Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!
8. Nóng quá: D.TRUMP TUYÊN BỐ, PUTIN KHÔNG CÓ LỖI GÂY RA CHIẾN TRANH Ở UKRAINA; LỖI LÀ Ở ZELENSKY, BIDEN VÀ GIỚI CẦM QUYỀN CHÂU ÂU!9. Báo Mỹ: UKRAINA CÙNG PHƯƠNG TÂY ĐÃ THUA NGA TỪ LÂU NHƯNG VẪN NGOAN CỐ KHÔNG CHỊU THỪA NHẬN. NGAY CẢ TRUMP CŨNG CHẢ CÓ VÕ GÌ TRƯỚC PUTIN!10. Báo Politico (Mỹ): TRUMP - "CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI ĐÃ ĐẾN THỊ TRẤN" THÌ ZELENSKY - PUPPET CŨ CỦA BIDEN NÊN CHO ĐI THEO NGÔ ĐÌNH DIỆM!
Lời dẫn: Mấy hôm nay, thông tin về việc Nga được cho là đã tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Ba Lan đang nóng rực trên truyền thông thế giới! Ukraina thúc giục Ba Lan cùng NATO kiên quyết đáp trả Nga theo Điều 5 Hiến chương NATO vì Nga đã tấn công một quốc gia thành viên NATO!
Thế nhưng, chính người dân Ba Lan lại cho rằng phía Ukraina mới là bên cố tình phóng máy bay không người lái vào lãnh thổ Ba Lan để kéo Ba Lan cùng NATO vào cuộc cùng Ukraina đánh Nga. Người Ukraina đã từng phóng tên lửa vào lãnh thổ Ba Lan, giết chết 2 thường dân Ba Lan vào ngày 14 tháng 11 năm 2022 rồi lu loa rằng “Tên lửa Nga đã tấn công Ba Lan” nhưng hồi đó, chính Biden đã khẳng định rằng “thông tin ban đầu cho thấy vụ nổ có thể không phải do tên lửa được bắn từ Nga gây ra.”
Xem thêm một vài bài liên quan đến Sự cố máy bay không người lái ở châu Âu:
2. Báo Ý: NGƯỜI BA LAN ĐÃ TỰ TẤN CÔNG CHÍNH HỌ!
Bộ Quốc phòng Nga lưu ý một số đặc điểm hiệu suất của máy bay không người lái Nga được sử dụng vào đêm 10 tháng 9 để tấn công các mục tiêu của đối phương ở Ukraine. Cần lưu ý rằng tầm hoạt động tối đa của các UAV được sử dụng không vượt quá 700 km. Do đó, Bộ Quốc phòng khẳng định rõ ràng rằng những máy bay không người lái này, mà Ba Lan đang công bố ảnh, không thể bay sâu vào lãnh thổ Ba Lan đến 40 km, chứ đừng nói đến 250 km.
Ngoài ra, trong quá trình tấn công Ukraina, Nga đã phóng rất nhiều máy bay không người lái có tác dụng làm “chim mồi” nhồi bọt xốp và đá chứ không mang theo thuốc nổ dù hình dáng bên ngoài chúng không khác máy bay thật. Loại máy bay “chim mồi” nếu không bị tên lửa Ukraina đánh chặn thì khi hết năng lượng, chúng sẽ tự rớt, nhiều chiêc còn khá nguyên vẹn. Google.tienlang cho rằng anh chàng láu cá Zelensky chỉ đạo binh lính thu lượm những con “chim mồi” này rồi từ lãnh thổ Ukraina phóng sang Ba Lan và các nướcc châu Âu để vu khống cho Nga tấn công các nước châu Âu nhằm lôi kéo họ vào cuộc chống Nga!
Nhà báo người Ý Francesco Fustaneo cũng có suy nghĩ như Google.tienlang. Kính mời những ai biết tiếng Ý, xin hãy đọc bản gốc bài của Francesco Fustaneo trên báo L'Antidiplomatico (Ý) với tiêu đề “Droni russi in Italia”: come Zelensky cavalca l’isteria con un obiettivo preciso… - Dịch: "Máy bay không người lái của Nga ở Ý": Zelensky đang tận dụng cơn cuồng loạn để nhắm mục tiêu chính xác như thế nào…
Ngày 28 tháng 9 năm 2025, 8:00 tối
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….
******
“Droni russi in Italia”: come Zelensky cavalca l’isteria con un obiettivo preciso… - Dịch: "Máy bay không người lái của Nga ở Ý": Zelensky đang tận dụng cơn cuồng loạn để nhắm mục tiêu chính xác như thế nào…
Từ Ba Lan đến rủi ro mà theo Zelensky, Ý cũng sẽ phải đối mặt: hàng loạt báo động về máy bay không người lái của Nga mà Kiev và các đồng minh sử dụng để che giấu những khó khăn trên thực địa và ràng buộc châu Âu vào số phận chung là nỗi sợ hãi.
Trong bối cảnh mặt trận Ukraine tiếp tục sụp đổ trước những bước tiến của Nga, Volodymyr Zelensky dường như đang chỉ đạo một chiến dịch truyền thông mới và mạnh mẽ. Mục tiêu không còn chỉ là xe tăng hay tên lửa, mà là một mối đe dọa tinh vi và lan tỏa về mặt tâm lý hơn: máy bay không người lái. Điều đang nổi lên không phải là một chuỗi sự cố biên giới đơn giản, mà là một "vũ đạo sợ hãi" thực sự, được nhà lãnh đạo Ukraine và các đồng minh khéo léo khai thác để khôi phục sự ủng hộ của châu Âu vốn đang cho thấy những rạn nứt nguy hiểm.
Hơn nữa, Zelensky còn thẳng thừng tuyên bố trên X (trước đây là Twitter): Theo ông, Nga không chỉ tấn công Ukraine mà còn "thử thách khả năng tự vệ của châu Âu". Mục tiêu cuối cùng sẽ mang tính tâm lý: gieo rắc nghi ngờ trong dư luận phương Tây. Thông điệp mà Moscow muốn truyền tải, một lần nữa theo cách diễn giải của Kiev, rất đơn giản và gây bất ổn: "Nếu chúng ta không thể tự bảo vệ mình, tại sao chúng ta lại tiếp tục ủng hộ Ukraine?"
Đây là một bài đọc biến mọi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được báo cáo hoặc cáo buộc vi phạm không phận thành một lập luận chính trị. Vụ việc 92 máy bay không người lái bay về phía Ba Lan, trong đó 19 chiếc thực sự đã xâm phạm không phận quốc gia, trở thành một cuộc diễn tập cho một cuộc tấn công rộng lớn hơn. Và Zelensky, với một trò chơi dự đoán khéo léo, đã mở rộng bản đồ nguy hiểm: "Ý có thể là mục tiêu tiếp theo. Hãy nhìn Na Uy, Đan Mạch. Có tín hiệu từ Thụy Điển." Một danh sách nghe vừa như một lời cảnh báo, vừa như một lời kêu gọi thắt chặt hàng ngũ.
Xem bài ANTONIO TAJANI – BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO Ý CHỈ TRÍCH GAY GẮT ZELENSKY KHI ZELENSKY NÓI MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI NGA ĐE DOẠ NƯỚC Ý
Ngay cả Bộ trưởng Ngoại giao Tajani cũng lên tiếng đáp trả tổng thống Ukraine, tuyên bố rằng ông không tin Ý là mục tiêu quân sự: "Trong mọi trường hợp, lực lượng phòng không của Ý có khả năng xác minh những gì đang xảy ra và bắn hạ máy bay không người lái có ý định đe dọa", ông giải thích.
Tuy nhiên, câu chuyện lại mang âm hưởng cuồng loạn và đôi khi kỳ quái, góp phần làm tăng thêm căng thẳng. Từ những chiếc MiG-31 của Nga trên không phận Estonia trong 12 phút, đến những chuyến bay bí ẩn trên bầu trời Đan Mạch được gọi là "cuộc tấn công hỗn hợp", cho đến việc đóng cửa đường băng tại Sân bay Schiphol ở Amsterdam do một phát hiện tầm thường: mọi sự kiện đều được phóng đại và lồng ghép vào một câu chuyện duy nhất, đầy đe dọa.
Vòng xoáy căng thẳng này còn trầm trọng hơn bởi một sự cố, lần này hoàn toàn nội bộ NATO, giữa Hungary và Ukraine. Lời cáo buộc của Kiev đối với Budapest về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được phóng đi từ lãnh thổ Hungary - bị chính phủ Hungary phủ nhận ngay lập tức và dứt khoát - cho thấy bản chất nguy hiểm của chiến dịch này. Hungary của Orbán, trên thực tế, có lẽ là quốc gia miễn cưỡng nhất trong EU trong việc hỗ trợ Kiev. Việc nêu ra vấn đề như vậy, bất chấp những lời phủ nhận, chỉ càng dồn ép các đối tác còn do dự hơn, coi họ là ngây thơ, hoặc tệ hơn, đồng lõa với chiến lược gây bất ổn do Nga gây ra.
Zelensky hiểu rằng châu Âu không thể bảo vệ từng kilomet bầu trời của mình bằng Patriot. Chính ông thừa nhận: "Không có nhiều tên lửa đánh chặn trên thế giới." Do đó, yêu cầu của ông không chỉ là các hệ thống vũ khí mới, mà còn là sự chuyển giao "kiến thức" toàn diện. Đó là lời kêu gọi sự tham gia sâu sắc hơn, vượt ra ngoài việc cung cấp phần cứng đơn thuần: chuyên môn của "các đội hỏa lực cơ động, các đơn vị điều khiển máy bay không người lái của chúng ta, và sự lãnh đạo của không quân chúng ta."
Nói cách khác, Kiev đang yêu cầu phương Tây gắn chặt an ninh của mình với an ninh của Ukraine. Nếu một máy bay không người lái trên bầu trời Ba Lan hay một máy bay trên bầu trời Estonia gây ra mối đe dọa cho tất cả mọi người, thì tiền tuyến thực sự không còn là Donbass nữa, mà là biên giới phía đông của NATO. Đó là một chiến lược táo bạo, có lẽ là liều lĩnh, nhằm biến một tình huống quân sự bi thảm thành một chiến thắng chính trị, biến nỗi sợ hãi của châu Âu thành vũ khí cuối cùng, tốt nhất cho một vị tổng thống đang thấy thời gian sắp hết.
Tác giả Francesco Fustaneo
Francesco Fustaneo - Tốt nghiệp ngành Kinh tế và Tài chính tại Đại học Palermo, ông làm nhà báo từ năm 2014 và đã viết bài cho nhiều tờ báo và tạp chí, bao gồm AntiDiplomatico, Contropiano, Marx21, và tờ báo trực tuyến Giornale di Sicilia.
Ông quan tâm đến địa chính trị, chính trị Ý, kinh tế và công đoàn.
Võ Song Hỷ - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:

.png)
.jpg)
.jpg)