Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

BOM TẤN THÀNH CÔNG NHẤT MỌI THỜI ĐẠI CỦA HOLLYWOOD


Sở dĩ, chuyến bay lên mặt trăng năm 1969 của Mỹ được coi là bom tấn thành công nhất mọi thời đại của Hollywood bởi vì đến giờ nó vẫn lừa vô số người rằng Mỹ đã bay lên mặt trăng. Nhưng có đến 20% người Mỹ tin rằng đó chỉ là trò lừa đảo, và có vô số bằng chứng chứng minh điều đó:

- Lá cờ Mỹ tung bay trên mặt trăng mà trên mặt trăng làm gì có không
khí để có gió.
- Tài liệu mật của NASA về chuyến bay thất lạc.
- Liên Xô bảo vệ cho các nhà du hành vũ trụ của họ bằng bộ đồ bằng chì siêu nặng trước bức xạ vũ trụ. Các nhà thám hiểm mặt trăng của Mỹ thì lang thang trên mặt trăng bằng bộ đồ nhôm nhẹ hơn nhiều.
- Đá mặt trăng Mỹ đem về Trái Đất là mẩu gỗ hoá thạch (chắc là tàn tích còn sót lại của cây đa của chú Cuội).
- Những người liên quan đến chuyến bay mặt trăng năm đó sớm nghỉ hưu, lặn mất tăm, tránh né báo chí, thậm chí là biến mất không rõ tung tích.
- Mỹ không bao giờ quay lại mặt trăng nữa.
- Bầu trời trên mặt trăng không có ngôi sao nào.
- Chữ C kỳ lạ trên một hòn đá mặt trăng.

--> NASA và Hollywood có thể lừa những người không có nhiều kiến thức về khoa học, chứ không thể qua mắt những nhà khoa học chân chính.
Mẫu đá Mặt trăng Mỹ tặng Thủ tướng Hà Lan và thiếp gửi  tặng của Đại sứ Mỹ (Bảo tàng Hà Lan). 
Ngày chính xác trao tặng viên đá quý cho Thủ tướng Hà Lan là ngày 9/10/1969. Sau khi ông Drees từ trần, bảo vật ông để lại được bảo hiểm với giá là 500.000 đôla, và được mang ra trưng bày tại Viện bảo tàng Rijksmuseum ở Thủ đô Amsterdam, thu hút hàng vạn người đến chiêm ngưỡng.  Vào năm 2006 các nhà khoa học Hà Lan kết luận: Hoá ra “tặng phẩm quý” của Mỹ mang từ Mặt trăng là đồ dởm. Đó chỉ là một cục gỗ hoá thạch, có nguồn gốc từ bang Arizona (Hoa Kỳ).




 
http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/19278/nguoi-my-co-len-mat-trang-that-khong-.html
http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/20504/them-bang-chung-my-chua-tung-len-mat-trang.html
http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/21093/ten-lua-my-khong-dua-nguoi-len-mat-trang-.html
http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/21258/my-khong-the-len-mat-trang-an-toan-.html
http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/21450/vi-sao-giam-doc-nasa-phai--ve-vuon--.html
http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/21801/da-mat-trang-cua-my-thuc-ra-la-go-.html
http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/21816/so-phan-nhung-nha--du-ha-nh-len-mat-trang.html
http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/22173/lien-xo-biet-su-thuc-nhung-im-lang-.html
http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/22418/my-da-len-mat-trang--ly-le-bien-minh.html
http://www.nbcnews.com/id/32581790/ns/technology_and_science-space/t/moon-rock-museum-just-petrified-wood/#.VW6SyizD5o8
https://www.youtube.com/watch?v=X-61n1-g35Y

5 nhận xét:

  1. Lo mà đăng tiểu sử đại tướng PQT đi là vừa.

    Trả lờiXóa
  2. Đồng Thị Kim Thanhlúc 13:54 20 tháng 7, 2015

    Người Mỹ tài thật. Cái gì họ cũng có thể bịa ra được!

    Trả lờiXóa
  3. Tuyên truyền xuyên tạc thì CS phải gọi Mỹ-Ngụy là sư phụ. Bay giờ bọn rận lại đang bắt chước,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái nhục nhã nhất của nước ta là có thành phần "ngụy". (USA đâu có thành phần này) Chủ trang chỉ viết về Mỹ, hay ho gì mà Nemo lôi thêm "ngụy" ra đây !

      Xóa