Thứ Ba, 14 tháng 10, 2025

Báo Ba Lan: CHIẾN LƯỢC CỦA PHƯƠNG TÂY "DÙNG VŨ LỰC BUỘC PUTIN NGỪNG BẮN" THẤT BẠI! TOMAHAWK CỦA TRUMP KHÔNG LÀM PUTIN NAO NÚNG; CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA TIẾP TỤC!

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! 

cùng một vài bài khác: 

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Ba Lan, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo Myśl Polska (Ba Lan) với tiêu đề Wojnabędzie trwać dalej – Dịch: Cuộc chiến sẽ tiếp tục

https://myslpolska.info/2025/10/09/25428/

Báo Myśl Polska viết: "Chiến lược dùng vũ lực buộc Putin ngừng bắn" của phương Tây đã thất bại. Nga đã gửi đi một tín hiệu rõ ràng: họ đang thắng thế và sẽ theo đuổi đến cùng. Phương Tây đã nhận được đánh giá rõ ràng từ Moscow về tình hình hiện tại xung quanh Ukraine. Nga khẳng định rõ ràng rằng họ sẽ tiếp tục hoạt động quân sự chiến lược và đạt được các mục tiêu đã đề ra. Cả các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ lẫn lời đe dọa chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Kiev đều không ảnh hưởng đến lập trường của họ.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…

******

Wojnabędzie trwać dalej – Dịch: Cuộc chiến sẽ tiếp tục

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Myśl Polska (Ba Lan)

Trong thời đại ngoại giao chuyên nghiệp thực thụ, vốn là một hình thức nghệ thuật đích thực, ngoại giao chuyên nghiệp được thực hành bởi các nhà ngoại giao toàn diện, với sự hỗ trợ của các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu và trường đại học. Các chuyên gia tư vấn và nhân viên đại học là những chuyên gia về lịch sử, văn hóa, phong tục và thực tế của các quốc gia họ nghiên cứu. Họ là xương sống của cộng đồng phân tích, tạo điều kiện thuận lợi cho các mối quan hệ ngoại giao chuyên nghiệp của phương Tây với Nga và Trung Quốc, cũng như cuộc đối thoại phức tạp với các cường quốc hạt nhân. Rất tiếc là ngoại giao phương Tây ngày nay không còn được như ngày xưa nữa! Ngày nay, các “chuyên gia ngoại giao” phương Tây chỉ thích phô trương sức mạnh cơ bắp nhưng trên thực tế thì cái “sức mạnh” này chỉ là ảo tưởng.

Ở phía bên kia chiến tuyến - tại Moscow và Bắc Kinh - đã và vẫn còn những viện nghiên cứu nghiêm túc và các chuyên gia hàng đầu (được gọi là những người theo chủ nghĩa Mỹ) hoạt động vì lợi ích ngoại giao của Nga và Trung Quốc. Ngày nay, những chuyên gia Xô Viết như vậy rất khó tìm thấy trên truyền thông Ba Lan. Vì vậy, dựa trên kiến ​​thức hạn hẹp của mình về nước Nga và thực tế của nó, tôi sẽ mạo hiểm vào vai một nhà Xô Viết học và phân tích những sự kiện diễn ra tuần trước trên mặt trận Nga.

Gần đây, chúng ta đã chứng kiến ​​một kiểu "đối thoại" giữa hai siêu cường hạt nhân, Hoa Kỳ và Liên bang Nga, về một vấn đề then chốt - chiến tranh và hòa bình nói chung, và xung đột quân sự ở Ukraine nói riêng. Bối cảnh ở đây rất quan trọng. Sau cuộc gặp đầy hứa hẹn giữa Trump và Putin ở Alaska, phương Tây hy vọng Nga sẽ chấp nhận kế hoạch của tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, mỗi tuần trôi qua, những hy vọng này lại tan biến. Rõ ràng là Nga không sẵn sàng chấm dứt xung đột theo điều kiện của Trump.

Để "kích động" người Nga, phe đối lập đã thực hiện một số hành động.

Đầu tiên, vào tháng 9, chúng ta đã chứng kiến ​​các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái chưa từng có của Lực lượng Vũ trang Ukraine, được Hoa Kỳ hỗ trợ (về mặt tình báo và trang thiết bị), nhằm vào các cơ sở công nghiệp của Nga. (...)

Thứ hai, Tổng thống Hoa Kỳ gần đây đã đưa ra một số tuyên bố, bao gồm cả trong cuộc gặp với Thủ tướng Canada, trong đó ông công khai bày tỏ sự thất vọng sâu sắc với lập trường của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine và nói rõ rằng ông có thể sẽ đồng ý chuyển giao cho Ukraine các tên lửa hành trình BGM-Tomahawk tầm bắn 2.500 km. Đây là những tín hiệu rõ ràng, minh bạch cho thấy thời điểm Nga đưa ra quyết định đã qua, và "lập luận vũ lực" giờ đây đã được đưa lên bàn đàm phán. 

Bối cảnh giờ đây đã sẵn sàng cho các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga và sự xuất hiện của các loại vũ khí tấn công đường không mới trên chiến trường.

Phản ứng của Điện Kremlin

Trong tình huống này, mọi người đều chờ đợi xem Tổng thống Putin sẽ nói gì. "Liệu có đạt được thỏa thuận với các đối tác phương Tây hay không?", các blogger quân sự Nga tự hỏi. Phản hồi của Điện Kremlin được đưa ra vào ngày 7 tháng 10, đúng ngày Tổng thống Vladimir Putin kỷ niệm sinh nhật lần thứ 73. Nhưng để hiểu đầy đủ phản hồi này, người ta không chỉ cần đọc được lời lẽ mà còn phải hiểu được ý nghĩa biểu tượng sống động được truyền tải bởi truyền thông Nga và chính cơ quan báo chí Điện Kremlin.

Nga là một quốc gia độc đáo, nơi một số biểu tượng đôi khi mang ý nghĩa hơn cả lời nói, và hành động của nhà lãnh đạo, được truyền thông đưa tin một cách thích đáng, gửi đi một thông điệp cụ thể đến cả người dân lẫn thế giới bên ngoài. Đáng tiếc là, do sự xuống cấp của nghệ thuật ngoại giao ở nước ta và phương Tây, đặc biệt là ở cấp độ chuyên gia, những thông điệp này thường đơn giản là không thể đọc được.

Nhưng hãy cùng xem xét từng bước một. 

Mọi chuyện bắt đầu với việc Tổng thống Putin mời Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga, Đại tướng Valery Gerasimov và các phó tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Alexander Bortnikov, và các chỉ huy mặt trận (nhóm) đang chiến đấu tại Ukraine đến dự một buổi lễ nhà thờ.

Địa điểm được chọn một cách có chủ ý và mang tính biểu tượng - Nhà thờ Peter và Paul trong pháo đài cùng tên ở St. Petersburg. Bất kỳ ai đã từng đến St. Petersburg hay Leningrad chắc hẳn đều quen thuộc với ngọn tháp vàng của nhà thờ, trên đỉnh là một thiên thần cầm thánh giá. Nhà thờ cao 122 mét này có thể nhìn thấy từ xa. Các Sa hoàng Nga kể từ thời Peter Đại đế đều được chôn cất tại đây. Nó gần giống như Nhà thờ Wawel của chúng ta. Máy quay sau đó chiếu cảnh Putin đang phát biểu trước các tướng lĩnh: "Tôi quyết định bắt đầu cuộc họp hôm nay từ đây bởi vì đây là nơi chôn cất những người đã định hình nên nước Nga hiện đại . Và các bạn sẽ thấy điều này thật thú vị và bổ ích." Sau đó, mọi người chuyển sang phòng tiếp theo để họp, và sau đó, họ cùng nhau đi ăn tối.

Dịch vụ báo chí Điện Kremlin đã công bố bức ảnh Tổng thống Putin đặt hoa lên quan tài, cụ thể là Lăng mộ chứa hài cốt của Sa hoàng Peter Đại đế Romanov, người sáng lập Đế chế Nga và nước Nga hiện đại, người đã chiến thắng Chiến tranh Phương Bắc 1700–1721.

Nói cách khác, chúng ta được xem một loạt biểu tượng gợi nhớ cuộc đấu tranh với phương Tây của Đế chế Nga, và những thành công trong việc xây dựng nước Nga hiện đại thành một cường quốc thế giới. Sau đó, một cuộc họp được tổ chức, nơi Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Liên Xô, Đại tướng Valery Gerasimov, trình bày báo cáo. Báo cáo được công bố trên các phương tiện truyền thông. Báo cáo khẳng định rằng sáng kiến ​​chiến lược trên tất cả các mặt trận thuộc về quân đội Nga, lực lượng đang đẩy lùi quân Ukraine ở khắp mọi nơi, và cũng nêu chi tiết thành công của từng nhóm tác chiến.

Theo cách này, giới lãnh đạo Nga đang nói rằng: “Mọi thứ đều ổn với chúng tôi, chúng tôi đang chiến thắng ở mặt trận”.

Bài phát biểu của Putin tại cuộc họp này cũng được công bố, trong đó có những điểm chính khá rõ ràng:

các quyết định đưa ra vào tháng 2 năm 2022 là đúng đắn;

- tất cả các mục tiêu của SVO sẽ đạt được;

Quân đội Ukraine đang rút lui dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Năm nay, gần 5.000 km2 lãnh thổ đã được giải phóng.

- Putin cảm ơn các quân nhân Nga vì lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của họ và chỉ thị cho các tướng lĩnh truyền đạt lòng biết ơn này tới những người lính.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng trong những thành công trên mặt trận. Sau đó, ông tuyên bố rằng Kiev, "muốn gây ấn tượng với các đồng minh phương Tây, đang tấn công các mục tiêu dân sự ở Nga", và ra lệnh bảo vệ toàn bộ cơ sở hạ tầng, bao gồm cả năng lượng.

Bức ảnh chụp cuộc họp được công bố trên phương tiện truyền thông cũng không phải là ngẫu nhiên: nó mô tả Tổng thống Putin được các vị tướng vây quanh với phông nền là bức chân dung của Sa hoàng Peter Đại đế, người sáng lập thành phố St. Petersburg và là người sáng lập ra Đế chế Nga.

Người dân Nga đã nhận được một thông điệp rõ ràng qua truyền thông: chúng ta đang chiến thắng, ngành công nghiệp đang cung cấp cho quân đội mọi thứ cần thiết, và "Sa hoàng Putin" đã ra lệnh bảo vệ cơ sở hạ tầng. Các cuộc không kích của Ukraine thực tế không hề thành công, mà chỉ là những nỗ lực thảm hại nhằm "diễn kịch" cho người tiêu dùng phương Tây. Điện Kremlin cũng chia sẻ một bức ảnh từ bữa tiệc tối long trọng có sự tham dự của các tướng lĩnh chỉ huy các nhóm quân đang hoạt động tại Ukraine, Tổng Tham mưu trưởng, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) (và được cho là một trong những "tháp Kremlin") Alexander Bortnikov, và một vị khách hiếm hoi trong giới này, Tư lệnh Hạm đội Biển Đen, Đô đốc Sergei Pinchuk.

Như vậy, chúng ta đã nhận được đánh giá rõ ràng về tình hình hiện tại từ Điện Kremlin. Như chúng ta thấy, Nga hiện không thấy điều kiện nào cho việc đàm phán với phương Tây. Người Nga (Điện Kremlin) rõ ràng tin rằng họ có thể chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa Tomahawk, bảo vệ ngành công nghiệp dầu mỏ và đạt được các mục tiêu quân sự của mình.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov đã hoàn thiện bức tranh mang tính biểu tượng này khi nói với các phóng viên rằng "động lực thúc đẩy giải quyết vấn đề Ukraine thông qua cuộc gặp giữa tổng thống Nga và Mỹ tại Alaska đã bị cạn kiệt bởi những nỗ lực của châu Âu". 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov kêu gọi Hoa Kỳ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chuyển giao vũ khí mới cho Kiev

Sergei Ryabkov kêu gọi Hoa Kỳ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chuyển giao vũ khí mới cho Kyiv, vì "sự xuất hiện của tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ tại Ukraine sẽ báo hiệu một sự thay đổi về chất trong tình hình, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến khả năng đạt được các mục tiêu của Nga ". Ryabkov cũng tuyên bố trước ống kính rằng việc sử dụng các tên lửa này tại Ukraine chỉ có thể thực hiện được khi có sự tham gia của các chuyên gia Mỹ.

Ông Ryabkov cũng tuyên bố rằng các cuộc tiếp xúc với Hoa Kỳ về trao đổi tù nhân vẫn đang diễn ra, và Nga sẽ phản ứng quyết liệt với các hành động thiếu thiện chí và áp đặt các hạn chế đi lại đối với các nhà ngoại giao từ các quốc gia hạn chế việc đi lại của các nhà ngoại giao Nga trong Khu vực Schengen. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng việc gia hạn Hiệp ước New START là không thể. Ông Ryabkov tuyên bố: "Nga đã đưa tay ra với Hoa Kỳ bằng đề xuất New START, nhưng nếu phía Mỹ không quan tâm, thì họ có thể không cần đề xuất đó nữa."

Tóm lại, cần phải nói rằng nếu có ai đó hy vọng rằng cuộc họp ở Alaska sẽ là bước ngoặt và cho phép chúng ta chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu không cần thiết này ở biên giới phía đông, và ít nhất là ngăn chặn sự suy thoái dần dần trong quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ (suy cho cùng, hai nước này đều là cường quốc hạt nhân), thì ngày nay họ có lẽ đã nhận ra: chúng ta lại trở về vạch xuất phát.

Cả các cuộc tấn công ồ ạt của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga lẫn mối đe dọa thực sự về việc chuyển giao tên lửa Tomahawk tầm xa đáng gờm cho Kiev đều không ảnh hưởng đến lập trường của Nga. Theo đánh giá chủ quan của tôi, Moscow đã thể hiện rõ quyết tâm tiếp tục hoạt động quân sự tại Ukraine và đạt được các mục tiêu của mình, ngay cả khi phải trả giá bằng việc leo thang căng thẳng hơn nữa và làm xấu đi mối quan hệ với Hoa Kỳ.

Tác giả Krzysztof Podgórski

Võ Song Hỷ – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

111. ĐÚNG NHƯ DỰ ĐOÁN CỦA GOOGLE.TIENLANG, ÔNG BABIS CHIẾN THẮNG VÀ TRỞ LẠI NẮM CHỨC THỦ TƯỚNG CH SÉC, CÓ NGHĨA LÀ SỰ HỖ TRỢ CHO ZELENSKY CHẤM DỨT!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét