Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

MƯA!!!!

Mưa rồi!
Sau bao nhiêu ngày nắng như đổ lửa, những hạt mưa đầu tiên chiều nay mới quý làm sao...
Trưa nay (04/07), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ như: Nho Quan (Ninh Bình) 40.1 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40.1 độ, Tương Dương (Nghệ An) 39.9 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 39.6 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40.4 độ, Nam Đông (T.T.Huế) 39.7 độ, …
Nhiệt độ cao nhất trong ngày 3/7 đo được tại một số điểm nắng nóng gay gắt như sau:

STT Trạm đo Tên tỉnh Nhiệt độ (oC)
1 Hòa Bình Hòa Bình 40.6
2 Kim Bôi Hòa Bình 39.9
4 Việt Trì Phú Thọ 39.9
5 Láng Hà Nội 40.8
6 Hưng Yên Hưng Yên 40.1
7 Nho Quan Ninh Bình 41.3
8 Bái Thượng Thanh Hóa 40.1
9 Tĩnh Gia Thanh Hóa 41.8
10 Qùy Châu Nghệ An 40.8
11 Hương Khê Hà Tĩnh 41.0
12 Huế Huế 40.2

Bản tin thống kê nhiệt độ cao nhất ngày 3/7/2015 tại các tỉnh trong cả nước gồm: Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.





3 nhận xét:

  1. Thứ bảy, 4/7/2015 | 10:59 GMT+7
    Bắc Bộ sắp mưa giông, vùng núi có nguy cơ lũ quét
    Chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ sẽ có mưa giông mạnh, nhiều nơi khả năng xuất hiện lũ quét, sạt lở đất. Riêng miền Trung hôm nay và ngày mai vẫn nắng nóng gay gắt.

    Đêm mai miền Bắc mưa giông, nắng nóng chấm dứt

    Hôm qua trong khi nhiều tỉnh miền núi phía bắc có dấu hiệu giảm 1-2 độ C thì các tỉnh đồng bằng và miền Trung lại tăng nhiệt. Tại Hà Nội, trừ trạm đo Sơn Tây 39,2 độ C, 4 trạm còn lại gồm Ba Vì, Láng, Hoài Đức, Hà Đông đều xấp xỉ và trên 40 độ C.

    Nóng nhất là trạm Láng ở trung tâm thủ đô lên tới 40,8 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất trong mùa hè năm nay ở Hà Nội và chỉ đứng thứ hai trong chuỗi số liệu nhiệt độ tối cao hôm qua ở miền Bắc, sau Nho Quan (Ninh Bình) 41,3 độ C.

    Tại miền Trung, nắng nóng gay gắt đang gia tăng mức độ và phạm vi. Có tới 13 trạm đo hôm qua ghi nhận mức nhiệt từ 40 độ C trở lên, tăng gần gấp đôi so với mấy ngày trước. Đỉnh nóng là Tĩnh Gia (Thanh Hóa) tới 41,8 độ C, kế đó là Hương Khê (Hà Tĩnh) 41 độ C.

    Một số khu vực thuộc Trung Trung Bộ hôm qua cũng nóng 40 độ C, như thành phố Huế, Nam Đông (Thừa Thiên - Huế). Nhiều nơi khác như Ba Đồn (Quảng Bình), Tam Kỳ (Quảng Nam), Ba Tơ (Quảng Ngãi) cận kề mức nhiệt 40 độ C.
    lu-3356-1435981349.jpg

    Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ quét ở các tỉnh miền núi. Ảnh minh họa: CTV.

    Cơ quan khí tượng cho biết, không khí lạnh tràn về khiến chiều tối và đêm nay Bắc Bộ mưa giông, có nơi mưa to. Trong cơn giông khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình.

    Không khí lạnh giúp miền Bắc chấm dứt nắng nóng từ ngày 5/7. Với miền Trung, hôm nay tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Ngày 5/7, nắng nóng suy giảm dần về cường độ, sau có khả năng kết thúc vào ngày 6/7.

    Từ ngày 27/6, ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây và hiệu ứng gió phơn, miền Bắc và miền Trung bắt đầu xuất hiện nắng nóng. Hà Nội do ít cây xanh, nhiều nhà cao tầng nên trở thành tâm nóng. Liên tục từ ngày 30/6 tới nay, các trạm đo của thủ đô đều ghi nhận mức nhiệt 39-40 độ C. Đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng, còn thực tế ngoài trời phải cao hơn 2-4 độ C.

    Ban đêm nhiệt độ Hà Nội cũng ở mức rất cao, 33-35 độ C, trời lặng gió khiến không khí rất ngột ngạt. Người dân sống trong các dãy nhà cao tầng, thí sinh từ nhiều miền quê về trọ dự thi THPT quốc gia luôn cảm thấy oi bức, khó chịu. Có em đã mệt lả, ngất vì nóng và căng thẳng.


    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/bac-bo-sap-mua-giong-vung-nui-co-nguy-co-lu-quet-3243579.html

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Có nhiều kẻ ở Thủ đô rất ghét mưa, xem mưa cũng là... thù địch vì mưa làm lộ ra sự gian dối của bọn chúng trong vụ tàn sát cây xanh và cả sự cẩu thả khi trồng các cây mới còn nguyên trong lưới ni lông.... Xin hãy cho MƯA tránh xa Hà Nội... Để đời quên lãng quên chuyện... tàn sát cây xanh...

    Trả lờiXóa