Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Vụ tử tù Hồ Duy Hải: "Hổng phải nhờ mấy dì mấy chị lột đồ ra đi biểu tình đâu nha"


Lời dẫn: Tấm hình trên đây ghi lại cảnh người nhà của tử tù Hồ Duy Hải khỏa thân la ó trước cổng trại tạm giam Công an tỉnh Long An sáng nay, 30/12/2014, được đăng công khai trên trang blog phản động Dân làm báo với những lời lẽ kích động. Số là hôm nay, ngày 30-12 đúng là ngày thăm nuôi tù nhân như thường lệ. Nhưng riêng trường hợp của Hồ Duy Hải là ngoại lệ, vì tử tù này đang trong quá trình xem xét lại vụ án nên trại giam chỉ đồng ý nhận chuyển đồ tiếp tế thăm nuôi của người thân đến với Hải chứ không thể sắp xếp cho gặp mặt được. Giám thị trại tạm giam đã giải thích cụ thể, rằng tử tù Hồ Duy Hải đang bận làm việc với các đoàn giám sát nên trại không thể bố trí cho gặp gia đình như thường lệ hàng tháng trước đây.
Tiếc rằng gia đình dường như luôn cập nhật thường xuyên thông tin trên "phây" và luôn nhận được những lời kích động của những kẻ "thương vay khóc mướn" nên càng làm già.
Chúng tôi xin chép về đây một stt của nhà báo Hoàng Xuân- chị kể về "những tín hiệu vui" cho Hồ Duy Hải sau buổi làm việc sáng nay của các đoàn giám sát với tử tù Hồ Duy Hải. Chúng tôi cũng xin chép luôn cả những ý kiến trao đổi bên dưới stt này, đặc biệt là ý kiến Nhà báo Nguyễn Phương Yên (nick Phuongyen Nguyen) - Trưởng ban bạn đọc báo Lao động, là người trực tiếp theo các đoàn giám sát từ Hà Nội vào Long An hôm nay...
********


Hồi sáng này là ngày thăm nuôi của Hồ Duy Hải. Nghe mấy anh kể vì không được vô thăm nên gia đình khóc lóc um sùm kêu là tử hình rồi. Cái vừa rồi nghe lại thì như vầy nè, để em kể cho mấy bạn nghe, nhưng nói chung là tình hình vui rồi.
Suốt bữa giờ nhiều anh chị làm báo và luật sư trong vụ này cứ cật lực làm việc hoài hoài thôi. Rồi có tới mấy đoàn giám sát của nhiều ngành đã làm việc, xem xét hồ sơ, gặp lại Hải. Hồi sáng nay cũng là một đoàn đang làm việc với Hải nên phải hoãn lại việc thăm nuôi của gia đình. Mà mấy anh trong trại đã giải thích như vậy với gia đình rồi nhưng sao mấy dì đó hổng có chịu hiểu, cứ nhảy đong đỏng lên khóc lóc la rùm beng rồi còn lột quần lột áo ra tính làm trận làm thượng nữa. Thiệt là bực mình nha. Cái họ còn gọi điện mắng mấy anh chị đó giờ làm hết sức mình cho vụ này, chửi là nhờ bữa hổm tui đi biểu tình nên con tui mới được hoãn tử hình, giờ tui hổng có nghe cô nữa, vì cô mà con tui bị tử hình. Ặc ặc.
Nà, em thương nhưng mà em bực nha. Hổng phải nhờ mấy dì mấy chị lột đồ ra đi biểu tình mà con của mấy dì mấy chị được hoãn tử hình đâu nha. Vụ này được hoãn, trước nhất nhờ bản án nó quá rõ ràng, quá thiếu chứng cứ buộc tội đi, nên dựa vô đó các anh chị luật sư, nhà báo mới viết bài trên công luận và còn huy động hết các mối quan hệ riêng tư để nhờ xem xét, lên tiếng cho kịp thời gian. Các anh chị đó nghiên cứu hồ sơ và viết bài đủ bờm đầu lên rồi nên không có thời gian lên fb kể chuyện đâu, nên âm thầm lặng lẽ làm mà hổng có ai biết. Còn em biết là vì trời thương cho em cái số có nhiều anh chị bạn bè tốt bụng giỏi giang, họ kể cho em nghe lại.
Nên thôi giờ mọi người bình tĩnh đi, em nhắc lại xíu nè: vụ Hải như vậy là đã có dấu hiệu tốt, rất tốt. Các đoàn giám sát đã làm việc bữa giờ với Hải. Bản án kết tội thiếu chứng cứ quá nên đó là cơ sở pháp lý rất chắc chắn. Gia đình sáng nay không được thăm nuôi vì Hải đang mắc làm việc với đoàn giám sát.
Các anh chị nào nóng ruột quá mà lên tiếng chửi bới kích động gia đình Hải, hay anh Chưởng, xúi đi biểu tình lột quần lột áo tầm bậy tầm bạ, em hổng có ưng nha. Biết thì nói không biết dựa salon ngồi chơi, mình người ngoài cuộc phải thiệt tỉnh táo thiệt rành rẽ hẵng chỉ đường đi nước bước cho người ta, giống như mấy anh chị bạn bè của em bữa giờ im lặng làm nè. Đó mới là trách nhiệm thiệt sự, tấm lòng thiệt sự. Chớ còn ngồi rung đùi xúi trẻ con ăn cứt gà sáp là thất đức nha, em pắn nha.
Thương mấy anh mấy chị lắm, chị Phuongyen Nguyen, anh Đạt, các anh chị trong đoàn giám sát và những anh chị em khác mà em chưa biết tên.   
Thích ·  · 
  • 110 người thích điều này.
  • Nguyễn Quốc Việt đồng ý với chị, em thấy trên FB đăng hình người thân Hải lột áo biểu tình kỳ ghê, nhưng cũng thông cảm với gia đình vì họ quá sốt ruột, đã lên lịch cho gia đình thăm nuôi thì phải đúng lịch, Em ko ưng cái vụ đoàn giám sát gì đó làm việc khi trại giam đã lên lịch cho gđ thăm nuôi rồi nhảy vào cướp thời gian của gđ Hải nha...
    2 giờ · Thích · 4
  • 2 giờ · Thích · 2
  • Hoang Xuan Ê con Vịt kia giờ để cho bản án được xử lại là quan trọng hơn hay cho nó mấy cái bánh mì là quan trọng hơn? Đoàn đang làm việc thì mừng quá trời rồi, từ từ ngồi yên chờ người ta làm xong thì vô thăm chứ mắc gì mà chửi bới lột đồ? Bộ mấy dì có còn đẹp lắm hay sao mà động chút lột đồ vậy Nguyễn Quốc Việt?
    2 giờ · Thích · 7
  • Hoang Xuan Sốt ruột thì sốt bảy năm nay rồi, tới lúc quyết định thì phải biết kiềm chế, biết bình tĩnh chớ. Mấy anh giám thị trong trại cũng giải thích rồi chứ phải người ta ngoảy đít đi đâu mà biểu người ta lạnh nhạt? Cái gì cũng làm quá rồi cái gì cũng đòi cho bằng được vậy lên trời ngồi đi ha Nguyễn Quốc Việt
    2 giờ · Thích · 3
  • Hoang Xuan Nói hổng chịu suy nghĩ gì hết á Vịt, tao méc ông Chuong Hoangxử mày cho uổng công hồi đó giờ ổng thương mày héng
    2 giờ · Thích · 2
  • Nguyễn Quốc Việt dạ, em không cổ súy vụ lột đồ phản đối, em thông cảm và chia sẻ vì trai giam đã lên lịch thì tôn trọng gđ Hải và thực hiện đúng lịch. Đoàn giám sát làm việc là trách nhiệm của họ, mấy chục ngày trước sao không làm c...Xem thêm
    2 giờ · Thích · 1
  • Felicita Ta Ok, vậy là ổn rồi. Cứ có dấu hiệu vui là ổn rồi!!!
    2 giờ · Thích · 1
  • Hoang Xuan Dạ thưa má đoàn người ta làm việc cũng một đống vụ có dấu hiệu oan sai lận má. Suy diễn cái con khỉ. Đã giải thích rồi không biết mừng còn đòi lột đồ. Đẹp như Ngọc Trinh thì lột cũng còn được đi há há Nguyễn Quốc Việt
  • Phuongyen Nguyen Các cụ đã dạy già néo đứt dây
    2 giờ · Thích · 4
  • Yên Việt cứng đầu quá nha.Bao nhiêu người làm đủ cách xù đầu lên đến giờ mới có đoàn giám sát. Còn người nhà Hải ít nhiều cũng bị lậm hội chứng "nhân vật truyền thông" nên mới thế. (mình để trong ngoặc kép, cái này hơi phức tạp)
  • Nguyễn Quốc Việt CT nước cho thời hạn các đoàn làm việc những 30 ngày, trong khi chỉ cho gđ thăm nuôi có 1 buổi ngắn...em thấy VN mình bất công, cứ lên lịch và thực hiện đúng lịch!!!
  • Yên Thôi Việt về ngồi salon tiếp đi 
    2 giờ · Thích · 1
  • Hoang Xuan Bớt quan tâm ba chuyện lăn tăn li ti để tập trung vô chuyện lớn mới là sành điệu củ kiệu nha, chớ tao đố mày ngọc hoàng thượng đế có chuyện không ưng ý không? Hoàng Nguyên Vũ vô mở não thằng Vịt giùm chị chớ tao bó tay gòi
    2 giờ · Thích · 1
  • Hoang Xuan Đúng đó Yên, mà nó cho ngồi dô WC diện bích ba ngày đặng rút ra kết luận đi chớ ngồi salon sang tóa :)))
  • Phuongyen Nguyen Thời điểm lúc này phải biết cái gì lợi cho mình để mà cân nhắc, ở đời đầu có 1 cộng 1 là bằng 2 được đâu. Các bạn ở ngoài thì nói thật dễ
    2 giờ · Thích · 5
  • Hoang Xuan Ờ ha, cứ lên lịch và thực hiện đúng lịch thì bữa hổm lên lịch tử hình HDH rồi ha Vịt Nguyễn Quốc Việt. Phải mà làm đúng lịch thì bữa nay mồ nó cỏ reo vi vút rồi héng cưng.
    2 giờ · Thích · 3
  • Nguyễn Quốc Việt Yên: bạn gì đó ăn nói cho đàng hoàng nha. Tôi chỉ nêu quan điểm khi người nhà đến thăm theo lịch nhưng do kẹt đoàn giám sát không cho thăm tôi thấy hơi bất công cho họ thôi, bạn ko có quyền nói tôi cứng đầu nha!!!
    2 giờ · Thích · 3
  • Thái Quỳnh Anh Hì hì nghe vụ đoàn giám sát cũng phải tránh ngày giờ thăm nuôi em buồn cười quá, mặc dù vụ này cười ra nước mắt. Cũng giống như bệnh thập tử nhất sinh, tập trung được nhóm bác sĩ đầu nghành để hội chẩn lại nhảy tưng lên mắng vì sao bác sĩ lại đến đúng giờ thăm bệnh nhân của gia đình.
    2 giờ · Thích · 2
  • Nguyễn Quốc Việt chị Hoang Xuan: 2 cái lịch khác nhau mà!!! hehe
    2 giờ · Thích · 1
  • Hoang Xuan Tao thấy Yên nói rất đàng hoàng nha. Đầu mày hổng cứng chớ hổng lẽ nó mìm, như cái bánh bao
    2 giờ · Thích · 2
  • Trung Sơn Sao trại giam cứng ngắc thế nhỉ, thì cho người mẹ ngó thấy con mình vài phút có sao đâu. Làm vậy như cố tình khiêu khích và khinh thường phía gia đình người ta thì phải?
    2 giờ · Thích · 2
  • Hoang Xuan Người ta đang làm việc, đã giải thích rồi kêu đợi mà hổng chịu, nhảy la um sùm. Em hông chịu anh Trung Sơn nha. cái gì bây giờ quan trọng hơn?
    2 giờ · Thích · 2
  • Phuongyen Nguyen Thôi, thày bói đừng sờ chân voi rồi phán. Vấn đề lúc này không phải là...sao phải thế này mà lại thế kia
    2 giờ · Thích · 2
  • Nguyễn Quốc Việt em không biết Yên bao nhiêu tuổi, trịch thương với em em không có nhịn đâu nha, em chi nêu quan điểm cá nhân em có thể đúng có thể sai. Mục đích cũng muốn gia đình Hải gặp thăm nuôi HẢI và vụ án sẽ giám đốc thẩm, em không đồng tình vụ người nhà lột quần áo ngay từ đầu!!!!
    2 giờ · Thích · 1
  • Toan Leduc Tôi đã khóc khi đọc status này đấy ạ. Xin cảm tạ cho sự tử tế được tôn vinh.
    2 giờ · Thích · 2
  • Hoang Xuan ờ vại thôi tao nói luôn: quan điểm cá nhân của em sai bét chẹt nhẹt rồi hỡi em cưng của chị Nguyễn Quốc Việt
    2 giờ · Thích · 1
  • Hoang Xuan Dạ anh Toan Leduc, nếu được thì khóc xong anh hãy xin trời ban sức khỏe cho các anh chị đã và đang làm vụ này anh nghe 
    2 giờ · Thích · 1
  • Hoang Xuan Yên ngon lắm đó nghe Vịt, hổng có trịch thượng chút nào, người ta góp ý nói thẳng vại là chơi được lắm nghe
  • Yên Mình chí đùa chút thôi mà  bớt giận Anw, mình ko nghĩ chuyện thăm nuôi là quá quan trọng trong lúc này. Người nhà Hải mà không thành "hot" dạo này thì ko phản ứng như vậy - người dân chân đất mới nổi lên thì hay bị như vậy, chẳng việc gì dân mạng lại làm ầm vụ này lên,
    2 giờ · Thích · 1
  • Toan Leduc Vâng, sẽ làm...
    2 giờ · Thích · 1
  • Hoang Xuan Cám ơn anh Toan Leduc
    2 giờ · Thích · 1
  • Hoang Xuan Họ hổng có nghĩ sâu xa đâu, hổng biết luật là gì. Luật đâu phải là mồm to thì thắng đâu. Nên mấy anh chị nào mà ngồi xúi bậy bạ kích động họ tào lao là ác lắm đó. Mốt em có thai em kể chuyện tâm linh có thiệt cho mà nghe, hổng sợ rụng rún thì thôi
    2 giờ · Thích · 3
  • Tuyen Nguyensy Tin vui rồi. Cầu mong các cán bộ sáng suốt phán xử, cứu được mạng người đồng bào mình. Nghe giọng cô gái như sắp về nhà chồngHoang Xuan dễ thương quá ta. Gớm, cái bọn " ở bển" như tụi nè với Nguyen Hoang Linh cũng muốn lột quần lột áo lém dưng mờ ngòaư trời mới có -15 oC chịu sao ta ?
    2 giờ · Thích · 1
  • Felicita Ta Thời điểm nhạy cảm, lại luật pháp VN, thanh tra sẽ bị ép đủ bề. Cầu mong cho họ sức mạnh tâm linh nữa!!!
  • Hoang Xuan Dạ anh với anh Nguyen Hoang Linh thì x ủng hộ, cứ lột online thoải mái đi anh, có gì biết liền hà Tuyen Nguyensy
    2 giờ · Thích · 1
  • Hoang Xuan Nhờ chứng cứ đã chắc mà lại còn được đưa tới nhiều người có trách nhiệm.. VN nó vậy, yên lòng Felicita Ta
    2 giờ · Thích · 2
  • Nguyễn Quốc Việt chị Hoang Xuan có chứng cứ vụ người nhà lột quần áo do ai đó kích động hem?
    2 giờ · Thích · 1
  • Nguyễn Quốc Việt Nếu có chị đưa ra em phụ chửi cho!!! hehe 
    2 giờ · Thích · 1
  • Nguyễn Quốc Việt Ngô Brother: lạy anh, ai cũng thấy rồi...mong anh đừng phát tán nữa!!!!
    2 giờ · Thích · 1
  • Ngô Brothers Ok vậy xoá nhé!
  • Hoang Xuan Ý chị là họ bị kích từ lâu gòi á Vịt, cái mầm từ từ nó nảy thành cây. Chửi đy cưng, ba cái đứa xạo xạo miệng mồm đó tao ghét lắm Nguyễn Quốc Việt, làm gì thiết thực cho người ta hổng được thì thôi chớ toàn ngồi xúi bẩy bậy bạ hổng có ưa
    2 giờ · Thích · 2
  • Hoang Xuan cứ để đi Ngô Brothers, có sao nói vại người ơi xóa chi
    2 giờ · Thích · 2
  • Ngô Brothers Thôi xấu quá! Em xoá rồi chị
    2 giờ · Thích · 1
  • Phuongyen Nguyen Thôi, xóa đi bạn ạ.
    2 giờ · Thích · 1
  • Phuongyen Nguyen Mới đọc hết stt này, không chửi đâu mà chỉ mắng vốn thôi Hoang Xuan à. Thông cảm cho gia đình HDH
    2 giờ · Thích · 1
  • Phi Vi bravo chị
  • Eco Law Tin H được giám đốc thẩm mình đã biết tử sáng 25. Mình và LS Đạt đã khóc vì mừng. Chị Loan nghe tin xỉu phải cấp cứu. Song vì chưa có mực đen giấy trắng nên chưa thể chắc 100%. Có đặt vào hoàn cảnh của gia đình mới hiểu và thông cảm. Cũng cần cho tình thương và sự bền bỉ. Chúng ta đều mong công lý được thực thi.
    1 giờ · Thích · 5
  • Vodanh Nuthan Đọc bài viết này thấy mừng... dù mình ko dính gì nhưng qua truyền thông ít nhiều thì pháp luật VN đã có dấu hiệu sáng hơn
    1 giờ · Thích · 1
  • Vodanh Nuthan Xong vụ này lót dép đợi chị Hoàng Xuân có "thai" ,chỉ kể vụ tâm linh nghe chơi...hia hia.
  • Xuân Sơn Võ Hoan hô Hoang Xuan, vừa cho cái stt này, vừa cho các comments. Trong ngành y có qui định ưu tiên cấp cứu theo trình tự: Hô hấp, tmạch, thần kinh, bụng, cơ xương tay chân. Có bệnh nhân bị chấn thương vào gãy xương đùi. Ông b ác sĩ kia dứt khoát không cho cố định gãy xương đùi mà phải khám hô hấp trước , sau đó khám tim mạch , lật qua lật lại để nghe thì bệnh nhân sốc chết mất. Kiểm điểm tử vong ổng bảo ổng làm đúng theo trình tự, như sách Mỹ dạy. Mấy đàn anh chửi ổng ngu, rằng bệnh nhân đang thở phà phà, da niêm còn hồng, mày nghe phổi, nghe tim khi người ta nằm được rồi, mắc mớ gì mà lật người ta dậy, xoay qua xoay lại để người t a sốc . Vậy mà ổng còn cố cãi, lấy hết text book này đến handbook khác ra chứng minh.

24 nhận xét:

  1. Trần Văn Thắng- Hà Nộilúc 16:58 30 tháng 12, 2014

    "Đã giải thích rồi không biết mừng còn đòi lột đồ. Đẹp như Ngọc Trinh thì lột cũng còn được đi há há"
    Khoái nhứt câu này của chị Hoàng Xuân!!!!
    Há há

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. may mà công luận lên án mạnh mẽ ,các cơ quan báo chí vào cuộc kịp thời dã cứu sống mạng người ,qua bao nhiêu vụ án oan khuất gần dây dược công luận phanh phui ,thì ta có thể thấy cơ quan diều tra tố tụng nước nhà làm việc thế nào ,mang người sao bị coi rẻ quá ,cần phải sứ lý bọn cán bộ làm ăn vô trách nhiêm ,vô luật pháp sét xử thật nặng thậm chí có thể mang ra bắn vài vụ làm diểm thì may ra còn sửa chữa dược

      Xóa
    2. Cũng chửa chắc đâu ha ... thói đời đen trắng bất phân, nếu họ giỏi sao 2 năm trước không kêu oan giùm ngay từ đầu ha... đợi tới giờ mới oan với không oan ha... Thả một con quỷ ra để sau đó nó tiếp tục gây hại cho bách tính mới là cái họa khôn lường ha...

      Xóa
  2. Nhất trí với quan điểm của chị Hoàng Xuân, chị Phương Yên trên đây.
    Hy vọng công lý sẽ được làm sáng tỏ.

    Trả lờiXóa
  3. "Đẹp như Ngọc Trinh thì lột cũng còn được đi há há"
    Há há
    Há há

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài nầy lẽ ra chủ nhà nên giật tít:
      "VỤ TỬ TÙ HỒ DUY HẢI: "NGỌC TRINH" LỘT ĐỒ ĐÒI CÔNG LÝ"
      ĐẢM BẢO MỌI NGƯỜI SẼ ĐỔ XÔ ĐẾN XEM!!!

      HÁ HÁ!!!!

      Xóa
  4. Một khi cái "nứng" nó lên
    Cởi trần là ít, la rên mới là
    Thương thay cái phận đàn bà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    2. Lại mạo danh!
      cui bap thứ thiệt không bao giờ dốt đến nỗi viết ... sai chính tả!
      Đề nghị chủ nhà xử lý nghiêm những trường hợp mạo danh người khác như thế này.

      Xóa
    3. dề nghị cô chủ xoá ngay cái còm mạo danh 'mõ ' vì mõ thật không chui vào quần lót phụ nữ nói bậy thế này

      Xóa
  5. Mình thấy hai bài báo trên Tuổi trẻ và Pháp luật thì đều có thông tin trại giam ĐÃ CÓ giải thích chứ có phải KHÔNG đâu? Tiếc rằng gia đình không đồng tình.
    Mình thấy chị Hoàng Xuân viết ở đây là rõ ràng rồi. Mình cảm ơn chị Hoàng Xuân.
    https://www.facebook.com/hoang.xuan.79/posts/10152456189360683?comment_id=10152456888870683&offset=0&total_comments=92

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình thấy lời bình này cũng rất hay:
      =====
      Vụ tử tù Hồ Duy Hải: "Hổng phải nhờ mấy dì mấy chị lột đồ ra đi biểu tình đâu nha"

      Lời dẫn: Tấm hình trên đây ghi lại cảnh người nhà của tử tù Hồ Duy Hải khỏa thân la ó trước cổng trại tạm giam Công an tỉnh Long An sáng nay, 30/12/2014, được đăng công khai trên trang blog phản động Dân làm báo với những lời lẽ kích động. Số là hôm nay, ngày 30-12 đúng là ngày thăm nuôi tù nhân như thường lệ. Nhưng riêng trường hợp của Hồ Duy Hải là ngoại lệ, vì tử tù này đang trong quá trình xem xét lại vụ án nên trại giam chỉ đồng ý nhận chuyển đồ tiếp tế thăm nuôi của người thân đến với Hải chứ không thể sắp xếp cho gặp mặt được. Giám thị trại tạm giam đã giải thích cụ thể, rằng tử tù Hồ Duy Hải đang bận làm việc với các đoàn giám sát nên trại không thể bố trí cho gặp gia đình như thường lệ hàng tháng trước đây.Tiếc rằng gia đình dường như luôn cập nhật thường xuyên thông tin trên "phây" và luôn nhận được những lời kích động của những kẻ "thương vay khóc mướn" nên càng làm già.Chúng tôi xin chép về đây một stt của nhà báo Hoàng Xuân- chị kể về "những tín hiệu vui" cho Hồ Duy Hải sau buổi làm việc sáng nay của các đoàn giám sát với tử tù Hồ Duy Hải. Chúng tôi cũng xin chép luôn cả những ý kiến trao đổi bên dưới stt này, đặc biệt là ý kiến Nhà báo Nguyễn Phương Yên (nick Phuongyen Nguyen) - Trưởng ban bạn đọc báo Lao động, là người trực tiếp theo các đoàn giám sát từ Hà Nội vào Long An hôm nay...
      Xem tiếp:
      http://googletienlang2014.blogspot.com/.../vu-tu-tu-ho...

      GOOGLE.TIENLANG: Vụ tử tù Hồ Duy Hải: "Hổng phải nhờ mấy dì mấy chị lột...
      GOOGLETIENLANG2014.BLOGSPOT.COM|BỞI LÊ LAN HƯƠNG

      Xóa
    2. Tôi xin nói thêm: Các đoàn giám sát chưa đưa ra kết quả cuối cùng. Chưa có Báo cáo Chủ tịch nước. Do vậy, nếu tôi là giám thị thì tôi cũng không bố trí cho HDH tiếp xúc với gia đình vào buổi khác như ai đó trên kia đề xuất vì thông tin về buổi tiếp xúc sẽ bị/được HDH nói với gia đình=> gia đình sẽ lại suy diễn lu loa trên "Phây" để các đối tượng xấu suy diễn tiếp, làm phức tạp tình hình. Mà ta cũng biết, Dân Làm báo, RFA, BBC ... và các ông bà zân trủ chỉ hóng chuyện này để chống phá đất nước chứ họ có tốt đẹp bao giờ đâu?
      https://www.facebook.com/hoang.xuan.79/posts/10152456189360683?comment_id=10152456906565683&offset=0&total_comments=94

      Xóa
    3. các vụ án oan khuất của người dan gần dây ta dều nhận thấy một diều là các cán bộ diều tra vì bệnh thành tích vì áp lực phá án và cả nhận bằng khen từ trên xuống mà lên chức lên quyền mà ép cung tra tấn nghi phạm dến chết hoặc buộc nghi phạm nhân tội tạo bằng chứng giả ,thì ta dã rõ một góc khuất den tối của luât phăp

      Xóa
  6. Chưa chắc đâu,tui ko tin Cu Hải này vô tội!Thiếu chứng cớ chưa chắc đã là ko có tội,.Bên Mỹ đầy những vụ án biets nó giết người mà vẫn phải thả vì yếu chứng cớ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông này nói nhăng nói cuội gì thế nhỉ, thiếu chứng cứ thì buộc tội thế nào hả ông? Án tử hình một sinh mạng con người mà ông nói năng sao nghe lạnh lùng vô cảm thế? Vậy theo ý ông thì xử thế nào cho đúng pháp luật, cứ đem ra 'bắn nhầm hơn bỏ sót' à???? Bó tay.com với ông này rồi.

      Xóa
  7. Thông thường thấy có đám ma, người không quan tâm thì khỏi nói, còn người quan tâm thì hỏi thăm vài câu, xem người mất già hay trẻ, ốm đau hay tai nạn v.v.... Thấy cảnh thương tâm thì chép miệng: Tội nghiệp!

    Nói lan man một chút. Có câu: Biết thì thưa thốt. Không biết, dựa cột mà nghe.

    Để biết được thì phải nghe, phải đọc. Mà đọc, rồi nghe kể lại cũng chưa chắc đã hiểu, lại phải nghe giải thích tỉ mỉ rồi may ra mới thưa thốt được.

    Mặc dù trong cuộc sống, không ít chuyện sai lầm dẫn đến oan trái. Oan về danh dự hay tiền bạc có thể hóa giải được, nhưng oan về mạng người thì vô phương cứu chữa. Thế nên khi thấy có người kêu oan, thì cũng phải xem xét cho thấu đáo. Thấy có nghi vấn thì phải đồng lòng lên tiếng. Không đơn giản chỉ là chữa cháy cho nhà hàng xóm để nó khỏi lan sang nhà mình, mà còn là vấn đề lương tâm con người.

    Vụ tử tù Nguyễn Văn Chưởng kêu oan không còn là chuyện của lề dân bàn luận, mà truyền thông nhà nước cũng đã lên tiếng. Nói thì phải đi đôi với làm. Khi những người thấy hành trình kêu oan của cha mẹ tử tù đơn độc quá, trước cái chết cận kề của con họ, thì cùng đến với vợ chồng họ ra vườn hoa Lý Thái Tổ, cùng kêu giời kêu đất, kêu làng kêu nước cứu con họ. Tòa thì đóng cửa rồi. Chỉ còn biết ra giữa giời mà kêu thế này. Yêu cầu chỉ là hoãn thi hành án, để điều tra lại. Đi tìm sự thật có phải là phản động không? Có xấu xa không? Có bôi gio trát trấu vào mặt ai không?

    Thế mà người đàn bà này đã bảo chúng tôi làm xấu mặt thủ đô, làm xấu mặt bà ta, khi chúng tôi đứng cùng bố mẹ tử tù Nguyễn Văn Chưởng để kêu oan với giời đất. Tôi hỏi bà ta có biết chúng tôi kêu cái gì không, thì bà ta nói không cần biết. Thế là loại người gì? Không biết người ta làm gì mà dám nói họ làm xấu mặt mình ư?

    Thậm chí khi tôi đưa bài báo của báo Pháp luật, đưa tin về vụ 16 năm tù oan chỉ vì cung cấp thông tin kẻ giết người cho người đàn bà này đọc, thì bà ta gạt phắt đi, bảo không lạ gì chúng tôi nên không thèm đọc. Tôi nhắc bà ta đây là báo nhà nước, bà ta vẫn kiên quyết không nhòm vào xem có đúng không. Bà ta khăng khăng khẳng định chúng tôi làm điều này vì tiền.

    Khốn nạn thật!

    Nếu bà ta không biết bản chất của sự việc, mà phản đối thì đó là loại người ngu dốt. Còn nếu biết rõ mà không quan tâm là loại người vô cảm, thậm chí là vô lương tâm. Quan tâm mà cho là làm vì tiền là loại người vô sỉ.

    Tôi gọi người đàn bà này là NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG TIM!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG TIM này chụp ảnh chúng tôi, có người chụp ảnh lại thì bà ta đòi đập máy ảnh của họ. Bà ta đập tay vào tờ giấy ghi: "Công lý cho tử tù Nguyễn Văn Chưởng" một cách thô bạo, cố tình nhằm làm rách tờ giấy. NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG TIM này lộ rõ bộ mặt lưu manh khi xưng hô mày tao với Trương Văn Dũng, và đòi đánh anh ta.

      Tôi nói với công an, lưu manh có rất nhiều bộ mặt. Lưu manh cổ cồn chẳng hạn, và trường hợp này thì lưu manh mang bộ mặt NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG TIM!

      Xóa
    2. Quan điểm của tôi là không ủng hộ hội dân oan, dân chủ tụ tập biểu tình nhưng trường hợp họ kêu oan cho tù nhân Nguyễn Văn Chưởng thì tôi có phần đồng tình với việc làm này. Khi tòa án để cho cán cân công lý mất thăng bằng thì việc người dân cùng kêu toán lên một tý để đánh động dư luận xã hội cũng là cần thiết. Tôi thấy người Đàn bà trong ảnh đôi co với nhóm người kêu oan cũng thật đáng trách. Bà ấy lẽ ra nên lịch sự tử tế góp ý và biết lắng nghe thì sẽ hiệu quả hơn thay vì tỏ thái độ sẵn sàng ăn thua đủ với nhóm dân oan trông rất phản tác dụng. Nếu người đàn bà ấy có dịp xem lại những hình ảnh này và hiểu được mục đích tụ tập của nhóm dân oan thì có lẽ bà ấy sẽ phải ân hận.

      Xóa
    3. Trương Khánh Phượnglúc 10:31 1 tháng 1, 2015

      Nếu dân có oan khuất thì kêu oan, tôi đồng tình.
      Nhưng mấy cái ông bà chuyên gây rối, chuyên chống phá Nhà nước như ông "dũng bông băng thuốc đỏ", như bà Trần Thị Nga Hà Nam đĩ thõa, giật chồng người khác, như bà Phương Bích ăn quỵt tiền Bùi Hằng... lợi dụng việc dân oan khuất để gây rối thì tôi cực lực phản đối.
      Do vậy, tôi cảm ơn bà phụ nữ đứng tuổi hôm đó lên tiếng vạch mặt mấy ông bà zận kia.

      Xóa
  8. Trương Khánh Phượnglúc 10:25 1 tháng 1, 2015

    Tôi đưa tin thêm v/v có kẻ xấu kích động người thân gia đình HDH. Đây là thông tin mà chị Nguyễn Phương Yên- Trưởng ban bạn đọc báo Lao động- người đi cùng đoàn giám sát từ Hà Nội vào Long An- cho biết:
    ====
    "Phuongyen Nguyen Chiều nay, hai người dì của HDH vừa gọi điện cho tôi về sự kiện sáng hôm qua, khi gia đình vừa đến cổng trại giam thì có mấy người đứng ở cổng nói vừa đủ cho gia đình nghe, cháu bà đâu còn mà vào thăm, không tin vô xem có được thăm không. Quả thật vừa vào gặp bộ phận trực ban thì nhận được trả lời là không được thăm.Gia đình thấy lời nói ban đầu ở cổng có cơ sở nên hoang mang cực độ nên mới có hành động như vậy. Tin là HDH đã bị xử. Mãi sau có chị cán bộ dân vận huyện đến, giám thị trại giam khẳng định là HDH vẫn sống, đang ở trại, gia đình yên tâm đi về. Thông tin vậy để mọi người hiểu nguyên do. các ý kiến bày tỏ quan điểm cá nhân là quyền của mọi người, nhưng tôi nghĩ là chúng ta không nên đẩy vấn đề sang hướng khác, muốn vượt được sóng thì phải lựa theo chiều sóng...."

    Trả lờiXóa
  9. Trả lời
    1. Trông thấy cái avata của Hồ Ngọc đủ biết đây là quân của tên tay sai Vẹt Tân Nguyễn V Đài

      Xóa
  10. Hội đồng thẩm phán bác kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải
    https://tuoitre.vn/hoi-dong-tham-phan-bac-khang-nghi-vu-an-ho-duy-hai-20200508144802024.htm

    Trả lờiXóa