Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Nguyễn Doãn Kiên- "Chính vương pháp luân công" lĩnh 6 năm tù


Ngày 27/3/2014 tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội ở 43 Hai Bà Trưng đã xét xử 4 học viện Pháp Luân Công về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ luật Hình Sự.
******
Kết quả án sơ thẩm:
1. Nguyễn Doãn Kiên: 6 năm 
2. Vũ Hồng Tố: 5 năm 
3. Nguyễn Văn Kiệm: 5 năm 
4. Trịnh Minh Khánh: 4 năm
Trước đó, ngày 23/01/2014, vào lúc 4h15phút, Bốn học viên Pháp Luân Công ra công viên Lê Nin (bên cạnh Đại sứ quán Trung Quốc 46 Hoàng Diệu – Hà Nội) để kéo đổ tượng đài Lê Nin nhưng bất thành do đứt dây cáp, đoạn cáp đứt dài khoảng 35m còn đang tròng vào cổ Lê Nin. 
Số đối tượng gồm: 
1. Nguyễn Doãn Kiên 01629662964
2. Vũ Hồng Tố
3. Nguyễn Văn Kiệm
4. Trịnh Minh Khánh
CẬP NHẬT LẠI VIDEO & TRẢ LỜI PHỎNG VẤN:
1.Chuẩn bị (Ý tưởng, khảo sát và tập dượt)

2.Thi công (Đưa thòng lọng vào cổ Lê Nin, anh em hò nhau kéo Pa lăng và siết cáp nhưng cáp đứt)

3. Học viên PLC Nguyễn Doãn Kiên trả lời phỏng vấn Hoàng Long - Radio Chân Trời Mới
Mọi cập nhật sự kiện này được đăng tải trên trang nhà của Thập Tam:




Được biết, Nguyễn Doãn Kiên có vợ là Nguyễn Thị Quỳnh, Địa chỉ: 105B, Nhà A6, Ngách 105/8 Láng Hạ, Q Đống Đa, Hà Nội. Những thông tin về vụ việc được đăng tải đầy đủ tại các trang mạng, đặc biệt là tại trang Thập Tam.

- Ngày 03/02/14 tức Mồng 4 Tết Giáp Ngọ Nguyễn Doãn Kiên cùng đồng bọn định tấn công phá hoại Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã bị bắt quả tang. Trong nỗ lực thực hiện âm mưu phá hoại lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, chúng đã bị bắt tại trận.

Số đối tượng bị bắt gồm:
1-. Nguyễn Doãn Kiên (Tự xưng là chính vương)
2. Vũ Hồng Tố (tự xưng là hộ pháp)
3. Nguyễn Văn Kiệm (tự xưng là hộ pháp)
4. Trịnh Minh Khánh (tự xưng là hộ pháp)
Ngoài ra, có thêm 2 người quay phim:
1. Nguyễn Văn Lượng
2. Phạm Văn Hảo
Việc những kẻ cố ý gây rối trật tự công cộng bị bắt và xử lý theo pháp luật đã làm yên lòng người dân cả nước nói chung và nhân dân Hà Nội nói riêng.

41 nhận xét:

  1. Quá nhẹ cho tội "KHI QUÂN". Bọn chúng đáng phải tội chết ngàn lần.

    Trả lờiXóa
  2. Tin từ châu Âu : Bất ngờ xảy ra vào lúc 02:00 giờ Matxkva ,khi tổng thống PuTin tuyên bố hủy bỏ việc sáp nhập Ukraina vào lãnh thổ Nga - thay vào đó là lạp một nhà nước Ukraina độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và tham gia khối NATO !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong mục tìm chó lạc,
      Có tìm chó xích lô.
      Liệu chó lô này khác,
      Sủa tiếp xem tao nhờ.

      Xóa
    2. Gởi @ Nặc danh 11:18 ngày 01 tháng 04 năm 2014.
      Bên Nhựt người ta làm thơ Haikku (đọc là Hai Kư), còn thơ của ông là thơ Nhakku (đọc là Nhặc Cư)

      Xóa
  3. Sao lại có những thằng thần kinh đến thế cơ chứ. Nhốt mấy thằng này vào trại tâm thần thì phù hợp hơn.

    Tui cứ tường luyện khí thì khỏe não, hóa ra luyện khí dân chủ thì thành rồ não.

    Trả lờiXóa
  4. Bắt là đúng. Nhưng tay Kiên này không phải học viên PLC.

    Trả lờiXóa
  5. Xử tầm bậy rồi. Với hành vi trên, người ta chỉ phạm tội phá hoại tài sản không thành, đâu có gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 BLHS đâu. Haizz.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã ngu thì ko nên nói nhiều. bộc lộ mình là kẻ đồng loại với lũ phá hoại ồng Nặc ah;

      Tòa án VN xử còn căn cứ vào nhiều tình tiết cáu thành tội phạm. Nhưng riêng ý tôi không phải "xử tầm bậy" mà xử quá nhẹ. Tội này Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn phải cho vào máy trộn Bê tông quay nghiền nát.

      Xóa
    2. Căn cứ vào cái gì mà căn cứ. Căn cứ vào chỉ đạo, chấm hết. Cứ nhìn vụ mấy tay CA đánh chết người thì biết ngay luật pháp VN như thế nào. Bọn dlv giả danh SV Luật ở đây toàn đưa mấy cái tin nhí nhố vớ vẩn thể hiện tinh thần bưng bô chế độ, những việc luật pháp sát sườn thì không thèm hoặc nói đúng hơn là không biết gì mà ý kiến.

      Xóa
  6. xich lo ban ca thang tu uon thoi qua,

    Trả lờiXóa
  7. Ngày xưa ĐCS cho đám khủng bố của mình giả dạng nhà sư để phá rối Miền Nam. Rồi các vụ mạo nhận tín đồ PGHH, Cao Đài để ám sát, phá hoại. Gần đây thì ĐCS cho 2 tay cha vơ chú váo nào đó giả dạng linh mục ở Bắc Ninh để lừa đảo dân chúng về cái gọi là "sửa đổi Hiến Pháp", đưa cả vào chương trình thời sự trên VTV (cơ quan tương tự như mõ làng ngày xưa - ĐCS bảo sao thì nói thế). Sau khi bị vạch mặt thì lại lờ tịt đi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

    Các học viên PLC ở HN cho biết, tay Kiên này không phải là học viên PLC, hoàn toàn là giả mạo. Họ nói như vậy ngay từ khi tay này lên mạng hô hào về các trò phá hoại điên rồ chứ không phải đợi đến khi bị bắt thì mới nói. Điều này khác với ĐCS, chuyên môn có trò "khai trừ Đảng" với những tay tội phạm là Đảng viên sau khi sự việc bị phanh phui.

    Dài dòng như vậy để nói rằng cái trò cho người mạo danh tín đồ của các tôn giáo vốn là sở trường của ĐCS, và đã được dùng nhiều lần. Mục đích thì khi để mỵ dân, lúc để mượn tay khủng bố tôn giáo, sau đó cài người của mình vào. Riêng trường hợp Phật giáo bây giờ, sau phong trào đàn áp Tôn giáo được đặt là "bài trừ mê tín dị đoan", Phật giáo ở VN hiện tại đã trở thành thứ Tôn giáo quốc doanh với các vị sư công an, an ninh, các Đại đức, Trụ trì được ĐCS chỉ định thông qua cái tổ chức vớ vẩn của mình đặt tại HN.

    Còn về PLC, ai cũng biết họ bị ĐCS TQ đàn áp dã man như thế nào. Tất nhiên tội của họ chỉ đơn giản là làm ĐCS TQ ngứa mắt vì có đông học viên, hay vạch tội ĐCS TQ. Tại HN, những học viên PLC của VN hàng ngày ngoài tập luyện thì họ chỉ đơn giản là đến trước ĐSQ TQ để "phát chính niệm", diệt trừ ma quỷ (theo quan niệm của họ, tôi không bàn ở đây). Nhưng như vậy cũng đã khiến ĐCS TQ khó chịu. Tất nhiên, ĐCS VN với vai trò đàn em, thuộc hạ của ĐCS TQ không thể thấy đai ca, sếp sòng của mình khó chịu như vậy mà lại ngồi yên được.

    Ngoài các trò cho người hắt nước, phá đám (những người này làm việc đó dưới vai chị bán nước, bác xe ôm, cô bán hàng rong...), không loại trừ tay Nguyễn Doãn Kiên này là 1 chiến sỹ an ninh được giao làm nhiệm vụ. Mục đích đơn giản là tạo cái cớ mà dẹp luôn PLC đi cho đẹp lòng quan thầy TQ.

    Nói gì thì nói, ĐCS TQ có công sinh thành và nuôi dưỡng ĐCS VN. Bọn họ lại đã từng cho bao nhiêu tiền của, đạn dược để xâm lược Miền Nam. Đã từng đánh, đã từng đóng cửa biên giới để VN liêu xiêu, nên giờ làm sao ĐCS ta dám làm trái ý họ.

    Thế mà bọn ngu đần làm nhiệm vụ dlv ở đây vẫn vênh vang về công đức đem lại "độc lập, tự cường" cho VN của ĐCS thì đúng là quá khôi hài!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cháy nhà ra mặt chuộtlúc 14:23 1 tháng 4, 2014

      Các anh dân chủ Chúa cứu thế chơi bẩn nhé, lừa em Kiên đi phá hoại rồi vắt chanh bỏ vỏ nhé. Còn vu cho Chính vương là an ninh nữa, đúng là loại ăn cháo đá bát, lật lọng.

      Tầu nó xâm lược thì các anh chạy biến, các anh chỉ giỏi võ mồm, xúi trẻ con ăn cứt gà sát thôi.

      Xóa
  8. Gây rối trật tự công cộng: 6 năm tù. 5 Công an dùng nhục hình đánh chết người: đề nghị nặng nhất là 5 năm - 5 năm 6 tháng, còn lại là án treo. Luật pháp nghiêm minh quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thưa bác Nặc danh14:01 Ngày 01 tháng 04 năm 2014@,
      Không hiểu bác nói công an dùng nhục hình..... có phải vụ chấn động ở Tuy Hòa không ạ ?
      Nếu bác có ý nói vụ đó thì nhẽ bác nhầm rồi, ở Tuy Hòa chỉ có vụ 5 công an dùng " nhục hình " ( thực ra là oánh ) gây chết người , vụ này người ta chưa xử. Bên cạnh đó, mới đây người ta xử một vụ có tên là " vụ án 5 CỰU sĩ quan công an dùng nhục hình " mà thôi - vụ này thì án kêu như bác nói vậy ! Theo tôi thế là tốt rồi, nghiem minh rồi bác ạ. Giá như người ta TRA TẤN DÃ MAN gây chết người thì một nhẽ, đằng này mới chỉ dùng có ... nhục hình thôi mà ( nhục hình bao gồm cả oánh lẫn không oánh nhưng hành động đó bao hàm ý làm nhục một con người - ví dụ như bắt ở truồng , liếm phân,...cũng là một thể loại nhục hình ! )
      ... Vãi !

      Xóa
    2. Vâng, có lẽ tôi dùng từ chưa được chuẩn. Cảm ơn bác đã góp ý!

      Xóa
    3. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 16:23 1 tháng 4, 2014

      Đích danh chó lạc xích lô
      Khôn hồn rũ bỏ hồ đồ về đây
      Mày đi bỏ đã mấy ngày
      Cứt em không dọn, ai thay cho mày.
      Về ngay, ông bảo về ngay!

      Xóa
    4. Nhắc nhở Lô: Nhục Hình: Nhục>Thịt>Đòn đánh vào thân thể! Nhục hình không phải là hình phạt để làm nhục!

      Xóa
    5. Gởi @Học sinh mẫu giáo vùng cao 16:23 Ngày 01 tháng 04 năm 2014.
      Bên Nhựt người ta làm thơ Haikku (đọc là Hai Kư). Còn thơ của ông thuộc loại Nhukku (đọc là Nhức Cư)

      Xóa
    6. XYZ.@,
      Ở đây có sự khác biệt chút, khi dùng từ ( có gốc ) Hán - Việt thì nên để ý đến sự đồng âm - khác nghĩa , ở đây nhục là nhục nhã chứ không phải là nhục - thịt !
      Ví như ta hay ( thường quen ) dùng chữ tử vậy - tử tế, tử - con, tử - chết ,...v.v....
      Như vậy " nhục hình " là những ( kiểu - hình thức ) làm nhục con người ( bằng mọi cách miễn gây ra cái sự nhục nhã !

      Xóa
    7. Bác Nặc danh14:01 Ngày 01 tháng 04 năm 2014@ kính,
      Tôi nghĩ mãi cũng thấy vô lí lắm.
      Tụi oánh chết người là CÔNG AN nhưng người ta không ( chí ít là đến thời điểm này ) xử.
      Mới đây , Người ta xử tụi CỰU CÔNG AN nhục hình gây chết người - có điều tên tuổi,chức danh của 2 nhóm này lại là một ?
      Điều vô lí là không thấy bản án của tòa, không thấy QĐ kỉ luật đuổi ra khỏi ngành CA ...v.v.... thế mà thoắt cái từ ĐƯƠNG ( trong tình trạng nghi can ) đã trở thành CỰU , rồi trong vai CỰU lại đi oánh ai đó chết để rồi tòa xử như vừa rồi .
      ..... Vãi !

      Xóa
    8. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 10:53 2 tháng 4, 2014

      Đích danh chó lạc xích lô
      Khôn hồn rũ bỏ hồ đồ về đây
      Mày đi bỏ đã mấy ngày
      Cứt em không dọn,phận mày ai thay.
      Về ngay, ông bảo về ngay!

      Xóa
  9. Tin nóng nhất trong ngày.Theo nguồn tin rât đáng tin: Sáng nay Nga trưng cầu dân ý: sẽ sát nhâp Nga vào Mỹ

    Trả lờiXóa
  10. Mấy thằng điên như bọn thằng Kiên nên nhét cứt cho đầy mồm nó cho nó chết tắc lự đi mới đã. Bọn chó má điên rồ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ăn nói như mi , người ta gọi là đồ vô văn hóa.

      Xóa
    2. chính xác, vô giáo dục hoặc mồ côi cha mẹ ông bà, ăn nói như thằng con rơi.

      Xóa
  11. Cái anh Kiên này bắt tù là phải rồi, cho anh ý đi hết Mùa Xuân này, đến Mùa Xuân khác, vĩnh viễn với Mùa Xuân luôn. Đang không có tiền cho thế vận hội Si Đa ( có mỗi 150 M usd), nay lại bắt Đảng chúng em chi tiền, hì hục xây tường rào Lăng Bác, nhốt ... Ấy , không phải nhốt, mà là... phải dùng từ gì đây ta! Bác của chúng em ở đó tuy bí, nhưng an toàn! (:(
    Quái, phạt tù được gần tuần rồi, mà chả thấy báo chí nào đăng?
    Vấn đề gì đây ta? Phải cho toàn dân họ biết, để họ phẫn nộ, thì mới có nhiều quần chúng tự phát chứ?
    Đảng chúng em lặng lẽ phạt tù, lặng lẽ rào Lăng lại, là biết điều với anh Kiên nhiều lắm đó. Đừng có bảo Đảng của chúng em sợ. Chẳng qua là Đảng chúng em nhân đạo lắm, lo cho anh Kiên chết đuối vì nước bọt của đám quần chúng tự phát , khi anh ra tù mà thôi. (:(
    Lặng lẽ như vậy mới thấy được sự mềm dẻo , nhân đạo của Đảng CSVN chứ! (:(
    Đừng có ai đánh thức Bác nữa nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 18:39 1 tháng 4, 2014

      Đích danh chó lạc "sinh viên"
      Khôn hồn bốn cẳng chạy liền về đây
      Mày đi bỏ đã mấy ngày
      Cứt em không dọn, ai thay cho mày.
      Về ngay, ông bảo về ngay!

      Xóa
    2. Làm ơn thôi ngay đi những loại thơ Nhukku và Nhakku đi ngay nhé. Làm bẩn cả trang báo .

      Xóa
  12. Dân Đồng tháplúc 22:32 1 tháng 4, 2014

    Quá nhẹ ! Nhẽ ra tội này phải "tru di cửu tộc" vẫn chưa thấm tháp gì. Ai bảo dám "phạm thượng" xúc phạm đến cha già dân tộc, cha của vua Hùng, cha của Hưng Đạo Vương, của vua Lê Lợi, Quang Trung...Hỗn láo quá đi mất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tao thì nghĩ khác mày Tháp ạ. Người nằm trong lăng"tội" rất lớn, lớn như trời, như biển.
      Phát ngôn trịch thượng, coi thường các đấng tiên liệt. Câu rõ tội nhất mày nhớ câu gì không? Các câu này nè: "Các Vua Hùng có công dựng Nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy Nước"/"Thời Trần Văn giỏi, Võ nhiều. Ngoài Dân thịnh vượng, trong Triều hiển minh". Không chịu đi bằng gối . Dám đuổi chúa, chủ và đồng bọn của mày tụt quần bỏ dép tháo chạy, một lần Điện Biên 1954, một lần Sài Gòn 1975. Nói những câu khó hiểu:" Nước Việt Nam là một. Dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn. Núi có thể mòn. Song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Vân vân và vân vân...Mày ngộ ra chưa Tháp? Đụ cái con đĩ mẹ mày! Hồi lập quốc đến giờ, tằng tổ mày, ông cha mày có bao giờ sống được trong cảnh đất nước hòa bình, thống nhất như hôm nay không hở Tháp? Loài vô ơn như mày như, lũ mày, không thể gọi là loài chó được. Thứ lưu manh, côn đồ, đầu đường, xó chợ, mất dạy! Mày rõ chưa, thằng Tháp khốn?

      Xóa
    2. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 05:55 2 tháng 4, 2014

      Chó nào"đồng tháp" về ngay
      Để cho ông dạy dở hay về cầy
      Mày đi bỏ đã mấy ngày
      Cứt em không dọn, phận mày ai thay.
      Về ngay, ông bảo về ngay!

      Xóa
    3. Hé hé, bác Nặc Danh04:23 Ngày 02 tháng 04 năm 2014 chửi hay thật.

      Xóa
    4. Dân Đồng tháplúc 23:20 2 tháng 4, 2014

      đúng là ..."cháu ngoan", nhưng núp dưới cái ...NẶC lại càng .."ngoan" thêm nữa. Hố hố

      Xóa
    5. Chó nào"đồng tháp" về ngay
      Để cho ông dạy dở hay về cầy

      Xóa
  13. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  14. Your article is good, I often visit your blog. Sorry for the inconvenience to let me insert some links to my blog thanks
    lăng thờ đá, ca cuoc online, đá gà campuchia,đá gà online, nha nghi tại ninh binh

    Trả lờiXóa
  15. Dịch vụ khách sạn hàng đầu Phú Quốc, khach san Phu Quoc, dat phong khach san Phu Quoc.
    khách sạn Đà Nẵng
    Khách sạn Cửa Lò

    Trả lờiXóa
  16. Very good article post. Much thanks again. Cool. Sorry for the inconvenience to let me insert some links to my blog thanks
    thông điệp arecibo
    xem bói nốt ruồi
    loi phat day
    chuyen tam linh

    Trả lờiXóa