Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

XEM LẠI NHỮNG CẢNH BÁO RỢN NGƯỜI TRÊN FB NGUYỄN HẢI DƯƠNG

Bạn nGÂN tHƯƠNG cho biết:
+ Trang fb cá nhân của tên Nguyễn Hải Dương
https://www.facebook.com/nguyen.haiduong.311
+ Trang fb cá nhân của Vũ Văn Tiến:
+ Trang fb cá nhân của người giúp việc Đoàn Thị Cẩm Loan
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005670046931&fref=ufi
Đọc trong trang fb cá nhân của Nguyễn Hải Dương ta thấy ở đây hầu hết là những stt ngắn, rất ngắn. Nhiều stt chỉ có những tấm hình. Trong đó, chúng tôi giật mình vì thấy những tấm hình đại diện của Nguyễn Hải Dương với những dòng chữ như những lời cảnh báo nghiêm khắc với người yêu.
Ví dụ, ở đây, là một hình đại diện với lời cảnh báo:

"Cô đã bóp nát trái tim tôi. Đừng lừa dối nữa".
Ví dụ khác, ở đây, với lời cảnh báo:

"Xin đừng đùa giỡn với tình yêu....
Những tổn thương gây ra
...Sẽ chẳng bao giờ...
 bù đắp được!!!"   

Một vài hình ảnh khác trên trang fb cá nhân của Nguyễn Hải Dương


















8 nhận xét:

  1. Cha nghi can chủ mưu vụ thảm sát: 'Chúng nó đã có mối tình đẹp'
    Dành nhiều lời khen cho cô gái xấu số, cha của Nguyễn Hải Dương - nghi phạm chủ mưu vụ thảm sát - cho biết, con trai ông có mối tình đẹp với con gái đại gia ngành gỗ. Cả hai đã tính chuyện cưới xin.

    Biểu hiện bất thường của nghi phạm vụ thảm sát trước khi bị bắt / Bộ Công an: 'Chỉ có 2 hung thủ gây ra vụ thảm sát'

    Ngồi lặng lẽ trong góc căn phòng bảo vệ rộng khoảng 15 m2 của xưởng gỗ ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM, ông Nguyễn Hải bảo sốc nặng khi hay tin con trai là chủ mưu trong vụ án chấn động những ngày qua.

    "Tôi choáng váng, không nhấc nổi chân đi đâu. Bất ngờ quá. Mẹ nó ở quê cũng vừa hay tin, ngất liên tục", ông Hải nói. "Thằng Dương và thằng Tiến là bạn bè thân thiết, hiền lành, ai cũng mến, vậy sao giết người được? Mà nhất là giết cái Linh, người mà thằng Dương thương yêu nhất".

    Quê xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An Giang, Nguyễn Hải Dương học hết lớp 12 được cha đưa lên Sài Gòn học nghề. Nhưng sau đó anh ta bỏ ngang vì cho rằng không có tương lai. Nam thanh niên này về làm ở xưởng gỗ của người chú ruột, tá túc ngay trong phòng bảo vệ cùng ông Hải. Hai cha con chia nhau ngủ trên chiếc giường tầng chiếm gần hết không gian phòng. Ngoài đồ đạc sinh hoạt cá nhân, còn lại không có tài sản gì quý giá.

    Cha của nghi phạm cho biết con trai ông không nhậu, đam mê cơ bạc hay tụ tập bạn bè ăn chơi đàn đúm như mấy đứa trẻ ở quê. Ngoài giờ làm, Dương chỉ cà phê tán gẫu với anh em làm chung ở trước cổng xưởng gỗ. "Lương nó mỗi ngày cũng gần 200.000 đồng. Tôi tằn tiện, thỉnh thoảng cho nó thêm vài ba trăm, tính ra cũng dư giả chi tiêu. Tuy không giàu sang nhưng tôi không để con thiếu thốn", người cha nói về cậu con trai duy nhất.

    Cách nay hơn 3 năm, trong một lần đi tiệc sinh nhật bạn, Dương quen Lê Thị Ánh Linh. Biết hoàn cảnh Dương nghèo khó nhưng cô gái con đại gia ngành gỗ ở huyện Chơn Thành, Bình Phước vẫn hết mực yêu thương.

    "Tính cái Linh được lắm, không bao giờ ra vẻ giàu có, khinh người. Cháu đã về An Giang gặp vợ tôi, bà ấy rất quý con bé. Hai đứa cũng tính chuyện cưới xin", mặt ông Hải giãn ra mỗi khi nhắc đến Linh.

    Người cha cho biết, con trai ông rất thương và nghe lời Linh. Sau khi chiều ý Linh đi học ngành Tài chính Kế toán, Dương được người yêu cho mượn gần 500 triệu mua đất cao su ở Bình Phước với mục đích tạo điều kiện cho người chồng tương lai có sự nghiệp.

    Thấy con chăm chú làm ăn nên khi nghe Dương mượn 40 triệu để đầu tư tiếp cho lô cao su, ông Hải đã lấy tiền tiết kiệm đưa con. Hai vợ chồng ông cũng định gom tiền dành dụm và bán đất ở quê để lên Sài Gòn cất nhà, cưới vợ cho Dương.

    Nhưng cách nay vài tháng, ông nghe con trai nói đã chia tay người yêu. "Nó bảo do không môn đăng hộ đối nên cha mẹ Linh không chấp nhận. Tôi có khuyên, hai đứa đã lớn có thể tự quyết định được tương lai của mình", ông kể.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo ông, có lẽ Dương dồn quá nhiều tình cảm, đặt nhiều kỳ vọng vào mối tình với Linh. Khi bị ngăn cấm yêu, Dương hận tình và làm càn. "Tất cả là do tôi đã nuông chiều, không dạy bảo nó. Ước gì đây là giấc mơ, lúc tỉnh dậy nó tan biến", ông Hải nhiều lần nhắc lại mong ước.

      Ông cho biết thêm, hôm xảy ra án mạng, thấy con trai đi chơi gần nửa đêm mới về phòng. Ông thức dậy khi Dương đang đánh răng rửa mặt. "Nó không có biểu hiện gì lạ, còn xin tôi 500.000 đồng đi chơi với bạn. Nhưng sau đó nhận tin con Linh cùng gia đình bị giết, nó mượn thêm đứa em một triệu đồng, chạy liền lên Bình Phước. Việc nó có lẻn ra ngoài trong đêm hay không thì tôi không biết", ông Hải nhớ lại.

      Người cha gần 50 tuổi vốn bị tật ở chân, đi lại rất khó khăn kể thêm, tối cùng ngày, Dương trở về nhưng không ngủ trong phòng mà sang nhà trọ của bà ngoại, cách đó mấy trăm mét. "Tôi hỏi, nó bảo trên đó công an không cho vô nhà, chỉ biết đứng loanh quanh ngoài đường", ông Hải nhớ lại. Ngay chiều hôm sau, con trai ông được công an gọi lên lấy thông tin phục vụ điều tra rồi đi cho đến nay.
      anh-Nguyen-Hai-Duong.jpg
      Dương sau khi bị bắt giữ. Ảnh: Chế Bắc.

      Từng là phó quản lý xưởng gỗ nơi hai nghi phạm Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến làm việc, anh Phương nhận xét cả hai đều khá hiền lành, không ham cờ bạc, nghiện ngập hay dính vào tệ nạn. "Chúng tôi thường đi đá bóng, cà phê chung. Tôi quá bất ngờ, không thể tin nổi khi Dương và Tiến gây ra vụ thảm sát", anh Phương chia sẻ.

      Một công nhân khác là bạn làm chung xưởng cho biết, cách đây một tháng không rõ lý do gì Tiến nghỉ làm, chuyển sang cơ sở gỗ gần đó. "Họ có lối sống hoàn toàn bình thường, chưa từng có thái độ quá đáng hoặc cộc cằn. Việc Dương và Tiến là thủ phạm giết đến 6 người là quá sức tưởng tượng với tôi", anh này khẳng định.

      Theo điều tra ban đầu, bị Linh nói lời chia tay, Nguyễn Hải Dương rủ Vũ Văn Tiến trả thù bằng cách sát hại, cướp tài sản. Đột nhập vào căn biệt thự của ông Mỹ rạng sáng 7/7, bộ đôi lần lượt giết 6 người trong gia đình sau khi tra khảo tiền bạc nhưng không được gì. Riêng bé Na (18 tháng tuổi, con út vợ chồng ông Mỹ) không bị hai nghi can sát hại. Trước khi tẩu thoát, chúng lục lọi lấy đi 5 điện thoại, iPad và nhiều vật dụng khác.

      Hai ngày sau khi gây ra vụ thảm sát, Dương và Tiến bị bắt. Khai với cảnh sát, Dương nói rằng khi thấy bé Na khóc, anh ta bế lên và "thấy thương" nên không ra tay.

      Duy Trần

      Xóa
  2. Thảm sát ở Bình Phước: Ai là cha mẹ đẻ thực sự của bé Na?

    Chủ Nhật, 12/07/2015 | 08:59 GMT+7

    (VTC News) – Trước việc bé Na thoát chết kỳ diệu nhiều người đã thông tin các nghi vấn về cha mẹ của bé Na, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến đã lên tiếng.

    Liên quan đến vụ thảm sát ở Bình Phước, chiều 11/7, trả lời PV về các thông tin nghi vấn bé gái hơn 18 tháng tuổi tên Na có phải là con ruột của Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang) và Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, ngụ Bình Phước), Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng Cục Điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45 Bộ Công an khẳng định, bé Na không phải là con ruột của Linh và Dương, là con vợ chồng ông Mỹ.

    “Dương không phải là mối tình đầu của Linh. Linh cũng có quen và yêu nhiều người khác nữa” – Thiếu tướng Tiến nói.

    Vì sao bé Na may mắn không bị giết chết trong vụ thảm sát kinh hoàng, theo tướng Tiến, vì Dương còn động lòng trắc ẩn. Dương rất thương bé Na, trước đây lúc còn sống chung tại ngôi biệt thự nhà của Linh thì Dương thường ẵm bồng nên bé Na cũng biết mặt và mến Dương.

    Trong lúc gây án, Dương có vào phòng ông Mỹ phát hiện bé Na khóc nên đến dỗ, ru cho bé Na ngủ thiếp rồi mới rời khỏi hiện trường.

    Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng vì bà Nga không muốn Dương qua lại, quan hệ tình cảm với con gái Ánh Linh nên tìm cách hãm hại bằng âm mưu “cài” Dương lấy trộm 1 tỷ đồng, sau đó Dương bị bà tố lên cơ quan công an, Dương bị bắt, đi tù, lãnh án?

    Thiếu tướng Tiến cho biết, hoàn toàn không có chuyện đó, bởi vì từ trước giờ đến lúc gây án, Dương chưa có tiền án, tiền sự.
    Theo cơ quan điều tra, do Dương thù chuyện tình cảm với người yêu cũ và gia đình Linh, nên rạng sáng 7/7, Dương rủ Vũ Văn Tiến (24 tuổi, tạm trú Hóc Môn) đột nhập vào biệt thự công ty gỗ Quốc Anh (QL 13, xã Minh Hưng, Châu Thành, Bình Phước), cả hai cùng ra tay sát hại 6 người trong gia đình người yêu cũ, đồng thời, cướp tài sản hơn 4 triệu đồng, 5 điện thoại, 1 Ipad.

    Sau khi gây án, Dương và Tiến trốn về địa bàn huyện Hóc Môn, TP.HCM tạm trú. Khi lễ tang diễn ra tại khu biệt thự Quốc Anh, Dương vẫn đến thắp hương, chia buồn như chưa hề có chuyện xảy ra.

    Qua nắm bắt tình hình, điều tra vụ việc, Cơ quan CSĐT Bộ CA, CA tỉnh Bình Phước… đã xác định Dương là kẻ chủ mưu, cầm đầu vụ thảm án, Tiến là đồng phạm giúp sức. Cả hai đã bị bắt giữ (Dương bị bắt tại cơ quan công an, Tiến bắt tại huyện Hóc Môn), tịch thu phương tiện gây án.

    Vụ án đã hoàn tất điều tra ban đầu, hồ sơ đang được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước thụ lý theo thẩm quyền, truy tố theo pháp luật.
    http://vtc.vn/tham-sat-o-binh-phuoc-ai-la-cha-me-de-thuc-su-cua-be-na.2.562038.htm

    Trả lờiXóa
  3. Thảm sát ở Bình Phước: Phẫn nộ hành động giả mạo FB nạn nhân để trục lợi
    (VTC News) – Lập tài khoản giả mạo facebook của nạn nhân, của nghi phạm để câu like, câu view, một bộ phận người dùng mạng xã hội đang trục lợi trên nỗi đau của những người đã khuất.
    Rất nhiều tài khoản facebook giả mạo những người có liên quan trong vụ án thảm sát ở Bình Phước đã được lập ra để câu like, câu view hòng trục lợi cho cá nhân.

    Tài khoản facebook giả mạo nghi phạm

    Sau khi danh tính của hai nghi phạm chính trong vụ thảm sát được cơ quan điều tra công bố vào tối ngày 10/7, ngay lập tức trên trang mạng xã hội facebook đã xuất hiện rất nhiều tài khoản facebook mạo danh là Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến để câu like.

    Các tài khoản này đa phần là các trang fanpage, không rõ chủ nhân. Admin của các trang này thường sử dụng tên, ảnh đại diện và ảnh bìa lấy từ tài khoản facebook của nghi can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến.

    Trên trang chủ của những tài khoản này chủ yếu là những thông tin về vụ án thảm sát ở Bình Phước được cóp nhặt về từ các trang báo điện tử. Cùng với đó là những lời bình luận hết sức khiếm nhã như: ‘Mọi người thấy đáng chết không !! Lấy nhiều tiền thế này đây mà’, ‘Mọi người thấy người yêu Dương xinh không ????’….
    http://vtc.vn/tham-sat-o-binh-phuoc-phan-no-hanh-dong-gia-mao-fb-nan-nhan-de-truc-loi.2.562169.htm

    Trả lờiXóa
  4. Bình Phước: Lại vừa có thêm một phụ nữ bị sát hại dã man
    Khoảng 18 giờ chiều 10/7, người dân ở xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập phát hiện thi thể một phụ nữ bị sát hại với nhiều vết đâm khắp người.

    Ngày 11/7, Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ cái chết của chị Trần Thị Ngọc Oanh, 39 tuổi ở thôn 11, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước.

    Trước đó, khoảng 18 giờ chiều 10/7, người dân ở xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập phát hiện thi thể một phụ nữ bị sát hại với nhiều vết đâm khắp người. Qua kiểm tra tại hiện trường, nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Ngọc Oanh, trú tại thôn 11, xã Long Hưng.

    Theo người nhà nạn nhân, trước khi xảy ra sự việc thì chiều cùng ngày, chị Oanh có mang sầu riêng đến cho mẹ ruột là Bùi Thị Úc (70 tuổi) ở cầu Thanh Niên thuộc thôn 10, xã Long Bình. Sau đó, trên đường trở về nhà thì xảy ra sự việc.

    Anh Trần Văn Nhật là anh rể của nạn nhân cho biết: “Sau khi được bà con phát hiện vụ việc và báo cho gia đình, em nó có nhiều vết đâm ở bắp đùi, hông và sau gáy. Gia đình chúng tôi rất đau buồn trước chuyện xảy ra với Oanh. Rất mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc thương tâm này”.

    Tại hiện trường, toàn bộ tài sản của chị Oanh như: xe gắn máy, trang sức, tiền mang theo trong người đều không bị lấy mất. Chị Oanh có ba người con (hai gái, một trai), chồng đi làm xa, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

    Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định pháp luật.

    Theo Thông tấn xã Việt Nam

    Trả lờiXóa
  5. Thấy những tấm hình thân mật của Dương _ Linh với bé Na thế này nên không lạ khi có nghi vấn bé là con của D.

    Trả lờiXóa
  6. Có thể nói, Quà tặng pha lê hiện nay là một món quà phổ biến nhất trong cuộc sống của mỗi người, nó có mặt trong hầu hết các sự kiện, event, các dịp lễ kỷ niệm, khai trương… Và cũng chính vì thế mà dịch vụ làm Cúp pha lê , quà tặng pha lê hiện nay rất phổ biến và mang một ý nghĩa rất sâu sắc.

    Trả lờiXóa