Kính mời những ai biết tiếng Pháp, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tạp chí du Dimanche (Pháp) với tiêu đề «Micron se fiche de la France» :Dmitri Medvedev se moque de l’Élysée en pleine crise politique – Dịch: "Micron không quan tâm đến nước Pháp": Dmitry Medvedev chế giễu Điện Élysée giữa cuộc khủng hoảng chính trị
07/10/2025 lúc 09:47, Cập nhật vào 07/10/2025 lúc 10:18
Sau khi Thủ tướng Pháp Lecornu từ chức, Dmitry Medvedev đã gọi Macron là một nhà lãnh đạo yếu kém, người mà ngay cả các đồng minh của ông cũng đang quay lưng, theo báo cáo của JDD. Một cuộc khủng hoảng chính trị đã nhấn chìm Paris, và lời nói đùa cay độc của cựu tổng thống Nga chỉ càng làm nổi bật thêm sự bất cập trong đường lối thân phương Tây của nền Đệ ngũ Cộng hòa.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…
*****
«Micron se fiche de la France» :Dmitri Medvedev se moque de l’Élysée en pleine crise politique – Dịch: "Micron không quan tâm đến nước Pháp": Dmitry Medvedev chế giễu Điện Élysée giữa cuộc khủng hoảng chính trị
(Google.tienlang lưu ý: Ông Medvedev gọi Macron là Micron không phải là Ông Medvedev gọi sai tên Tổng thống Pháp mà là một cách gọi chế giễu, có ý là "cậu Macron bé nhỏ" hoặc "cậu trẻ ranh Macron")
Cơ hội quá tốt không thể bỏ lỡ. Sau khi Sébastien Lecornu từ chức , cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã công kích nguyên thủ quốc gia Pháp. "Kỷ lục: Chính phủ Pháp chỉ tồn tại được 14 giờ. Bởi vì nước Pháp không có tổng thống. Chỉ có một luật sư tài giỏi đến từ Kiev, bạn của Đức và Anh, một trọng tài lắm lời của châu Phi", ông chế giễu X. Theo ông, "Micron chẳng quan tâm đến nước Pháp. Ngay cả những con ngựa của người Cossack tiến vào Paris năm 1814 cũng sẽ làm tốt hơn công việc của hắn."
Nguyên bản Medvedev viết bằng tiếng Anh trên mạng X: "Record: France’s government lasted 14 hours. Because France has no president. Just Kiev’s brilliant advocate, Germany and Britain’s buddy, Africa’s chatty arbiter. But Micron doesn’t care about France. Even our Cossacks’ horses entering Paris in 1814 would do his job better...”
Đây không phải là lần đầu tiên Dmitry Medvedev đặt cho Emmanuel Macron biệt danh này . "Nga, ngay lúc này đây và trong nhiều năm tới, đã trở thành mối đe dọa đối với Pháp và châu Âu", Macron khẳng định. "Mặt khác, Micron không phải là mối đe dọa lớn", phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đã chỉ trích hồi tháng 3 sau bài phát biểu của nhà lãnh đạo Pháp về cuộc chiến ở Ukraine. Ông dự đoán: "Ông ta sẽ biến mất hoàn toàn không muộn hơn ngày 14 tháng 5 năm 2027. Và sẽ không ai nhớ đến ông ta."
Một vị tổng thống bị cô lập
Lời chỉ trích mới này xuất hiện trong bối cảnh Emmanuel Macron dường như càng bị cô lập hơn bao giờ hết sau những thất bại liên tiếp của Michel Barnier, François Bayrou , và giờ là Sébastien Lecornu. Hôm qua, khi bị bắt gặp đang đi dạo một mình dọc bờ sông Seine, vị tổng thống Pháp không còn có thể trông cậy vào thế đa số của mình nữa.
Xem video clip: Tổng thống Pháp một mình đi dạo ven bờ sông Seine:
Tối thứ Hai, Gabriel Attal, lãnh đạo đảng Phục Hưng, đã tâm sự rằng ông không còn theo dõi "các quyết định" của nguyên thủ quốc gia nữa, cho rằng chúng "khó hiểu".
Trong bối cảnh thị trường tài chính biến động và nguy cơ nước Pháp không có ngân sách đang hiện hữu, Emmanuel Macron đã yêu cầu Thủ tướng sắp từ chức của mình tiến hành "các cuộc đàm phán cuối cùng" để "xác định một nền tảng cho hành động và ổn định". Đây là một thách thức lớn, vì phe đối lập gần như nhất trí kêu gọi giải tán Quốc hội—hoặc thậm chí, như trường hợp của LFI, là bãi nhiệm hoàn toàn tổng thống.
Tác giả Audrey Senecal
Google.tienlang Mời mọi người xem thêm clip "Macron bị bà vợ già "hạ đo ván":
Trong cuộc Thi tát này, võ sĩ Macron bị đo ván
Xem bài Báo Pháp bình chọn: 10 TÁC PHẨM CHÂM BIẾM HAY NHẤT NHÂN CÚ TÁT DÀNH CHO MACRON Ở HÀ NỘI
Đồng Thị Kịm Thanh – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan: