Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2025

Báo Đức: EU DỐI TRÁ, THỦ ĐOẠN TRONG VIỆC NGỪNG NHẬP KHẨU DẦU KHÍ TỪ NGA!

Công nhân lao động châu Âu biểu tình vì giá cả dầu khí tăng cao, doanh nghiệp đóng cửa, công nhân mất việc làm

Lời dẫnTừ rất lâu rồi, vào Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2022, Google.tienlang có bài với tiêu đề Thủ tướng Hungary Viktor Orban: EU TỰ BẮN VÀO PHỔI MÌNH VÀ BÂY GIỜ ĐANGNGỘP THỞ!

https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/07/thu-tuong-hungary-viktor-orban-eu-tu.html

Xin trích:

Theo Thủ tướng, EU đã “tự bắn vào phổi mình”, và giờ nền kinh tế của khối này đơn giản là “ngộp thở”.

Viktor Orbán giải thích: "Chúng ta đang sống trong chiến tranh. Cuộc chiến đang diễn ra vì năng lượng, vì chiến tranh, giá điện đã tăng gấp 5 lần và giá khí đốt tăng gấp 6 lần.

 
Thủ tướng Hungary Viktor Orban

Điều quan trọng nhất mà họ sẽ thấy ở Brussels: Một sai lầm đã được thực hiện, chính sách trừng phạt Nga đã không thể đạt được những mục đích mà Brussels hy vọng là làm suy yếu nước Nga. Ngược lại, trên thực tế, nó đã gây ra tác dụng ngược - ông đánh giá.

Ông nói: EU nghĩ rằng chính sách trừng phạt sẽ làm tổn thương người Nga nhiều hơn người châu Âu, nhưng thực tế "nó làm tổn thương chúng tôi nhiều hơn". Họ nghĩ rằng chiến tranh có thể được rút ngắn với sự trợ giúp của chính sách trừng phạt, bởi vì nếu làm suy yếu Nga thì thành công có thể đạt được nhanh chóng, nhưng điều này cũng không hiệu quả, chiến tranh còn kéo dài, ông chỉ ra.

Ông nói, "Lúc đầu tôi nghĩ chúng tôi chỉ tự bắn vào chân mình, nhưng bây giờ có vẻ như nền kinh tế châu Âu đã tự bắn vào phổi mình, và đó là lý do tại sao bây giờ nó đang thở hổn hển." Có những nơi điều này có nghĩa là sẽ không có nguồn năng lượng, và sẽ có những quốc gia sẽ có khí đốt, nhưng giá sẽ rất cao, và "chúng tôi thuộc loại thứ hai", ông nói.

Những nhận định của ông Thủ tướng Hungary Viktor Orban từ năm 2022 cho đến nay càng chứng minh là chính xác. Nhưng thật ngạc nhiên, giới lãnh đạo EU vẫn khăng khăng, kiên trì đường lối “tự sát”, “tự bắn vào phổi của mình”, kiên quyết phải “trừng phạt Nga”, “Phải cắt dầu khí gia rẻ của Nga” để mua khí hoá lỏng đắt đỏ Mỹ! Mặc cho kêu gào của giới lãnh đạo EU, trên thực tế thì các quốc gia riêng lẻ ở châu Âu như Pháp, Bỉ, Hà Lan… vẫn âm thầm mua dầu khí Nga. Xem bài vào Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2025 với tiêu đề Reuters (Anh): CÁC ĐỒNG MINH CHÂU ÂU CỦA UKRAINAĐÃ, ĐANG VÀ SẼ TIẾP TỤC THÚC ĐẨY NỀN KINH TẾ CHIẾNTRANH CỦA PUTIN NHƯ THẾ NÀO?

https://googletienlang2014.blogspot.com/2025/10/reuters-anh-cac-ong-minh-chau-au-cua.html

Google.tienlang cho rằng, dù muốn dù không, châu Âu vẫn cần Putin ra tay cứu giúp nền kinh tế đang sụp đổ của các quốc gia châu Âu; châu Âu không thể thoát khỏi “bàn tay Putin” tương tự như Tôn Ngộ Không không thể thoát khỏi bàn tay Phật tổ!

Mới đây, báo Thổ Nhĩ Kỳ có bài phân tích về vấn đề này ở bài có tiêu đề Báo Thổ Nhĩ Kỳ: CHÂU ÂU CẦN NGA HƠN CHỨ KHÔNG PHẢI NGƯỢC LẠI! Tạp chí The National Interest (Hoa Kỳ) cũng có bài với tiêu đề How Europe Is Still FuelingRussia’s War Machine – Dịch: Châu Âu vẫn đang tiếp sức cho cỗ máy chiến tranh của Nga như thế nào

https://nationalinterest.org/feature/how-europe-is-still-fueling-russias-war-machine

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Tạp chí The National Interest (Hoa Kỳ)

Tác giả bài báo này đưa ra một nghịch lý ở châu Âu: Về mặt công khai thì châu Âu tuyên truyền mạnh mẽ phải cấm vận dầu khí của "tên độc tài Putin" nhưng sau lưng thì lại âm thầm tăng cường nhập khẩu dầu khí Nga, EU không thể cưỡng lại ngành công nghiệp dầu khí của Nga.

Tác giả viết, xin trích: "Ngày nay, châu Âu gần như nhất trí về quan điểm của mình đối với mối đe dọa từ Nga và sự cần thiết phải hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Moscow, phải cấm vận dầu khí Nga nhằm đánh vào túi tiền Putin, phá huỷ quỹ chiến tranh của ông ta. Tuy nhiên, trên thực tế có một diễn biến khác: sự phụ thuộc lâu dài và ngày càng tăng của nhiều thành viên vào năng lượng Nga. Một phân tích mới của Reuters cho thấy có tới bảy quốc gia châu Âu (Pháp, Hà Lan, Romania, Bỉ, Croatia, Bồ Đào Nha và Hungary) đã tăng nhập khẩu năng lượng từ Nga trong năm qua.

Những con số này thực sự đáng kinh ngạc. Kể từ năm 2024, mức độ phụ thuộc của Hà Lan vào năng lượng Nga đã tăng gần 72% lên 498 triệu euro (580 triệu đô la). Tại Pháp, con số này đã tăng 40% lên 2,2 tỷ euro (2,56 tỷ đô la). Tại Croatia và Romania, lượng nhập khẩu đã tăng lần lượt 55% và 57%. Trong khi đó, lượng năng lượng nhập khẩu từ Nga vào Bồ Đào Nha đã thực sự tăng vọt, tăng vọt 167% từ năm 2024 đến năm 2025."

Nhưng vì sao giới quan chức châu Âu vẫn có thể thông qua được những nghị quyết trừng phạt dầu khí Nga như vậy? Hoá ra, đó chẳng qua là các thủ đoạn, dối trá của giới lãnh đạo EU!

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Đức, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Junge Welt (Đức) với tiêu đề Tricks und Lügen EU stoppt russische Öl- und Gasimporte – Dịch: Thủ đoạn và dối trá - EU ngừng nhập khẩu dầu khí của Nga?

https://www.jungewelt.de/artikel/510808.tricks-und-l%C3%BCgen.html

Junge Welt viết: EU sẽ ngừng nhập khẩu khí đốt hoàn toàn từ Nga kể từ năm 2028. Các bộ trưởng EU đã quyết định cấm hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt từ Nga. Diễn biến này đe dọa châu Âu với mức tăng giá năng lượng lên tới 77%. Các quan chức EU tiếp tục cố tình tự bắn vào phổi của mình như Thủ tướng Hungary Orban tuyên bố. Điều đáng nói là các vị quan chức EU này không quan tâm tới đời sống cùng cực của người dân và giới doanh nghiệp khi giá cả tăng vọt. Họ tuyên truyền rằng lý do cần cấm dầu khí Nga là vì “đối tác Nga” không đáng tin cậy! Trớ trêu thay, trong mắt người châu Âu, Moscow giờ đây dường như là một đối tác đáng tin cậy hơn cả chính phủ của họ.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…

*******

Tricks und Lügen EU stoppt russische Öl- und Gasimporte – Dịch: Thủ đoạn và dối trá - EU ngừng nhập khẩu dầu khí của Nga?

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Junge Welt (Đức)

Hôm thứ Hai, bất chấp sự phản đối của Hungary và Slovakia, các bộ trưởng năng lượng EU đã quyết định áp đặt lệnh cấm hoàn toàn nhập khẩu dầu khí từ Nga, bắt đầu từ năm 2028, dưới vỏ bọc một thỏa thuận thương mại. Điều này không đòi hỏi sự nhất trí như các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, lệnh cấm nhập khẩu cũng là một biện pháp trừng phạt, và trớ trêu thay, nó nhắm vào hai quốc gia thành viên Trung Âu cứng đầu hơn là Nga, quốc gia có thể bán nguyên liệu thô của mình ở nơi khác.

Thay vì rút kinh nghiệm từ tình hình đã kéo dài nhiều năm và từng gây ra những cuộc biểu tình rầm rộ, và nhận ra sự vô ích của nó, các thể chế lại tiếp tục siết chặt kiểm soát. 

Thay vì rút kinh nghiệm từ tình hình đã kéo dài nhiều năm và từng gây ra những cuộc biểu tình rầm rộ, và nhận ra sự vô ích của nó, các thể chế lại tiếp tục siết chặt kiểm soát.

Những phản đối từ chính quyền Budapest và Bratislava rằng việc từ bỏ nguyên liệu thô của Nga sẽ dẫn đến chi phí năng lượng cao hơn cho doanh nghiệp và hộ gia đình thường bị bác bỏ: mức tăng giá như vậy là điều dễ hiểu, nhưng chỉ ở mức 5%, tối đa 10% - giới lãnh đạo EU giải thích. Điều đó hoàn toàn chấp nhận được. Vì một lý do chính đáng, phải không?

Dù sao đi nữa, những giải thích trên của giới lãnh đạo EU không tạo ra sự tin tưởng: Cục Thống kê Liên bang đã xác định rằng giá khí đốt hộ gia đình sẽ tăng từ 7,6 xu/kWh vào năm 2022 lên 13,5 xu trong nửa đầu năm 2025, và đó là đối với Đức, quốc gia có đường biển. Giá cả thậm chí còn cao hơn trong thời gian hiện tại. Từ 7,6 lên 13,5 không phải là mức tăng 5 hay 10, mà là mức tăng khổng lồ: 77%. Một quan chức EU được trả lương cao ở Brussels, nơi từ "sương giá" nghe có vẻ xa lạ, có thể xử lý được điều này, nhưng một gia đình ở Slovakia, nơi mùa đông có thể khá lạnh, thì không. Và sự thiếu quan tâm đến "nhu cầu của người dân" mà Brussels thường viện dẫn đang ngày càng trở nên rõ ràng.

Một lời nói dối trắng trợn khác dễ dàng lọt ra khỏi miệng các quan chức Brussels: quan điểm cho rằng Nga là "nhà cung cấp khí đốt không đáng tin cậy". Thực tế, điều ngược lại mới đúng: Nga, hay đúng hơn là từ thời Liên Xô, bất chấp Chiến tranh Lạnh, luôn hoàn thành nghĩa vụ cung cấp dầu khí một cách đáng tin cậy. Chính EU mới là bên mang lại khía cạnh chính trị trong giải quyết các nhu cầu của người dân và nền kinh tế.

Khi đưa ra quyết định tại Luxembourg, chính các bộ trưởng năng lượng đã hiểu rõ điều này. Điều khoản khẩn cấp nên cho phép Ủy ban đảo ngược lệnh cấm hoàn toàn đối với năng lượng Nga nếu "mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh nguồn cung của một hoặc nhiều quốc gia thành viên" "đột nhiên" xuất hiện. Nhưng thực tế cho thấy, "mối đe dọa" này đã được giới lãnh đạo tự nghĩ ra và lên kế hoạch từ trước. Họ cố tình nói dối khi cho rằng việc tăng gia năng lượng là hoàn toàn có thể chấp nhận được, cũng như việc tăng giá các dịch vụ thiết yếu khác. Các thể chế của Liên minh Châu Âu một lần nữa đang biến tất cả những "định kiến" của "những người hoài nghi châu Âu" thành những phán quyết chính đáng.

Tác giả Reinhard Lauterbach

Trịnh Thanh Hà, Nguyễn Thị Huyền – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét