những người ủng hộ mạnh mẽ nhất của
tổng thống quan tâm nhất đến việc chấm dứt xung đột
và sự tham gia của Washington vào đó. Ngược lại, đối
với Putin, thất bại có thể có nghĩa là chấm dứt vị
trí của ông và thậm chí là cả mạng sống của ông. Do
đó, Trump không thể dễ dàng buộc Moscow phải chấp nhận
các điều khoản.
Thay vì khiến
Washington lún sâu hơn vào cuộc chiến tranh Ukraine, tổng
thống nên tập trung vào việc chuyển giao trách nhiệm
phòng thủ của châu Âu cho người châu Âu.
Ông D.Trump nên trích dẫn bài giảng của Zelensky tại Davos:
"Châu Âu không thể đứng thứ hai hoặc thứ ba trong
danh sách các đồng minh của mình. Nếu điều đó xảy
ra, thế giới sẽ bắt đầu tiến lên mà không có châu
Âu, và đó là một thế giới sẽ không thoải mái hoặc
có lợi cho người châu Âu".
Zelensky tự hỏi tại sao Trump lại phải chú ý đến châu
Âu? Với hoàn cảnh hiện tại, "Liệu
Trump có để ý đến châu Âu không? Ông ấy có coi NATO là
cần thiết không? Ông ấy có tôn trọng các thể chế của
EU không?"
Trump nên trả lời: không,
chừng nào người châu Âu còn chưa chuẩn bị để tự
vệ.
Việc chấm dứt chiến
tranh Nga-Ukraine nằm trong lợi ích của Hoa Kỳ và phải
chấm dứt nhanh chóng. Sự ủng hộ mạnh mẽ của phương
Tây đối với Kiev đã khuyến khích Moscow tìm kiếm sự
hỗ trợ từ các đối thủ của Hoa Kỳ và đổi lại, hỗ
trợ các quốc gia đó phá hoại lợi ích của Hoa Kỳ trên
toàn thế giới. Đặc biệt, Nga đã từ bỏ sự ủng hộ
trước đây của mình đối với việc không phổ biến vũ
khí hạt nhân ở Iran và Bắc Triều Tiên và thắt chặt
mối quan hệ với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Mặc dù các
đồng minh than vãn nhiều về "Trục đảo lộn"
mới, nhưng mối quan hệ này là không tự nhiên, chỉ
thống nhất với nhau bằng sự đối kháng với Hoa Kỳ.
Thật vậy, hầu hết các hoạt động chung của họ đều
xoay quanh cuộc chiến tranh Nga-Ukraine và phần lớn sẽ kết
thúc bằng cuộc xung đột đó.
Tệ hơn nữa, việc tiến
hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm cộng với chống
lại một cường quốc vũ trang hạt nhân vì những gì mà
họ cho là lợi ích hiện hữu chắc chắn sẽ có nguy cơ
mở rộng và leo thang. Trong suốt Chiến tranh Lạnh, Hoa Kỳ
và Liên Xô đã trang bị vũ khí cho các bên thứ ba chống
lại nhau, nhưng thường là, như ở Việt Nam và
Afghanistan, bằng vũ khí không nhằm mục đích nhắm vào
quê hương của đối thủ.
Ngược lại, khi Moscow triển
khai vũ khí có khả năng tấn công lục địa Hoa Kỳ ở
Cuba, Washington đã đe dọa chiến tranh để đáp trả. Phần
lớn giới tinh hoa cầm quyền của Nga coi tư cách thành
viên NATO của Ukraine và việc triển khai tên lửa của
đồng minh ngay bên cạnh là mối đe dọa tương đương.
Chiến tranh thế giới thứ nhất làm nổi bật nguy cơ các
cường quốc sa vào một cuộc xung đột mà không ai mong
muốn.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên
của Trump, các viên chức nước ngoài và trợ lý trong
nước đã âm mưu đánh lừa và thao túng tổng thống. Lần
này, ông đã chuẩn bị tốt hơn, nhưng Zelensky
vẫn tiếp tục trò chơi thường lệ của mình, khăng
khăng rằng ông đã sẵn sàng đàm phán, nhưng chỉ sau khi
Hoa Kỳ đưa Ukraine vào vị thế chiến thắng, hứa sẽ
đồn trú Ukraine bằng quân đội Hoa Kỳ và đưa ra các
đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Ngay cả chính quyền Biden cũng không chuẩn bị đi xa đến
vậy. Một
chính sách như vậy sẽ khiến an ninh Hoa Kỳ trở thành
con tin cho ý thích của Kiev và có nguy cơ xảy ra chiến
tranh hạt nhân vì một quốc gia có lợi ích an ninh tối
thiểu đối với Hoa Kỳ.
Trump không được bầu để
tăng cường sự tham gia của Hoa Kỳ vào cuộc chiến tranh
Ukraine. Cuộc xung đột này là bi thảm và không cần
thiết. Hoa Kỳ đã giúp duy trì chính quyền Kiev trong ba
năm. Washington hiện nên chấm dứt sự tham gia của mình.
Sau nhiều thập kỷ mạo hiểm mạng sống của người Mỹ
vì châu Âu, chính quyền nên đặt an ninh của Hoa Kỳ lên
hàng đầu.
Tác giả Doug Bandow
Doug Bandow là thành viên
cao cấp tại Viện Cato. Là cựu Trợ lý đặc biệt của
Tổng thống Ronald Reagan, ông là tác giả của Foreign
Follies: America's New Global Empire.
Dương Thành - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan: