Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

NỖI KHIẾP SỢ MANG TÊN “QUANG TRẦN NHẬT”

NỖI KHIẾP SỢ MANG TÊN “QUANG TRẦN NHẬT”

PHẦN 1: CƠN LÊN ĐỒNG PHẢN KHÁNG CỦA RFA VÀ ĐÁM NO-U

Từ nay mình sẽ mở nhật ký về chủ đề này để phản ảnh, ghi nhận đầy đủ về hội chứng này của đám biểu tình viên và hệ thống truyền thông của chúng. Là nhật ký một cá nhân tự biên nên có thể chưa đầy đủ, thiếu nội dung nào mong các bạn cập nhật, cung cấp cho mình nhé. Đồng thời, Nhật ký này là giành cho tất cả những người yêu nước, sống có trách nhiệm với Tổ quốc và vì sự yên bình của Thủ đô, nên tôi vui mừng chào đón tất cả các bạn cùng tham gia viết để làm nên một cuốn Nhật ký “NỖI KHIẾP SỢ MANG TÊN “QUANG TRẦN NHẬT”” thật sinh động của lũ rận, biểu tình viên, quấy rối viên nhé.
******
Ngày biểu tình núp dưới danh nghĩa “tưởng niệm Ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam 17/2” được nhóm NO-U khởi xướng vào sáng Chủ nhật ngày 16/2, tôi mới biết đến bác Trần Nhật Quang, người đã cùng với bạn trẻ nick Ky Bo đứng giữa đám No-U lên tiếng mắng chửi cả đám mà chúng không dám ho he lại. Bác thực sự như người hùng trong mắt đám trẻ chúng tôi sau sự kiện đó.
Hành động của bác đã khiến cả cộng đồng mạng yêu nước hừng hực khí thế, ai cũng bày tỏ phẫn nộ với đám biểu tình viên gắn mác chống đường lười bò nhưng thực chất kích động gây rối, phá phách là chính, rất nhiều fan liên hệ, mong muốn cùng bác xuống đường vào các cuộc biểu tình tiếp theo để lật mặt đám gây rối đó. Các clip quay các góc độ cuộc tranh luận giữa bác Quang và đám rận ngập tràn trên mạng Internet. Đồng nghĩa với đó, đám rận và thầy bu hải ngoại sợ hãi, nguy cơ các cuộc biểu tình kế tiếp của chúng sẽ vấp phải “tinh thần phản biểu tình/gây rối Quang Trần Nhật” của nhân dân Thủ đô đã chán ghét chúng đến xương tủy.
Để ngăn chặn theo kiểu “phủ đầu” hội chứng “Quang Trần Nhật”, đài Châu Á Tự do phải hòa cùng cơn lên đồng tập thể của đám NO-U tấn công, sỉ vả, xúc phạm, bôi nhọ …bác Trần Nhật Quang bằng tất cả vốn từ, ngôn ngữ xảo trá, tởm lợm nhất chúng có thể nghĩ ra. Bài viết “Ông Trần Nhật Quang chửi ai?” từ tác giả không rõ danh tính mang nick “Cánh Cò” với lời chua quen thuộc “Nội dung bài viết không nhất thiết phản ảnh quan điểm của RFA”, ngoài việc thóa mạ, xúc phạm bác Trần Nhật Quang còn tung ra bình phẩm “điên loạn” nhằm tấn công các quan điểm của bác Quang thực chất nhằm vào “Đảng và Nhà nước Việt Nam” như: biện hộ cho tội ác của đế quốc Mỹ, Đảng khiến Trung Quốc phải “dạy cho Việt Nam bài học”, Đảng gây chiến tiêu diệt Polpot, Đảng bán nước sau Hội nghị Thành Đô… Chỉ có thứ hận thù chính thể Việt Nam đến điên cuồng mới có thể nghĩ ra được luận điệu xuyên tạc lịch sử Việt Nam kinh dị, bệnh hoạn như thế. Bài viết thêm một lần nữa chứng tỏ sự bệnh hoạn trong tư tưởng không biên giới của đám người xưng danh “cộng đồng chống Cộng” này. Trước phản ứng của cộng đồng mạng, thư yêu cầu gỡ bỏ và đăng bài đính chính của bác Trần Nhật Quang, nguy cơ đứng trước vụ kiện 100% thất bại, RFA đã gỡ bỏ bài này sau một tuần nhận đơn của bác Quang, tuy nhiên chúng vẫn chưa chịu đăng bài đính chính. Chắc chắn giới blogger, facebooker sẽ không thể bỏ qua hành động bì ổi, vô liêm sỉ, vi phạm Nhân quyền nghiêm trọng, và vi phạm ngay pháp luật Hoa Kỳ của đài này.
Tâm sự với các bạn trẻ chúng tôi, bác Quang cho biết: trong 17 cuộc biểu tình ở Hà Nội vào sáng Chủ Nhật từ năm 2011 đến nay, bác Quang đã một mình đi chứng kiến 11 cuộc, còn 6 cuộc bác không đi được vì phải đi làm, công ty không cho nghỉ. Các cuộc biểu tình trước đó, bác Quang đã lên tiếng phản ứng, cả đám rận No-U đó hầu hết đều biết mặt bác, nhưng chưa bao giờ chúng dám tường thuật đến “người dân” này. Đến lần 16/2 kia, cùng với bạn Kybo (mà tình cờ hai bác cháu nhìn thấy nhau lúc đó) yểm trợ ghi hình, ghi âm, bác đã túm được Nguyễn Lân Thắng và các con rận hùng hổ khác mà lên án, khiến chúng không lẩn trốn, lấp liếm được nên lần này bác mới “được lên hình” và được cộng đồng mạng biết đến như thế.
Ngồi nghe bác kể về các kinh nghiệm xử trí đám rận này qua các cuộc biểu tình, chúng tôi thực sự xúc động trước một công dân bình thường, không đảng viên, không có chút gắn bó quyền lợi nào với Đảng, Nhà nước nhưng lại dồi dào nhiệt huyết chống rận. Bác cứ lầm lũi một mình trên con đường vận động đám rận và những người bị đám này lôi kéo tham gia biểu tình, hy vọng chúng trả lại không gian yên bình cho Thủ đô mà không có bất cứ sự quan tâm chia sẻ nào từ cộng đồng mạng, không có bất kỳ sự giúp đỡ, quan tâm nào từ các cơ quan chức năng (kiểu như đội hình DLV của bác Hồ Quang Lợi). Bác dành cả buổi chiều chủ nhật truyền kinh nghiệm “chiến với rận” đã tích lũy được cho đám trẻ chúng tôi với hy vọng chúng tôi sẽ tiếp bước cùng với bác vạch mặt đám rận này.
 
Võ Khánh Linh

PHẦN II: NỖI ÁM ẢNH “QUANG TRẦN NHẬT” TẠI CUỘC BIỂU TÌNH ĐÒI TỰ DO CHO BÙI HẰNG



Việc Bùi Hằng bị Công an huyện Lấp Vò, Đồng Tháp khởi tố, tạm giam về hai tội Chống người thi hành công vụ, gây cản trở giao thông, đám Việt tân và đồ tể của chúng trong nước sôi lên sùng sục vì mất đi một thủ lĩnh xuống đường. Đám này kích động vào cậu con trai nghiện hút Bo Trung (từng bị Bùi Hằng tố với công an và bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân khi bán tài sản trị giá hơn 100 triệu của Bùi Hằng khi mẹ hắn đang bận đi biểu tình) tung tin Bùi Hằng tuyệt thực (trong khi chưa một thân nhân nào được tiếp xúc với Bùi Hằng trong thời gian điều tra vụ án). Màn kịch tuyệt thực ủng hộ các tù nhân được Việt tân phát động nối tiếp từ Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày và một số tù nhân khác, nay đến Bùi Hằng. Chiêu trò cuộc nào cũng giống nhau là tung tin tuyệt thực + thân nhân và đồng bọn gây rối các cơ quan, trại cải tạo + Truyền thông nống tin để gây quỹ, vận động quốc tế quan tâm, can thiệp. Lần này thời gian tuyệt thực của Bùi Hằng đã kéo dài gần 40 ngày vượt xa kỷ lục của công tử họ Cù, Điếu Cày mà vẫn được tung hô tuyệt thực tiếp, thật … siêu lố.
Đám thủ lĩnh “quân khu Bờ Hồ” như Nguyễn Lân Thắng, Lã Việt Dũng đều tuyên bố rất tự tin rằng, việc bắt Bùi Hằng thì công an hãy chuẩn bị “đón làn gió Ukcraina”, hay đến ngày x, y, không thả Bùi Hằng thì Hà Nội có loạn lớn. 
Nhưng cứ ngày nọ, tuần kia qua đi, chúng mãi chưa phát động được cuộc biểu tình nào (khả năng là do một số zân chủ đầu đàn trong nước như Mẹ Nấm Gấu dị ứng với Việt tân và Bùi Hằng nên phá ngang, nguyên nhân được cho là nổ ra cuộc đại chiến, sát phạt giữa Người Buôn gió với Mẹ Nấm gấu). Cuối cùng đám thân tín Việt tân cũng đưa được nhóm giáo dân Hòa Hảo, nhóm người Mông khiếu kiện về Hà Nội để tổ chức “lực lượng” biểu tình cho Bùi Hằng, “đáp ứng” lời kêu gọi của các con Bùi Hằng vào sáng Chủ Nhật 23/3.

Tuy nhiên, chúng cũng lo lắng vật cản là “ông già lùn đội mũ sắt”. Trước ngày 23/3, vào nhà Nguyễn Lân Thắng, Bạch Hồng Quyền, Lê Dũng Vôva,…thấy nhan nhản các câu chuyện tự chế, các bình luận châm chỉa tấn công bác Quang Trần Nhật. Chúng truyền nhau bức ảnh do đám Dân làm báo công khai “chuyện động trời” rằng, bác Quang Trần Nhật là thiếu tá, tên là Phạm Trọng Khải, đang công tác tại một Lữ đoàn Thông tin tại Hà Nội, nhà tại khu nhà công vụ - Bộ Tư lệnh thông tin, gần Viện E, kèm theo số điện thoại rất “xác thực” !!!
Công nhận trình độ bịa chuyện, bá láp của Việt tân đúng là rất có… thương hiệu và đẳng cấp!
Thậm chí đến sáng ngày Chủ Nhật, tay Lô Đề VN còn lảm nhảm rằng, liệu hôm nay Quang Trần Nhật có ra Bờ Hồ không, dường như chỉ để nhận được lời khích lệ và trấn an từ đồng bọn, và đám Việt tân hải ngoại! Đúng là quá nhọ! 
Tinh thần Quang Trần Nhật ngập tràn trên mạng trước ngày biểu tình, các CCB khu vực này tuyên bố sẽ tham gia và vạch mặt đám biểu tình. Nhóm bạn trẻ Kybo thì áy náy vì đã có lịch hẹn giao lưu với các chú bộ đội ở Thái Nguyên tại đền Gióng nên không ra Bờ Hồ cùng bác Quang được. Tuy nhiên bác Quang vẫn động viên các bạn trẻ nên đi chơi, trận địa hôm này để cho các ông già. Cuộc biểu tình không diễn ra như dự kiến, vì Bờ Hồ chỉ có dăm mống lèo tèo, điểm mặt đặt tên chỉ có Bo Trung, Lê Thu Trà, Lô đề Vn, Lê Hoàng, Nguyễn Tường Thụy lượn đi lượn lại với các khẩu hiệu đầy ặp trong balo của Trung chờ phát cho “đội quân đông đúc” mà vẫn nguyên vẹn từ đầu chí cuối. Đứng ở đâu, góc phố nào, chúng cũng ám ảnh hình ảnh “ông già lùn Quang Trần Nhật” cùng các CCB Thủ đô đi đi lại lại, như luôn theo sát, cảnh cáo chúng. Riêng đám “thủ lĩnh No-U” như Nguyễn Lân Thắng, Lã Việt Dũng, Lê Dũng Vova, Bạch Hồng Quyền… tiệt không thấy bóng dáng đâu. Chỉ Mãi khi hết buổi sáng, “siu nhơn” Nguyễn Lân Thắng mới ló đầu trên mạng bằng câu chữa ngượng: do thời tiết mưa lạnh nên không quy tụ được các tay chơi, hẹn nắng lên sẽ rực lửa!!! Chẳng lẽ giờ đến “siu nhơn” từng đối phó với cả trăm công an nay lại chơi trò “trốn tìm” với “nhân dân”, bỏ mặc anh cu con Bùi Hằng lơ ngơ, cất tiếng hô “Free Bùi Hằng” trong lạc lõng, yếu ớt, chìm nghỉm?
Thêm một điều là có những người dân xung quanh khu vực này đã trực tiếp lên tiếng, không còn cảnh thơ ơ, chẳng thèm quan tâm chúng diễn trò gì như mọi khi nữa. Chứng kiến cảnh này, khiến bác Quang đầy xúc động trong bài tường thuật “NHÂN DÂN ĐÃ LÊN TIẾNG”, không còn mình bác cô độc, tả xung hữu đột nữa, các CCB đã luôn sát cánh bên bác! Những người dân quanh đây đã biết đến Quang Trần Nhật và chia sẻ bằng những ánh mắt đồng cảm với bác, chia sẻ bằng những lời nói, hành động nhằm vào những con nghiện biểu tình! Những anh bảo vệ, an ninh đều tươi cười như chào đón khi thấy bác và các CCB đang lên tiếng mắng xối xả vào những kẻ gây bao ức chế, khiến các anh không được hưởng ngày nghỉ hiếm hoi bên gia đình mà vẫn không thể tự do bày tỏ cảm xúc vì mình là “đầy tớ của nhân dân”!
Mặc dù biểu tình của chúng không diễn ra, nhưng dường như đã có sự chuyển biến lớn trong thái độ của người dân, cộng đồng mạng với đám tay sai Việt tân này. Người dân mà chúng quen gọi là “Dư luận viên” không còn núp sau bàn phím, không còn phó mặc cho đây là nhiệm vụ của mấy anh công an, trật tự nữa. Họ thấy được rằng, tiếng nói của mình - những CCB già, những người dân bình thường khiến đám phản động sợ hãi, cúp đuôi, không dám ho he, bặm trợn, khiêu khích để lấy thành tích báo cáo chủ như vẫn thường làm được nữa!... Phấn khích trong niềm vui đó, bác Quang Trần Nhật đã hứng khởi, tuyên bố ngay trên tường nhà Nguyễn Lân Thắng:
“Dân chúng tôi đã thức tỉnh. Dân chúng tôi đã lên tiếng. Và Dân chúng tôi sẽ hành động.
Thế nên tới đây, nếu bọn phản động tiếp tục quậy phá, các anh Công an Hồ Gươm hãy nghỉ phép hết đi, đi họp hết đi.
Hãy trao lại Hồ Gươm cho dân chúng tôi tự bảo vệ.
Các anh đừng coi thường phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.”
Không ngoài dự đoán, ngay sau biểu tình trên tường nhà các anh chị biểu tình, trên các trang của cái đám luôn tự xưng là trí thức, dân chủ, yêu nước lại ngập ngụa những câu chuyện bịa đặt, bôi nhọ, đặt điều, xúc phạm một cách thô bỉ đối với bác Quang và các CCB. Lần này có khác lần trước là cường độ, mức độ, sự phỉ báng, xúc phạm…tất cả đều nhằm vào bác Quang với mật độ khủng khiếp. Chúng nống bác Quang và mấy CCB là đoàn quân 500 người “biểu tình bẩn”, “phản biểu tình” dưới sự chỉ huy của “trùm dư luận viên”!!!

  
Tất cả tập đoàn Việt tân và đám tay sai trong nước đang chìm trong nỗi ám ảnh y như mắc phải căn bệnh thế kỷ của những cựu binh Mỹ tham gia chiến tranh Việt Nam, nhưng tên gọi của nó là “HỘI CHỨNG QUANG TRÂN NHẬT” 
Võ Khánh Linh
============

===
Xem thêm trên Kênh Google.tienlang- TV


72 nhận xét:

  1. Khâm phục bác Trần Nhật Quang - Ánh sáng ban ngày, làm cho đám dơi, cú sợ là phải rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Gửi nhóm HLL bài viết "NHÂN DÂN ĐÃ LÊN TIẾNG !" của bác Quang Trần Nhật tại link https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=290135087809276&id=246135305542588

    NHÂN DÂN ĐÃ LÊN TIẾNG!
    Nhân dân đã thức tỉnh và tỏ thái độ. Sáng nay 23/3/2014 tại Hồ Gươm, bọn phản động giở trò biểu tình đòi thả Bùi Hằng, nhiều nhóm người dân lân cận đã ra Hồ Gươm quát mắng bọn phản động.
    Một người đã túm ngực một tên, mọi người phải xúm vào can, kéo ra.
    Một nhóm bảo nhau đẩy thằng Nguyễn Tường Thụy xuống hồ. Nhưng không có dịp.
    Một nhóm khác nói nếu chúng thò khẩu hiệu ra thì ta xé nhé.
    Một người quát vào mặt con trai Bùi Hằng: Nếu không có công an ở đây, tao cho mày ra bã.
    Bọn phản động lần này ít quá, nên chúng không dám dở trò.
    Con trai Bùi Hằng hở ra cái cặp căng phồng những tờ khẩu hiệu in vi tính bằng giấy A4. Nhưng chẳng có mấy bọn phản động mà phát, nên giấy A4 vưỡn nằm im trong cặp.
    Đến 11h30 công an nhẹ nhàng thuyết phục, hai chị em con của Bùi Hằng lên taxi, Hồ Gươm trở lại yên tĩnh. Chúng đã thất bại nhục nhã.
    Cả nước hãy mừng vui, người dân Thủ đô đã lên tiếng. Rất may chưa có hành động chân tay nào của người dân gây khó cho lực lượng an ninh.
    Mong sao nhân dân hãy quát mắng bọn phản động chứ đừng đánh chúng, và tin chắc người dân Thủ đô sẽ không làm như vậy.

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn Linh Võ Khánh!

    Hì hì!!!
    Link Linh Võ Khánh cho ở page Tổ Quốc linh thiêng.
    Có mỗi 1 comm!
    Mình đoán ở trang nhà của bác ấy, có lẽ đông vui hơn?
    Bạn có thể cho mình link stt tại fb Quang Trần Nhật dc ko?

    Trả lờiXóa
  4. "Một người đã túm ngực một tên, mọi người phải xúm vào can, kéo ra.
    Một nhóm bảo nhau đẩy thằng Nguyễn Tường Thụy xuống hồ. Nhưng không có dịp.
    Một nhóm khác nói nếu chúng thò khẩu hiệu ra thì ta xé nhé.
    Một người quát vào mặt con trai Bùi Hằng: Nếu không có công an ở đây, tao cho mày ra bã."
    Không nên, không cần thiết chỉ việc nói lý lẽ và quay clip là được rồi.

    " “siu nhơn” Nguyễn Lân Thắng mới ló đầu trên mạng bằng câu chữa ngượng: do thời tiết mưa lạnh nên không quy tụ được các tay chơi, hẹn nắng lên sẽ rực lửa!!!" anh "siu nhơn" này "đấu tranh" vì nhân dân (?) thì phải bất chấp gian khó chứ lị, thế thì hỏng. Lại còn "lý tưởng" cao cả thế mà anh ý chỉ xem như cuộc chơi. Hỏng, hỏng, hỏng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 16:56 25 tháng 3, 2014

      Cũng may cho Thụy bí bầu
      Nếu không chắc chắn hồ sâu Thụy ngồi.
      Thụy về trán vã mồ hôi,
      Hai tay chắp vái đất trời cưu mang.
      Lần sau có các không màng,
      Cái trò theo đóm dễ mang vạ đời.
      Thụy ơi đã mấy tuổi rồi,
      Khôn hồn hãy cạch trò chơi Bờ Hồ.
      Đói ăn núp váy nặc nô,
      Con nuôi, mẹ nó tha hồ mà ăn.

      Xóa
  5. Ai tường cho tôi hỏi: Không rõ Nguyễn Lân Thắng có phải là con ôpng Nguyễn Lân Tráng, cháu nội cố giáo sư Ngu7yeexn Lân danh giá không? Nếu đúng vậy sao Nguyễn Lân Thắng không kết nối cả dòng tộc vào đây để cứu BH thì oai phong biết mấy. Đủ cả: GS Nguyễn Lân Dũng-ĐBQH, GS Nguyễn Lân Việt, TS Nguyễn Lân Tráng, GS Nguyễn Lân Hùng...các con trai cụ Nguyễn Lân, và các con rể, cháu chắt...nữa thì quá ra dáng 1 gia đìngh danh gia vọng tộc. Không hiểu rằng gia tộc cụ Nguyễn Lân có xúm lại mà tôn vinh đứa cháu vĩ đại đang làm cuộc binh biến đào mả chôn sống ông bà, các bác, các chú và anh em dòng Nguyễn Lân?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con trai Ông Tráng, cháu nội Cụ Lân đấy!
      Việc xuất hiện hoang tôn nghịch tử trong gia đình" danh gia vọng tộc" là điều đáng buồn.
      Và dĩ nhiên"mía sâu có đốt, nhà dột có nơi". Cũng từ thói ưa được"bơm thổi" mà ra cả!

      Xóa
    2. XYZ.@,
      Chuyện hổ phụ sinh hổ tử hay hoang tôn nghịch tử là chuyện bình thường thôi. Bố ông Trường Chinh là một địa chủ !

      Xóa
    3. Nhà ông Nguyễn Lân làm khoa học kiểu được lăng xê cho làm điển hình thôi. Những người làm khoa học không ai không biết, và cũng không mấy người phục gia đình họ.

      Xóa
  6. HỒNG VỆ BINH thời đại mới! Nhục nhã thay cho Quang Trần Nhật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhục nhã nhất vẫn là những thằng rúc gầm bàn ăn Việt Tân kiếm cơm thừa canh cặn. Để nó sai khiến và điều khiển

      Xóa
  7. Thế hai đám kia không xảy ra oánh nhau à ? Một đống rỗi hơi - như nhau cả thôi.
    Lau nhau như chó đau ăn cứt sốt ! Các cụ bẩu cấm có sai bao gờ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây ngôn ngữ " lịch sự" của chó hoang Xích lô. Cái thằng mang nick Cháu ngoan để nịnh chủ nhà là đây. Đúng ngôn ngữ của bọn "dân chủ"

      Mày nói ai ăn cứt sốt chắc mày ăn trước mới bit là nóng phải không, Cha tiên sư ba đời tổ tiên nhà mày ăn máu Lồn con đĩ Hằng Bòi

      Xóa
    2. Thèm được đấm vào mõm thằng xích lô biến thái này quá. Mày ở đâu, mình gặp nhau đi uống nào

      Xóa
  8. Dân chủ còn bận chia tiền qua Quý Bầu bí tương thân, thời gian đâu mà đi biểu tình. Hoan hô dân chủ thịt tiền Hải ngoại.

    Trả lờiXóa
  9. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 16:01 25 tháng 3, 2014

    Hoan hô các bác Nhật Quang,
    Cựu binh chính hãng Thủ đô anh hùng,
    Bờ Hồ dân chúng đã cùng.
    Đánh cho "dâm chủ' phải bùng thoát thân.
    Bờ Hồ là chỗ của dân,
    Vui chơi, ca hát cuối tuần, nghỉ ngơi.
    Gần đây xuất hiện đám ruồi.
    Thậm xưng yêu nước, to còi mít tinh.
    Mít tinh, tưởng niện, biểu tình,
    Bày đặt phá rối chứ tình gì đâu.
    Chẳng qua một lũ đầu trâu.
    Thấy voi, chó đú "đổi màu" chuột theo.
    Làm chuột tất phải sợ mèo.
    Gian manh, lắt léo sợ người thẳng ngay.
    Bờ Hồ tin chắc từ nay,
    Rác rận trơ trẽn có cay cũng tèo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "dân chủ dỏm" thịt tiền hải ngoại chỉ vài ngàn đô là cùng, "dân chủ thiệt" nó thịt tiền hải ngoại một lần những 80 triệu yên Nhật, tương đương 16 tỷ VND kia ! Không biết có chia chát nhau không nhỉ?

      Xóa
    2. Thịt tiền Nhật là đáng lên án (dù là tiền Nhật nhưng cũng có dăm phần đối ứng của dân Việt).

      Thịt tiền Việt hải ngoại mới đáng hoan nghênh. Hoan hô dân chủ thịt tiền hải ngoại làm giầu cho đất nước (kích cấu Ipad, ô tô, vé máy bay).

      Xóa
    3. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 16:35 25 tháng 3, 2014

      Đang nói chuyện Bờ Hồ sạch rận.
      Chắn ngang đường hỏi chuyện Yên, Đô?
      Trơ trẽn thế, sao không thất trận.
      Loại người ngu, nên tử bé mồ.

      Xóa
  10. Nhật Quang ánh sáng ban ngày.
    Quét đi lũ rận tối hay đốt người.

    Trả lờiXóa
  11. Giang hồ đồn là mấy cha DCCT cũng xúi giục bà con H'mông đi biểu tình. Nhưng không hiểu sao lại loanh quanh ở nhà thờ Thái hà rồi về.

    Có lẽ chị BH là yêu nước, yêu đất, khác hệ các cha thầy dùi là "yêu chúa" "bán nước" nên trở thành 2 dòng không hợp lưu được.

    Trả lờiXóa
  12. Vô cùng kính phục bác Quang Trần Nhật đã thay mặt nhân dân dạy cho lũ nửa người nửa ngợm biết thế nào là đạo lý, thế nào là người yêu nước! Kính phục Bác!

    Trả lờiXóa
  13. Boong.14:58 Ngày 05 tháng 03 năm 2014

    "Tiếp"
    Nhớ là bên kia biển,
    Kiếm thật nhiều tiền vào.
    Trong nhà chúng tao 'Chiến"
    Cùng nhau nhẩy cào cào.

    Miễn là có nhiều hào,
    Bảo làm gì cũng được.
    Nhưng đừng súi tào phào.
    Nhảy vào lửa "éo ược".

    Minh bạch tiền sau trước,
    Như vừa rồi hổng đâu.
    Chuyển tiền qua nhiều bước,
    Tiền đi đâu về đâu?

    Vừa rồi mấy trẻ trâu,
    Đến cầm đầu tóc bạc.
    Chém nhau nhặng sì ngầu,
    Tiên sư, tiền với bạc.

    Hãy nhớ đến các bác,
    Đu đủ rồi xich lô,
    Tư trời và biển bạc,
    Đừng quên "sinh viên" rồ.

    Mặc dù các bác ngố,
    Nhưng còn hơn mấy thằng.
    Ai đời con chửi bố,
    Uống máu mà không tanh.

    Như tưởng niệm "bểu tành",
    Mỗi ngày một vắng vẻ,
    Hội nào cũng vắng tanh,
    Cướp tòa càng đơn lẻ.

    Nhớ lấy mấy bác ghẻ.
    Như tao đã đề tên.
    Đứa nào có bắt bẻ,
    Bảo chúng ròm cô Tiên.

    Trả lờiXóa
  14. học trò kê dép ngồi nghelúc 19:49 25 tháng 3, 2014

    Tui ngồi kê dép đọc thơ 5 chữ của cái ông có nick Bến Tre. Thơ ông hay nhiều hoặc hay ít thì tùy mỗi người. Riêng mức độ hiệu quả thì quá đạt, tôi đồ do tính chân thực của thơ ông. Có người đã tự biến. Trách ông Bến Tre xuống tay hơi sớm. Sẩy một tên trộm cộm cán. Tiếc!

    Trả lờiXóa
  15. Người ta khiêu vũ cho xẹm khỏi phải mất tiền mà lại không chịu. Giờ bị ..."quần chúng tự phát" xử là đúng rồi. Đáng đời !

    Trả lờiXóa
  16. Kính cô Lê Lan Hương và các chú điều hành trang mạng Google.tienlang.
    Cháu thích lang thang trên mạng, đọc những lời bình, phản bác của mọi người để mở mang kiến thức. Những trang mạng khác có những entry nhạy cảm, họ đối nhau chan chát nhưng chưa một lần họ dùng từ ngữ hạ cấp để mạ lỵ nhau. Những nick để lại nhiều ấn tương khi phản bác nẩy lửa mà cháu cảm phục là Nguyễn thị Ngự, Sóc, Phiên Ngung, Dove, Lê Vinh Huy, Montaukmosquito, tq và nhiều lắm. Họ có những đường link rõ rệ khi dẫn chứng, họ không chụp mũ. Trong trang này, chỉ một lời khen chân thật là cô Hương đẹp và gần đây đã sạch sẽ...vậy mà các ông chửi cháu là nịnh...Không biết nịnh cô Hương thì để được cái gì ? Kết tội lung tung. Cháu biết, điều hành một trang mạng không dễ dàng gì và cũng rất là bận rộn. Tuy nhiên, cháu nghĩ cô chú cứ để họ tự do mang chỗ kín của phụ nữ và chất thải của con người để xử dụng tấn công , mạ lỵ nhau như thế này mãi là không hay, không đẹp. Rất mong cô chú lưu ý. Chúc cô chú vui khỏe .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nịnh lồn cô lắm lông và thơm như mùi hương trên bàn thờ tổ tiên nhà cháu nữa chứ cháu ngoan Xích lô

      Xóa
    2. @Nặc danh 20:44 : Cháu thưa chuyện với cô chú điều hành trang mạng này, cháu không nói chuyện với ông. Nếu ông cứ tiếp tục ăn nói kiểu này, cháu e rằng nhà điều hành mạng sẽ mạnh tay đấy.

      Xóa
    3. Mày lấy cô chủ ra dọa cả tao nữa hả con chó Xích lô. Mày là kẻ bị trừng trị đầu tiên, không phải cô chủ và luật pháp nước CHXHCN VN

      Xóa
    4. @Nặc danh 08:42 : Lần cuối cùng, cháu và Xích Lô không phải là một. Trình của ông còn thua Xích Lô xa lắm !

      Xóa
  17. Người ta đi biểu tình, hay thực hiện quyền công dân của mình thôi kệ người ta đi. Ai đâu lại phá đám bằng cách cưa đá, múa khỉ nhạc tàu,... rồi chuyển sang xua DLV ra bừa. Hết nói nổi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nấp dưới hình thức biểu tình để tiếp tay cho bọn chó phá hoại tổ quốc là "thực hiên quyền công dân" hở súc vật

      Xóa
  18. Cuối cùng chỉ đến thế thôi,
    Việt tân cũng đã đến hồi diệt vong.
    Còn tiền , còn bạc chung lòng,
    Hết tiền, hết bạc hết mong kết bè.
    Hết mong lập hội chuông rè.
    Hết mong đón gió, hết đe trở cờ.
    Thương thay một lũ gà mờ.
    Vì tiền phơi mặt rõ đồ việt gian.
    Nào là nhân xí, dân oan.
    Diễn đàn dân sự, nghiệp đoàn văn thơ...
    Nó cho mội tí tôn thờ,
    Giờ con bỏ chợ bơ vơ giữa đường.
    Tiên nhân cái bọn ễnh ương,
    ............
    .

    Trả lờiXóa
  19. Cựu chiến binh Trần Nhật Quang thật không hổ danh đệ nhất dư luận viên. Mà bài này không thấy danh hiệu CCB nữa nhỉ.

    Trả lờiXóa
  20. Tạo không khí bất an thường trực trong xã hội, đó là mục đích và mong muốn hiện nay của bọn cờ vàng hải ngoại. Mảng đất đai, vùng miền, tôn giáo, dân tộc, tham nhũng, quan hệ Việt Trung
    được chúng triệt để khai thác. Từ lâu, CSVN đã sớm phát hiện âm mưu của chúng, nên từng mỗi lĩnh vực nhạy cảm, đã có những chủ trương, chính sách minh bạch. Kế hoạch đám cờ vàng đề ra gần như đã bị phá sản. Vớt vác, tồn tại mảng tham nhũng, mảng quan hệ Việt Trung, có thể, may ra, chúng còn chút đất dụng võ. Nhưng rủi ro cho chúng, hai mảng này lại chính là mặt mạnh nhất, cứng nhất, kín kẽ nhất của CSVN. Trung thực và khách quan mà nói, tham nhũng vẫn còn nhiều, rất nhiều. Nhưng CSVN lại đang mạnh tay, xuống tay với lũ khốn nội thù này. Hai năm rõ mười, CSVN không dung dưỡng, chấp nhận tham nhũng. Dù bất cứ ở cương vị nào, nắm bằng chứng rõ ràng thì chung thân hoặc tử; chưa đủ yếu tố hoặc không thuận lợi thì trói tay, chặt"tay chân", khoanh vùng, chờ...Còn quan hệ Việt Trung? Tuyệt vời! Trên cả tuyệt vời! CSVN đã có một đối sách vừa cứng, vừa mềm, đa mưu, túc kế, kế thừa xuất sắc những bài học lịch sử cha ông để lại. Cờ vàng hải ngoại và đám "theo đốm ăn tàn" trong nước hoàn toàn tê liệt, bít lối. Đó đây lẹt đẹt vài vụ việc không đâu ra đâu, chủ yếu là hạ sách và bịp bợm. Tưởng niệm liệt sĩ hy sinh ở biên giới phía bắc??? Có thật hay không, chuyện CSVN không coi trọng máu xương của chiến sĩ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam? CSVN lãnh đạo kháng chiến, chủ trương tiến công, phát lệnh đánh. Nhưng hy sinh thì CSVN" bỏ quên, không thừa nhận"!!! Lý luận như con nít. Bịp như thế thì không bịp ai được đâu, dù một đứa trẻ trâu, các ông bà cờ vàng hải ngoại, các ông bà "theo đốm ăn tàn"ạ. Còn con mụ Hằng Buồi? Có thật nó là tín đồ Hòa Hảo? Hỏi là trả lời. Và đã không là tín hữu, vậy nó vác mặt, mang xác đến Lấp Vò, Đồng Tháp để làm cái gì? CSVN đánh được giặc, thống nhất được nước nhà, cai quản đất nước, đang giữ trọng trách quản lý xã hội, thừa thông minh để hiểu ra cái trò mèo ấy và sẽ đập cho nó vỡ mồm, méo miệng khi những loại lưu manh, đầu đường xó chợ ấy sắp hoặc đang diễn trò. Hãy dẹp đi là vừa. Chép lại câu cửa miệng của ông bà chúng ta để kết cái còm hơi dài này:
    Chuông khánh còn chẳng ăn ai.
    Lọ là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngu vừa thôi giáo viên ngữ văn giả cầy ạ. Nên tìm hiểu PGHH, Cao Đài...đã và đang bị ĐCS chèn ép như thế nào. Chuyện tham nhũng thì khỏi nói rồi, từ TW đến địa phương, không đâu không có. Rồi còn quan hệ với quan thầy TQ nữa. Bị nó chèn ép, bắt nạt dân mà chỉ ngồi hô hào phản đối chứ làm được gì. Mua tàu ngầm, máy bay về trưng bày, ăn tiền chiết khấu chứ bảo vệ gì được ngư dân.

      Xóa
    2. (Sửa tí)
      Chuông khánh còn chẳng ăn ai.
      Nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre!!!

      Xóa
    3. Ha ha! Ông XYZ. từng dạy học thì có gì là xấu đâu. Cớ gì mày thường lôi cái nghề cũ của ông ấy ra mà chửi?

      Xóa
    4. Ôi, bác XYZ. ơi!
      Tại sao bác lại nhỡ tay viết thế? bác nên nhớ lúc nào, bác cũng phải coi mình là nhà Giáo chứ, nhất là nhà giáo Ngữ văn? (:(
      Bác phải luyện cả trong cơn mê nữa, làm cái nghề này tuy vất vả, nhưng cũng có đồng ra, đồng vào, bác ạ! (:(
      "Còn con mụ Hằng Buồi"!
      Chết cười, các anh Nặc Danh cũng chỉ dám chửi Cô Hằng là Hằng bòi , vì còn chút liêm sỉ, bác chơi luôn Buồi cho đúng nghề! =((((((((

      Tâm đắc với bác XYZ. nghê cơ! Đúng là:
      "Chuông khánh còn chẳng ăn ai.
      Lọ là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre!!!

      Xóa
    5. "Sinh viên" đang muốn lộn gằm,
      Ai ơi đừng có sờ thăm lúc này.
      Về nhà đóng cửa rồi hay.
      Đề phòng chó đấy, mặt dầy "sinh viên".

      Xóa
    6. Chào cháu SV dạo này cháu có khỏe ko? Học hành ra sao còn mấy năm nữa mới ra trường. Hôm 23/3 vừa rồi cháu có đi biểu tình ko? cho bác gửi lời hỏi thăm sức khỏe con chó hoang Đu đủ nhé. Chào cháu.

      Xóa
    7. Cháu bắt chiếc khôn như chị Lê lan Hương, chị Võ Khánh Linh, anh hùng bàn phím thôi, nên khi nào quần chúng tự phát, do Đảng của chúng ta lãnh đạo, dũng cảm như bác Quang, với số lượng chỉ cần trăm thôi, lúc đó cháu sẽ cân nhắc! (:(

      Xóa
  21. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  22. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  23. chết cười với "ông dáo đáng kính: "...mảng tham nhũng, mảng này lại chính là mặt mạnh nhất, cứng nhất, kín kẽ nhất của CSVN." Ko hiểu ý của "ông dáo ngữ zăn" là đang khen hay chê đảng nữa !
    chưa hết, "CSVN lại đang mạnh tay, xuống tay với lũ khốn nội thù này". Không phải chỉ có "đang" đâu ông záo ạ. Mà "đã" 5 kì đại hội đảng rồi (như lời ông Nguyễn Bá Thanh). Thực tế thì sao hở ông záo, càng chống thì sâu bự, độc hại càng nhiều. Thậm chí là dùng chiêu "người chết thì không thể nói được" để nhấn chìm tất cả.

    Chuông khánh còn chẳng ăn ai.
    Lọ là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre!!!
    Hơn 2 thập kỉ trước "đàn anh" của chúng ta từng véo von thế đấy ông ạ!

    Trả lờiXóa
  24. "Đồng tháp" cũng muốn lộn gằm,
    Ai ơi đừng có sờ thăm lúc này.
    Về nhà đóng cửa rồi hay.
    Hãy phòng : "đồng tháp" nó ngay đũng quần!

    Trả lờiXóa
  25. Mấy trăm,hay cứ cho mấy chục, hay vài người biểu tình đi, nhưng em thấy họ đều mặt thật, tên thật, địa chỉ thật. Họ thật dũng cảm, vì đối đầu với họ là chính quyền với còng số 8. Bây giờ là mấy trăm người thật, địa chỉ thật , nhưng họ xứng đáng nói “Dân chúng tôi đã thức tỉnh. Dân chúng tôi đã lên tiếng. Và Dân chúng tôi sẽ hành động." hơn là bên chính quyền do Đảng CS toàn trị lãnh đạo. Vì em thấy quanh đi quẩn lại, Dân chúng tôi chỉ có mỗi bác Quang là có người thật, địa chỉ thật trong cả nước 90 triệu Dân đấy.
    Chả thấy chị Lê lan Hương, chị Võ Khánh Linh đâu cả, mà em cũng chả biết gọi là "các chị", hay các anh nữa! (:(
    Chỉ tội cho bác Quang, bác dũng cảm quá. Nếu 5, 10 năm nữa mà bác có vấn đề gì khó nói, bác cứ tìm chị Lê lan Hương, chị Võ Khánh Linh, bác nhé! (:(
    À quên, còn, .... Vì không tìm được quần chúng tự phát, nên chú Công an chức to to, gì đó ở quận Hoàn Kiếm, phải làm trái ngành, trái nghề. May hôm đó, cái cưa đá nó không vỡ đá.... Đúng vì miếng ăn, nên chả cái dại nào, giống cái dại nào! (:(
    Cứ phải khôn như chị Lê lan Hương, chị Võ Khánh Linh này, trời không biết, quỷ không hay! (:(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 19:41 26 tháng 3, 2014

      Thằng này không biết nhục,
      Vẫn sủa hoài không thôi,
      À quên 'sinh viên" chó,
      Nói với nó rỗi hơi.

      Xóa
    2. Chó sủa thì mặc chó,
      Nó sủa chán thì thôi,
      Không lộn gằm thì sủa,
      Ngày, tháng,năm, hết đời.

      Xóa
    3. Chết ông Quang rồi, ý của sinh viên nó bảo 5-10 năm nữa ĐCS sẽ tan, nhà nước này sẽ do nhóm người như sinh viên lên làm lãnh đạo, không biết lúc đó SV làm thủ tướng hay BT Bộ CA thì ông Quang toi từ đầu, Anh SV ơi có gì bỏ qua cho tôi nhé, tôi không phải DLV đâu mà thấy anh viết ngứa cái lỗ đít quá vào bàn phím gõ chơi vài chữ thôi(Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng xóm, chưa thành quan mà đã tính tới việc trả thù)

      Xóa
    4. Về khoản trả thù thì phải hỏi ĐCS quang vinh!

      Xóa
    5. Đúng vậy, nếu ĐCS mà trả thù thì mấy ông lính VNCH còn có cơ hội HO để mà hận thù và khoác lên mình những bộ quần áo sida, súng nhựa không nhỉ, thằng cha Bảy Nhu liệu còn sống sót đến bây giờ không.

      Xóa
    6. Thằng oắt biến thái, từ hồi Cụ thằng đạo thơ Điện Biên mất tăm. Anh thấy chú vẫn còn ve vẩy. Có muốn cùng nhau với anh Huynhmc không? anh giới thiệu cho! Anh ý đang ngứa cái lỗ đít quá đó! (:(
      Nhè nhẹ, nhớ bảo tồn cái lỗ ....của anh Huynhmc nghe. Khi đi, nhớ nhắc mẹ cho mượn cái nghế để đứng cho vững! (:(
      @ Huynhmc,
      Em mà làm thủ tướng, ngay lập tức, em cho đào tất cả những cái gì ở dưới đất lên để xài, có lỗ chỏng vó như Bô xit, cũng kệ bố nó, ăn đã!
      Xong , em sẽ gọi bác XYZ. lên, dùng luật của Đảng CSVN cho công bằng ( Như chính phủ Đức thống nhất xét xử các Đao phủ dưới thời Dân chủ Đức), xem cách gọi cô Hằng là Hằng buồi có phạm điều 258 không? (:(
      Nhưng bác XYZ. khôn chán, tìm ở mắt! (:(
      Còn bác Quang, em cân nhắc xem bộ nào có chức năng còi to, nổ khỏe... =(((((((((
      Hãy để Nhân dân tự do chọn, Nhân dân là sáng suốt.
      Thằng ngu như Sinh viên em đâu có cửa (:(

      Xóa
    7. Huynhmc không biết các vụ học tập cải tạo nơi rừng sâu nước độc mút mùa chim én à? Không biết các vụ tịch biên gia sản, đẩy gia đình vợ con người của chế độ cũ đi "kinh tế mới" à?

      Bảy Nhu mà ác ôn đúng như ĐCS nói, liệu có được yên thân không? Lại còn có ai ở đây từng nổ là ông ta "gài mìn/lựu đạn quanh nhà" nữa. Lính VNCH ra tù mà còn tàng trữ được vũ khí quân dụng, lại còn ngang nhiên "gài vào hàng rào quanh nhà nữa chứ.

      Mà cần gì phải nói đến VNCH, cái thời ĐCS học tập mô hình Cải cách ruộng đất của Thiên triều TQ cũng là chết khối người ra đấy. Con số có được công bố đâu, lại mót được ông Tây rau muống nào đó nêu ra là 4.000 thì phải. 4.000 mà là ít à? Toàn bộ số đó là "địa chủ ác ôn" à? Chưa kể cái chỉ tiêu 5% địa chủ được giao, và bệnh thành tích của chính quyền cấp dưới, con số chắc chắn không hề nhỏ. Các vụ đấu tố vô lý, hài hước được kể rất nhiều. Thời mà cóc nhái nhảy lên làm người đó chính là nguyên nhân của 1 xã hội loạn như bây giờ đấy.

      Đọc cái này cho vui: http://www.viet-studies.info/NMTuong/NMTuong_CaiCachRuongDat.htm

      Rồi hãy xem giới văn nghệ sỹ của NVGP được đãi ngộ như thế nào. Họ có tội gì với đất nước không hay chỉ vì sự ngứa mắt của các vị lãnh đạo ít học của ĐCS?

      Xóa
    8. Thằng này không biết nhục,
      Vẫn sủa hoài không thôi,
      À quên 'sinh viên" chó,
      Nói với nó rỗi hơi.

      Xóa
    9. Thằng này không biết nhục,
      Vẫn sủa hoài không thôi,
      À quên 'sinh viên" chó,
      Nói với nó rỗi hơi.

      Xóa
    10. Sinh viên nghèo khổ tỵ nạnh so bì à

      Xóa
  26. TÌNH CẢM CỦA NHỮNG NGƯỜI LÍNH DÀNH CHO CHÚ QUANG TRẦN NHẬT

    Như mọi người đã biết hơn 1 tháng này trời Hà Nội mưa tầm tã không ngớt, cuộc sống người dân vất vả đảo lộn đi nhiều. Ngày thường đi làm đó là cuộc sống mưa sinh, công việc bắt buộc không ai có thể ngoài cái quy luật" nắng mưa là việc của trời", còn công việc là của chúng ta. Tạo hóa đã cho ta cái bản năng sinh tồn trong bất cứ hoàn cảnh nào .

    Và hôm qua cũng vậy ngày 23/3 - một ngày chủ nhật mưa lạnh. Không ai muốn ra đường vào cái ngày mưa đó. "Siêu nhân" Nguyễn Lân Thắng đã lý giải về sự thất bại của "sự kiện" xuống đường đòi trả tự do cho Bùi Hằng là do trời mưa mà!?! Ấy vậy vẫn có những người "khùng" ra đường, " ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", không ai khác, có một người chú, một người dân Việt chỉ vì lòng yêu nước căm thù cái xấu,cái đạo đức giả, giá trị đảo lộn của bọn rận, bọn phản động mà chú không ngại trời mưa rét , không nghỉ ngơi muốn cùng các anh em cựu chiến binh, nhân dân vạch mặt lũ điên cuồng bán nước kia .

    Đó là chú là QUANG TRẦN NHẬT.

    Giới trẻ chúng tôi sức dài vai rộng nhưng phải nói thật rằng, thấy xấu hổ với tinh thần yêu nước của Chú. Chú chiến đấu không sợ nguy hiểm dù vẫn biết bọn rận mưu hèn kế bẩn. Ngày 23/3 cũng là ngày mà Kybo cùng 1 số bạn trẻ Hà Nội rủ nhau đi lên Sóc Sơn đền Gióng tham quan, nơi thờ vị anh hùng Thánh Gióng, gặp gỡ những người anh, những người chiến sỹ bộ đội trên khắp các mặt trận. Cuộc hẹn đã được sắp xếp từ lâu, nên khi biết kế hoạch biểu tình của đám rận, đều rất tiếc nuối, đã không ở nhà để cùng với chú Quang và các CCB ra Bờ Hồ chiến với đám rận. Tuy nhiên chú Quang và chú Thắng Còng đã động viên chúng tôi tổ chức theo chương trình, cho cuộc chiến đấu hôm nay dành cho những người già. Thật ngưỡng mộ và cảm động cho tinh thần của các anh lính già vẫn còn đầy khí thế của “Bộ đội Cụ Hồ” năm nào!

    Cuộc gặp gỡ với các anh bộ đội với các bạn Đội Cờ đỏ là những cái bắt tay, những cái ôm như những người thân trong nhà mà hầu hết chưa một lần gặp mặt. Những câu chuyện bắt đầu, câu hỏi được các anh ấy hỏi nhiều nhất vẫn là " anh Trần Nhật Quang đâu các em?" và bày tỏ các anh ấy thực sự ngưỡng mộ người Anh đó. Khi biết câu trả lời của mọi người đều là" chú ấy ở lại Hà Nội để chống lại bọn rận”, “chú ấy chưa lên được"… chỉ còn lại tiếng thở dài hơi thất vọng và lo lắng. Mọi người bất đầu dùng điện thoại gọi cho người "Anh" đó để cập nhật từng thông tin, xem "Anh" có ổn không?... Giữ đúng lời hứa với mọi người. Ngay khi biểu tình vừa kết thúc, "thân già Quang Trần Nhật" đó không quản mưa gió, sức khoẻ, đường xa, đi xe máy lên gặp mọi người. Ai ai cũng vô cùng xúc động!

    Khi Chú lên tới nơi cuộc vui chính đã tàn chỉ còn lại dư âm của nó. Nhưng thật lạ, chú đã khiến cái "dư âm" kia mới là cái "cuộc vui" chính, như thể cái bắt tay, cái ôm chặt của những người “chiến sỹ” với nhau. Bao niềm vui như vỡ ào, xúc động vô cùng, những người chưa gặp nhau bao giờ mà thân thiết như những người anh em ruột thịt. Bao nhiêu là đề nghị: "bác Quang hôm nay lên đơn vị với em, mai bác về", "tối nay bác ngủ với em, hai anh em mình tâm sự", "em quý bác lắm "...

    Cuộc vui nào cũng sẽ tàn. Ngày nghỉ cũng đã hết, tất cả đều chuẩn bị cho tuần làm việc mới, học tập mới không ai ngoại lệ. Chúng tôi về Hà Nội. Các anh - những người chiến sỹ ấy cũng về đơn vị và nơi làm việc của mình tại Thái Nguyên. Những lời chúc nhau. Những cái ôm như không hề muốn xa nhau, những lời hứa, " anh em ta tuy mới gặp nhau nhưng đây không phải lần cuối chúng ta còn gặp nhau nhìu a ạ. Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, truyền lửa cho những thanh niên, những tương lai của đất nước nhiệt huyết về tình yêu quê hương đất nước. ". Mọi người cùng nhau hát "Bài ca thống nhất" muốn gửi tới tất cả dù chia tay, dù xa cách nhưng đã là con dân đất Việt đều gần gũi nhau,là một. Và rùi hai đoàn xe ngược nhau đi người Hà Nội, người về Thái Nguyên
    Ky Bo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. QUANG TRẦN NHẬT có đi lính ngày nào mà CCB??!!! Trông cái mẹt ấy giống đám dân phòng nhí nhố chứ CCB cái ....éo gì, theo đóm ăn tàn, kiếm chút oai thôi.

      Xóa
  27. CÁC ANH CHỊ DÂN CHỦ NÓI GÌ VỀ BÙI HẰNG?

    Bùi Hằng quả là tốn rất nhiều bút mực của cả hai phe chính - tà, trái - phải.

    Một con người với tính khí mạnh mẽ, dọc ngang nào biết trên đầu có ai, dù rất hữu dụng trong các cuộc xuống đường, nhưng cũng khiến cho ngay những người muốn lạm dụng, hợp tác hay chung đường với chị phải ĐIÊN ĐẢO!

    Nguyễn Xuân Diện với Bùi Hằng là mối tình thắm đượm nhất. Diện đã từng tôn vinh và biện minh cho Hằng, bất chấp ông Trương Duy Nhất và các nhân sỹ khác có bất bình. Nhưng lại cũng chính là người cay đắng với Bùi Hằng nhất, tuyên bố: PHẢI CHO BÙI HẰNG VỀ VỚi MÁNG LỢN CŨ! Hay tao đã dựng Bùi Hằng lên được thì cũng sẽ vùi nó xuống được,… Nhưng dốt cuộc, chính Xuân Diện mới là người bị Bùi Hằng làm cho liêu xiêu. Hằng công khai cuộc chiến nã thẳng vào hồn/chất của Diện, nào là Diện “là loại cơ hội, lúc khó khăn thì đẩy anh em ra tuyến đầu, chỉ là loại lưu manh giả danh trí thức, thu chi tài chính thì nhập nhằng…”

    Cụ bà Lê Hiền Đức từng gắn bó với Bùi Hằng trong các cuộc biểu tình đến vậy, mà nay chính cụ là người đi vận động cả làng dân chủ tẩy chay Bùi Hằng, mà hot nhất có lẽ là màn “nhờ” công an xử lý vì rằng Bùi Hằng là kẻ kích động cực đoan, lợi dụng dân oan qua việc đưa dân oan đến ĐSQ Mỹ …Bùi Hằng cũng không vừa, quay nòng súng nã thẳng vào cụ và những ai thuộc phe cụ là mật vụ công an!!! Đến mức, cụ Đức đang hào hứng với vị trí Chủ tịch danh dự Hội dân oan, Hằng công khai vận động dân oan đừng theo cụ mà hãy theo nhóm Công giáo. Cuộc chiến này được các DLV ví von như sự tranh giành lãnh địa dân oan giữa hai hổ nữ dân chủ!

    Thầy trò nhà Nguyễn Quang A và Lã Việt Dũng thì cũng không thua chị kém em trong việc “trước thơm, sau thối” với Bùi Hằng. Quang A nổ phát súng trước với bài “Không được kích động bạo lực” sau khi nghe những câu nói bất hủ của Bùi Hằng bên lề phiên tòa Lê Quốc quân “Nhìn thẳng đầu bọn quan tham mà nổ súng”, “Học tâp gương anh hùng Đặng Ngọc Viết”…Lã Việt Dũng theo sau với bài “Giặc Khăn vàng” khiến các diễn đàn dân chủ thất điên bát đảo trong cuộc chiến giữa phe chủ chiến và phe chủ hòa của lề trái.

    Đó là những cây đa cây đề trong làng dân chủ, còn với đám trẻ dân chủ không dám lớn tiếng, mạnh tay, nhưng cũng bóng gió xa xôi. Như cuộc dã ngoại nhân quyền 5/5 khởi xướng bởi nhóm Công dân tự do, sức phản kháng Bùi Hằng không hề nhẹ, chúng cũng bắn tiếng, phàm những việc có tí “nhân quyền”, “văn hóa” thì không nên cho Bùi Hằng và dân khiếu kiện tham gia, khiến Bùi Hằng nổi xung tuyên bố cai biểu tình được năm bữa.

    Có lẽ vậy nên khi Bùi Hằng bị bắt lần hai này, dư vị còn kéo dài cho đến nay khi phe Việt tân muốn đẩy phong trào đòi trả tự do cho Bùi Hằng thành các cuộc xuống đường nhưng các phe còn lại hầu như bất động đậy. Cuộc chiến giữa Người Buôn Gió và Mẹ Nấm Gấu chẳng qua là đòn hiểm Việt tân muốn chấn chỉnh đám chủ hòa trong nước.

    Xem ra, lần này Việt tân chỉ huy động được mỗi Dòng Chúa Cứu thế, một vài đệ tử của Bùi Hằng trong No-U hay cốt cán của Việt tân trong nước như Hội Anh Em dân chủ đang cố sức giành giật biểu tượng chủ chiến khỏi tay công an, chính quyền trong vô vọng. Còn phe chủ hòa, đồ rằng, họ mới chính là người mãn nguyện nhất khi loại được Bùi Hằng ra khỏi CHIẾN TRƯỜNG DÂN CHỦ
    Bạn của No-U

    Trả lờiXóa
  28. GỬI CÁC ANH CÔNG AN HỒ GƯƠM
    Dân chúng tôi đã thức tỉnh. Dân chúng tôi đã lên tiếng. Và Dân chúng tôi sẽ hành động.
    Thế nên tới đây, nếu bọn phản động tiếp tục quậy phá, các anh Công an Hồ Gươm hãy nghỉ phép hết đi, đi họp hết đi.
    Hãy trao lại Hồ Gươm cho dân chúng tôi tự bảo vệ.
    Các anh đừng coi thường phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
    Các anh hãy nghỉ phép hết đi, đi họp hết đi, không có các anh, dân chúng tôi sẽ như một làn sóng nhấn chìm bọn phản động xuống đáy Hồ Gươm.
    Chúng tôi sẽ cho chúng biết chúng tôi có phải là "Công an giả dân" hay không !
    Chúng tôi sẽ cho chúng biết chúng tôi có "Ăn tiền" hay không !
    Chúng tôi sẽ cho chúng biết chúng tôi có phải là DLV hay không !

    Trả lờiXóa
  29. Chờ xem tuồng hay mà mãi hai đám kia chả thấy gì nhau cả , chán như con gián !
    Chứng tỏ một điều - cả hai đám ấy đều không thông hiểu luật pháp ! Giá như cô chủ xinh đẹp của chúng ta mở khóa ngắn ngày cho hai lũ ấy nhỉ !
    Này nhé, một đám đi quanh hồ Gươm, trật tự theo đúng quy phạm thì thử hỏi đám kia dám đụng vào không nhẩy ? Nếu lũ kia "ấy " nhóm biểu tình thì có bị coi là gây rối ( phạm quy ) và CA có hốt hết đưa đi Lộc Hà không ? Còn nếu CA không đụng vào chúng thì ... chúng phải là gì đó của chính quyền !
    Cái dở của đám biểu tình ở chỗ này, lẽ ra phải dùng chiêu " gậy ông đập lưng ông " ! ( diễn trò thế nào thì nhẽ chẳng cần vẽ đường cho hươu nữa )
    Vậy , kết luận : Một đống như nhau !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ trưởng Tổ ngành hàng Mắm Tôm chợ Đồng Xuânlúc 13:11 27 tháng 3, 2014

      Bọn tớ không khỏe như mấy ông Cựu chiến binh nên không "ấy" được ai. Nhưng nếu anh trahamlai có mặt ở trong lũ biểu tình gây rối thì bọn tớ cho anh theo đạo Mắm Tôm chủa Bùi Hằng!!!
      He he!!!
      http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/01/hang-bui-cao-au-lap-ao-mam-tom.html

      Xóa
    2. Tổ trưởng Tổ ngành hàng Mắm Tôm chợ Đồng Xuân@,
      Cảm ơn bác. Mắm tôm và thịt cầy là món khoái khẩu của tui !
      Có điều với người không vi phạm luật pháp ( bằng chứng là nhà chức trách chỉ đứng ngó chết trân - không dám đụng vào sợi lông nào ) thì việc ấy mắm tôm vào nhau e ... là hành động vi phạm pháp luật của VN !
      Gây rối là do chính quyền nói chứ thực chất tôi thấy mọi người đi có trật tự, không nói to, không oánh lộn,...v.v..... !

      Xóa
  30. Thì ra vừa rồi Ngô Nhật Đăng nhận tiền của BBC để đi Tàu!
    ----
    Ba Na Pham -
    Cảm ơn chị Thao Thanh Nguyen đã cung cấp cho một số thông tin về lão Ngô Nhật Đặng. Đọc bài viết trên fb BBC, tôi đã tương cho gã một trận về hành vi nhận tiền của BBC để di Tàu và làm theo yêu cầu của BBC; không có một chút tự trọng nào cả,....

    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=394725690650873&id=100003403371177&comment_id=2431879&offset=0&total_comments=100

    Trả lờiXóa
  31. Cảm ơn bác Quang Trần Nhật và mọi người

    Trả lờiXóa
  32. Nhu Ngoc Tranđăng lên‎Quang Trần Nhật
    4 giờ trước · Đã chỉnh sửa
    Thật tiếc ! Vì luật hình sự của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( về tội tuyên truyền nhằm lật đổ chính quyền nhân dân ) quy định rõ 04 yếu tố cấu thành tội phạm và chỉ có hiệu lực trên lãnh thổ Việt Nam....nếu không thì nhiều con chó dại đã bị đập chết..
    (Cũng có thể vì thế mà bọn chống cộng ở hải ngoại, ẩn danh trên mạng sủa to thế)...
    * Nhưng hãy nhớ :
    - Ngay trên lãnh thổ Mỹ, một cá nhân chỉ bộc lộ ý định chống chính quyền trên mạng xã hội cũng đã đủ để cảnh sát,CIA, FBI, NSA...khoảng trên dưới 10 cơ quan đặc trách an ninh HỎI THĂM SỨC KHỎE...( và chắc chắn không nhẹ nhàng, tình cảm như an ninh Việt Nam : để cho chúng mày rêu rao là đã tuyệt thực tận 40 ngày mà vẫn chưa chết..... đâu, vd : NHÀ TÙ Goantanamo CHẲNG HẠN )
    - Năm 8x, cảnh sát Thái Lan đã triệt hạ 1 căn cứ chống chính quyền Việt Nam ngay trên lãnh thổ Thái.
    - Cơ mà Vàng Pao ( Chống Nhà nước Lào hiện nay, còn gọi là phỉ Lào, Vàng Pao chuẩn bị vũ khí ở Mỹ để gây rối ở Lào.. ) cũng bị truy tố ở ngay thế giới tự do ( trong lãnh thổ Mỹ ) thì phải... cũng may là nó chết rồi chứ không thì trở thành một tấn bi hài kịch ở thế giới tự do.
    - CÓ LẼ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CẦN PHẢI NÓI VỚI CHÍNH PHỦ MỸ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ NÓI VỚI CHÍNH PHỦ THÁI LAN.... giống như chính phủ Lào đã yêu cầu về thái độ xử sự và những điều người Mỹ phải làm khi Vàng Pao chuẩn bị vũ khí ở Mỹ để gây rối ở Lào..
    - Những người Việt chân chính sẽ vạch mặt chúng mày, sẽ tự tay loại chúng mày- những kẻ phản dân tộc - khỏi đời sống xã hội...
    - ĐẾN LÚC ĐÓ CHÚNG MÀY ( DÙ Ở TRONG HAY NGOÀI NƯỚC ) SỐNG CŨNG KHỐN KHỔ KHỐN NẠN ĐẤY.
    - Chúng tao không muốn chúng mày phá vỡ cuộc sống bình yên mà chúng tao phải trả bằng bao nhiêu xương máu mới giành lại được, chúng tao không muốn phải trở lại cuộc sống nô lệ ngoại bang.
    - Chúng mày luôn mồm đòi tự do, dân chủ, nhân quyền.... nhưng nếu hỏi cụ thể thì chúng mày không thể giải thích được tự do dân chủ là gì, nhân quyền là như thế nào....thật là hài hước phải không.
    - Chúng tao biết chúng mày muốn lợi dụng tự do, dân chủ để phá hoại, để đưa đất nước Việt Nam thành những Lybya, Syry, Iraq,Ucraina...
    * Chúng tao hiểu dã tâm của chúng mày. Hãy NHỚ :
    - Chúng tao hiểu : Độc lập dân tộc là trên hết, không có độc lập thì không bao giờ có tự do, dân chủ, nhân quyền.
    - Chúng tao THỀ sẽ tiêu diệt hết những kẻ phản dân tộc, những kẻ cam tâm bán nước,làm nô lệ ngoại bang, phá vỡ cuộc sống bình yên của chúng tao....
    * Những người Việt chân chính sẽ đoàn kết, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản VIỆT NAM tiêu diệt hết bọn phản động...
    Có ai hiểu biết một tý ko nhể

    Trả lờiXóa
  33. Ngoài bọn mạo danh Thương binh - CCB để chạy xe ba gác, để gây rối, bây giờ lại có kẻ mạo danh CCB để đi làm dư luận viên, để bưng bô cho bọn độc tài, tham nhũng kiếm chút tiền còm.

    Ngày xưa mạo nhận Công nhân để ngoi lên lãnh đạo, chèn ép trí thức. Giờ lại mạo danh trí thức (sinh viên Luật) để mong ngoi lên.

    Thời đại gì mà từ trên xuống dưới đều đeo mặt nạ nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời đại gì mà ko biết. Ngu quá mức so với quy định, khổ thân bé con. Thằng ku em là đảng viên đảng phở bò Việt Tân đó hả. Hồi trước a bán hàng ở Cali..., các chú toàn đến xin đểu ủng hộ này nọ. Bực mình.

      Xóa
  34. cái thằng quần què này mà ai sợ , có tự thủ dâm không đó ?

    Trả lờiXóa
  35. Đám Hồng vệ binh giống thời Mao xếnh xáng, loại đầu trâu, mặt ngựa đấy mà...Có lẽ chế độ này đã tới thời kỳ cáo chung nên xuất hiện đám âm binh này!

    Trả lờiXóa
  36. Đám Hồng vệ binh giống thời Mao xếnh xáng, loại đầu trâu, mặt ngựa đấy mà...Có lẽ chế độ này đã tới thời kỳ cáo chung nên xuất hiện đám âm binh này!

    Trả lờiXóa