Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Vụ thảm sát Bình Phước: KHÉP LÀ KHÉP THẾ NÀO?

- A ạ! E vừa từ Bình Phước về... E xin lỗi vì PV đông quá, kg thể lọt vào phòng họp báo đc nên chỉ chụp...
- Kg sao! Nội dung họp báo thì mạng nào chả có? Đấy, có thằng còn mần trực tiếp từng phút nữa kìa... Tớ đã chỉ đạo cậu X cọp và độ lại thành bài viết của mình rồi, đâu có chết "thằng bạn đọc" nào, đúng kg? Còn mấy cái ảnh ngoài lề của cậu rất hay, tỷ như cái hình thằng PV beo béo đứng cạnh con nhà báo be bé tay cầm cái máy ảnh to to hay hình xe ô tô công an đeo biển số đẹp đậu ngoài sân vàng nắng... Tớ đã bảo cậu Y sẽ làm 1 trang hoành tráng, gọi là "Cận cảnh buổi họp báo về vụ án mạng seri người, kinh hoàng hơn phim hành động"...

- Dạ, dạ... Rất hay ạ! Nhưng, thưa A, bắt đc thủ phạm rồi, đưa tang xong rồi, họp báo tốt rồi... vậy là khép lại vụ này. E là E cứ thấy tiêng tiếc...
- Cậu nói phải! Biết khi nào mới có vụ bắt bút thế này? Giá như CA thư thư bắt 2 thằng ôn ấy vài tuần... Nhưng, khép lại là khép thế nào? Mai cậu đi ngay miền Tây, về tận quê cái thằng cắt cổ 5 người tìm gặp mẹ đẻ nó, tìm bà con hàng xóm láng giềng của bố nó để thu thập thông tin: Cách đây 1/4 thế kỷ, khi mang thai và sinh sản nó, mẹ nó có gì bất thường kg, thích ăn hoa quả ra sao?... Bố nó dựng nhà quay hướng nào và có chiêm bao, ác mộng gì kg?...
- Dạ. Thật là đúng hướng ạ!
- Cậu cũng nói với cậu K, là phải ra Thanh Hoá gấp để tác nghiệp về thực trạng xôn xao tại đầu làng, cuối xóm, quê của bố mẹ cái thằng cắt cổ 1 người! Và, nhớ phải chụp ảnh kỹ càng, gần xa về núi sông, phong thuỷ...
- E rõ ạ!
- Tốt! Cậu cũng bảo cô Y, cần bám chặt mấy tay cán bộ trại giam để viết bài về tình hình 2 hung thủ ăn ngủ ra sao, mặc quần áo màu gì... Biết đâu chúng lại làm thơ hối hận và tự sỉ vả thì hay biết bao!
- E nhớ rồi ạ!
- Chưa hết! Cậu nhắc cô S tiếp xúc ngay với các chuyên gia tâm y sinh lý học, xã hội học, phụ nữ học, tình yêu học... để làm vệt bài: Kỹ năng và giải pháp an toàn khi rũ bỏ ái tình, Mối quan hệ biện chứng giữa sát thủ máu lạnh với ẩm thực, Bài học nào dành cho đấng mẹ cha khi con cái yêu nhầm địa chỉ, Đâu là trách nhiệm của toàn thể xã hội đối với lứa đôi trục trặc.v.v...
(MHK, phóng viên báo Face tường thuật từ toà soạn báo X)
================

10 nhận xét:

  1. Vụ án này rõ ràng vẫn còn nhiều uẩn khúc, chưa thể khép lại được. Với lại, bài học xương máu của nó so với vụ Luyện cũng kinh khủng hơn nhiều.

    Trả lờiXóa
  2. Xời....quá hay luôn ! .
    ... moi 3 đời ông cố nội nhà 2 cái thằng ý lên nữa mà viết chứ ! Học hành của nó ra sao ??? cô giáo chủ nhiệm nó mấy đời chồng ??? , hàng xóm yêu ghét có mấy người ???.
    ....vv... vv ...
    còn dài ! , moi móc ra cho lắm vào rồi viết li kỳ vào ... khép là khép thế nào ?????! ...Vớ vẩn !!!

    Trả lờiXóa
  3. Công an Nhân dânlúc 22:31 13 tháng 7, 2015

    Pháp luật
    Giấc mơ kỳ lạ và bức họa chân dung kẻ thủ ác
    09:40 13/07/2015
    Có một tình tiết ly kỳ mới được tiết lộ, đó là một nữ sinh viên đã có giấc mơ kỳ lạ về một vụ trọng án. Khi tỉnh giấc, cô sinh viên này đã phác thảo chân dung theo những gì diễn ra trong giấc mơ. Điều kỳ lạ là bức họa có những nét khá giống chân dung một trong những kẻ thủ ác bị bắt sau này.

    Phản ứng tích cực của công luận khi tìm ra thủ phạm vụ thảm án
    Bộ Công an thông tin chính thức về vụ thảm án ở Bình Phước
    Nhiều thông tin chưa được kiểm chứng về vụ thảm án

    Chỉ hơn 80h sau vụ thảm án sát hại 6 người trong một gia đình ở Bình Phước, lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ, bắt giữ được hung thủ. Một tình tiết ly kỳ trong quá trình điều tra vụ thảm án này, đó là một cán bộ trong ngành nội chính tỉnh Bình Phước đã "tiết lộ" một bức họa chân dung đối tượng.

    http://static.cand.com.vn/Files/Image/2015/07/13/td-toipham-470.jpg
    Bức phác họa từ giấc mơ kỳ lạ của cô gái nhìn khá giống Vũ Văn Tiến.

    Mấy ngày qua, lượng thông tin khổng lồ về vụ thảm án này đã gây nhiễu loạn thông tin cho bạn đọc. 14h chiều nay(13/7). Candonline sẽ có bài HÀNH TRÌNH HƠN 80h PHÁ ÁN cung cấp những thông tin chính thức và mới nhất từ Ban chuyên án. Cũng trong chiều nay, PV candonline được tiếp cận thêm những nguồn tin chính thức từ Tổng cục Cảnh sát. Chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn đọc.

    Vị cán bộ này cho biết, nguồn gốc của bức họa phác khảo chân dung thủ phạm do con gái của ông đang học đại học tại TP. Hồ Chí Minh phác thảo lại. Đối chiếu với tấm hình của thủ phạm khi vừa bị bắt giữ tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn mọi người không khỏi bất ngờ vì có nhiều điểm giống nhau đến kỳ lạ.

    Vị lãnh đạo này kể lại, cách đây hơn 10 ngày, (tức thời điểm mà vụ án chưa xảy ra - PV), con gái của ông bỗng gặp một giấc mơ kỳ quái về một vụ án mạng rất kinh hoàng xảy ra đối với một gia đình.

    Mấy ngày sau đó, con gái ông ngủ không yên giấc, hay giật mình trong giấc ngủ. Cô đã kể chuyện này cho mẹ. Và mẹ cô cũng động viên con rằng đó chỉ là một giấc chiêm bao, sẽ không bao giờ có thật. Khi nghe vợ kể lại, ông nói con gái phác họa lại chân dung của đối tượng.

    Mặc dù không tin vào yếu tố tâm linh nhưng khi vụ án vừa xảy ra, anh đã cung cấp bức họa này cho điều tra viên trong Ban chuyên án.

    Chiều 10/7, Cơ quan điều tra đã có căn cứ để bắt giữ 2 hung thủ, đó là: Nguyễn Hải Dương (SN 1991), HKTT: ấp Long Hạ, xã Kiến An, Chợ Mới, An Giang; hiện trú ở 290/10 ấp 1, tổ 2, xã Nhị Bình, Hóc Môn, TP.HCM và Vũ Văn Tiến (SN 1991), HKTT: Phú Nguyên, Phú Riềng, Bình Phước, hiện trú tại xã Nhị Bình, Hóc Môn, TP.HCM. Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra đã thu toàn bộ tang vật vụ án.

    Điều kỳ lạ là bức họa chân dung kẻ thủ ác vẽ lại từ giấc mơ của cô gái nhìn cũng có nét khá giống Vũ Văn Tiến, một trong 2 kẻ thủ ác.
    http://m.cand.com.vn/Phap-luat/Giac-mo-ky-la-va-buc-hoa-chan-dung-ke-thu-ac-358022/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha ha!!!
      Báo Công an Nhăn răng viết bài theo đúng chỉ đạo của Sếp báo X - nơi nhà báo Mạc Hồng Kỳ làm việc nhể!
      KHÉP LÀ KHÉP THẾ NÀO?

      Xóa
  4. vụ thảm sát ngoài là nỗi đau của gia đình và của toàn xã hội, nhưng bên cạnh đó cũng không thiếu những kẻ soi mói, tát nước theo mưa, không thiếu chỗ nào là không supersoi cả. Đại tá công an không ít lần lên tiếng là chuyên án đã kết thúc nhưng mà các ngòi bút vẫn không thể nào khép lại.

    Trả lờiXóa
  5. Dù sao thì thảm kịch cũng đã lỡ xảy ra rồi , kéo dài thêm cũng đâu có thay đổi được gì. Con người mà, ai cũng phải có lầm lỗi đâu có gì lạ đâu. Hung thủ cũng đã bị bắt rồi nên vụ án nên khép lại càng sớm càng tốt để ổn định trật tự xã hội. Điều cần thiết phải làm tiếp theo là tạo điều kiện thuận lợi cho các phạm nhân cải tạo tốt để sớm ra tù hòa nhập trở lại vào cộng đồng mà làm lại cuộc đời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điều cần thiết tiếp theo là sớm ổn định trị an xã hội, tuyên truyền, giáo dục nhân dân tôn trọng pháp luật, sống nhân văn, sẵn sàng tố giác tội phạm. Sớm hoàn tấ hồ sơt vụ án, truy tố bọn thủ ác trước pháp luật để chúng nó kịp "cải tạo tốt" nơi cõi xa.

      Xóa
    2. Trong vụ án này phạm nhân cũng đã thành khẩn nhận tội. Mà cũng nhờ nạn nhân gây án nên mới giúp công an có cơ hội lập kỷ lục phá án nhanh nhất cho một trọng án từ trước giờ. Chứng cứ tuy chưa kiểm nghiệm đầy đủ nhưng sự thành khẩn khai báo nhận tội của thủ phạm đã góp phần to lớn làm sáng tỏ nguyên nhân vụ án. Tội lỗi phạm nhân tuy lớn nhưng do sự bồng bột của tuổi trẻ mà làm bậy chứ phạm nhân có lý lịch rất tốt chưa từng có sai phạm nào. Bây giờ có xử án phạt tù nặng phạm nhân thì cũng không thể thay đổi hậu quả án mạng. Do đó, đề nghị hội đồng xử án nên xử nhẹ phạm nhân để thể hiện sự khoan hồng nhân đạo của luật pháp chế độ ta cho thế giới nể phục đồng thời cũng mở ra cho lối thoát cho phạm nhân có cơ hội hoàn lương. Nên xử tù vài năm rồi cho về quản chế tại địa phương là hình thức xử phạt hợp lý nhất. Nếu sau này phạm nhân lại tái phạm gây thêm án mạng lần nữa thì lúc đấy phạt tù chung thân cũng chưa muộn.

      Xóa
  6. Lậy các cụ. Giới phóng viên chúng em đã nát như ấy rồi mà các cụ cứ bươi ra. Tất cả những gì tụi em làm là để các cụ, các anh, các chị có cái nhìn tổng quát hơn về vụ việc. Tiện thể liên hệ bản thân xem có gì trùng hợp không để biết đường mà tránh. :)))

    Trả lờiXóa
  7. Chẳng trách được mấy thằng làm báo. Không tiếp tục khai thác thì lấy cái gì hot mà viết. Cũng khổ, phục vụ một đám chỉ thích đọc cướp giết hiếp thì viết báo chính luận, khen thưởng vân vân thì ai nó mua. Giờ công an tuyên bố khép lại vụ án khác gì bóp mồm cánh nhà báo lại

    Trả lờiXóa