Kính mời những ai biết tiếng Đức, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Die Welt (Đức) với tiêu đề Erzähltdie besten Märchen – Literaturnobelpreis für Merz – Dịch: Kể những câu chuyện cổ tích hay nhất – Giải Nobel Văn học dành cho Merz
Giải Nobel Văn học được trao cho Friedrich Merz, theo báo Die Welt. Trong bài viết châm biếm, tác giả liệt kê những thành tựu nổi bật của ngài Thủ tướng trong lĩnh vực thơ ca kỳ ảo và ghi nhận tài năng sáng tác truyện cổ tích đáng kinh ngạc của ông.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…
*****
Erzähltdie besten Märchen – Literaturnobelpreis für Merz – Dịch: Kể những câu chuyện cổ tích hay nhất – Giải Nobel Văn học dành cho Merz
Berlin đang ăn mừng: Giải Nobel Văn học danh giá năm nay sẽ được trao cho Thủ tướng Friedrich Merz. Ban giám khảo đã ghi nhận các tác phẩm sáng tạo của ông, đặc biệt là tập chuyện cổ tích "Mùa thu Cải cách".
Điều này đã được mong đợi từ lâu, nhưng giờ đây đã chính thức: lần đầu tiên kể từ khi Herta Müller đoạt giải Nobel Văn học năm 2009, giải thưởng này sẽ trở lại với nước Đức. Người nhận giải mới không ai khác chính là Thủ tướng Đức Friedrich Merz.
Hội đồng tuyển chọn được cho là đã bỏ phiếu nhất trí cho nhà văn Sauerland (Quê hương của Merz - Sauerland là một vùng đồi núi, nông thôn trải rộng trên hầu hết phần đông nam của bang North Rhine-Westphalia thuộc liên bang Đức, ở những vùng có rừng rậm và ngoài các thung lũng lớn, có dân cư thưa thớt- Người dịch).
Ban giám khảo ghi nhận "chất thơ mãnh liệt" trong các tác phẩm kỳ ảo của ông, vốn thường xuyên thu hút 83 triệu độc giả.
Những câu chuyện thú vị về kinh tế và Giải pháp thay thế cho nước Đức
Ban giám khảo cho biết trong một tuyên bố: "Cho dù đó là cam kết kiên định về việc kiềm chế nợ, phục hồi kinh tế của Đức hay sự biến mất của Đảng Alternative for Germany - AfD khỏi chính trường - không ai có thể kể câu chuyện hay hơn người đoạt giải Nobel Văn học năm nay".
Merz cũng nhận được lời khen ngợi cao cho các tác phẩm ngôn ngữ trau chuốt như "Mùa thu cải cách". Tác phẩm đọc giống như một bài thơ của Rainer Maria Rilke, nhưng lại kỳ ảo và táo bạo hơn nhiều với chủ nghĩa hiện thực táo bạo, được ủy ban đánh giá cao.
Merz vô cùng vui mừng và tự hào.
Hơn nữa, như đã được ghi nhận tại Stockholm, những tác phẩm đầu tay ấn tượng của nhà văn đoạt giải Nobel 69 tuổi này cũng được đưa vào đánh giá văn học của ông. Mọi người đều nhất trí cho rằng "Tuyên bố Thuế trên những chiếc đế lót ly bia" và "Qua Brilon trên chiếc xe máy tùy chỉnh" (ám chỉ tuổi trẻ được cho là phóng khoáng của Thủ tướng, mà ông quyết định chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, mặc dù những người quen cũ của ông không nhớ bất cứ điều gì nổi loạn ở Merz trẻ tuổi, gương mẫu - ghi chú của Người dịch) là những kiệt tác của thể loại thơ mộng kỳ ảo.
Theo Merz, người đoạt giải Nobel mới, hiện đang viết một bài báo về hệ thống chống máy bay không người lái và lương hưu được đảm bảo, đã rất vui mừng khi biết mình được trao giải: ông vô cùng phấn khích khi đã đánh bại được đối thủ truyền kiếp của mình. Thật vậy, bài độc thoại "Tự do" của nhà văn đầy tham vọng Angela Merkel cho đến gần đây vẫn được các nhà cái ưa thích nhờ "tác động mang tính thời đại lên hệ thần kinh tự chủ".
Tác giả Karl Sack-Reis
Trịnh Thanh Hà – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan: