Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Cùng nhà báo Mỹ vào tận nơi đồn trú của Tự vệ Slaviansk

Lời dẫn: Xin thú nhận rằng trình tiếng Nga của chúng tôi rất kém và trình tiếng Anh lại còn tệ hơn. Thôi, các nhà báo VN và bạn đọc ở VN nói chung có rất nhiều người thông thạo tiếng Anh, do vậy chúng tôi xin chép nguyên bản tiếng Anh về đây. Chúng tôi kính nhờ bác Cu Nỡm hay ai đó dịch giúp chúng tôi bài báo này.
Chúng tôi chỉ hiểu đại khái nội dung của bài này là: Đây là bài báo trên báo The New York Times (Thời báo New York) số ra ngày 3/5/2014. Các phóng viên của báo này đã trực tiếp sống cùng với các chiến sĩ Tự vệ Slaviansk, đặc biệt là với cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn số 12. Các nhà báo Mỹ cũng không giấu giếm ý định của mình khi đến đây là tìm hiểu xem thực sự "người xanh" mà báo chí Ukraina và phương Tây thường gọi là ai? Họ có đúng là những chiến sĩ đặc nhiệm Nga như mọi người thường nói hay không? Thế nhưng, sau cả một tuần tìm kiếm, các nhà báo Mỹ đi đến kết luận: Chẳng có lính Nga hay có bất kỳ trang thiết bị nào của quân đội Nga ở Slaviansk!
"Các chiến sĩ tự vệ Tiểu đoàn 12 hoàn toàn là người Ukraine, nhưng, như nhiều người trong khu vực này, họ có quan hệ gần gũi với Nga. Nhiều người trong số họ là cựu chiến binh của quân đội Liên Xô, của quân đội Ucraina hoặc quân đội Nga. Một số chiến sĩ có gia đình trên lãnh thổ của Nga."- Bài báo viết.

Các nhà báo cũng cho biết, lực lượng tự vệ hoàn toàn có đủ kinh nghiệm chiến đấu và sức mạnh độc lập tiến hành các hoạt động chống lại Kiev mà không cần có sự tham gia của Nga. "Làm gì có “ông chủ” Nga nào ở đây? Ở đây chẳng có ai do Moscow điều tới. Tự tôi đủ kinh nghiệm chiến đấu của mình" – trích lời ông Yuri, tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 12. Theo tìm hiểu của các nhà báo Mỹ, ông Yuri- Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 12 này chừng trên dưới 50 tuổi, từng có 4 năm chiến đấu ở Afganistan trong một đơn vị đặc nhiệm Liên Xô từ những năm 1980. Sau đó, trở về Liên Xô, ông đã phục vụ trong nhiều đơn vị khác nhau. Kinh nghiệm chỉ huy được tích lũy trong những năm quân ngũ này. Khi Liên Xô tan rã, ông về quê rồi trở thành chủ một doanh nghiệp xây dựng. Mấy năm trước đây, ông đã về sống tại Donetsk để được gần cha mẹ.

Vì đa phần họ là những cựu binh nên, theo nhận xét của các nhà báo Mỹ, họ có kỹ thuật chiến đấu linh hoạt và họ tự giác chấp hành kỷ luật quân sự rất nghiêm. Điều đặc biệt mà các nhà báo phát hiện ra: Ở đây, tất cả các chiến sĩ tự vệ đều … kiêng rượu!

Về vũ khí, các nhà báo Mỹ thấy Lực lượng tự vệ có cả những khẩu РПГ-7- RPG -7 (Việt Nam gọi là B41) còn rất mới. Tìm hiểu kỹ, hóa ra nó được mua từ chính quân đội Ukraina với giá 2000 đô la/khẩu!
**************

Behind the Masks in Ukraine, Many Faces of Rebellion

SLOVYANSK, Ukraine — The rebel leader spread a topographic map in front of a closed grocery store here as a Ukrainian military helicopter flew past a nearby hill. Ukrainian troops had just seized positions along a river, about a mile and a half away. The commander thought they might advance.
He issued orders with the authority of a man who had seen many battles. “Go down to the bridge and set up the snipers,” the leader, who gave only a first name, Yuri, said to a former Ukrainian paratrooper, who jogged away.
Yuri commands the 12th Company, part of the self-proclaimed People’s Militia of the Donetsk People’s Republic, a previously unknown and often masked rebel force that since early April has seized government buildings in eastern Ukraine and, until Saturday, held prisoner a team of European military observers it accused of being NATO spies.



His is one of the faces behind the shadowy paramilitary takeover. But even with his mask off, much about his aims, motivations and connections remains murky, illustrating why this expanding conflict is still so complex.





 

Yuri, who appears to be in his mid-50s, is in many ways an ordinary eastern Ukrainian of his generation. A military veteran, he survived the Soviet collapse to own a small construction business in Druzhkovka, about 15 miles south of here.
But his rebel stature has a particular root: He is also a former Soviet special forces commander who served in Afghanistan, a background that could make him both authentically local and a capable Kremlin proxy.
In this war, clouded by competing claims on both sides, one persistent mystery has been the identity and affiliations of the militiamen, who have pressed the confrontation between Russia and the West into its latest bitter phase.
Moscow says they are Ukrainians and not part of the Russian armed forces, as the so-called green men in Crimea turned out to be.
Western officials and the Ukrainian government insist that Russians have led, organized and equipped the fighters.
A deeper look at the 12th Company — during more than a week of visiting its checkpoints, interviewing its fighters and observing them in action against a Ukrainian military advance here on Friday — shows that in its case neither portrayal captures the full story.
The rebels of the 12th Company appear to be Ukrainians but, like many in the region, have deep ties to and affinity for Russia. They are veterans of the Soviet, Ukrainian or Russian Armies, and some have families on the other side of the border. Theirs is a tangled mix of identities and loyalties.
Further complicating the picture, while the fighters share a passionate distrust of Ukraine’s government and the Western powers that support it, they disagree among themselves about their ultimate goals. They argue about whether Ukraine should redistribute power via greater federalization or whether the region should be annexed by Russia, and they harbor different views about which side might claim Kiev, the capital, and even about where the border of a divided Ukraine might lie.
Yuri speaks with ambivalence about the possibility of Russian annexation, even as Russia’s tri-colored flag fluttered beside the porch where he directed his troops.
He says he participated in the seizure of Ukraine’s intelligence service building in Donetsk on April 7 and led the capture of this city’s police building five days later, twin operations that helped establish the militia’s foothold. Videos and photographs of the second attack confirm his story.
Xem video clip:

Cùng nhà báo Mỹ vào tận nơi đồn trú của Tự vệ Slaviansk


 As the separatist movement in eastern Ukraine grows, the divisions within Ukrainian society become deeper as both sides prepare for a potential confrontation.
Throughout the week, as Ukrainian soldiers sometimes pressed closer, he chuckled at the claims by officials in Kiev and the West that his operations had been guided by Russian military intelligence officers.
There is no Russian master, he said. “We have no Muscovites here,” he said. “I have experience enough.”
That experience, he and his fighters say, includes four years as a Soviet small-unit commander in Kandahar, Afghanistan, in the 1980s.
The 119 fighters he said he leads, who appear to range in age from their 20s to their 50s, all speak of prior service in Soviet or Ukrainian infantry, airborne, special forces or air-defense units.
One, Kostya, served in the post-Soviet Russian Army, where he was a paratrooper. But he too claimed Ukrainian citizenship, which he said he received two years ago after moving to the Donetsk region in 1997 to live near his mother.
Two others said they were from outside eastern Ukraine, one from Odessa, in the south, and the other from Dnipropetrovsk, in the center.
For now, the 12th Company forms part of the front lines in Slovyansk, where its fighters stand at barricades facing the Ukrainian military, with whom the militia has clashed several times.
The company’s members wear masks on patrols, which crisscross the city around the clock.
They show signs of discipline, including organizing rotating watches at checkpoints, frequently cleaning their weapons and abstaining from alcohol.
And they claim to have a sprawling network of informers who warn them of Ukrainian military actions as they begin.




Continue reading the main story

All spoke of disgust with the interim authorities in Kiev, who came to power after chasing President Viktor F. Yanukovych from office in February.
They bristled at any suggestion that their seizure of government buildings was wrong. Pro-Western protesters in Kiev have held government buildings and the city’s main square since last fall, they said.
“Why did America support those acts, but is in opposition to ours?” said Maksim, the young former paratrooper who organized Yuri’s snipers by the bridge. “These are the contradictions of the West.”
Maksim, like many others, speaks of what he sees as unbreakable cultural, economic and religious ties to Russia and his ideal of a greater Slavic world, which he says is threatened from outside.
The threats, the fighters said, were made clear by a parliamentary proposal in February by the interim authorities in Kiev that would have stripped Russian of its status as an official language in eastern Ukraine. The proposal was vetoed by the interim president, but in the fighters’ view the episode signaled an official cultural assault.
“That was a turning point,” said Maksim, adjusting a knife tucked against his chest in a black vest.
Several fighters shook their heads at the idea that they had been paid by Russia, by oligarchs or by anybody else.
“This is not a job,” said one fighter, Dmitry. “It is a service.”
Moreover, if Russia’s intelligence services had been helping them, they said, they would have new weapons, not the dated arms visible at their checkpoints and stored in the base where they sleep. During the fighting on Friday, two of the fighters carried hunting shotguns, and the heaviest visible weapon was a sole rocket-propelled grenade.
Much of their stock was identical to the weapons seen in the hands of Ukrainian soldiers and Interior Ministry special forces troops at government positions outside the city. These included 9-millimeter Makarov pistols, Kalashnikov assault rifles and a few Dragunov sniper rifles, RPK light machine guns and portable antitank rockets, including some with production stamps from the 1980s and early 1990s.

Many of the weapons show signs of long service. One, an RPG-7 launcher, looked clean and fresh. The fighters said it had been purchased from Ukrainian soldiers for $2,000, along with 12 high-explosive projectiles.
Militia members said their weapons had either been taken from seized police buildings and a column of captured Ukrainian armored vehicles, or bought from corrupt Ukrainian soldiers.



There was no clear Russian link in the 12th Company’s arsenal, but it was not possible to confirm the rebels’ descriptions of the sources of their money and equipment.
There were, however, indicators of local support.
One afternoon, a crowd labored to build a barricade and a bunker beside a bridge over a canal to the city’s west.
At the 12th Company’s main base, the home of Tanya and her husband, Lev, residents visited to donate food: homemade pastries, slabs of salted pork fat, a vat of borscht, bags of fresh green onions, jars of pickled vegetables and fruits.
“To the guys in Kiev, we are separatists and terrorists,” Yuri said. “But to the people here, we are defenders and protectors.”
Tanya, 60, who offered to feed the rebels after her son joined them last month, has assumed the role of company cook. She keeps the table behind the house stacked with food and admonishes the men to eat more whenever they leave bowls of borscht unfinished.
The couple’s garage has become a barracks; a shed is now an armory. Camouflage hangs on lines strung from cherry trees.
The militia claims to have mostly good relations with the local police, who have done little to stop them. Many police officers still patrol in rebel territory, accepting the militia’s authority while directing traffic or investigating accidents.




Photo

Residents of Slovyansk paying their respects at a memorial to four pro-Russian demonstrators. Credit Mauricio Lima for The New York Times

Where these militiamen and their backers are trying to steer Ukraine remains a matter of dispute even among the men wearing masks.
In the 12th Company, some hope the eastern provinces can establish autonomy within a federalized Ukraine. Others speak of dividing the nation in two, with much of it joining Russia.
Asked whether Ukraine should remain one nation, Sergey, a veteran of the Soviet air-defense service, said, “Sure, why not?”
“No, no, no,” interjected Dmitry, a younger fighter. “What kind of united Ukraine could there be?”
Later, another fighter, Aleksey, agreed. “In western Ukraine, they showed their faces: Nazis, fascist,” he said. “They destroyed monuments to Lenin, attacked our history. Living on one land with them is senseless for us.”
Then came the matter of details, where might a new border be, and which side should keep Kiev. “Let Kiev remain there in the west,” said Sanya, a huge man with a shaved head who carried a Dragunov sniper rifle. “It’s not a problem in principle.”
“No, all the way to Kiev!” Dmitry said.
Alexey proposed a border along the Dnieper, the river that runs through Kiev.
“Fine, along the Dnieper,” Dmitry said. “Left bank is theirs, right bank is ours.”
Whatever the final shape, Yuri said later, Ukraine’s interim government must allow a vote or face civil war.
“Either a sea of blood and corpses, or a referendum,” he said. “There is no third way.”
Nguồn:  The New York Times
====
Google.tienlang cảm ơn blogger Cu Nỡm đã gửi cho chúng tôi bản dịch này:

Phía sau những chiếc mặt nạ ở Ukraina, khuôn mặt đa dạng của sự nổi dậy

Slovyansk, Ukraina – Trưởng nhóm nổi dậy trải một tấm bản đồ vẽ địa hình ở ngay phía trước mặt một cửa hàng bách hóa trong khi trực thăng của quân đội Ukraina bay ngang qua ngọn đồi gần đó. Quân đội Ukraina vừa mới chiếm được các vị trí dọc theo bờ song, cách đó một dặm rưỡi. Chỉ huy nghĩ họ có thể tấn công.
Ông ra lệnh với uy quyền của một người đã từng tham gia nhiều trận chiến. “Đi xuống cây cầu và sắp đặt người bắn tỉa ở đó”, trưởng nhóm, người chỉ cho biết tên là Yuri, nói với một cựu lính dù Ukraina, người đang đi khỏi đó.
Yuri chỉ huy đại đội số 12, một đơn vị của quân đội nhân dân tự phong của nước cộng hòa Donetsk, lực lượng nổi dậy trước đó vô danh và thường đeo mặt nạ nhưng từ đầu tháng tư họ đã chiếm giữ các tòa nhà công sở ở miền đông Ukraina, và cho tới thứ bảy này đang giữ một nhóm quan sát viên quân sự của châu Âu, những người bị cáo buộc là do thám của NATO.
Yuri, khoảng hơn 50 tuổi, là một người miền đông Ukraina bình thường trong thế hệ của ông. Một cựu binh, ông sinh sống sau khi Soviet sụp đổ với công việc kinh doanh xây dựng nhỏ ở Druzhkovka, cách đây khoảng 15 dặm về phía nam.
Nhưng hình tượng nổi dậy của ông có một nguồn gốc đặc biệt. Ông là cựu chỉ huy lính đặc nhiệm Soviet đã từng tham chiến ở Afghanistan, một nền tảng có thể cho phép ông trở thành người đại diện có thẩm quyền ở địa phương cũng như đại diện có năng lực của Kremlin.
Trong cuộc chiến này, chìm trong các cáo buộc qua lại của cả hai phe, một trong những bí ẩn là danh tính và nguồn gốc của các chiến binh, những người đẩy cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây vào giai đoạn cay đắng mới nhất.
Moscow nói họ là người Ukraina và không phải là đơn vị quân đội Nga, cũng như những người mặc trang phục xanh lá cây được tập hợp ở Crimea.
Các quan chức phương Tây và chính phủ Ukraina khẳng định rằng Nga đã lãnh đạo, tổ chức và trang bị cho các chiến binh.
Một cái nhìn sâu hơn vào đại đội số 12 – trong hơn một tuần thăm viếng các trạm gác của họ, phỏng vấn các chiến binh và quan sát họ trong các hoạt động chống lại cuộc tiến công của quân đội Ukraina ở đây vào thứ sáu – cho thấy rằng trong trường hợp này không miêu tả được toàn bộ câu chuyện.
Những chiến binh của đại đội số 12 là người Ukraina, nhưng cũng giống như nhiều khu vực khác, có quan hệ sâu sắc và có nguồn gốc Nga. Họ là các cựu binh Soviet, Ukraina hay quân đội Nga, và một số có gia đình ở phía bên kia biên giới. Họ có sự pha trộn phức tạp về danh tính và lòng trung thành.
Sự phức tạp hơn nữa còn nằm ở chỗ, trong khi các chiến binh chia sẻ sự thiếu tin tưởng sâu sắc với chính phủ Ukraina và các quyền lực phương Tây hỗ trợ chính phủ ấy thì họ cũng bất đồng với nhau về mục tiêu tối hậu. Họ cho rằng hoặc là Ukraina tái phân phối quyền lực qua việc liên bang hóa hoặc là khu vực sẽ được sáp nhập vào Nga, và họ nuôi dưỡng các quan điểm khác nhau về việc phe nào có thể đòi hỏi thủ đô Kiev và thậm chí đâu sẽ là biên giới của một Ukraina bị phân chia.
Yuri nói với sự mâu thuẫn về khả năng sáp nhập vào Nga, trong khi lá cờ ba màu Nga bay phấp phới cạnh cổng vòm, nơi ông chỉ huy bính lính.
Ông nói rằng ông tham chiếm đóng tòa nhà tình báo Ukraina ở Donetsk vào ngày 17 tháng 4 và lãnh đạo vụ chiếm giữ tòa nhà cảnh sát thành phố năm ngày sau đó, các chiến dịch kép đã củng cố địa vị vững chắc của dân quân. Các video và bức ảnh của cuộc tấn công thứ hai đã xác nhận câu chuyện của ông.
Trong suốt tuần, khi binh lính Ukraina thỉnh thoảng tiến tới gần, ông cười khoái trá trước lời cáo buộc của quan chức Kiev và phương Tây rằng các chiến dịch của ông được sĩ quan tình báo quân sự Nga hướng dẫn.
Không có chuyên gia Nga, ông nói. “Chúng tôi không có người của Moscow ở đây”, ông nói. “Tôi có đủ kinh nghiệm”.
Kinh nghiệm mà ông và các chiến binh nói là bốn năm chỉ huy một đơn vị Soviet nhỏ ở Kandahar, Afghanistan, trong những năm 1980.
Ông nói dưới quyền mình có 119 chiến binh, những người có độ tuổi từ 20 đến 50, tất cả đều nói đã từng phục vụ trong các đơn vị bộ binh, lính dù, đặc nhiệm hoặc phòng không của Soviet hay Ukraina.
Một người trong nhóm, Kostya, đã từng là lính dù trong quân đội Nga thời hậu Soviet. Nhưng anh đã nhận quốc tịch Ukraina, hai năm trước đây sau khi chuyển tới khu vực Donetsk vào năm 1997 để được sống gần mẹ.
Hai người khác nói họ không phải người miền đông, một người đến từ Odessa ở miền nam, và người kia đến từ Dnipropetrovsk ở miền trung.
Hiện tại, đại đội số 12 tạo thành chiến tuyến ở Slovyansk, nơi các chiến binh đứng tại các hàng rào chướng ngại vật đối mặt với quân đội Ukraina, họ đã đụng độ nhau vài lần.
Các thành viên của đại đội mang mặt nạ khi đi tuần tra trong thành phố
Họ cho thấy các dấu hiệu của kỷ luật, như tổ chức canh gác luân phiên tại các trạm gác, thường xuyên lau chùi vũ khí và tránh đồ uống có cồn.
Và họ xác nhận có mạng lưới các thông tin viên nằm vùng, những người báo cho họ biết trước các hoạt động của quân đội Ukraina.
Tất cả đều bày tỏ sự ghê tởm đối với chính quyền lâm thời ở Kiev, những người giành được quyền lực sau khi lật đổ tổng thống Viktor F. Yanukovych vào tháng hai.
Họ nổi giận với những phát ngôn cho rằng việc họ chiếm đóng các tòa nhà công sở là sai. Người biểu tình thân phương Tây ở Kiev đã chiếm giữ các tòa nhà công sở và quảng trường chính của thành phố từ khi cuộc đảo chính nổ ra, họ nói.
“Tại sao Hoa Kỳ ủng hộ những hành động đó, nhưng lại phản đối chúng tôi?”, Maksim, một cựu lính dù trẻ tuổi nói, anh cũng chính là người sắp đặt các lính bắn tỉa của Yuri trên cầu. “Đấy là sự mâu thuẫn của phương Tây”.
Maksim, cũng giống như những người khác, nói rằng anh thấy mối ràng buộc không thể phá vỡ về văn hóa, kinh tế và tôn giáo với Nga và lý tưởng của anh là một thế giới Xla-vơ vĩ đại hơn, thế giới mà anh cho rằng đang chịu sự đe dọa từ bên ngoài.
Những sự đe dọa, các chiến binh nói, trở nên rõ ràng với dự luật vào tháng hai của chính quyền lâm thời ở Kiev, dự luật định xóa bỏ tình trạng tiếng Nga là ngôn ngữ chính thống ở miền đông Ukraina. Dự luật đã bị tổng thống lâm thời phủ quyết, nhưng theo quan điểm của các chiến binh điều đó báo hiệu một cuộc tấn công chính thức vào văn hóa.
“Đó là điểm mấu chốt”, Maksim nói trong khi chỉnh lại con dao găm cài trên ngực chiếc áo khoác đen của anh.
Một số chiến binh lắc đầu trước ý tưởng  rằng họ được Nga, các nhà tài phiệt hay ai đó trả tiền.
“Đây không phải là công việc kiếm tiền”, một chiến binh, Dmitry nói. “Đây là sự phục vụ”.
Hơn nữa, nếu tình báo Nga giúp, họ nói, họ sẽ có vũ khí mới, không phải là những vũ khí quá hạn sử dụng như được thấy ở các trạm kiểm soát và được tàng trữ ở các căn cứ, nơi họ ngủ. Trong trận chiến vào thứ sáu, hai chiến binh mang súng săn và vũ khí mạnh nhất xuất hiện là một khẩu súng chống tăng.
Phần lớn vũ khí của họ cũng tương tự như vũ khí được thấy trong tay của lính Ukraina và lính đặc nhiệm của bộ nội vụ tại các vị trí của chính phủ bên ngoài thành phố. Những vũ khí đó là các súng lục Makarov với đạn 9 milimeter, súng trường tấn công Kalashnikov, vài khẩu súng bắn tỉa Dragunov, súng tiểu liên hạng nhẹ RPK và súng chống tăng cơ động, cũng với một số sản phẩm từ những năm 1980 hay đầu những năm 1990.
Nhiều vũ khí của họ cho thấy đã được sử dụng lâu. Có một khẩu súng RPG-7 trông sạch và mới. Các chiến binh cho biết nó được mua từ binh lính Ukraina với giá 2,000 USD cùng với 12 đầu đạn có sức công phá mạnh.

Các dân quân nói rằng họ lấy được vũ khí khi chiếm tòa nhà cảnh sát và thu được từ các xe thiết giáp của Ukraina bị bắt giữ, hoặc mua của các binh lính Ukraina tha hóa. Kho vũ khí của đại đội số 12 không có mối liên hệ rõ ràng với Nga, nhưng cũng không thể xác minh được lời nói của các chiến binh về nguồn gốc tiền và trang bị của họ.

Mặc dù vậy, có những dấu hiệu về sự ủng hộ tại địa phương.
Một buổi chiều, một đám đông dựng lên các chướng ngại vật và hầm trú ẩn bên cạnh cây cầu bắc qua kênh sang phía tây thành phố.
Tại căn cứ chính của đại đội số 12, nhà của vợ chồng Tanya và Lev, các cư dân tới thăm mang theo thực phẩm: bánh ngọt tự làm, các miếng mỡ lợn muối, một thùng củ cải đỏ, nhiều túi hành xanh tươi, nhiều vại rau quả ngâm dấm.
“Đối với những gã ở Kiev, chúng tôi là kẻ ly khai và khủng bố”, Yuri nói. “Nhưng đối với người dân ở đây, chúng tôi là người phòng vệ và bảo vệ”.
Tanya, 60 tuổi, nấu ăn cho những người nổi dậy sau khi con trai bà gia nhập với họ cuối tháng trước. Bà giữ cho chiếc bàn phía sau nhà đầy thực phẩm và động viên những người đàn ông ăn thêm mỗi khi họ để thừa củ cải đỏ trong tô.
Garage của cặp vợ chồng trở thành một doanh trại; một chiếc lều để chứa vũ khí. Lưới ngụy trang được mắc lên các dây buộc vào các cây anh đào.
Dân quân nói rằng họ có quan hệ rất tốt với cảnh sát địa phương, những người chỉ ngăn chặn họ lấy lệ. Nhiều sĩ quan cảnh sát vẫn tiếp tục tuần tra trong khu vực nổi dậy, chấp nhận chủ quyền của dân quân trong khi điều khiển giao thông hay điều tra các vụ tai nạn.
Tại nơi mà các dân quân và những người ủng hộ họ cố gắng đấu tranh cho Ukraina thì các vấn đề tranh cãi vẫn tồn tại trong nội bộ những người đeo mặt nạ.
Tại đại đội số 12, một số hy vọng các tỉnh miền đông có thể giành được tự chủ trong phạm vi Ukraina được liên bang hóa. Một số khác nói về việc quốc gia bị chia đôi, với phần lớn gia nhập Nga.
Khi được hỏi Ukraina có thể duy trì là một quốc gia không, Sergey, một cựu lính phòng không Soviet nói “Chắc chắn rồi, tại sao không?”
“Không, không, không”, Dmitry, một chiến binh trẻ, phản đối. “Ukraina thống nhất kiểu gì?”
Sau đó, một chiến binh khác, Aleksey, đồng ý. “Ở miền tây Ukraina, họ cho thấy bộ mặt của họ: Phát xít, phát xít”, anh nói. “Họ phá hủy tượng Lenin, tấn công vào lịch sử của chúng tôi. Sống trên cùng một đất nước với họ là vô nghĩa.”
Sau đó là vấn đề chi tiết hơn, đâu sẽ là biên giới mới, và phe nào sẽ giữ Kiev. “Hãy để Kiev cho miền tây,” Sanya, một người đàn ông to lớn với đầu cạo trọc và mang súng bắn tỉa Dragunov nói. “Đó không phải là vấn đề về nguyên tắc.”
“Không, mọi con đường đều tới Kiev!” Dmitry nói.
Alexey đề xuất một biên giới dọc theo dòng sông Dnieper chảy qua Kiev.
“Phải, dọc theo song Dnieper,” Dmitry nói. “Bờ trái là của họ, bờ phải là của chúng ta.”
Bất cứ kết quả cuối cùng ra sao, sau đó Yuri nói, chính phủ lâm thời Ukraina phải cho phép một cuộc bỏ phiếu hoặc đối mặt với nội chiến.
“Hoặc là máu sẽ đổ thành sông, xương sẽ chất thành núi, hoặc là một cuộc trưng cầu dân ý,” ông nói. “Không có con đường thứ ba.”



208 nhận xét:

  1. Trần Văn Thắng- Hà Nộilúc 01:50 5 tháng 5, 2014

    Quân Ucraina dùng chiến thuật đánh “bóc vỏ” chống biểu tình ly khai
    Chủ nhật, 04 Tháng 5 2014 05:21

    Sau những nỗ lực đánh vào trung tâm thành phố Slavyansk - căn cứ địa vững chắc của người biểu tình Donetsk thất bại, dường như Ucraina đang có những thay đổi chiến thuật, chuyển sang tấn công kiểu “bóc vỏ” các thành phố lớn.

    Dong-Ukraine
    Chiến sự ở đông nam Ucraina đang ngày càng thêm ác liệt

    Ngày 2 và sáng 3-5, quân chính phủ đã thất bại trong cuộc tấn công vào nội thành Slavyansk - căn cứ địa vững chắc của phòng trào li khai miền đông. Ở một số hướng, họ bị dân quân đẩy lùi, một số mũi khác bị nhân dân chặn đường không tiến vào được, cuối cùng phải rút ra ngoại ô thành phố.

    Sang chiều ngày 3 và sáng 4-5, quân chính phủ đã đổi hướng, đồng loạt tấn công vào các làng mạc và thị trấn ngoại vi nhằm thực hiện chiến lược “bóc vỏ” các cứ điểm chính hay còn gọi là “chặt rễ-bứng gốc”.

    Mục đích của chiến thuật này là cắt đứt liên lạc giữa các thành phố chính ở đông nam Ucraina với các khu vực phụ cận, bao vây, cô lập chúng với các tỉnh thành xung quanh, sau khi diệt hết “rễ” mới bắt đầu “bứng gốc”. Đây là một chiến thuật đúng của quân chính phủ và rất nguy hiểm với lực lượng li khai miền đông Ucraina.

    Tuve-Slavyansk.jpg
    Lực lượng tự vệ Slavyansk sau một đợt tấn công của quân chính phủ ngày 2-5

    Hiện nay, chiến sự đang lan rộng khắp miền đông với việc lực lượng chính phủ đồng loạt tấn công Kramatorsk, Mariupol và Konstantinovka của Donetsk. Trong khi đó ở Slaviansk, lực lượng của chính quyền Kiev đang triển khai xung quanh thành phố nhưng không tiếp tục đánh vào nội thành.

    Kênh truyền hình Nga Rossia-24 đưa tin, cuộc chiến đang diễn ra trên đường phố Kramatorsk, tỉnh Donetsk, nơi các đơn vị an ninh Ucraina tiến hành chiến dịch đặc biệt. Người dân Kramatorsk cho biết, những người mang quân phục không cài phù hiệu "nổ súng mà không cảnh báo vào bất kỳ mục tiêu di động nào".

    Cuối ngày 3-5, Bộ Nội vụ Ucraina thông báo, lực lượng thực thi luật pháp nước này đã kiểm soát được trung tâm truyền hình Kramatorsk. Bộ Nội vụ cũng cho biết, lực lượng Vệ binh Quốc gia Ucraina đã giành lại quyền kiểm soát trụ sở chính của Cơ quan An ninh Ucraina (SBU) ở thành phố Kramatorsk.

    Mariupol1
    Lửa bốc ngùn ngụt ở thành phố cảng Mariupol, bên bờ biển Đen

    Các kênh truyền hình địa phương phát sóng những hình ảnh cho thấy các xe bọc thép chở quân đang đi qua Kramatorsk - thành trì của lực lượng ly khai - cách Slavyansk 20km về phía nam. Theo thông tin mới nhất, số nạn nhân thiệt mạng tại Kramatosk trong các cuộc đụng độ ngày 3-5 đã lên tới 6 người, 15 người khác bị thương.

    Kênh truyền hình RT của Nga ngày 4-5 dẫn nguồn tin từ lực lượng tự vệ địa phương cho biết, đêm ngày mùng 3, rạng sáng 4-5, lực lượng an ninh Ucraina đã mở chiến dịch quân sự tấn công những người ủng hộ độc lập ở thành phố Mariupol, tỉnh Donetsk và thành phố Konstantinovka, cũng thuộc Donetsk.

    Cuộc tấn công đầu tiên của lực lượng an ninh Ucraina nhằm vào chốt kiểm soát gần làng Mangush vào lúc 22 giờ ngày 3-5 (giờ địa phương), tức 2 giờ sáng 4-5 (giờ Việt Nam) và sau đó nhanh chóng lan rộng vào trung tâm thành phố Mariupol.

    Kostiantynivka
    Thị trấn Konstantinovka cũng đã bị tấn công

    Để tránh hỏa lực mạnh của các đơn vị tấn công, tự vệ địa phương đã rút khỏi các vị trí không quan trọng và phóng hỏa đốt một số cơ sở của Tập đoàn Privetbank của nhà tài phiệt Igor Kolomoisky, người được cho là đang tài trợ cho các đơn vị lính đánh thuê chống lại người biểu tình ở miền Đông.

    Theo lời chỉ huy lực lượng tự vệ thành phố Mariupol, Mikhail Krutko, lực lượng an ninh và quân đội Ucraina ngay trong đêm 4-5 đã cố gắng tấn công tòa nhà Hội đồng thành phố. Lực lượng này ra tối hậu thư cho người biểu tình có 5 phút để rời khỏi tòa nhà không sẽ bị tấn công bằng hỏa lực mạnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Văn Thắng- Hà Nộilúc 01:51 5 tháng 5, 2014


      Để ngăn bước tiến của an ninh Ucraina, tự vệ địa phương đã đốt nhiều trạm kiểm soát vòng ngoài và bật còi báo động trong toàn thành phố. Hiện vẫn chưa có thông tin về thương vong trong các cuộc đụng độ tại Mariupol.

      Trong đêm 3-5, rạng sáng 4-5, chiến sự cũng nổ ra ở thành phố Lugansk, khi an ninh Ucraina bất ngờ đột kích vào Bộ chỉ huy tự vệ địa phương, nhưng gặp sự kháng cự dữ dội nên phải tháo lui. Theo lời chỉ huy tự vệ địa phương, ít nhất 1 dân quân đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong các vụ chạm súng.

      Quyền Bộ trưởng Nội vụ Ucraina Arsen Avakov đã xác nhận rằng, lực lượng đặc biệt nước này đang tiến hành một loạt các hoạt động đặc biệt, tại thành phố Konstantinovka và thành phố cảng Mariupol, tỉnh Donetsk.

      Tại thành phố này, an ninh Ucraina đã dùng trực thăng đổ bộ để tái chiếm đài truyền hình địa phương và đã chạm súng dữ dội với tự vệ. Hiện chưa rõ tình hình chiến sự kết thúc ra sao và con số thương vong như thế nào, nhưng ông Avakov viết trên Facebook là tuy một số binh sỹ đã bị thương nhưng “chúng tôi sẽ không dừng lại”.

      5 470474.jpg
      Người dân Slavyansk chặn đường xe thiết giáp vào thành phố ngày 2-5

      Ngoài ra, quân chính phủ cũng đang chuẩn bị mở đợt tấn công lớn vào các địa điểm ở tỉnh Lugansk, cách biên giới với nước Nga 20km. Ngày hôm qua, tỉnh trưởng dân bầu của tỉnh này đã ra lệnh giới nghiêm, đồng thời tổng động viên các lực lượng vũ trang để chống lại sức tiến công của quân chính phủ.

      Trong bối cảnh này, tất nhiên là lực lượng dân quân Donbass sẽ phải tập trung bảo vệ các thành phố chính thuộc 2 tỉnh Lugansk và Donetsk, quân chính phủ sẽ để 1 lực lượng bao vây các thành phố này, còn lại sẽ tập trung bình định các thành phố nhỏ, thị trấn, làng mạc xung quanh để bao vây, cô lập các cứ điểm này.

      Sau khi bình định xong các căn cứ ngoại vi, quân đội Ucraina sẽ củng cố và tập trung binh lực để tấn công dứt điểm các thành phố lớn, bằng cách tập trung số lượng lớn máy bay trực thăng, đổ bộ nhảy cóc bằng chiến thuật trực thăng vận, bỏ qua các điểm phòng ngự bên ngoài và hàng rào cản đường của nhân dân, đánh thẳng vào trung tâm thành phố.

      Nếu lực lực lượng dân quân biểu tình không linh hoạt tác chiến để chống lại chiến thuật này thì tất yếu sẽ thất bại.

      Tuve-Slavyansk
      Bình định xong khu vực xung quanh, quân đội Ucraina sẽ tập trung
      trực thăng đổ bộ tấn công trong nội thành các thành phố lớn

      Phương án tối ưu, theo các nhà phân tích quân sự độc lập, là họ phải tránh đối đầu trực tiếp với quân Ucraina ở các thành phố, thị trấn nhỏ, chấp nhận cho Ucraina chiếm các thành phố, thị trấn này để bảo toàn lực lượng. Sau đó sử dụng chiến thuật bao vây, tập kích ngược và liên tục tấn công quấy rối, quân đội Ucraina sẽ không thể rảnh tay tập trung lực lượng đánh chiếm 2 thành phố trong tâm là Lugansk và Slavyansk

      Ngoài ra, khoảng 3.000 dân quân và đặc nhiệm Berkut của nước cộng hòa Crimea đã lên đường cứu viện các “thành phố anh em” chống lại chính quyền ở Kiev. Việc đặc nhiệm Nga có trà trộn vào trong số này hay không thì không ai rõ, nhưng kể cả là không thì chắc chắn đây cũng là nguồn bổ sung lực lượng hết sức quan trọng đối với người dân miền đông Ucraina.

      Sự chi viện của lực lượng thiện chiến này sẽ là nguồn bổ sung quân số phòng ngự những thành phố, thị trấn giáp Nga, tạo bàn đạp đứng chân nếu như Nga có đưa đặc nhiệm sang hoặc xây dựng căn cứ vững chắc trong tình huống lực lượng dân quân thất bại, phải lui về cố thủ và thực hiện chiến tranh du kích.

      Nguyễn Ngọc (An ninh Thủ đô) tổng hợp.

      Xóa
  2. Trần Văn Thắng- Hà Nộilúc 01:55 5 tháng 5, 2014

    Báo Đức: Mật vụ CIA, FBI cố vấn cho chính phủ Ukraine
    04.05.2014 17:35

    Hàng chục chuyên gia từ Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang cố vấn cho chính phủ Ukraine, một tờ báo Đức ngày 4/5 đưa tin. Trích dẫn các nguồn tin an ninh giấu tên của Đức, tờ Bild am Sonntag cho hay các mật vụ CIA và FBI đang trợ giúp Kiev chấm dứt phong trào biểu tình ở miền đông Ukraine và thiết lập một cấu trúc an ninh.

    Theo nguồn tin trên, các mật vụ không tham gia trực tiếp vào việc chiến đấu với các tay súng ủng hộ Nga. "Hoạt động của họ bị giới hạn tại thủ đô Kiev", tờ báo viết.

    Các mật vụ FBI còn trợ giúp chính phủ Kiev chiến đấu với tội phạm có tổ chức, tờ báo cho biết thêm.

    Một nhóm chuyên về các vấn đề tài chính cũng giúp truy lùng các tài sản của Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych.

    Hồi tuần trước, Nhà Trắng xác nhận rằng giám đốc CIA John Brennan đã tới thăm Kiev trong khuôn khổ một chuyến công du thông thường tới châu Âu. Mátxcơva đã lên tiếng chỉ trích động thái này của Washington.

    Chính phủ lâm thời tại Kiev đã chịu trách nhiệm lãnh đạo đất nước kể từ cuối tháng 2 sau khi Tổng thống thân Nga Yanukovych bị lật đổ sau các cuộc biểu tình đường phố kéo dài nhiều tháng.

    Các vụ xô xát dữ dội giữa binh sĩ chính phủ Ukraine và các tay súng thân Nga ở miền đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của hơn 50 người trong những ngày gần đây.

    Trả lờiXóa
  3. Hôm nay, Slaviansk đã hoàn toàn đẩy lùi quân chính phủ Kiep ra khỏi thành phố. Mọi sinh hoạt ở đây đã dần dần khôi phục.
    Ông Anatoni Khmelevoi - Анатолий Хмелевой Bí thư thứ nhất Đảng bộ Đảng Cộng sản Slaviansk cho biết: Ngày hôm nay đã khôi phục lại hệ thống giao thông. Do vậy, vẫn đề bánh mỳ đã cơ bản được giải quyết. Hệ thống gas và điện đã được khôi phục, đưa vào vận hành.
    Xem video clip về phát biêu cua ông Bí thư:
    https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DkhS9cJsts0
    ===
    Ngày hôm nay, tại quảng trường trung tâm Slaviansk, cả thành phố long trọng tổ chức lễ truy điệu cho Liệt sỹ Sergei Giurikov - Сергей Журиков- chiến sĩ Tự vệ đã hy sinh, người mà đồng đội của anh quen gọi với cái tên thân mật là Romaska- Ромашка.
    Xem video clip:
    https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EbVD7bSS_7w
    Xem ảnh:
    http://slavgorod.com.ua/Images/Upload/NewsArticle/W2cZJwD/thumbs/_AUYVpqN3byNs.jpg
    http://slavgorod.com.ua/Images/Upload/NewsArticle/W2cZJwD/thumbs/_cotZEN2yNptm.jpg

    Ông Vyacheslav Ponomarep Вячеслав Пономарев không cầm được nước mắt khi chia tay người bạn thân thiết của mình- một chiến sĩ anh hùng của Slaviansk!
    Xem video clip:
    https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W5--YHoqO3Y

    Theo lời ông Bí thư Đảng bộ Đảng cộng sản thành phố, anh Sergey Giurikov Сергей Журиков 33 tuổi, nơi sinh ở Sevactopol Севастополя, có vợ và một con nhỏ. Theo lời đề nghị của mẹ liệt sĩ, thi hài anh Sergey Giurikov Сергей Журиков sẽ được đưa về an táng ở tỉnh Sumsk Сумской области- đông bắc Ukraina- nơi bà đang sinh sống.
    Xem video clip:
    https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I1iDEp9I_MA

    Ông Bí thư còn cho biết thêm: Hôm nay đã có những tình nguyện viên- những chiến sĩ Tự vệ Krưm đến giúp Slaviansk. Một số chiến sĩ Tự vệ từ Lugansk cũng đã có mặt, sát cánh cùng Tự vệ Slaviansk.

    Trả lờiXóa
  4. http://rt.com/news/156664-odessa-fire-radicals-shoot/

    Trả lờiXóa
  5. Chính quyền KIev chơi nhiều chiêu rất độc khó lường:
    - Ký thỏa thuận 4 bên, tưởng là hoà đàm hóa ra là tăng cường bắn vào dân biểu tình.
    - Tuyên bố mở rộng chiến dịch chống khủng bổ, tưởng là tấn công dân mạnh hơn, hóa ra là rút quân.
    Đúng là "miệng quan trôn trẻ".

    Các anh chàng Mẽo và Tây âu chơi món ăn vạ rất hay, mặt dầy không biết ngượng là gì. Bơm tiền, cử CIA, FBI cho Kiev để tẩn dân biểu tình hăng hơn mà nằng nặc đòi "phạt" Nga ngố nếu tình hình "không bớt nóng". Đời nhiều lúc thật hóm hỉnh.

    Trả lờiXóa
  6. Vẫn miệt mài chuyện chính trị Thế giới nhỉ, các nhà rau muống học! Các đồng chí nghiên cứu Luật mà chả thấy bàn hay tư vấn gì về Luật cho người đọc xem và học hỏi gì cả. Mới đây có vụ khám xét tiệm vàng, niêm phong tài sản vì có người đến đòi đỏi tận 100 đô, sau nuốt không trôi phải trả lại mà không thấy bàn gì nhỉ. Quyền nào cho công an tự ý xông vào kiểm tra khám xét khi mới chỉ có 1 ông khách vào yêu cầu bán 100 USD, mới chỉ là yêu cầu thôi chứ chưa có giao dịch nhé.

    Thế khác nào cường hào ác bá, khác gì đám cướp ngày? Hay là Z30 mới?

    Các đồng chí không bàn đến những vấn đề pháp luật liên quan đến đời sống vì không biết hay không dám vậy, những quản trị của trang "Chuyên phân tích các vấn đề Pháp luật"?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. fan của đu đủlúc 09:34 5 tháng 5, 2014

      CLB đi ăn giỗ về rồi à?

      Xóa
    2. Tôi chỉ ăn giỗ Bác kính yêu vào dịp 2/9 thôi đồng chí ạ.

      Xóa
    3. Vot ca vót cậu đi cũng tổng thiệu đã về!
      Hoan hô!

      Xóa
    4. Chấp làm gì tên rận này!

      Xóa
    5. fan của đu đủlúc 09:53 5 tháng 5, 2014

      Vodka đi ăn giỗ, cả CLB clone nick cũng đi ăn giỗ theo, đến chết cười mất.

      Xóa
    6. Khổ thân các đồng chí DLV, nghỉ 5 ngày mà không (được) đi chơi, cứ nghĩ ai cũng thảm hại như mình.

      Nghĩ cũng tội nghiệp cho các đồng chí!

      Xóa
    7. Cháu nó ăn giỗ 30/4 đã về đấy à :))

      Cùng lắm thì các cháu rận cũng chỉ làm được cái thể chế mới khốn nạn như Kiev thôi cháu ạ, nhưng trình Kiev với các cháu thì như thế cũng đã mơ ước lắm rồi, Cộng sản cầm quyền còn hơn đám ngu dốt, phân biệt chủng tộc mà lên cầm quyền đấy cháu.

      Xóa
    8. Đồng chí Hoa Minh, ệ tử của đồng chí Quy lại trồi lên rồi phỏng? Qua bài [Slavyansk – Славянск bắn hạ máy bay quân sự của Kiep] - http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/04/slavyansk-ban-ha-may-bay-quan-su-cua.html trả lời hộ đại ca Quy của đồng chí vụ xóa cồng đi. Nhân thể khoe thêm về cái điện thoại chính hãng không phải Made in China (hoặc RPC) của đồng chí đi.

      Nói về chuyện "phân biệt chủng tộc", chắc đồng chí không biết vụ bài Hoa của đồng chí Lê Duẩn đâu nhỉ. Ngu như đồng chí thì chỉ lê la quán nước vỉa hè thôi chứ biết cái gì.

      Mấy hôm nghỉ lễ bố mẹ đồng chí cho tiền đi chơi ở đâu thế?

      Xóa
    9. Các con chó của chú em Jesus thì chỉ biết đến lợi ích của giáo hội mình mà phản bội lại dân tộc, có gì đáng tự hào hả em.
      Chỉ cần biết một điều đơn giản về nhân vật Vodka này, đó chính là chú em dường như chẳng có công ăn việc làm gì sất, chỉ ăn chơi rồi đi chửi Cộng sản, thế có gì đáng tự hào về đời chú em mà đòi dạy thiên hạ :)O)

      Xóa
    10. Hehe. Ít học nhưng cũng nên có văn hóa chứ đồng chí Hoa Minh. Ít nhất đồng chí cũng qua được 12 năm học Phổ thông, học đủ các bài Đạo đức, Giáo dục công dân...rồi chứ.

      Đồng chí cứ văng tục chửi bậy chẳng phải làm mất mặt nền giáo dục tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của chế độ XHCN ta lắm ư!

      Xóa
    11. Đảng viên giàlúc 13:40 5 tháng 5, 2014

      Tớ ủng hộ các bạn trẻ chủ trang tiế tục với chủ đề Ukr.
      Còn chuyện giàn khoan TQ, một cái nhấp chuột đã thấy cả trăm cả ngàn bài trên báo chính thống, trên blog cả phải lẫn trái.
      Có thêm Google.tienlang lên tiếng thì cũng chả có lợi thêm dc điều gì.
      Các bạn hãy cứ đưa tin thêm về Ukr vì chỉ có ở đây mới có đủ thông tin nhanh nhạy và chuẩn xác mà nhiều báo chính thống ko có.
      Hàng độc mới quý.
      Còn mấy anh Rận thì cứ bỏ qua đi, ko thèm chấp.

      Xóa
    12. Ít nhất cũng không phản lại quê hương như mấy con cẩu nô tài thiên chúa giáo cõng rắn cắn gà nhà, đến cha mẹ còn không dám thờ, phải có cái chỉ lệnh của thằng giáo hoàng (vua chiên, cái tên là thấy dân chủ rồi :D) thì mới dám thờ, mà thằng này cũng chỉ là học hỏi từ truyền thống mấy ngàn năm của Châu Á, coi bộ các cháu thất học dữ à, mau quay về với quê hương đi cháu, đừng có mà lạy cái đám chăn chiên ở cái xứ xa xổi xa xôi ở đâu nữa :D
      Giọng cháu Vọt ra nói là biết của mấy thằng cẩu rồi, với những kẻ có tư cách cẩu thì làm sao lịch sự bằng người được hả, phải hong nè (● ^ o ^ ●)

      Xóa
    13. Các đồng chí dư luận viên nói chung và đồng chí Hoa Minh thiểu năng nhân cách nói riêng vẫn luôn có giọng điệu đánh đồng Chế độ với Quê hương, Tổ quốc.

      Đúng là các đồng chí lưu manh!

      Xóa
    14. Cháu đang ngụy biện bằng Lí lẽ ngờ nghệch đấy à ?
      Thế thì cháu nói chống Cộng là yêu nước thì có thiểu năng nhân cách hông cháu :)
      Nhìn xem ai đang nói kìa :D

      Xóa
    15. Lưu manh mà sao có mấy thằng thích xưng đồng chí vậy ta :)
      Chỉ có thằng lưu manh mới thích xưng đồng chí với người không có cùng chung ý tưởng với nó, còn người tốt thì với con chó culi thì phải xác định nó là culi+con chó ngay từ đầu, phải hông nè, ít nhất đó cũng là lập trường rõ ràng đấy chau.

      Xóa
    16. Lại chửi bậy rồi. Ngày xưa lẽ nào đồng chí không học "5 điều Bác Hồ dạy"? Hehe.

      Đồng chí ca ngợi đạo Phật, ca ngợi truyền thống thờ cúng ông bà tổ tiên là rất đúng. Thế đồng chí có biết Đạo Phật và tập tục Thờ cúng Ông Bà đã từng bị Đảng ta liệt vào "mê tín dị đoan" cần được bài trừ không? Biết bao nhiêu đình chùa, miếu mạo, đền phủ...đã bị Đảng ta cho đập phá, đồng chí có biết không? Chắc là không. Ngu như đồng chí thì biết cái gì hehe.

      Chống lại chế độ độc tài, tham nhũng và Yêu nước thì có gì mâu thuẫn hả đồng chí thiểu năng nhân cách Hoa Minh?

      Xóa
    17. Nhân việc đồng chí Hoa Minh nhân cách khuyết tật cũng như vài đồng chí dốt nát khác có hỏi về việc xưng "đồng chí" của tôi, xin 1 truyện thế này, rồi các đồng chí tự hiểu:

      Một phụ nữ kiện 1 người đàn ông về tội phỉ báng, bôi nhọ vì ông ta chửi bà ta là con lợn.
      Quan tòa phán quyết người đàn ông có tội và phải bồi thường cho bà Harding.
      "Thế là việc tôi nói bà Harding là con lợn là bị cấm?", người đàn ông hỏi.
      "Đúng", quan tòa trả lời.
      "Vậy tôi cũng không được gọi con lợn là bà Harding phải không?", anh ta hỏi tiếp.
      "Không", quan tòa nói: "Anh có thể làm thế vì chưa có quy định, nếu bà ta kiện thì tòa sẽ phân xử sau."
      "Cảm ơn quý tòa, thế là bây giờ tôi có quyền gọi con lợn là bà Harding ", người đàn ông quay sang bà Harding và nói: "Chào bà Harding"

      Xóa
    18. Chào cháu Vodka :)) :)) :)) :))

      Xóa
    19. Nhờ ơn của Chúa đấy, ong Mác ổng chỉ thấy cái tôn giáo tàn ác chết bỏ là thiên chúa giáo, một tôn giáo thờ thần ngu dốt, khinh miệt con người, thượng đẳng, hạ đẳng (thời ông kinh thánh vẫn ủng hộ chế độ nô lệ, xem đó là "tự nhiên" theo lệnh chúa), cổ vũ chiến tranh, tàn bạo với những nhà thờ dị giáo chứ làm sao ông biết được ở Á châu có một tôn giáo tuyệt vời như đạo Phật cổ vũ cho bình đẳng, TỪ BI (còn cao cả hơn từ bác ái), sống TỰ TẠI (cao cả hơn TỰ DO), lấy những điều mình thấy, nhận hiểu biết, tự thấy nghe làm điểm trụ chứ không phải "phúc cho ai không thấy mà tin" như con vật bị lùa theo đàn, thế nên sự hiểu lầm là đáng tiếc nhưng khi hiểu ra thì đảng Cộng sản còn ủng hộ Phật giáo gắp trăm lần lúc trước, thì cứ coi đó như là điều nhận lỗi với quá khứ của họ, còn hơn cái đám giết người rồi cứ cãi chày cãi chối, kêu là đi khai hóa văn minh (mê chứ minh cái con gì, người không làm, lại đi gọi nhau là thú, xưng thú vật với nhau, có tôn giáo nào như thế).
      Thiên cẩu giáo của cháu, tôi rành 6 câu, đạo Phật chỉ là ăn mảnh do các cháu thiên chúa để lại thôi, nhưng sự từ bi và thấu hiểu sẽ giúp họ vượt qua, còn thiên cẩu giáo các cháu thì cứ ôm hận mà xuống địa ngục tham sân si đi nhé :)

      Độc tài tham nhũng đang ở cái nơi mà các cháu đến mỗi sáng chủ nhật đấy, lên đó mà chống, cháu Vodka (cháu hiểu rồi chứ gì) :)) :)) :)) :)) :))

      Xóa
    20. Hehe, gớm chết đồng chí lại quay sang chém về Tôn giáo nữa cơ đấy. Đồng chí tu theo Cộng sản giáo đến đâu rồi mà chém ác thế? Theo "sấm truyền" thì năm 2020 Việt Nam ta có thành nước Công nghiệp không hả đồng chí? Cộng sản giáo chém về Thế giới đại đồng mà sao VN ta dân tình ngày càng kiệt quệ thế? Hehe

      Xóa
    21. Sao không lấy Phật giáo ra làm bia đỡ đạn nữa? Thiên chúa giáo có gì so được bằng móng chân của Phật giáo? Giáo lý toàn hận thù, mê tín, giết người, hãm hiếp, thậm chí con đi cưỡng hiếp cha (thế mà ông này lại được gọi là đạo đức mới "kinh")

      Kiệt quệ bằng VNCH cho Việt Nam đứng cuối bảng xếp hạng thu nhập bình quân hông? Kinh tế tự cường thì tất nhiên hơn cái thằng ăn bám :))

      Xóa
    22. So sánh giữa các Tôn giáo thì dành cho bọn ngu (như đồng chí). Đồng chí cứ tự nhiên hehe.

      Mà đồng chí đang so VNCH kiệt quệ, thua kém VNDCCH vào năm nào thế? 1974 à? Hay so hẳn 1976 đi cho nó chắc hehe

      Xóa
    23. @Hoa Minh,
      Ông mà đưa nhiều dẫn chứng quá người ta bí là CLB clone nick lộn gằm lại xông vào đấy.
      Nên biết rút kinh nghiệm ông ạ.

      Xóa
    24. Tôn giáo là vấn đề rất lớn anh bạn Vodka a. Trước đây đảng ta ra sức triệt hạ tôn giáo, vì tôn giáo cản trở con đường đi lên CNXH. Phật giáo cũng nằm trong trào lưu ấy. Nhưng sau này, PG đã dần trở nên đồng hành với dân tộc và đã được đảng ta chiếu cố cách thích đáng. Ở MN thời chống Mỹ, phải nói PG đã góp phần không nhỏ cho thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc, nên việc PG được ưu ái cũng là việc phải đạo thôi. Ngày nay ở các chùa chiền không thiếu các sư vừa là trụ trì vừa là công an nên công trạng của PG rất nhiều. Quan tâm của đảng với PG như vậy cũng phải nói là rất tốt. Nói chung chính sách tôn giáo của ta là tuyệt vời.

      Xóa
    25. Còn con quỷ Kito thì đồng hành với dân tộc khác phải không, mấy thằng thiên chúa là cái đạo tào lao bí đao, nói chuyện ngu chết bỏ.

      Xóa
  7. https://www.youtube.com/watch?v=eg_6c7MuPIA
    Tổng thống Ukraina Turchinov thừa nhận có rất nhiều cư dân miền Đông- Nam Ukraina ủng hộ Lực lượng Tự vệ Donbass khiến chiến dịch "chống khủng bố" vô vàn khó khăn!

    Hôm nọ ông này đã thừa nhận có rất nhiều quan chức địa phương, nhiều công an, an ninh miền Đông- Nam ủng hộ phe đò Liên bang hóa, ủng hộ lực lượng tự vệ. Vì vậy, ông đã ký lệnh thay đổi một loạt quan chức và công an, an ninh...

    Vậy giờ chẳng lẽ phải ... thay dân?

    Trả lờiXóa
  8. Mải mê bỏ việc chuyên Pháp Luật để hóng hớt chuyện người ta uýnh lộn thì làm sao mà dàn khoan khủng không ra vô biển Đông như chốn vô chính phủ ! Pháp luật ở đâu ? Hãy phân tích về vấn đề pháp luật của sự kiện trọng đại : Dàn khoan đã dựng đúng pháp luật !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Cực lực phản đối" là đủ rồi đồng chí ạ. Tôi dự là mấy hôm nữa sẽ định hướng toàn dân cùng nhau lên án phản đối TQ, có thể cho mấy quân xanh quân đỏ đi biểu tình, cho đám dư luận viên ra phá thối, lên mạng chém tơi tả rồi đùng 1 cái, tăng giá điện.

      Xóa
    2. Chuyện ly khai, chuyện sáp nhập, chuyện gây chiến tranh, chuyện phóng hỏa giết người hàng loạt v/v và v/v đều liên quan đến luật pháp quốc tế mà đại diện là LHQ (mặc dù Mỹ và EU chả xem ra cái cóc khô gì), vậy trang này bàn đến những việc đó đúng với slogan trang có sai đâu nào. Chuyện Ukraina chứng minh rõ nhất về dân chủ kiểu Mỹ, một ví dụ rất tốt cho phong trào zân trủ ở VN. Liên quan đến pháp luật mà. Tại sao lại không bàn đến nhỉ ?

      Hô hô Về dàn khoan có ĐCS lo rồi.

      Xóa
    3. Đề nghị DLV của Mỹ, cccđ, con dân của chúa trời, dâm chủ, zân trủ này nọ cho ý kiến tư vấn ĐCS để kiện TQ đê.

      Biểu tình là chuyên môn, là cần câu cơm của các anh ai lại đi đạp đổ nồi cơm của các anh chứ. Chỉ khéo tưởng tượng. Mấy hôm nữa tôi dự là các anh sẽ biểu tình phản đối TQ và không quên đả đảo ĐCSVN.

      Xóa
    4. fan của đu đủlúc 10:45 5 tháng 5, 2014

      Vodka càng ngày càng rẻ tiền.

      Xóa
    5. Đồng chí Chôm thật vui tính. Đăn bài kiểu copy-paste mà lại bảo là đúng với slogan của trang. Các đồng chí chém gió chứ có thấy đồng chí nào trong ban quản trị blog lên tiếng "phân tích" luật lá gì đâu. Nếu có tý về luật thì tiếc thay cũng lại là lời của người khác.

      Đồng chí nông dân thích ăn thịt chó và nói chuyện vô văn hóa cũng rất hài hước. Có thách kẹo thì Đảng ta cũng không bao giờ dám kiện TQ. Mấy chục năm cũng chỉ "đòi" HS và kêu gọi giải quyết các vấn đề Biển Đông bằng mấy tuyên bố quan ngại, cực lực phản đối, lên án...ở trong nước chứ nào dám đưa ra quốc tế hay có động thái gì. Mà Đảng ta kiện Đảng Tàu chẳng hóa ra cũng giống như đồng chí Cù là con kiện bố đòi nhà mà các đồng chí dư luận viên suốt ngày lôi ra sỷ vả hay sao. Ai sinh ra và nuôi lớn, tiếp tế tiền bạc, đạn dược...cho Đảng ta nếu không phải là Đảng Tàu?

      Đồng chí fan của đu đủ nói thì lại đúng. Rượu cồn mà không rẻ thì dân ta lấy cái gì để say sưa, để mà tự hào thắng Pháp, thắng Mỹ, thắng Tàu...

      Xóa
    6. Nói thiệt là càng ngày tư tui càng cảm thấy chán Blog này nên hết muốn lên tiếng chứ hổng phải hổng biết gì để nói. Tình hình Việt Nam còn ê hề, nào là giáo dục lạc hậu, đào tạo ra "nhân tài" thất nghiệp, nay đang rục rịch "đổi mới" với dự toán 34.000 tỷ ! Nào là số vụ Công an dùng nhục hình gây chết dân ngày càng nhiều, rồi thì chuyện nợ xấu, nợ công vẫn tồn tại con số khủng khiếp, đời sống kinh tế xã hội đang lững thững trôi trong uể oải, mệt mỏi như người ngái ngũ..... Và nóng sốt là chuyện Trung cộng ngang nhiên mang giàn khoan khủng của họ vào tận vùng biển thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam...v...v.... Bao nhiêu là chuyện ảnh hưởng trực tiếp tới dân tộc, giống nòi, tới nồi cơm, trách cá ... mỗi ngày mà không bàn, không tạo topic, cứ suốt ngày tạo topic chuyện Ukraina tận đẩu tận đâu, có lẻ Blog này nói chuyện Ukraina còn xôm tụ hơn, nhiều hơn, ác liệt hơn bản thân người Ukraina hổng chừng.

      Vậy thì phải đặt câu hỏi : tại sao phải như vậy ? Tại sao phải "ăn cơm nhà mà suốt ngày đi nói chuyện hàng xóm " ? Để bợ đỡ "gấu Nga" ư ? Điên rồ ! Người có chút am hiểu cũng thấy được ít ra trong thế kỷ 21 này "gấu Nga" giỏi lắm là lo được cho thân mình khỏi các cuộc "cách mạng nhung" chứ đừng mơ ước viễn vông tới chuyện xưng hùng xưng bá trên thế giới như thời Liên xô còn tồn tại. Để lên án Mỹ và EU ? Được ! Nhưng cũng điên rồ không kém, bởi có một thực tế không thể chối cãi là cứ cho thoải mái chọn lựa thì tại thời điểm này, chắc chắn gần hết các dân tộc trên thế giới sẽ chọn theo Mỹ và EU. Vậy đó, ai xấu ai tốt cứ lấy thực tế làm thước đo là chính xác nhất.

      Tư tui hoài nghi, dường như ở đây có nhiều người muốn mọi người quên đi tình hình đất nước mình bằng những câu chuyện vô bổ từ đất nước Ukraina xa xôi nào đó mà cả đời ít có ai đặt chân tới.

      Xóa
    7. Đồng chí Tư nói rất chính xác. Việc hướng dư luận ra ngoài tận đẩu tận đâu để quên đi những vấn đề sát sườn luôn là cần thiết với 1 chế độ độc tài tăm tối và yếu kém.

      Các nhà rau muống học ở đây cứ say sưa chém chuyện thế giới, lên án tội ác của Mỹ mà quên đi cái việc là giá rau muống đang càng ngày càng tăng. Trước là 1 ngày 1 mớ, xào rau có tý thịt, dần dần chỉ còn rau muống luộc, chấm nước mắm loại 3 hehe. Đúng là phải ăn như thế mới đủ trình mà bàn chuyện chính trị thế giới và ca ngợi sự sáng suốt của Đảng ta.

      Đồng chí cũng không cần phải chán nản với các đồng chí ở đây làm gì. Rảnh rỗi thì nói chuyện với họ, xem trong đầu bọn ngu đang nghĩ gì cũng là 1 thú vui.

      Xóa
    8. Ông Tư nói có lý đó, lúc nào cũng than kém tiếng Nga, dốt tiếng Anh, thế mà toàn tha hang nóng từ Nga, Anh, Đức, Pháp về treo lên blog, tạo cớ cho rận ăn theo chém chế độ nhà mình, cũng chẳng thấy pháp lý gì cả, chỉ toàn là lý tính vớ vẩn. Vừa nghi ngờ vừa ngạc nhiên sau 1 thời gian vào đọc. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

      Xóa
    9. @ nong dan : chú là dư luận viên mà sao còn xúi bậy vậy hả ? ! Chuyện đối phó, bang giao với Trung cộng thì đã có Đảng và Nhà nước lo, chú kêu tư tui tư vấn luận điểm cụ thể theo luật quốc tế để kiện Trung cộng làm gì hả ? Chú tranh luận hổng lại tư tui rồi dở chiêu xúi bẫy để tư tui bị sụp hầm à ?

      Tuy nhiên, nếu Chú tìm ra người đứng đơn và đi kiện hợp pháp thì tư tui sẽ tư vấn cho, dễ ợt thôi, cứ lấy quan điểm dân gian "giặc tới nhà đàn bà cũng đánh" làm gốc là được, trừ khi người ta từ chối, bảo thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế biển không phải là nhà của mình thì chịu.

      Xóa
    10. Chúng ta cùng chuẩn bị:

      CHIẾN LƯỢC CON CHUỘT CỐNG VÀ CỦ KHOAI CỦA ANH BẠN "VÀNG" TRUNG QUỐC SẼ PHẢI CÓ HỒI KẾT.

      Sau những bất thành của Đường lưỡi bò 9 đoạn, Trung Quốc và Tập Chủ tịch vẫn đang tiếp tục áp dụng chiến lược kinh điển của chúng là "Gặm nhấm" từng phần. Nếu Nhà nước ta, Chính phủ ta, Quân đội ta, Nhân dân ta mất cảnh giác và liên tục né tránh hay nhân nhượng, thỏa hiệp thì một ngày không xa nữa, ngay cả cái chứ S thiêng liêng của chúng ta chúng cũng sẽ gặm đến miếng cuối cùng.

      Cũng may lần này thấy thái độ dứt khoát trên mặt trận Ngoại giao theo như tình thần của thông cáo là hợp lòng dân. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là "Mồm chiến". Với hình thức này thì tay hàng xóm khổng lồ tham lam này đã bị khiếm thính từ lâu rồi. Thậm chí, họ còn không nghe và không nhớ cả những điều họ đã nói bằng chính cái miệng của họ mà!

      Trước diễn biến mới đây, nhất thiết lần này chúng ta phải có những thái độ dứt khoát và những hành động kiến quyết kịp thời để bảo vệ toàn vẹn lãnh hải và lãnh thổ của nước Cộng Hòa Xẫ Hội Chủ Nghĩa Việt nam. Bởi đã bao nhiều xương máu của hàng ngàn thế hệ con dân đất Việt đã đổ xuống để có được, để gìn giữ, để bảo vệ chứ không phải là quà tặng của Thượng đế hay bất kỳ ai. Nếu chúng còn lấn tới, tháng tám năm 2014 này sẽ phải trở thành thời điểm ta phát động chiến tranh vệ quốc. Một cuộc chiến tranh chính nghĩa, chính đáng của chúng ta.

      Trong tình huồng cần thiết, nếu chúng ta buộc phải phát động chiến tranh bảo vệ lãnh hải không phải là chúng ta hiếu chiến mà là việc cần phải làm để bảo về đất nước. Chúng ta sẽ không hề đơn độc. Cả thế giới sẽ ủng hộ chúng ta.

      Anh bạn "vàng" tham lam này sợ nhất điều này. Trung Quốc cứ lấn tới đi!
      Tầu ngầm, tầu chiến, lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển sẳn sàng nổ súng để tự vệ. Giàn khoan ấy nằm trên lãnh hải của chúng ta sẽ là của ta. Sẻ thịt bán sắt vụn hay tận dụng khai thác là quyền của chúng ta.

      Khi ấy sẽ là tiếng chuông cảnh báo cho sự tan giã của nước CHND Trung Hoa khổng lồ ấy. Thế giới chỉ cần có lý do này để tham chiến với mục tiêu xé nhỏ đất nước Trung Quốc ra thành thất quốc (7 nước). Đó sẽ là thời điểm trả lại Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông và các khu tự trị riêng biệt cho lịch sử của họ. Khi đó, tên không lồ ấy lại trở thành một đưa trẻ danh xo với nước Việt ta. Đó chính là cơ hội để chúng ta xóa bỏ vĩnh viễn nguy cơ xâm hại hàng ngàn đời nay, xóa bỏ những bất an tiềm ẩn trong quan hệ với anh bạn thiếu trung thực và luôn có ý đồ bành trướng và tư tưởng nước lớn này. Chỉ có như vậy chúng mới hết trở này nguy cơ đe dọa cả thế giới. Không riêng chúng ta mà là cả nhân loại sẽ thóat khỏi những hiểm họa, chấm hết những nhiễu nhương, bất an chúng luôn gây cho mảnh đất hình chữ S của dân tộc ta và của toàn thế nhân loại nói chung.

      Hãy cứ lấn tới đi! Mang giàn khoan ra đi! Lớn tiếng đi! Vừa rồi chúng lấy cớ chuyện máy bau MH370 để thăm dò tình hình phòng vệ quân sự của các nước trong khu vực và giờ thử phản ứng của Việt Nam đó mà. Phản ứng của nước Việt sẽ là như thế đấy và kết cục của chúng sẽ là phải là như vậy. Không thể khác.

      Huan Tran Dinh

      Xóa
    11. Ông tư thấy chán thì đi, có ai bắt buộc ở lại đây đâu, ông có quyền tự do đi tìm "sự thật" ở mấy trang chống cộng mà, các ông muốn một chính quyền khác, thì OK, U đang làm một chính quyền khác đấy, cũng "dân chủ", cũng được Mỹ ủng hộ đấy, đích cuối cùng của các ông đấy. Giờ người ta đang vào hóng xem cái các ông đi ủng hộ nó có ra cái gì không, thế mà các ông cứ đánh trống lãng hoài.
      Cùng hóng "cắt mạng" dân chủ của mấy ông nào :D

      Xóa
    12. Đảng ta mà quyết tâm kiện Đảng Tàu thì hay quá. Khi đó tôi sẽ chỉ cồng với nội dung ủng hộ việc này. Kiện thôi nhé, chứ không phải đánh nhau đâu, không các đồng chí lại bảo tôi hô hào cổ động chiến tranh. Vì ai cũng biết đánh nhau với Tàu bây giờ thì ta chỉ có thua, và các đồng chí ở đây có cho kẹo cũng không dám đăng lính.

      Mỗi tội là Đảng ta không dám. Thế mới đau!

      Nói chuyện dàn khoan mới nhớ là Đảng ta chi bao nhiêu tiền mua tàu ngầm, máy bay, tàu chiến... mà cứ để các đồng chí TQ vào vùng biển của mình như vào chỗ không người. Tình hữu nghị thế này thì là nhất đẳng rồi chứ còn gì nữa!

      Xóa
    13. Chưa thấy đồng chí dư luận viên rỗi hơi nào vào bắt bẻ lỗi chính tả trong cái cồng của đồng chí Z copy-paste về đây nhỉ!

      Xóa
    14. Giờ chỉ hỏi một câu đơn giản, giờ các chú muốn thay Cộng sản bằng gì? Bằng U hả, tức cười :D

      Xóa
    15. Đồng chí Hoa Minh ngu đến độ hoàn hảo.

      Hãy nhìn Nga (Liên Xô trước đây) và các nước Đông Âu xem họ thay CS bằng gì. VN không sớm thì hơi muộn hơn sẽ tự diễn biến trong chính Thượng tầng của ĐCS. Nguyên nhân chẳng có gì ngoài lợi ích phe cánh!

      Xóa
    16. Philipin kiện kiểu gì mà Tàu chưa đến đã ký với Mỹ cái hiệp định mất đất thế hả ta :)), làm ăn phải nói hay thiệt, thế là coi như phần đất của Phi đã thành đất Mỹ cho Mỹ toàn quyền sử dụng, hoan hô.

      Xóa
    17. Luyên thuyên gì thế đồng chí Hoa Minh văn hóa lùn? Ta cho Tàu thuê đất 99 năm (hay bao nhiêu năm ý nhỉ?) thì là gì?

      Xóa
    18. Chú cố tình đánh lận con đen à, nếu thay thì họ sẽ thay bằng lực lượng chống Cộng đang có ở Việt Nam, hãy nhìn những thằng đang có như NoU Quang A, Bùi Hằng, Lân Thắng... hay là bưng bô móc shit, đó là những lực lượng "xứng đáng" để lãnh đạo sao hả chú, không có thượng tầng thì cũng đừng lấy "hạ tầng" từ bãi phế thải ra xây chứ :D, trong nội bộ của đám chống cộng chỉ có mấy chục chai mà đã cãi lộn ầm ĩ, đem cả lên mạng để chửi nhau, thế là biết trình "lợi ích phe cánh" rồi chứ gì :))

      Mà chú có xây thì cũng chỉ xây nên một xã hội bạo lực thôi, U là còn quá nhẹ so với mong muốn của các chú đòi lấy máu, làm thịt Cộng sản mà các chú đang ra ra suốt ngày đấy

      Xóa
    19. Chú xem giữa thỏa thuận kinh tế và làm căn cứ quân sự, toàn quyền sử dụng, không giới hạn thời gian, tự động gia hạn, xây sửa, tiếp liệu vũ khí, quân trang quân dụng, có khả năng mở rộng, tăng quân số bất kỳ lúc nào, người Phi đi vào đất của nước mình mà cần phải xin phép như Thỏa Thuận Hợp Tác Phòng Thủ Nâng Cao (EDCA) (bán nước thì đúng hơn) là giống nhau thì nực cười thật. Độc lập tự do của những nước theo Mỹ đấy ư :)
      Thỏa thuận hợp tác làm culi cho Mỹ thì đúng hơn \ (◎ ◎ o) /!

      Xóa
    20. Đồng chí vẫn ngây thơ hay chính xác hơn là ngu nhỉ. Thời kỳ VN cho Liên Xô (sau là Nga) thuê quân cảng Cam Ranh thì cũng là bán nước à? Nga hiện giờ cũng đang rục rịch quay lại thuê tiếp đấy. Thế tức là Đảng ta quyết tâm bán nước?

      Đồng chí không biết đọc hay không biết nghĩ mà lại lôi các đồng chí quân xanh quân đỏ của Đảng ra bảo là họ sẽ "lãnh đạo" VN? Khi thành trì CM thế giới là Liên Xô sụp đổ, ai là người lên nắm quyền? Đồng chí Yeltsin là loại vô danh vô tính à?

      Ngu đến độ hoàn hảo như đồng chí thì đúng là hiếm có khó tìm!

      Xóa
    21. Cho những nước có tiềm lực quân sự mạnh như Mỹ/Nga thuê địa điểm đóng quân chính là 1 cách dựa hơi, mượn uy của họ để dằn mặt đồng chí hàng xóm côn đồ TQ. Đảng ta cũng muốn lắm nhưng còn phải xem tình hình với ông anh TQ thế nào rồi mới dám quyết, hiểu không đồng chí văn hóa lùn!

      Xóa
    22. Chú em đã đọc thỏa thuận đó hay chưa, hay chỉ cần nghĩ làm culi cho Mỹ thì theo chú em là sướng, thỏa thuận mà chẳng có thời gian kết thúc thì là cái quái gì vậy. Thỏa thuận đã cho không đất nước cho kẻ khác, mà chưa chắc Mỹ đã dám đụng Trung Quốc khi chiến sự thật sự nổ ra, rồi cũng sẽ bỏ chạy như khi thằng tàu đánh Trường Sa như 74 thôi, quân sự thì phải tự chủ, chưa bao giờ thấy lực lượng ngoại bang nào (như kiểu lính đánh thuê) mà lại sẵn sàng chiến đấu đâu em.

      Thứ hai, thế theo chú em, thằng chống cộng nào là nổi bật và có thể cầm đầu ở Việt Nam, nói tên ra đi, hay chú em cũng chả biết có thằng nào như thế, chỉ là cái đám du thủ du thực, chỉ thích hấp diêm đồng đội trong khách sạn thôi :))
      Chú nói cứ như những năm Yeltsin làm lãnh đạo, nước Nga tốt lên hổng bằng, nói ngu mà còn nói liều, tra lại lịch sử năm 90 của Nga đi nhé nhóc con.

      Xóa
    23. Các chú thích dựa hơi như chó dựa hơi rắm của chủ thế à
      (^ o ^)

      Thế thì hèn gì khi cái "hơi" bây mất, VNCH cũng làm giỗ luôn là phải :D
      Một quốc gia mà không tự chủ, không phòng thủ bản thân thì đến cái đảo Đài Loan nó còn khinh cho, dám nói thẳng 1 khinh hạm của nó đủ quét bay cả hạm đội Phi, thế có nhục không cơ chứ, ôi, cái phận culi.

      Xóa
    24. Đồng chí dẫn hộ cái "thỏa thuận" đó về cho các chuyên gia Luật ở đây chém với nhé!

      Đồng chí vẫn ngu hay không hiểu "tự diễn biến" của Đảng ta là gì à? Liên Xô không sụp, sao các nước Đông Âu như Czech, Rumani, Hungary...khá được? Không có Yeltsin xóa bỏ thể chế phản động đó, sao có Putin ngày nay cho các đồng chí tung hô?

      Còn chuyện trai gái là chuyện bình thường của con người, đâu chỉ mấy đồng chí kia. Báo chí vẫn đăng tin đầy rẫy về việc bồ bịch nhăng nhít, trong đó không ít đồng chí là quan chức nhà nước đấy thôi. Đồng chí Nguyên TBT NĐM cũng lấy bạn gái của con trai làm vợ, có ai phản đối hay chửi bới gì đâu.

      Đồng chí nói chung là không chỉ ngu, mà còn non nớt lắm!

      Xóa
    25. Đây là cho thuê KHÔNG THỜI HẠN?

      http://www.baomoi.com/Dau-moc-trong-quan-he-My--Philippines/119/13690786.epi

      Xóa
    26. Sao không lấy nguồn Mỹ luôn đi cháu:

      http://www.wsws.org/en/articles/2014/05/03/phil-m03.html
      US military basing deal sets legal framework for neocolonial (THUộC ĐỊA KIỂU MỚI) rule in the Philippines
      Nguyên văn thỏa thuận:
      http://www.gov.ph/2014/04/29/document-enhanced-defense-cooperation-agreement/

      Thỏa thuận kéo dài 10 năm và CÓ THỂ GIA HẠN KHÔNG CẦN ĐIỀU KIỆN, và còn vô số các điều kiện khác cho Philipin nhưng hoàn toàn không có ràng buộc nào đối với Mỹ là đáng kể, đọc thấy chưa nhóc. Hay cháu chỉ đọc được tiếng Việt thôi.

      Xóa
    27. Trích dẫn mà lấy nguồn từ một trích dẫn khác, mà nguồn này lại được dịch và trích dẫn từ nguồn khác nữa, cháu đúng là thông minh (¯ ー ¯)

      Xóa
    28. Ngoài việc chửi người khác ngu và chẳng thể hiện được gì là thông minh, cháu có thể làm hành động nào đó thông minh hơn không hay chỉ biết như trẻ trâu thế hả, đó gọi là thói ngụy biện dựa vào bạo lực và chụp mũ đấy

      Cứ ba hoa đi, nhưng cháu chẳng làm được cái giống gì nên hồn ở ngoài đời với cái thói đó đâu, thằng thất bại ạ :D

      Xóa
    29. Đồng chí gian quá nhỉ. Ban đầu thì nói là KHÔNG THỜI HẠN, sau lại nói thành CÓ THỂ GIA HẠN KHÔNG CẦN ĐIỀU KIỆN. CÓ THỂ tức là BẮT BUỘC PHẢI à? Gian manh ngang ngửa với độ ngu đấy hehe.

      Nguyên văn đây nhé:

      Hoa Minh13:37 Ngày 05 tháng 05 năm 2014

      Chú em đã đọc thỏa thuận đó hay chưa, hay chỉ cần nghĩ làm culi cho Mỹ thì theo chú em là sướng, thỏa thuận mà chẳng có thời gian kết thúc thì là cái quái gì vậy.

      Bây giờ thì lại thành:

      "Thỏa thuận kéo dài 10 năm và CÓ THỂ GIA HẠN KHÔNG CẦN ĐIỀU KIỆN, và còn vô số các điều kiện khác cho Philipin nhưng hoàn toàn không có ràng buộc nào đối với Mỹ là đáng kể, đọc thấy chưa nhóc."


      Thế nào là ĐÁNG KỂ hay KHÔNG ĐÁNG KỂ với Mỹ & Philippin hả chuyên gia phân tích rau muống hehe? Chém vu vơ thế?

      Xóa
    30. @ nong dan : trong đầu tư tui có gì thì tự nó đã trình làng qua nội dung từng bài viết và chí ít cũng có một dư luận viên tên nong dan kêu gọi tư tui tư vấn "luận điểm cụ thể theo luật quốc tế" để kiện Trung cộng. Bất kể vì lý do gì thì đó cũng là sự thật còn nguyên tại Blog này. Nhắc thêm để nong dan được hiểu, đặt ra Pháp luật là để điều chỉnh hoạt động của xã hội và con người, do đó Pháp luật chặt chẽ, hữu hiệu nhất là Pháp luật được xây dựng trên nền tảng đúc kết kinh nghiệm thực tiễn hoạt động của xã hội và con người, bằng như ngồi chót vót ở "thượng tầng kiến trúc" mà xây dựng Pháp luật sẽ có nhiều bất cập, khó thực thi, cái nọ chỏi cái kia, thậm chí là ngớ ngẩn, buồn cười như cái Thông tư 24 của Bộ GD & ĐT nước ta qui định Mẹ Việt Nam anh hùng đi thi Đại học sẽ được ưu tiên cộng thêm 2 điểm chẳng hạn !!!!!

      ĐCS có nhiều câu nói tuyệt hay, ví dụ "lấy dân làm gốc", hình như càng ngày câu này càng chỉ là câu nói ở đầu môi chót lưỡi nên ngay cả dư luận viên hạng bét cũng chế nhạo những quan điểm "lấy dân làm gốc".

      Xóa
    31. Trích 1 nguồn báo chí cách mạng đã lòi cái đuôi gian manh của đồng chí Hoa Minh ra rồi. Đúng là vô phương cứu chữa với đồng chí rồi hehe!

      Xóa
    32. Thế cưng có đọc nguồn báo Mỹ không thế :),

      Trích:
      Mọi vật liệu chiến tranh của Hoa Kỳ tại Philippine dành cho “sự sử dụng đặc biệt của quân đội Hoa Kỳ” được cung cấp với “tiếp cận không giới hạn đối với các khu vực được phép”.

      Về cả hình thức lẫn nội dung, EDCA là một văn bản tội ác chính trị. Nó được công bố trên trang web không nổi bật trong truyền thông mạng tại Hoa Kỳ và Philippine. Cả ở Washington và Manila, các quan chức nhận thức được sự phản đối mạnh mẽ của giai cấp lao động khi áp đặt các luật lệ tân thuộc địa của Hoa Kỳ lên quốc gia khác, sau Afghanistan và Iraq.

      Với sự đồng lõa của tầng lớp cai trị tha hóa ở Manila, những kẻ vứt bỏ mọi nỗ lực bảo vệ chủ quyền quốc gia, đế quốc Hoa Kỳ đang thẳng tiến.

      Thỏa thuận là sự vi phạm trắng trợn hiến pháp Philippine, vốn cấm sự hiện diện của bất cứ căn cứ quân đội hay căn cứ quân sự nước ngoài nào tại quốc gia mà không có sự chấp thuận của một nghị quyết được 2/3 tổng số thành viên thượng viện tán thành. Những nhà lập pháp Philippine, những người không tham gia vào thỏa thuận, đã không viện dẫn pháp luật để chống lại.

      EDCA cuối cùng đã lách qua hiến pháp Philippine, dựa vào luận điểm gian lận rất rõ ràng rằng đó không phải là “hiệp ước đóng quân”, mà chỉ là một thoản thuận về đóng quân tạm thời giữa quân đội Hoa Kỳ và Philippine.

      Thỏa thuận tránh cho quân đội Hoa Kỳ khỏi sự giám sát của luật pháp Philippine cũng như quốc tế - một biện pháp gợi nhớ đến chính sách mà Hoa Kỳ sử dụng tại các quốc gia bị chiếm đóng như Iraq, hay các điều khoản phi lãnh thổ tại các quốc gia thuộc địa vào thế kỷ 19 ở châu Á của chủ nghĩa đế quốc. Thay vào đó, quân đội Hoa Kỳ và các nhà thầu sẽ “hoạt động theo pháp luật và chính sách của Hoa Kỳ”.


      Đây là nguồn gốc lịch sử sự thù địch lớn nhất của công chúng với các căn cứ quân sự cũ của Hoa Kỳ tại quốc gia. Hơn năm mươi người Philippine bị lính Mỹ bắn tại các căn cứ quân sự chỉ trong nửa sau của những năm 1960. Tất cả các vụ án đều do tòa án quân sự Hoa Kỳ xét xử, lính Mỹ không bị kết án mà chỉ bị cảnh cáo.

      Điều XI trong EDCA viết, “Tranh chấp và những vấn đề khác cần tham vấn không được viện dẫn tới bất cứ tòa án quốc tế, hay các tổ chức tương tự khác, hay một bên thứ ba nào để đưa giải pháp”.

      Điều khoản này ngăn ngừa việc xem xét lại EDCA của cả tư pháp lẫn lập pháp Philippine. Trong trường hợp một lính Mỹ bắn hay hiếp dâm một người Philippine, hay cán xe qua một đứa trẻ - những sự kiện thường xảy ra quanh các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở châu Á – anh ta sẽ là đối tượng của luật pháp và tư pháp Hoa Kỳ. Mọi tranh chấp tư pháp liên lãnh thổ của Hoa Kỳ tại Philippine, hay bất cứ điều khoản nào của thỏa thuận, tư pháp Philippine sẽ không được xem xét.

      Hoa Kỳ không trả tiền thuê các căn cứ quân sự ở Philippine. Văn bản thậm chí còn đặc biệt ngạo mạn viết rằng nếu Washington từ bỏ một căn cứ, họ có thể đòi hỏi Manila “bù đắp cho những sự cải thiện” mà họ tạo ra.
      Washington cũng được đảm bảo tiếp cận “nước, điện và các tiện nghi công cộng khác” với giá tương tự mà chính quyền Philippine trả. Tất cả thuế và phí phát sinh từ các tiện nghi đó, những thứ mà người Philippine có nghĩa vụ thanh toán, sẽ được chính quyền Philippine thanh toán hộ quân đội Hoa Kỳ.
      Thỏa thuận cũng nhượng lại cho Hoa Kỳ quyền sử dụng “miễn phí” các đài phát thanh trong nước. Trong quá khứ, Washington đã sử dụng các đài phát thanh ở Philippine cho mục đích thông tin viễn thông nội bộ, cũng như truyền tải các tuyên truyền của Hoa Kỳ.
      Đúng là làm mọi cho Mỹ, dọn nhà cho nó ở không, còn phải cho nó điện nước, tắm giặt :D

      Một thỏa thuận bán nước mà chỉ có 10 trang, không thấy trách nhiệm gì của Mỹ, 10 năm tiếp tục gia hạn, nếu Phi muốn hủy bỏ thì phải "xin phép" trước 1 năm và...

      Xóa
    33. @ Hoa Minh : Tư tui chỉ nêu lý do vì sao mình vắng bóng từ ngày mấy cựu sinh viên Đại học Luật Hà Nội lôi cả đống chủ đề Ukraina về Blog, còn thì đi hay ở, đi thì đi đâu, làm gì, tất nhiên Tư tui tự quyết được. Đọc qua bài viết của Hoa Minh, tư tui nhận định trình độ diễn đạt có cao hơn (gồm cả sự lắt léo) nhưng kiến thức cơ bản và "phương pháp đấu tranh" thì cũng rập khuôn như bao nhiêu dư luận viên khác.

      @ Vodka : lưu ý ông một chuyện cũ mèm : cùng 1 sự việc nhưng với dư luận viên thì tùy vào phe nào làm sẽ có tên gọi khác nhau cho phù hợp, ví dụ Mỹ đưa quân vào Nam Việt Nam dư luận viên gọi là xâm lược nhưng Trung cộng đưa quân qua Bắc Triều Tiên, Liên xô đưa quân qua Afghanistan hay Việt Nam đưa quân qua Cam bốt thì dư luận viên lại gọi là "hỗ trợ nước bạn trên tinh thần quốc tế vô sản trong sáng" !!!

      Xóa
    34. Vậy ông Tư có xem Pháp là xâm lược không? Pháp xâm lược Việt Nam, đó là điều chắc chắn, sau 45, Mỹ tài trợ 80% chiến phí cho Pháp tiếp tục xâm lược Việt Nam, nếu không có Mỹ thì cần gì chờ đến 54, 9 năm trường kì kháng chiến, vậy thì với đó, tội lỗi của Mỹ đã là ngay lúc này, đã là xâm lược, bảo vệ đàn em đang thua xiểng liểng và mất máu quá nhiều sau thế chiến, sau 54, chính quyền Diệm chỉ là nói dài của chính sách xâm lược đã có từ thời Pháp, dù cho nếu có 99% dân Việt ủng hộ Việt Minh thì Mỹ cũng sẽ nhảy vào, tiếp tục xâm lược, trong từ 30 năm từ 45 đến 75, chính sách của Mỹ chỉ có 1, đó là đánh Việt Minh (sau này là Bắc Việt) bằng mọi giá trong khi Bắc Việt đến cuối 50 cũng chưa có ý định rõ ràng với Miền Nam mà chỉ mong hy vọng sẽ có giải pháp hòa bình bằng bầu cử đến khi Diệm bắt đầu chính sách tàn sát Cộng sản ở Miền Nam thì hy vọng đó tan biến và chỉ có 1 cách là thống nhất đất nước bằng vũ lực vì Mỹ đã ủng hộ con đường vũ lực trước và không bao giờ ngơi nghĩ điều đó, chỉ đến khi vũ lực không đủ sức mạnh thì họ mới rút lui để cho đám con đĩa VNCH đừng hút máu nước Mỹ nữa.

      MỸ XÂM LƯỢC VIỆT NAM LÀ ĐIỀU CHẮC CHẮN, LÀM GÌ CÓ CÁI CHUYỆN "GỌI LÀ", thôi cái kiểu lật lọng lịch sử đi, hơn nửa thế kỷ rồi kể từ 54, chi tiết về việc can thiệp XÂM LƯỢC của Mỹ đã quá rõ, chính tài liệu lầu năm góc cũng nói thể, ông còn cố làm gì lật lọng, chỉ mang tiếng cho hàng ngũ chống cộng các ông thôi, đừng để người ta gọi các ông là THẰNG DỐI

      Xóa
    35. Hehe, đồng chí Hoa Minh hóa ra lại lấy bài phân tích của đồng chí dư luận viên Nỡm (hoặc của đồng chí dư luận viên Đôi mắt). Tưởng chuyên gia thế nào hóa ra cũng giống các đồng chí ở đây, đi copy bài về.

      @Đồng chí Tư: tôi cũng hiểu điều đó, chẳng qua giết thời gian với mấy đồng chí thiểu năng nhân cách này tý thôi!

      Xóa
    36. Có tin vui Hải Quân ta đuổi được giàn khoan TQ rồi à? Các đồng chí cho cái link để chia vui đi!

      Xóa
    37. Đồng chí Diệm đúng là có tội không hề muốn Tổng tuyển cử hiệp thương. Khổ nỗi phe ta cũng chẳng thấy chó động tĩnh chuẩn bị gì mà chỉ âm thầm cài khủng bố vào Nam để phá rối.

      Khủng bố ác quá khiến đồng chí Diệm phải đặt CS ra ngoài vòng pháp luật, phải lê máy chém khắp nơi. Mà khủng bố là ngôn ngữ bây giờ, chứ hồi đó Đảng ta gọi đó là "trừ gian" hay "diệt phản" hay gì đó! Hehe. Phải nói là đội ngũ Tuyên huấn của Đảng ta giỏi, quá giỏi!

      Xóa
    38. Tranh luận luật quốc tế ? Ở đâu và giữa ai với ai vậy nong dan ? Tư tui đâu có thấy ai tranh luận Luật quốc tế gì đâu ? Chỉ thấy có 1 dư luận viên tên nong dan kêu tư tui tư vấn "luận điểm cụ thể theo Luật quốc tế" để kiện Trung cộng nhưng Tư tui từ chối.

      Liên quan tới "thằng to xác mất dậy" Đảng và Nhà nước đã bảo dân hổng được lo vì đã có Đảng và Nhà nước lo, là dư luận viên nong dan nên chấp hành làm gương, sao lại đi tìm kiến thức Luật mà kiện "thằng to xác mất dậy" ? Tư tui cũng nói rồi, nong dan tìm được người đứng đơn hợp pháp (trong bối cảnh việc đã có Đảng và Nhà nước lo) để đi kiện Trung cộng thì Tư tui sẽ tư vấn "luận điểm cụ thể theo Luật quốc tế" ngay. Có chưa mà dám nói người khác im tịt vậy ?

      Hoan hô "mấy ông Hải quân Cộng sản "âm thầm" "lén lút" đuổi dàn khoan của Tàu khựa đi rồi"

      Xóa
    39. Quan trọng là nó có nguồn rõ ràng, luận điểm vẫn là của báo MỸ thần thánh của cháu chứ không phải của Đảng :D
      Cháu có nói thế nào thì Mỹ vẫn can thiệp từ 45 và dùng bạo lực để chống Việt Minh, thế cháu nghĩ sau 54 nó sẽ hiền như con cừu à :), nếu thế thì nó lập Diệm lên làm cái gì hả, ngắm chơi rồi đợi đến tuyển cử 1 hay 2 năm sau đưa Diệm xuống? WOA, Mỹ rãnh dữ vậy hả?
      Nếu không dùng bạo lực, lấy gì củng cố cho Diệm? Một con cẩu Thiên chúa giáo không có bất kỳ một thành tích nào chống xâm lược,không có quân đội, bao nhiêu năm Việt Minh đánh Pháp, thì con cẩu này đang nghoe ngoảy đuôi, lê lết nơi các nhà thờ Châu Âu, hôn chân giáo hoàng kìa.

      Xóa
    40. Ông Tư có thể cho tui cái link nào nói rằng cái giàn đó đã vào biển Việt Nam và cắm xuống biển được hông? Hay là chỉ cần một tuyên bố của Tàu là đủ cho mấy ông nhảy tưng tưng lên để hô Việt Nam bán nước?

      Xóa
    41. @ Hoa Minh : Tư tui định tranh luận tí tẹo với ông cho vui, ai dè "chân tướng" của ông đã bị Vodka phát hiện chỉ là "thợ copy" nên thôi.

      Xóa
    42. Nguồn "phân tích" của báo chí cách mạng đây hehe:

      http://dantri.com.vn/the-gioi/my-philippines-dat-thoa-thuan-ve-hop-tac-quan-su-867898.htm

      http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-philippines-ky-thoa-thuan-quoc-phong-20140428233138841.htm

      Đồng chí cho rằng Việt Minh đánh Pháp (cứ cho là độc quyền giành độc lập đi) thì mặc nhiên có quyền độc tài lãnh đạo và bắt toàn dân phải theo mình? Nếu thế chẳng hóa cũng mất dạy như bọn Mỹ, bắt Thế giới phải dân chủ theo kiểu của chúng à? Ấy thế mà giờ đây dân ta sang Mỹ hơi bị đông!

      Pháp đô hộ mà nó xây cho bao nhiêu thứ đến bây giờ vẫn dùng tốt, Đảng ta giành độc lập xong mấy chục năm mà dân càng ngày càng khổ. Chưa kể cho TQ thuê đất gần trăm năm, vét tài nguyên khắp 3 miền đem bán.

      Kể ra cũng hợp lý hehe.

      Vụ giàn khoan thì đây: (cũng là báo chí cách mạng nhé)

      http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/605762/hd-981-hoat-dong-tai-bien-vn-la-bat-hop-phap-vo-gia-tri.html

      Trích: "Trong khi đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng ra thông cáo cho biết ngày 2-5-2014, Tổng công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc đã đưa giàn khoan HD 981 vào định vị khoan tại vị trí cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam."

      Hải quân ta đã đuổi được bọn ngang ngược này mà chưa thấy báo chí nào ca ngợi nhỉ? Hay còn đang bận chuẩn bị cho kỷ niệm chiến thắng ĐBP?

      Xóa
    43. Pháp đô hộ, xây cho ta vài thứ nên phải cảm ơn Pháp, thế đếch nào mà cái bọn này có thể phát ngôn được những câu bán nước vậy nè trời.

      Xóa
    44. 2 đồng chí Nặc hồn nhiên quá. Đồng chí số 1, mời đọc link của báo Tuổi trẻ, có cả thông cáo của Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN mà tôi đã đưa.

      Đồng chí số 2, mời đồng chí chỉ ra chỗ nào tôi nói ta phải cảm ơn Pháp, mà đồng chí lại phát biểu là: "Pháp đô hộ, xây cho ta vài thứ nên phải cảm ơn Pháp, thế đếch nào mà cái bọn này có thể phát ngôn được những câu bán nước vậy nè trời."

      Xóa
    45. Mà thực ra bây giờ cảm ơn Pháp về Nhà hát lớn HN, SG, HP, Cầu Long Biên, Viện Bảo tàng Lịch sử, Nhà thờ lớn, Nhà thờ Đức bà SG...cũng chẳng có gì không đúng cả. Ngay cả Phủ Chủ tịch của VN bây giờ cũng là của Pháp xây.

      Các đồng chí Pháp thời xưa chưa biết món rút ruột công trình nên cả trăm năm mà không thấy hư hỏng mấy!

      Xóa
    46. Nghe Vodka và TƯ TRỜI BIỂN nói về tình hình VN mà thấy sợ quá, nước ta mất đến nơi rồi các bác ạ. Hô hô

      Chuẩn bị tinh thần thôi.

      Xóa
    47. Ồ nhà thờ lớn HN Pháp cướp, phá chùa Báo Thiên để xây lên nên ta phải cảm ơn Pháp. Nhà thờ Đức Bà cũng cướp từ một ngôi chùa rất cổ. Cám ơn bạn Pháp phá chùa của đại đa số người nhà em để xây nhà thờ cho thiểu số người VN ạ.

      Các công trình khác Pháp xâm chiếm VN xây dựng lên cho mục đích đô hộ của chúng chứ không phải để phục vụ cho dân tộc VN. Ta đuổi Pháp thì lấy lại sử dụng là bình thường.

      Kẻ thốt ra những lời lẽ " cám ơn Pháp" này là một thằng vong nô, phi dân tộc không hơn không kém. Một thằng ngu xuẩn, dốt sử. Một con chiên Ca tô ngu đạo. Thằng Vodka khốn nạn.

      Xóa
    48. Tôi có nghe nói về độ "hoành tráng" của chùa Báo Thiên rồi. Gớm, cái Hoàng thành còn bé tẹo mà dám bịa ra cái quy mô hoành tráng của 1 ngôi chùa thì tôi cũng đến chịu các đồng chí.

      Đồng chí Chôm bám vào được cái cồng "Mà thực ra bây giờ cảm ơn Pháp về Nhà hát lớn HN, SG, HP, Cầu Long Biên, Viện Bảo tàng Lịch sử, Nhà thờ lớn, Nhà thờ Đức bà SG...cũng chẳng có gì không đúng cả. Ngay cả Phủ Chủ tịch của VN bây giờ cũng là của Pháp xây." mà chửi lấy chửi để chắc sướng lắm nhỉ hehe.

      Xóa
    49. Mà đồng chí Chôm thích chửi bậy, ăn nói vô văn hóa như các đồng chí cùi bắp, nông dân, Hoa Minh, quy,...thì cứ thoải mái đi, đừng ngại. Tôi cũng chẳng phiền trách gì các đồng chí về chuyện chửi bậy cả. Đòi hỏi gì ở các đồng chí mà trách cơ chứ.

      Cứ gồng gắng ra vẻ nho nhã thanh tao, đến lúc quá chén (rượu bia ở VN rất rẻ, nhờ ơn Đảng ta) lại đánh rơi cái mặt nạ đạo mạo thì ngượng lắm. Giống trường hợp của "giáo viên ngữ văn về hưu" XYZ đó. Hehe

      Xóa
    50. Nghe Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chém đây này, đồng chí Chôm: https://www.youtube.com/watch?v=tdKy_SVRS_M

      Không hiểu cái đồng hồ của đồng chí Dĩ có phải là đồ fake giống tướng Indonesia không nhỉ hehe.

      Nghe đoạn phát biểu "đòi chủ quyền" của Thủ tướng cũng hay hehe

      Xóa
    51. Trời ơi, xem mấy thằng bán nước đang ca ngợi thực dân kìa, Pháp đè đầu cưỡi cổ thì kêu là khai hóa, chống Pháp lại bị xem là phá hoại đất nước, thế mà bọn bây còn dám hô hào chống Tàu được sao? Nói chuyện không biết nhục.

      Xóa
    52. Lấy đạo Phật ra để che đạn, thấy che không được thì bắt đầu quay qua phỉ báng đạo Phật, đúng là mấy thằng thiên chúa giáo rồi còn gì nữa.

      Xóa
    53. Pháp xây cho nó ở, bọn cướp nước vào ở những nơi sang trọng còn dân chúng thì sống trong nghèo đói chứ có bố thí cho ai đâu mà mày bắt người Việt Nam phải cảm ơn với cảm tạ hả Vodka. Đó chỉ là những chiến lợi phẩm mà Việt Nam thu được, những gì tụi nó bứng được thì đã bứng đi rồi, khai thác thì cũng đã khai thác tàn mạc hết rồi, bọn vong nô mãi quốc.

      Xóa
    54. Hehe. Các đồng chí thật là "ngộ nghĩnh trẻ thơ". Chỉ ra xem tôi lấy Đạo Phật làm lá chắn chỗ nào, phỉ báng Đạo Phật ra làm sao đi nào, các đồng chí! Không chỉ ra được thì ngậm cái mồm vu khống vào nhé!

      Các đồng chí xem tư liệu về VN thời kỳ trước khi Pháp vào xem có phải là rất mông muội không? Ngay cả sau này, các lính hầu của đồng chí Bảo Đại vẫn giữ thói quen đi chân đất của cha ông. Xem hình xem có thấy người VN thời đó trông nhếch nhác không?

      Còn đồng chí Nặc số 3 chém cái gì mà kinh thế! Thế hiện giờ những nơi sang trọng, các đồng bào ở nông thôn (ngay cả thành phố) có được bước vào không? Nói thì ngu còn hay nói.

      Hãy nhìn vào khía cạnh văn hóa, lịch sử, thẩm mỹ của những công trình đó. Cảm ơn Pháp vì những công trình còn tốt và đẹp đẽ cho đến tận bây giờ vẫn sử dụng được chứ không phải như những công trình Đảng ta xây: xuống cấp, lạc hậu, và xấu xí.

      Hiểu chưa, các đồng chí đầu đất!

      Xóa
    55. Quí vị có chú ý tới những nội dung tuyên bố trong chuyến công du Châu Á mới nhất của Ngài tổng thống Mỹ Obama không ? Nếu tinh ý quí vị sẽ thấy Obama đã gởi tới Bắc kinh một thông điệp cảnh báo rất rõ ràng là chớ có đụng vào Nhựt bổn, Đại hàn ở Đông Bắc Á và Philipin, Malaixia ở Đông Nam Á vì Mỹ có Hiệp ước An ninh với các quốc gia đó, các quốc gia còn lại như Việt Nam, Indonexia... không thấy Obama đề cập hoặc chỉ nói thoáng qua chung chung, có nghĩa là các quốc gia này phải tự lo lấy thân mình trước sức ép ngày càng hung dữ của Trung cộng, Mỹ không hoặc không mấy quan tâm !

      Dĩ nhiên Bắc Kinh nhanh chóng "thấu hiểu" thông điệp của Mỹ, thể hiện bằng việc lập tức đưa giàn khoan khủng vào "tác nghiệp" ở vùng đặc quyền kinh kế và vùng thềm lục địa của "bạn" Việt Nam để "thăm dò" mức độ phản ứng !!!! Xem ra các quốc gia nhược tiểu còn phải khốn khổ, lao đao nhiều trước các trò nho nhe của các nước lớn, cách duy nhất thoát thế nhược tiểu là phải phát triển hùng mạnh như Nhựt bổn, Đại hàn hoặc phải ký được Hiệp ước an ninh với Mỹ, nhưng xem ra cả hai việc đó đối với Việt Nam đều mịt mù diệu vợi !!!!

      Xóa
    56. Nhờ Đảng ta mà VN ngày nay độc lập, tự cường. Cần quái gì đồng minh với nước nào? Cũng chẳng cần phải có ông lớn nào bảo kê. TQ lấn tới thì ta phản đối và cực lực lên án! Hehe

      Xóa
    57. Cái chỗ nhỏ nhỏ mà sao bọn giáo dân đến cắm thánh giá ăn vạ vậy ta

      Xóa
    58. Thì ít nhất cũng có người đồng hành cùng dân tộc, còn có cái giống đem đi giáo dân đi giết dân tộc thì làm sao mà nuông chiều tụi nó được.

      Xóa
    59. Lại nói vu vơ rồi. Chán các đồng chí quá!

      Xóa
    60. Chửi mày là thằng khốn nạn là vô văn hóa sao Vodka ?

      Xóa
    61. Các đồng chí nghĩ chửi bậy không phải là vô văn hóa thì tôi chịu thua rồi.

      Còn nói tôi là thằng nọ thằng kia thì là quyền của đồng chí. Nó phản ánh văn hóa và việc đồng chí được giáo dục ra sao.

      Nôm na là không thèm chấp, tôi nhắc các đồng chí giữ thể diện cho Đảng ta thôi hehe

      Xóa
    62. Mấy con chó thiên chúa giờ còn bầy đặt ủng hộ cả Pháp cơ đấy

      Xóa
    63. VN ở trong khối các nước nói tiếng Pháp, đồng chí quên à?

      Chết cười vênh váo thắng Pháp rồi xin vào cộng đồng Pháp ngữ, thắng Mỹ rồi xin nó bình thường hóa quan hệ, thắng Tàu rồi cắt đất cho nó để nó mở cửa biên giới. Đảng ta anh hùng quá, các đồng chí nhỉ!

      Xóa
    64. fan của đu đủlúc 21:33 5 tháng 5, 2014

      Hôm nay Vodka chó dại đi giỗ bố về khoe ngu khắp nơi hè.

      Việt cộng đâu muốn đánh Pháp, Mỹ, Tàu đâu, toàn tụi nó gây trước chứ, đành phải đánh để giữ độc lập. Giữ được độc lập rồi thì hòa hiếu để phát triển chứ, có mấy con chó dại như Vodka mới mơ ước Việt Nam suốt ngày chiến tranh.

      Xóa
    65. Ăn nói vô học thế này mất mặt Đảng ta lắm. Đánh nó xong lại đi xun xoe với nó hehe chỉ có thằng ngu mới tự hào được thôi, đồng chí ạ.

      Xóa
    66. Hòa hiếu hay là xin xỏ? Mà ta là CNXH khoa học, sao phải noi theo mấy triều đình Phong kiến kia thế Đồng chí? Có Chủ nghĩa Mác vô địch trong tay mà cứ phải đi nịnh nọt vay tiền khắp nơi để xây dựng CNXH mà chẳng biết bao giờ xây xong thì kể ra cũng hơi buồn nhỉ.

      Xóa
    67. fan của đu đủlúc 22:44 5 tháng 5, 2014

      Vodka lại chuyển chủ đề à? Đánh nhau xong hai nước không đánh nhau nữa, làm lành để cùng làm kinh tế, Vodka muốn dùng tiếng của loài Vodka là gì cũng được.

      Các cụ trước ĐCS cũng làm vậy, ĐCS cũng làm vậy, Vodka muốn ý kiến gì nữa không? he he he.

      Chủ đề CNXH mời Vodka liên hệ bác TBT để trao đổi, tui không hứng thú.

      Xóa
    68. Hòa hảo khác với việc xin xỏ "bình thường hóa quan hệ" nhé. Đồng chí dư luận viên biết khác thế nào không? Chắc là không, ngu như đồng chí thì biết gì hehe

      Xóa
    69. Chẳng lẽ mấy thằng rận muốn Việt Nam chiến tranh hết đời này cho đến đời khác hay sao mấy cha nội.

      Xóa
  9. Có thông báo cần một số rận iêu nước theo kilo ôm mìn áp giàn 981, có chú nào chịu bỏ bàn phím xung phong làm Yết Kiêu không kìa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình hình là 16 tàu ta "húc" nhau với 30 tàu nó. Kết quả là nó đã kéo dìa rùi, ta thì "la" có giới hạn để "bạn" đỡ mất mặt. Gởi các anh HQ it thùng bia giải khát.

      Xóa
    2. Bọn này chuyên gia lấy Biển Đông để giải quyết vấn đề trong nước như vụ Tân Cương, vụ ngườ Duy Ngô Nhĩ..., cũng như lơi dung cái Hội Quốc Liên đang tập trung vào vụ Ukraina để ra tay. Ủng hộ các anh HQ them 10 thúng Votka nữa!

      Xóa
    3. @Z.,
      Là sao hả bác? cho thông tin chi tiết đi. Cảm ơn bác.

      Xóa
  10. Tối qua quân đội Ukraina mở rộng tấn công thêm 2 thành phố nữa, tổng cộng là 4 thành phố.

    Nhưng đến giờ thì thất bại toàn tập phải rút lui về cứ điểm, hai thành phố tiền tuyến là Slaviansk và Kramatorsk đã bị quân nổi dậy chiếm lại (thực ra quân chính phủ cũng chưa hề chiếm được). Tại Lugansk và Donetsk quân nổi dậy đánh chiếm thêm các trụ sở, cướp vũ khí. Tại các thành phố khác cũng mở rộng vùng kiểm soát.

    Những người pro-Nga bị bắt tại Odessa đã được thả toàn bộ (67 người). Hai thủ lĩnh Right Sector ở Odessa tối qua đã bị giết, hàng trăm account của người pro-U trên mạng xã hội VK của Nga đã phải xoá. Mạng VKontakte là mạng xã hội lớn thứ hai ở Châu Âu sau facebook.

    Thông tin thêm: Chính phủ Nga đã kiểm soát được VK, founder sau một thời gian bất hợp tác đã bỏ ra nước ngoài và lấy quốc tịch một nước Caribe. Mạng VK được sử dụng rộng rãi bởi Maidan, không phải facebook hay twitter.

    Thằng dùng súng bắn người pro-Nga nói tiếng U - không thể là người Odessa. Trang web của đội bóng Metalist Kharkov nói toàn bộ fan của họ đã ra sân ga để về Kharkov trước khi xảy ra đụng độ ghê rợn nhất, không tham gia vụ ẩu đả đẫm máu, và không có một ai bị thương hay làm sao. Cái này có thể cũng là cách để tránh trách nhiệm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Qua twitter thấy có mấy người kêu gọi dân Odessa tập trung để tấn công người pro-Nga hôm nay (ngay bây giờ), khi vào xem profile trên facebook thì không liên quan gì đến Odessa

      https://www.facebook.com/Volodymyr.Tarasov?fref=nf

      https://www.facebook.com/butusov.yuriy?fref=nf

      Right sector

      https://twitter.com/modsli

      Báo chí U cũng ghi là right-sector chuẩn bị tấn công pro-Nga

      http://timer.od.ua/news/praviy_sekt...ekte_85 0.html

      Kênh 1 quốc gia Ukraina truyền hình trực tiếp về right-sector chuẩn bị tấn công những kẻ ly khai

      http://www.ustream.tv/channel/new-odessa

      Tổng hợp vụ Odessa:

      http://ontimer.livejournal.com/27218.html

      Bọn Right Sector (phù hiệu) với giọng miền Tây (thằng hô hào giết hết)

      https://www.youtube.com/watch?v=5E1...eature=youtu.be

      Người dân Odessa đi qua kênh truyền hình số 5 của bọn Maidan

      https://www.youtube.com/watch?v=GB3N93_HoCk

      Việc đưa tin về tình hình Ukraina thì bọn Ukraina và Nga đều có các kênh đưa tin khá khách quan (hơn BBC nhiều), ví dụ:

      Ukraina có www.korrespondent.net / www.rbc.ua (thông tấn) / www.interfax.ua (thông tấn)

      Nga có www.gazeta.ru hay là www.lenta.ru

      Xóa
    2. Đây là thủ lĩnh Cánh phải, kẻ chỉ huy cuộc tấn công Nhà công đoàn Odessa 2/5:
      https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_QD95RRrJ48

      Xóa

    3. http://vott.ru/entry/284812?cid=2348437
      Theo như bài này thì dường như ngoài Motolov thì còn có khí độc nên các nạn nhân ngộp thở và chết rất nhanh

      Ở Quảng trường Greek chúng tôi bị ném đá từ các hướng. Lực lượng maidan chiếm xe cứu hỏa, và từ đó tấn công chúng tôi. Cảnh sát đứng trước, nhưng họ còn không đủ khiên, và mượn của chúng tôi nữa. Mặc dù phần đông chúng tôi chỉ mặc áo thun thôi chứ mấy.

      Lực lượng maidan tấn công liên tục, thậm chí đẩy cái xe cứu hỏa không người lái về phía chúng tôi. Có nhiều người phía maidan cầm súng, tôi và nhiều người thấy.

      Khi bắt đầu có những người bị thương vì súng bắn (cả trong nhóm chúng tôi, lẫn cảnh sát), thì phía cảnh sát bắt đầu lùi bước trước Right Sector.

      Sau đó là đợt tấn công mới, bằng đá và cocktail Motolov. Nhận thấy lực lượng Right Sector áp đảo, và "chủ lực" sẽ còn tới nữa, nên nhóm chúng tôi (khoảng 40 người) quyết định mở đường máu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ đến thế. Nhóm chúng tôi khoảng 20 người chạy được, một người lái xe chở nhóm ra chỗ Kulikovo Pole.
      Ở đó phần đông là dân thường - người đứng tuổi, phụ nữ, không vũ khí. Thấy nguy cơ xung đột với Right Sector, tôi đề nghị phụ nữ ra về. Nhóm chỉ huy quyết định sẽ dùng tòa nhà Profsoyuz để tự vệ.

      Nhóm chúng tôi gồm khoảng 100-150, nếu tính cả phụ nữ thì khoảng 200. Nhóm bao vây phải đến cỡ 1000, và trong đó có nhiều chiến binh chuyên nghiệp, chứ không phải hooligan đơn giản.
      Bọn họ tấn công bằng đá và Motolov và ngay lập tức có người bị thương. Chúng tôi buộc phải lùi vào trong tòa nhà và chặn cửa lại. Nhưng họ rất có kinh nghiệm, không phá cửa chính, mà bắn chặn theo các cửa sổ, ném Motolov. Bên cạnh tôi, ở tầng 2, một thanh niên trúng đạn. Chúng tôi phá cửa vào các phòng, dập lửa. Lúc đó có thông báo, là lực lượng maidan đã tấn công ở tầng 3, chúng tôi chặn cửa lại. Dưới cửa có khói trắng-xanh lá cây, và ngay lập tức trở nên khó thở. Lúc ấy tôi không giữ được nữa, gọi điện cho em/chị gái và nói rằng tôi yêu quý tấ cả, nhất là mẹ. Sau đó là tòa nhà bị cắt điện toàn bộ, tối om, không thể thở được.

      Xóa
    4. Khó khăn lắm mới lên được tầng ba, đến cửa sổ, đập kính để có thể thở được. Tòa nhà đã bốc lửa. Trong phòng bên cạnh tôi có 5 người, chúng tôi chặn cửa lại. Một lúc sau thì không thể đến gần cửa được nữa vì quá nóng, và chỗ nào cũng đầy khói.
      Chúng tôi nhô ra ngoài cửa sổ, người ta ném đá vào chúng tôi. Cậu thanh niên bên cạnh tôi kêu: "Hết rồi! Chúng ta đang cháy! Đừng để bắt lửa!" Tôi thì nghĩ - chắc vài phút nữa phải nhảy từ cửa sổ tầng ba thôi. Một lát sau thì người ta ngừng ném đá vào chỗ chúng tôi, thậm chí có ai đó còn kêu - hãy giúp họ đi. Nhưng anh ta nhanh chóng bị chửi, và người ta hét với chúng tôi: "Nhảy đi, đồ ***", "Gọi cho Putin đi, nó sẽ giúp".
      Cuối cùng, một số trong lực lượng maidan cũng đưa đến một cái bệ kim loại (đại loại thế) và một cái thang dây cứu hỏa nhỏ có móc, tôi giữ cái móc ấy, trong khi những người khác trèo xuống. Những người đầu tiên xuống ngay lập tức bị đánh, cậu thanh niên cuối cùng từ chối không xuống. Tôi khuyên nhủ, nhưng anh ta không nghe. Khi đó tôi làm một việc mà có lẽ đã cứu sống tôi, nhưng tôi xấu hổ. Lúc đó tôi mặc áo thun có quốc huy và chữ CCCP, tôi cởi áo, đưa cho cậu kia và bảo cậu ấy ném ra xa.
      Sau đó mọi việc như trong phim. Người ta đánh ngay lập tức, đánh vào đầu, vào đầu gối (tôi bị trúng 3 lần). Tôi lấy tay che đầu, một cậu maidan lôi về sở chỉ huy, kiểm tra tay, hỏi xem tôi có bắn hay không. Sau đó trói tay tôi bằng băng dính, và lôi đến chỗ tù nhân. Dọc đường đi người ta vẫn đánh bằng dùi cui.
      Sau đó tôi được đưa đến chỗ cảnh sát áo đen. Ở đó có 2 phụ nữ và 2 thanh niên. Tôi được lệnh ngồi xuống. Khoảng 10-12 cảnh sát đứng chặn không cho dân maidan đánh chúng tôi. Một lúc sau lôi đến một thanh nên nữa, cậu ta còn không ngồi nổi. Dân maidan tiếp tục đánh chúng tôi, họ đánh ngã ba cảnh sát, có 3 gã với dùi cui và đánh chúng tôi túi bụi, đánh cả phụ nữ. Sau đó có vẻ một thủ lĩnh chạy đến, dân maidan nghe cậu này. Anh ta hỏi - tôi có phải dân Odessa không, chứng minh đi. Cũng may tôi có đem hộ chiếu, tôi trình trang có dấu hộ khẩu ở Sở công an Odessa. Nhờ thế mà tôi được đưa ra khỏi vòng vây, lúc ấy máu tôi đã chảy đầy mặt và áo thun. Tôi đề nghị - nếu có thể thì đưa hai phụ nữ ra, và hy vọng anh ta làm điều đó.

      Xóa
  11. 04/05/2014 11:27
    Telegraph: Ukraine tuyên bố “chiến tranh”
    Dân Việt - Telegraph đưa tin, chính quyền Kiev tuyên bố, Ukraine đang “chiến tranh” với người biểu tình thân Nga ở miền Đông trong bối cảnh Điện Kremlin cảnh báo, đã nhận được “hàng nghìn lời cầu xin” giúp đỡ.

    >> Quân đội Ukraine tiếp tục tấn công các thành phố miền Đông
    >> Ukraine: 'Giọng' của báo phương tây và Nga về vụ thiêu sống người ở Odessa
    >> Đông Ukraine căng thẳng, Lugansk ban bố tình trạng khẩn cấp

    Theo hãng tin Anh, người đứng đầu các hoạt động “chống khủng bố” của Ukraine ở miền Đông nước này, ông Vasyl Krutov đã cảnh báo, tình hình chiến sự đang trở nên nghiêm trọng hơn so với dự tính ban đầu.

    “Những gì chúng tôi đang phải đối mặt ở khu vực Donetsk và ở các vùng phía Đông khác không phải chỉ là kiểu nổi dậy bùng phát mà thực tế là một kiểu chiến tranh”, ông Vasyl Krutov tuyên bố.

    Ông Krutov cũng cho biết, “các cuộc xung đột và tiếng đại bác” vẫn đang diễn ra ở thành phố Kramatorsk. Lực lượng vũ trang Ukraine đã tái chiếm thành công trụ sở cơ quan tình báo SBU cũng như tháp truyền hình ở địa phương.

    >> XEM THÊM: Đông Ukraine căng thẳng, Lugansk ban bố tình trạng khẩn cấp

    Quân đội Ukraine ngồi đợi trên một con đường bị
    Quân đội Ukraine ngồi đợi trên một con đường đã bị Lực lượng dân quân tự vệ địa phương phong tỏa để ngăn cản họ tiến vào Slavyans.

    Tuy nhiên, chính phủ Ukraine cho rằng, các sĩ quan thuộc Lực lượng Đặc biệt Spetsnaz và từ cơ quan tình báo quân đội GRU của Nga đang tổ chức một loạt những vụ chiếm giữ các tòa nhà chính quyền trên khắp Đông Ukraine, bao gồm Donetsk và khu vực lân cận, Luhansk

    Theo chính quyền Kiev, “các phần tử nổi dậy ủng hộ Nga” đã giành được quyền kiểm soát toàn bộ thành phố Slavyansk, thuộc Donetsk. Tuy nhiên, cho đến nay, quân đội Ukraine vẫn chưa phát động một chiến dịch tấn công quy mô toàn diện trong nỗ lực giành lại quyền kiểm soát thành phố.

    Một người biểu tình ủng hộ liên bang hóa
    Một người biểu tình ủng hộ liên bang hóa ngồi gần tòa nhà công đoàn ở thành phố Odessa, phía sau là hàng rào cảnh sát chống bạo động.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Các nhà lãnh đạo biểu tình ủng hộ Moscow ở Donetsk đã mạnh mẽ kêu gọi Điện Kremlin triển khai quân đội Nga như là "lực lượng gìn giữ hòa bình” tại đây để giúp bảo vệ dân thường trước các cuộc tấn công của Các lực lượng vũ trang trung thành với chính quyền Kiev.

      Phát ngôn viên của Điện Kremlin, Dmitry Peskov cảnh báo, Moscow đã nhận được “hàng nghìn lời cầu xin giúp đỡ từ bên trong Ukraine”.

      “Người dân (Đông Ukraine) tuyệt vọng đang cầu xin sự giúp đỡ. Tổng thống Vladimir Putin đã nhận được tất cả những yêu cầu giúp đỡ như vậy”, ông Peskov tuyên bố.

      Tuy nhiên, theo Phát ngôn viên của Điện Kremlin, Moscow vẫn chưa quyết định đáp trả những yêu cầu giúp đỡ trên như thế nào.

      “Diễn biến này hoàn toàn mới đối với chúng tôi. Kiev và những người bảo trợ phương Tây của họ thực tế đang gây đổ máu và phải chịu trách nhiệm trực tiếp về hành động này”, ông Peskov nhấn mạnh.

      Hôm nay, quân đội Ukraine tiếp tục tấn công đồng thời 2 thành phố phía Đông Mariupol, Konstantinovka sau khi phát động chiến dịch tái chiếm Slavyansk và Kramatorsk. Trong khi đó, Lực lượng dân quân tự vệ ở thành phố Lugansk đã ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với việc chính quyền Kiev tăng cường và đẩy mạnh các hoạt động quân sự trong khu vực.
      http://danviet.vn/the-gioi/telegraph-ukraine-tuyen-bo-chien-tranh/2014050410059357p1c26.htm

      Xóa
  12. Xung đột đẫm máu, Ucraina đang bên bờ vực của chiến tranh?
    Chủ nhật, 04 Tháng 5 2014 19:16

    -Nguy cơ chiến tranh ngày càng hiện hữu trong bối cảnh quân đội Ucraina tiếp tục “chiến dịch chống khủng bố” ở miền Đông nước này

    Cuối cùng thì 2 từ “chiến tranh” mà dư luận lo ngại sẽ phải nhắc đến khi nói về cuộc khủng hoảng ở Ucraina cũng đã xuất hiện với tần suất dày đặc hơn và lại do chính chính quyền ở Kiev đề cập. Điều đó cho thấy nguy cơ chiến tranh thực sự đang ngày càng hiện hữu trong bối cảnh quân đội Ucraina tiếp tục “chiến dịch chống khủng bố” ở miền Đông Nam nước này.

    linh ukraine
    Lính bắn tỉa Ucraina bên ngoài thành phố Slavyansk (Ảnh: Reuters)

    Hôm nay (4/5), quân đội chính phủ đã bao vây thành phố Slaviansk, thành trì của những người biểu tình ở Đông Nam Ucraina, chiếm được trung tâm truyền hình của Slaviansk, phong tỏa các tuyến đường ra vào thành phố này và tập trung vào các thị trấn xung quanh đó.

    Đêm qua, tại Kostyantynivka và Mariupol cũng đã xuất hiện tiếng súng nổ khi binh sỹ Ucraina chiếm lại các văn phòng chính phủ bị người biểu tình bao vây.

    Trong khi đó, Thủ tướng lâm thời Ucraina Arseniy Yatsenyuk đổ lỗi cho lực lượng an ninh nước này vì đã không thể ngăn chặn tình trạng bạo lực ở thành phố Odessa hôm qua làm 42 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương, phần lớn trong số này là những người biểu tình không vũ trang.

    Thủ tướng lâm thời Yatsenyuk cho biết, cảnh sát trưởng khu vực Odessa đã bị cách chức và văn phòng công tố viên của thành phố đã bắt đầu tiến hành điều tra toàn diện, tổng thể và độc lập về vụ bạo động ở Odessa hôm qua.

    Thủ tướng lâm thời Ucraina khẳng định cuộc điều tra này sẽ không loại trừ một ai, từ cảnh sát trưởng của Odessa đến các cấp phó của ông. Tuy nhiên, ông Yatsenyuk cũng đổ lỗi cho những người biểu tình đã “khiêu khích gây bất ổn”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông cáo buộc “Nga và những người biểu tình ủng hộ Nga ở Đông Nam Ucraina đang gây ra một cuộc chiến tranh để loại trừ Ucraina và tiêu diệt độc lập của Ucraina”.

      Mặc dù vậy, giới quan sát cho rằng không thể không thừa nhận những gì mà chính phủ và quân đội đã làm với miền Đông Nam Ucraina trong 2 ngày qua đã góp phần đẩy đất nước này gần hơn đến bờ vực chiến tranh.

      Trong một cuộc phỏng vấn với kênh PressTV, nhà báo Fred Weir, chuyên gia bình luận chính trị quốc tế người Canađa đang sống tại Moscow chỉ ra rằng, vấn đề cơ bản ở Ucraina chính là sự chia rẽ nội bộ ngày càng sâu sắc giữa giữa Đông và Tây. Chính quyền ở Kiev đã rất lưỡng lự trong việc có dùng vũ lực hay không.

      Bên cạnh đó là những áp lực từ bên trong chính quyền ở Kiev khi cách hữu theo chủ nghĩa dân tộc tỏ ra bực tức vì chính phủ không thể kiếm chế sự nội dậy của miền Đông. Mặt khác họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ xung đột nghiêm trọng ở miền Đông và điều đó có thể khiêu khích Nga phải can thiệp.

      Chuyên gia Fred Weir nhận định: “Chỉ vài ngày trước Tổng thống lâm thời Alexander Turchinov thừa nhận rằng chính phủ Ucraina đang vô vọng, họ không thể làm gì được và đang ở thế bị động thì hôm nay chúng ta thấy các cuộc tiến công vào Slaviansk. Đây là một tình huống có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tôi cho rằng chính quyền Kiev đang muốn giành một chiến thắng quân sự và chiếm lại Slaviansk và cuộc chiến này có thể gây ra nhiều thương vong. Tôi chũng cho rằng quân đội Ucraina có thể thắng nhưng viễn cảnh đẫm máu đó chỉ càng gây hấn buộc Nga phải can thiệp”.

      Trong khi đó, luật sư James Jatras, cựu cố vấn về chính sách đối ngoại cho Thượng viện Mỹ nhận định: “Dường như chính quyền ở Kiev cảm thấy họ sẽ không thể tiếp tục nắm quyền trừ khi biến cuộc khủng hoảng này thành một cuộc nội chiến hoặc thậm chí là xung đột với Nga để sau đó có thể kêu gọi sự hỗ trợ của phương Tây. Tôi cho rằng điều này thật lố bịch bởi khó có thể tưởng tượng ai đó tán thành việc NATO tham gia vào một cuộc xung đột với Nga vì Ucraina”.

      Có thể nói viễn cảnh tồi tệ nhất cho cuộc khủng hoảng ở Ucraina đang dần lộ diện nhưng tất cả những gì Mỹ và Liên minh châu Âu có thể làm đến lúc này vẫn chỉ là tiếp tục kêu gọi lẫn nhau gây sức ép với 2 phe chính phủ và người biểu tình ở Ucraina hướng đến hòa giải. Trong khi đó, những động thái về chính trị và quân sự đều đi ngược lại lời kêu gọi trên. Điều đó đang phá hoại nghiêm trọng kế hoạch của Ucraina tổ chức bầu cử Tổng thống cuối tháng này. Cuộc bỏ phiếu sẽ là một phép thử đối với chính quyền ở Kiev bởi nếu không thể tổ chức bầu cử một cách hòa bình, trật tự và công bằng thì lúc đó không chỉ Nga mà có thể cả phương Tây cũng phải thừa nhận sự mất kiểm soát của chính phủ lâm thời Ucraina./.

      Diệu Hương(VOV- Trung tâm Tin)

      Xóa
  13. CLB lộn gằm đi ăn giỗ về, hưng phấn quá sủa bậy tung trời. Ước gì 1 năm có chục đợt giỗ như vậy cho diễn đàn sạch sẽ.

    Trả lờiXóa
  14. Bản dịch sang tiếng Việt đã được gửi vào email cho các bạn!

    Trả lờiXóa
  15. Hoa Minh14:57 Ngày 05 tháng 05 năm 2014@,
    Báo Tuổi Trẻ - một tờ lề con cừu đã loan tin sau :
    " Giàn khoan Trung Quốc hoạt động tại biển VN là bất hợp pháp "
    ( nguồn : http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/605762/gian-khoan-trung-quoc-hoat-dong-tai-bien-vn-la-bat-hop-phap.html )
    Hổng biết có nên tin ? Hay là mới có quyết định thu hẹp vùng chủ quyền biển thì lão Xích lô không biết chăng ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thể lắm nghe Xích Lô ! Coi chừng sẽ có dư luận viên người Việt Nam thuần chủng nhưng rất chịu khó, rất hăng say, rất hớn hở tìm tòi những bản hiệp ước, hiệp định biên giới gì gì đó giữa thực dân Pháp với nhà Thanh để làm chứng cứ mà rằng theo đó thì từ kinh độ X, vĩ độ Y.... trên biển đã thuộc về Trung cộng, giống như thác Bản Giốc, Ải Nam Quan vậy đó !!!!

      Xóa
    2. Nó mới đọc thông báo mà mấy thằng rận đã nhao nhao lên như mong Tàu đánh lắm không bằng, lũ phản quốc tụi bây.

      Xóa
    3. Hóa ra người của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là rận à, các đồng chí?

      "Trong khi đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng ra thông cáo cho biết ngày 2-5-2014, Tổng công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc đã đưa giàn khoan HD 981 vào định vị khoan tại vị trí cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam."

      Thế nào là "mong Tàu đánh" hả đồng chí Nặc? Chỉ ra chỗ nói rằng "mong Tàu đánh" đi, hay lại trò vu khống thế!

      Xóa
    4. Chuyện đám lộn gằm sập hầm qua lâu rồi mà, sao tư hằn học thế, đúng là loài mad dog tạp chủng. Nhớ dai như "xxxái chọ".

      Xóa
    5. Ỉa đầy mồm họ hàng tổ tiên thằng có nick Vodka - Đào mả họ hàng tổ tiên nhà thằng có nick Vodka đổ vào hố xí - Cha tiên sư mày ông bà , ba má họ hàng nhà mày liếm lồn Phương Uyên

      Xóa
    6. Cái bản đồ thế giới mà không có kinh độ, vĩ độ thì biết đường nào mà lần ? Vụ Bản Giốc thì mấy anh zân trủ không chịu cái kinh độ, vĩ độ còn vụ giàn khoan nóng hổi này mấy anh ý chịu mang cái tọa độ ra rồi kìa. Thật tuyệt vời hô hô.

      Xóa
    7. Đồng chí Chôm lẽ nào ngây thơ đến độ bị "đá đểu" mà không biết? Ngây thơ vãi hehe

      Xóa
    8. Cường Vĩnh Phúclúc 12:09 6 tháng 5, 2014

      Phen này chắc dư luận viên thất vọng rồi vì xưa kia Pháp, Mỹ chả chịu ký với Tầu cái hiệp định nào đặt thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế biển của VN ra ngoài "kinh độ, vĩ độ" của ta! Chứ nếu có dư luận viên lại chả nhảy cẫng lên mừng rỡ rồi!!!! Ồ! Dư luận viên phải ngây thơ thế thì mới có danh hiệu tép riu, hạng bét chứ bác Vodka.

      Xóa
    9. Bí quá có khi lại lôi cái Công hàm 1958 ra, đồng chí Cường ạ. Hehe

      Xóa
  16. CLB chó dại ăn giỗ xong lồng lên kinh quá. Ước gì 1 năm có 2 chục lần giỗ nhà chó dại, diễn đàn sạch sẽ thảnh thơi bao nhiêu. Chó dại về giỗ bố, ăn nhiều bả, bạ đâu cũng sủa. Kinh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Í í, bạn đáng lẽ phải mong tụi nó chết già chết rục mới đúng chứ, để có 1 ngày giỗ này phải mất cả chục năm đấy. Mà cái mộng ngu muội của lũ bán nước tụi nó làm sao mà còn có cái giỗ nào được nữa, phế thải thì sẽ bị đào thải thôi.

      Xóa
  17. Các đồng chí của "phe ta" lại ăn nói vô văn hóa rồi. Mất mặt Đảng ta quá hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ít lắm thì cũng là hơn văn hóa của đám vong nô bán nước, tự xưng mình là con cừu chứ gì, kêu be be mấy tiếng cái coi

      Xóa
    2. Nhiều đồng chí Nặc phát biểu những câu hài hước theo kiểu đần độn quá nhỉ. Như thế thà rằng hô khẩu hiệu còn tốt hơn!

      Xóa
  18. Chó dại về giỗ bố, những tưởng tiếng sủa cũng khá hơn. Nào ngờ sủa đi rồi sủa lại, bài sủa bậy ngày xưa.

    Bài 1: Lập lờ đánh lận con đen.

    VNCH nhận viện trợ cũng giống Việt cộng nhận viện trợ. Có mỗi 1 điểm khác là, khi bố Mẽo rút thì thằng con hèn VNCH để mặc cho Tàu khựa chiếm Hoàng sa. Việt cộng dù nhận nhiều viện trợ của Tàu khựa vẫn kiên quyết giữ được Colin và Lendao. Hiểu 1 cách đơn giản là cùng là ăn, nhưng chó thì măm ...ứt còn người thì măm cơm. Do vậy, dù chó dại có sủa bậy cỡ nào thì 2 sự việc có bản chất khác nhau không thể giống nhau được.

    Bài 2: Bọn ngoại bang xâm lược đáng được dân Việt đội lên đầu giống như đám chó dại đội cờ vàng lên thờ.

    Những việc ngoại bang làm có đóng góp cho đất Việt ở mức độ nhỏ. Những đóng góp đó có mục đich và thực tế là phục vụ phần lớn cho lợi ích của ngoại bang. VD: Phủ Chủ tịch là cho bố Pháp ngồi, Nhà hát lớn là để bố Pháp thưởng thức âm nhạc, cảng biển và tầu hỏa là để bố Pháp chở khoáng sản của các con Việt đi tiêu thụ.

    Bài 3: Xâm lược cũng giống với hỗ trợ.
    Mẽo vào Miền Nam Việt Nam giết rất nhiều dân Việt. Sẵn sàng khử luôn con đẻ là Diệm/ Nhu, cấm không cho con cờ vàng được phản ứng khi bị tàu khựa cắn Hoàng sa. Khi Việt bị Tàu bắt nạt, Nga ngố giúp vũ khí, tập trận doạ tầu, giúp Việt đuổi được Tàu khựa khỏi bờ cõi. Và Việt cộng không phải "nhường" Colin/ Lenđao cho Tàu khựa như VNCH đã làm. Đó là sự khác biệt giữa xâm lược và giúp đỡ.

    Điểm qua mấy bài cơ bản đám chó dại hay dùng để bạn đọc tham khảo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 1. VNCH năm 1974 đang mất nước đến nơi, sức đâu mà đủ để đòi lại đảo. Từ sau 1975, Đảng ta có làm mất thêm đảo nào không nhỉ? Mất 1/2 Thác Bản Giốc mà TQ chỉ cần dùng 1 chiêu "tụ thủy", "bờ bờ" gì đó kể cũng giỏi.

      2. Đảng ta từ hồi lên lãnh đạo, tận dụng luôn đường sắt, bến cảng của Pháp xây để bán tài nguyên, như thế gọi là gì? Phủ Chủ tịch không dành cho lãnh tụ, dư luận viên thử hỏi có được đặt chân vào không? Nhà hát lớn không mua vé, ai cho vào? Dư luận viên được tự do vào không?

      3. Nếu Mỹ không bắt tay với TQ, Liên Xô không tranh chấp với TQ thì VN thời đó có được "hỗ trợ" không? Thử hỏi bây giờ có đồng minh nào hỗ trợ VN chống TQ lấn biển Đông không hay cứ ngồi nhà hô hào với nhau thôi?

      Mà vụ đánh nhau ở mấy đảo kia là lúc VN-TQ trở mặt rồi đấy nhé. Lúc đấy nó có cho tiền nữa đâu mà chẳng đánh nhau.

      Dư luận viên nêu các dẫn chứng khôn vãi hehe

      Xóa
    2. Các ông Vodka, Tư Trời Biển, Dân Đồng Tháp, Cường Vĩnh Phúc, Sinh Viên, Cu Đơ...tập hợp lại, hét, chém thế nào cho thằng Tàu nó xếp giàn khoan, xéo về nước
      thì dân đen chúng tôi tâm phục, khẩu phục "dã tâm" của các ông! Cố lên. Cố cố lên, lũ ma xó !!!

      Xóa
    3. Năm 1973-1974 VNCH đang đánh Việt cộng ầm ầm mà. 1 xíu nữa là thắng mà lại để mất Hoàng sa, ẹc ẹc ẹc. Đố Vodka tìm được vài chiến dịch to to của Việt cộng giai đoạn 1973-1974 trước khi Tàu khựa cắn đảo đấy. Chủ đề này đã closed rồi, tưởng trâu bò mới là động vật nhai lại chứ, hóa ra Vodka milu cũng nhai lại à.

      Ngày nay đám lìu tìu thị dân là vào nhà hát được rồi, còn ngày trước thì chỉ có bố Pháp và các đại phú gia mới vào được thôi. Khác nhau nhiều lắm, có ADN người là nhận ra ngay thôi. Vodka không có ADN người thì tui không trách.

      "Nếu" "Nếu" "Nếu" định bỏ Paris vào lọ à. Thực tế là Việt cộng đã giữ độc lập thành công trước Pháp, Mẽo, Tàu khựa, có thể thôi, "nếu" cái gì nữa. Cứ trông chờ hỗ trợ, ngửi ...ít như cờ vàng bố của đám chó dại thì mất nước lâu rồi. Việt cộng tự lực là chính, có vận động hỗ trợ cho đảm bảo chắc thắng thôi. "Đốm lưỡi" như thế mà chậm hiểu nhỉ. Hay là nhân dịp giỗ bố cả đàn tranh thủ đi thiến khuyến mại rồi nên "ít khôn" mất 1 ít.

      Năm 1974 bố Mẽo đã "trở mặt cắt viện trợ" rồi mà sao con cờ vàng vẫn phải nghe lời để nhường đảo nhỉ??? câu trả lời là chó thì phải nghe lời chủ và xâm lược và hỗ trợ là khác nhau. Nhỉ.

      Xóa
    4. Đồng chí cùi bắp chắc đang đùa. Hehe, hiệp định Paris ký xong, Mỹ rút, giảm viên trợ từ tiền tỷ xuống còn vài trăm trẹo, quân Miền Bắc vẫn đang đóng trên đất Miền Nam mà bảo VNCH không đối mặt với mất nước. Cần gì chiến dịch lớn, đánh tiêu hao VNCH chuẩn bị 2 năm cho "Đại thắng Mùa Xuân" 1975 chứ Đảng ta đâu có chịu ngồi yên.

      Ngân sách viện trợ bị giảm, không lo mối lo trước mắt, lo cứu cái xa tận ngoài khơi?

      VN sau khi làm chiến trường của 2 phe TB và CNXH thì lại là cái LX-TQ giành giật. Khi ngả theo LX thì bị TQ tẩn, LX sắp sập cộng với hoàn cảnh trong nước khốn cùng thì lại theo TQ cho đến tận bây giờ.

      Hiện giờ TQ đang liên tục gây hấn, nuiwsc nào sẽ đỡ đầu cho Đảng ta? Chẳng lẽ theo Mỹ? Thế thì ngượng quá hehe

      Xóa
    5. Tôi đâu phải là người lấy tiền thuế của dân đi mua tàu ngầm, máy bay, tàu chiến về hả đổng chí HD 981? Mà không hiểu mấy món "hàng khủng" đó đâu mà lại để giàn khoan của TQ đi vào vùng đặc quyền kinh tế của VN như vào chốn không người thế nhỉ?

      Mua "hàng khủng" về rồi cũng chỉ biết phản đối, lên án thôi hay sao? Hay phải đợi TQ nổ súng trước? Có ai ngăn cản đâu mà nó nổ súng hehe

      Xóa
    6. Hóa ra Việt cộng không có chiến dịch lớn nào, chỉ là đánh tiêu hao với chống VNCH lấn chiếm, vậy làm sao mà Việt cộng "xâm lược kinh hoàng" được nhỉ??? hay theo ngôn ngữ của kiki thì "đánh tiêu hao" giống với "xâm lược kinh hoàng"???

      Tại sao năm 1988, Việt cộng rơi xuống đáy của khó khăn mà vẫn giữ được Colin, Len đao trước Tàu khựa (năm 1974 hình như VNCH vẫn được viện trợ khoảng 700 tr thì phải)???

      Hiện nay đương nhiên Việt cộng vẫn như trước đây là tự cường rồi, hô hào quốc tế giúp được thì giúp còn tự thân phải tự lo thôi. Đâu như bố cờ vàng của kiki Vodka chạy tụt quần đâu.

      Mấy hôm về giỗ bố, Vodka được các cha "thông giáo" nên hưng phần nhỉ.

      Xóa
    7. Thằng cầm dao găm ngồi ngay trong nhà lại đi hỏi sao không ra trông ruộng hehe. Không đánh tiêu hao, phá rối hậu phương địch mà đùng 1 cái có quả 30/4/1975 à?

      Bí quá lại bịa chuyện rồi nói bậy rồi hehe. Khổ thân đồng chí quá, đã ngu còn mất dạy thì sao mà khá được. Mấy hôm nghỉ không được đi chơi đâu hả đồng chí? Không có tiền hay phải trực ở đây thế? Dư luận viên kể cũng khổ nhỉ hehe.

      Xóa
    8. Xâm lược là Miền Bắc tấn công Miền Nam. Kinh hoàng là các trò khủng bố, ám sát, dội pháo. Đánh tiêu hao thì có thế không? Chiến trường có phải trên đất Miền Nam không?

      Không có tiền đi chơi thì bảo là không có tiền, sao phải lồng lộn lên rồi ăn nói mất dạy thế hehe! Nhờ Đảng ta lãnh đạo sáng suốt, phần đông dân số vẫn thuộc loại nghèo. Không được đi chơi có gì mà phải cay cú thế, đầy người Tết không có tiền về quê kia kìa. Hehe chết cười với dư luận viên này mất thôi!

      Để tôi clone nick nông dân, Hoa Minh, quy...vào khen đồng chí nhé hehe.

      Xóa
    9. Ăn cả trăm tỷ của Mỹ còn đếch làm được gì thì trăm chai làm được gì hả, số phận của thằng đánh thuê là vậy đó, chủ bóm thì chết, thế thôi.

      Xóa
    10. Bạn Vodka không thể hiểu chính sách biển đảo cao thâm của đảng ta đâu. Chúng ta mua kilo và sukhoi không phải để đánh nhau với TQ anh em. HS, một phần TS và 80% biển đông vẫn là của ta, chỉ có điều ta giao nó cho TQ cất giữ giống như bạn có tài sản gì quí báu bỏ vô két sắt giao ngân hàng giữ hộ vậy. Chúng ta mua kilo và sukhoi là để trấn an nhân dân, để nhân dân hiểu rằng đảng luôn coi trọng vấn đề lãnh thổ, đất đai của tiền nhân để lại, nhất là để bịt những cái mồm thối của bọn rận chó cho rằng chúng ta không dám đánh TQ thế thôi. Cái này bạn Vodka nên hiểu cho thấu đáo.

      Xóa
    11. Đồng chí Yêu VN nói về mặt tài chính - kinh tế của doanh nghiệp - cá nhân thì cũng quá đúng. Cái gì có giá thì phải cất. Nhưng về phương diện một "quốc gia độc lập" thì các đồng chí dư luận viên có thể ngỡ ngàng nếu một ngày Đảng ta gửi thêm vài thứ nữa vào "Ngân hàng" TQ. Lúc đấy họ lại phải nghĩ ra lí do cho việc "gửi" đó thì mệt óc lắm.

      Tôi đang nghĩ đến việc trả nợ. Làm gì có chuyện "viện trợ" vô tư trong thời nội chiến. TQ đã cho đi, giờ là lúc họ đòi lại. Nếu vùng biển đó có dầu, ta sẽ trả nợ theo cách đó, giống như đã làm với Liên Xô.

      Xóa
    12. Đồng chí cùi bắp nói chuyện chiến tranh cứ như đùa. "Chỉ cần phát lệnh", dễ cứ như ăn cháo ấy nhỉ. Đánh TQ ngoài đảo, TQ sẽ đáp lại, rồi đánh qua đánh lại trong khi VC vẫn ngồi chình ình trong nhà?

      Mà nếu "chỉ cần" đơn giản thế, mấy quả SU, Kilo vừa mới nhập về của Đảng ta cất ở đâu rồi, sao lại để cho giàn khoan TQ đi vào vùng đặc quyền kinh tế của VN dễ dàng vậy?

      3G mới chết chứ. Vào rừng hay lên núi, ra đảo xa mà phải dùng 3G? Đi chơi không tận hưởng kỳ nghỉ, lại ngồi canh miếu ở trang này hehe. Các đồng chí tận tâm quá! Chẳng mấy chốc mà thăng tiến, đường hoạn lộ phải gọi là thênh thang hehe

      Xóa
    13. À hay là khi đó Bộ tư lệnh Hải quân ta đang cùng với các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các Ủy viên Bộ chính trị ngồi bàn bạc với các chuyên gia địa lý để xác định kinh độ, vĩ độ của vị trí mà dàn khoan TQ đang được đưa vào? Đợi xác định chính xác rồi mới cho mấy quả "hàng khủng" SU, Kilo...ra ngăn chặn?

      Hay lãnh đạo của ta sợ ngăn chặn thì mất tình đoàn kết? Cứ để TQ vào rồi sẽ "cực lực phản đối" rồi họ sẽ lặng lẽ rút ra?

      Hôm qua đồng chí nào chém rằng Hải quân ta ĐÃ đẩy lùi được giàn khoan TQ ấy nhỉ? Chém thế nào mà HN 2 hôm nay lạnh thế! "Gió mùa đông bắc se lòng..." hehe

      Xóa
    14. Đồng chí cùi bắp ngu vãi. Cứ cho là quả F5 của VNCH thắng thế. Hôm sau TQ lại quay lại, rồi F5 lại ra, hôm sau nữa TQ lại mò ra...cứ dằng dai như thế trong khi các đồng chí VNDCCH ngồi chễm chệ ở trong nhà VNCH à?

      À thế cho cái "bằng chứng" đẩy lùi giàn khoan TQ để mọi người chia vui với Hải quân đi.

      Chết cười, đi chơi vẫn ngồi ôm máy tính "giải trí". Giải trí bằng cách lên mạng cãi nhau, văng tục chửi bậy? Hehe. Mở mồm ra là nói chuyện giao cấu, đời sống chăn gối của các đồng chí chắc là có vấn đề. Chắc do ăn nhiều rau muống quá đây mà hehe

      Xóa
    15. Haha, liệu cùi bắp đần độn nói về cái "tăng khoảng cách an toàn" có phải là cái này không:

      Theo Tuổi Trẻ, trang web của cục này còn thông báo Cục Hải sự Trung Quốc cấm tàu bè xâm nhập vùng biển bán kính 3 hải lý (khoảng 5,5km) xung quanh giàn khoan HD-981 từ ngày 4/5 đến 15/8/2014 với lý do sẽ triển khai thăm dò khai thác dầu khí trong phạm vi này. Ngày 3/5, phạm vi cảnh báo trên chỉ là 1 hải lý (1,85km).

      nguồn: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tq-tuyen-bo-cam-gian-khoan-3-thang-lien-tren-bien-dong-3037029/

      Nếu đúng thế thì chết cười với đồng chí mất thôi. Ngu gì mà ngu vượt mọi hạn mức thế cơ chứ. Nó tăng phạm vị CẤM TÀU BÈ thì lại vui mừng vì đấy là do ta đẩy lui nên nó phải TĂNG KHOẢNG CÁCH AN TOÀN.

      Nguyên văn: "Vodka ơi, không đụng độ, không đẩy lùi mà Tàu khựa lại ra thông báo tăng khoảng cách an toàn à???" Hehe. Người đâu mà ngu thế không biết!

      Nhân tiện dư luận viên thiểu năng cả nhân cách và trí tuệ cho xin cái "bằng chứng" về việc "Hải quân Việt Cộng vẫn căng sức ngoài đó để ngăn chặn đó" đi. Hehe.

      Buồn cười với dư luận viên này quá đi mất. Ngu ơi là ngu! Hahaha...

      Xóa
    16. ô hô, hóa ra đạo nhà Vodka "giao cấu" = "thông giáo" à? chết mất, tui tưởng "thông giáo" là "thông cái đức tin tôn giáo" chứ. Chẹp chẹp, đúng là tôn giáo nhà Vodka đặc biệt thật.

      Tầu khựa mà không bị đụng vơi Hải quân và CSB VN thì nó cứ lẳng lặng mà khoan chứ, thông báo tăng khoảng cách an toàn làm gì. Não "thông giáo" nhiều quá nhiễm ...ứt hơi nặng rồi.

      Xóa
    17. Chết cười đồng chí dư luận viên. Nó tăng cự ly cấm cửa tàu bè, mở rộng phạm vi khảo sát lại bảo đấy là "khoảng cách an toàn" hehe

      Xóa
    18. Chửi bậy như ranh giờ lại cãi là chỉ nói "thông giáo" hehe. Đồng chí cùi bắp hèn phết!

      Mà đồng chí cho cái bằng chứng nào nói về "khoảng cách an toàn" mà các đồng chí TQ đặt ra đi. Hay đồng chí cũng gian manh như đồng chí Hoa Minh, bịa câu chữ để cãi lấy được hehe.

      Ngu, gian, hèn. Đồng chí càng ngày càng bộc lộ nhiều tính cách ưu việtcủa một dư luận viên tài năng hehe

      Xóa
    19. Ngu đến cỡ này nữa là hết cỡ rùi. Dàn khoan nó ĐỨNG 1 chỗ nó khoan, con lợn lại nghĩ thành "phạm vi khảo sát". Phạm vi cái gì, có mỗi 1 lỗ nó khoan, khoan xong nó chuyển sang vị trí mới, lại ĐỨNG 1 chỗ rồi mới khoan. Con lơn ngu không hiểu là nó tăng khoảng cách là để kiếm cớ táng Hải quân Việt cộng à???

      Đạo gì mà đọc "thông giáo" thành "giao cấu", chết mất. Hóa ra đức cha toàn "thông giáo" nhầm lỗ nên giáo dân ngu điển hình.

      Xóa
    20. Đọc lại đoạn trích từ báo Đất Việt đi đồng chí. Hay là không dám đọc? Hèn thế đồng chí dư luận viên hehe.

      Nói bậy không dám nhận đã đành, giờ đến việc đọc cũng không dám là sao?

      Xóa
    21. À hóa ra đồng chí dư luận viên cùi bắp nghĩ dàn khoan dầu hoạt động như kiểu khoan giếng, đứng một chỗ rồi khoan bụp 1 phát hehe

      Xóa
    22. Đã nói ngu rồi mà còn hăng say nữa. Có đức cha khoan ma ma Vodka thì lắc mông còn dàn khoan dầu nào khi khoan cũng phải ĐỨNG 1 CHỖ rồi mới khoan được. Khoan xong rồi mới kéo sang vị trí khác, ĐỨNG 1 CHỖ rồi mới khaon tiếp. Ngu lắm con chiên à.

      Xóa
    23. Vodka à, ngu đi copy của thằng ngu khác thì phải chịu thôi, than thở gì.

      Xóa
    24. Thế tức là không có câu chữ nào của cái gọi là "phạm vi an toàn" của "thằng khôn" phải không đồng chí cùi bắp? Hehe. Bằng chứng lấy từ báo chí cách mạng hóa ra lại là "ngu đi copy của thằng ngu khác" à?

      "sẽ triển khai thăm dò khai thác dầu khí trong phạm vi này" hóa ra không được gọi là "phạm vi nghiên cứu" mà phải gọi là "khoảng cách an toàn" hehe

      Việc "kéo sang vị trí khác" một dàn khoan đã được cố định để có thể ĐỨNG 1 CHỖ được có vẻ dễ dàng nhỉ, đồng chí dư luận viên nhỉ hehe.

      Xóa
    25. Dừng đi cho đỡ lộ ngu Vodka.

      Dàn khoan nào chẳng phải có cái gọi là cự ly an toàn để các phương tiện nổi khác cách xa, không va vào. Cái này khác hẳn cái đầu ngu của Vodka đang nghĩ là "phạm vi khảo sát".

      Về hỏi người nhà làm bên dầu khí họ giải thích cho, còn cả lò chuyên chổng mông thông giáo, không đủ trình vào dầu khí thì chịu. Cả lịch sử ngành dầu khí lấy đâu ra được "phạm vi khảo sát" một vài dặm, phạm vi khảo sát nhỏ như vậy thì thành thánh CMNR. Loài dốt nát nó khổ vậy, có đi copy cũng copy đúng của thằng ngu.

      Xin kiếu.

      Xóa
    26. Đưa ra "bằng chứng" cho trường hợp cái giàn khoan này đi, loanh quanh rồi ăn nói bậy bạ mà làm gì, đồng chí cùi bắp.

      Hay TQ nói rằng đó là "phạm vi nhiên cứu" thì ta nên hiểu rằng đó là "khoảng cách an toàn" hay "cự ly an toàn để các phương tiện nổi khác cách xa, không va vào". Cự ly an toàn để không bị va vào là 3 hải lý (khoảng 5,5km)? Hehe. Cự ly lớn quá nhỉ hehe

      Xóa
    27. À "phạm vi khảo sát" chứ không phải "phạm vi nghiên cứu". Nói luôn không các đồng chí dư luận viên lại nhao vào bắt bẻ hehe

      Xóa
    28. Bốt cồng nhầm ở phía dưới nên tôi bốt lại ở đây cho đúng mạch nói chuyện với đồng chí cùi bắp - dư luận viên thiểu năng nhân cách:

      Nên nhớ vị trí giàn khoan đang nằm trong lô dầu khí mà Việt Nam đánh số 143 nhé, đồng chí dư luận viên. Trong một lô dầu khí đã được khoanh vùng thì phạm vi khảo sát cần phải rộng cả 1 vùng biển à? Hay đồng chí cho là đã nằm trong lô dầu khí thì cứ khoan 1 phát là ăn ngay? Hehe

      Xóa
  19. Trông người lại nghĩ đến ta, báo chí tư bản thì độc lập với chính phủ còn báo chí ta thì chỉ ăn theo nói leo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chấp gì bọn Tư bản thối nát đấy hả đồng chí.

      Xóa
    2. Tôi nghe "báo chí tư bản thì độc lập với chính phủ" từ lâu rồi ông Lý ạ, dưng mà từ ngày có internet lại thấy đ phải thế mới đau.

      Xóa
  20. Huỳnh Trọng Đôlúc 01:34 6 tháng 5, 2014

    Tôi ủng hộ ý kiến bác Đảng vên già nhưng tôi cho rằng mấy ông Tư, Vodca, Xích... là cùng 1 người vì mấy hôm rồi một ông vắng là cả lũ vắng và họ có 1 điểm chung là PHÁ THỐI! Không có một ý kiến nào phát biểu đúng chủ đề. Toàn lạc đề để xả rác vô tội vạ làm loãng các vấn đề bạn đọc quan tâm.
    Tôi đề nghị chủ nhà phải lập lại trật tự bằng cách xóa hết những ý kiến lạc đề của họ.l
    ==========
    Đảng viên già 13:40 Ngày 05 tháng 05 năm 2014

    Tớ ủng hộ các bạn trẻ chủ trang tiế tục với chủ đề Ukr.
    Còn chuyện giàn khoan TQ, một cái nhấp chuột đã thấy cả trăm cả ngàn bài trên báo chính thống, trên blog cả phải lẫn trái.
    Có thêm Google.tienlang lên tiếng thì cũng chả có lợi thêm dc điều gì.
    Các bạn hãy cứ đưa tin thêm về Ukr vì chỉ có ở đây mới có đủ thông tin nhanh nhạy và chuẩn xác mà nhiều báo chính thống ko có.
    Hàng độc mới quý.
    Còn mấy anh Rận thì cứ bỏ qua đi, ko thèm chấp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Tấn Xuânlúc 09:14 6 tháng 5, 2014

      Tôi cũng ủng hộ ý kiến ông Đô.
      Chả phải đe chủ nhà đâu vì các bạn là dân luật nên thừa biết quy định của pháp luật VN: Chủ trang web cũng phải chịu trách nhiệm về các comment đăng tải trên trang của mình.
      Những ý kiến vô căn cứ cốt để chửi bới chế độ tại bất cứ chủ đề nào của mấy anh rận ở đây rất phản cảm.
      Mong các bạn chủ nhà lưu ý.
      Tôi nhớ, có lần bác XYZ đã nhắc các bạn điều này.

      Xóa
    2. Nhiệm vụ của DLV là ăn lương và giáo hóa đám rận chó. Đuổi hết chúng đi thì ai cần đến DLV các anh nữa.

      Xóa
    3. Này ông Huỳnh Trọng Đô ! Nghe đàn em của ông ca tụng ông cũng là 1 trong những vị có uy tín ở Blog này, nhưng tư tui hoàn toàn thất vọng khi nghe ông gọi những người khác bằng từ "lũ", cụ thể ông nói : " ...mấy hôm rồi một ông vắng là cả lũ vắng ..", thuộc hàng "cây đa, cây đề" mà phát ngôn không có văn hóa như vậy mới chính là rác rưởi làm cho Blog bị hôi thối.

      Tư tui, Xích Lô hay Vodka, Sinh viên.... không hề độc thoại, nếu chúng tôi lạc đề thì những cui bap, nong dan, Hoa Minh .... gì gì đó cũng lạc đề theo, vậy mà ông lại bỏ sót những vị đó, xin hỏi trình ông thấp nên không nhận thức được đầy đủ vấn về hay ông cố tình bỏ qua cho "phe mình" ?

      Nếu có cao kiến gì thì ông góp vào cho vui, bằng không thì ngồi nghe, đừng phí thì giờ vào cái chuyện nghi ngờ trẻ con rằng ông A, bà B, ông C.... là 1 người bởi vấn đề không phải họ là 1 hay là 2, là 3 người mà ở nội dung họ nói có ý nghĩa như thế nào và các ông cần phản biện ra sao.

      Cuối cùng, Tư tui khuyên ông nếu thật sự là một nhân vật lớn của Blog thì ông nên tự xử lý phù hợp đối với việc ông đã dùng từ "lũ" để chỉ người khác.

      Xóa
    4. Tui không muốn lạc đề, nhưng có mấy con chó vào sủa bậy tui đành phải tát cho nó im mõm thôi. Đừng đổ điêu cho tu tư à.

      Cả CLB lộn gằm cùng tình cờ vắng mặt giỗ bố, mọi người tự hiểu thôi, đâu cần chứng minh làm gì cho mệt.

      Xóa
    5. Mấy hôm nghỉ, không được đi chơi, các đồng chí cùi bắp, nông dân, Hoa Minh, quy...có tổ chức ọp-lai ăn thịt chó, uống bia hơi vỉa hè bàn chuyện giao cấu, đánh đấm và khoe Iphone xịn không phải Made in China không?

      Các đồng chí cứ mở mồm ra là toàn cồng như thế nên gặp nhau chắc ngoài bàn chuyện rau muống ra thì cũng chủ đề đó thôi nhỉ hehe. Khổ thân, đã đần còn vô văn hóa thì chỉ được đến thế thôi!

      Xóa
    6. Cường Vĩnh Phúclúc 12:03 6 tháng 5, 2014

      hạng tép riu mà đòi tát ai thế cui bap? chẳng qua một đám dư luận viên vào hùa với nhau để "chiến đấu" nhưng có mòi thất trận, thế nên đồng bọn phải nhảy vào cứu bằng cách ra vẻ "đạo mạo" phán rằng lạc đề để mong bài của đối thủ bị xóa đi, chỉ còn lại bài của phe mình và thế gọi là "chuyển bại thành thắng", một kiểu thắng của những kẻ kém cỏi kiến thức nhưng thừa mứa thủ đoạn ý mà.

      Nhà iem thấy hàng loạt bác dư luận viên ở đây có 1 điểm chung là ăn nói kém văn hóa, ngay nhà bác giáo viên ngữ văn 16 năm và hiện đã "mất dậy" mà cũng "đù lên, đù xuống, đù ngửa, đù nghiêng", vậy căn cứ vào điểm chung ý nhà iem có quyền nói các bác chỉ là 1 người nhễ? Đùa thế thôi chứ nhà iem giống bác TTB là chả quan tâm người đối thoại tên gì, chỉ quan tâm người đó nói cái gì, đúng hay sai, thế thôi.

      Xóa
    7. Buồn cười các đồng chí dư luạn viên quá. Ngày nghỉ, không thấy "đối thủ" nào vào cồng (đi chơi hay bận hay chán không muốn còm thì bàn sau) nên hả hê cho rằng "lũ" đó là 1 đứa, 1 clb.

      Nghĩ theo kiểu đấy thì mấy ngày nghỉ, những dư luận viên có mặt ở đây cũng sẽ là 1 đồng chí, hoặc thuộc 1 clb dư luận viên?

      Hehe. Hài hước quá các đồng chí dư luận viên ơi!

      Xóa
    8. fan của đu đủlúc 14:36 6 tháng 5, 2014

      He he, CLB clone nick lộn gằm lại són thêm 1 nick nữa nè.

      Xóa
    9. Xin lỗi, không tiếp milu và CVP.

      Xóa
    10. Cường Vĩnh Phúclúc 16:46 6 tháng 5, 2014

      he he, làm sao hạng tép riu mà dám tiếp Cường Vĩnh Phúc tớ đây, cui bap nhễ, chó là loài động vật có cách sống bầy đàn, cứ xem trên đây ai hay bè nhau, hùa nhau bất kể đúng sai thì đích thị đó là bầy chó đang sủa vậy.

      Xóa

  21. Ngoại trưởng Thụy Điển: Ukraina trên thực tế đã phá sản

    Ukraina trên thực tế đã phá sản, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Carl Bildt nhận định.

    Ông bày tỏ quan điểm trên vào ngày thứ Bảy, trong chuyến thăm thành phố Odessa.

    “Tình hình thực sự là xấu. Tôi hy vọng rằng với gói cải cách mà IMF tài trợ, tình hình sẽ được cải thiện, và những biện pháp mà chính phủ Ukraina đưa ra sẽ không cho phép đất nước rơi vào tình trạng khi phải làm tất cả những thủ tục cần thiết cho việc này với những hậu quả pháp lý tương ứng”,- ông Bildt nói thêm.

    Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao cũng lưu ý rằng khối lượng viện trợ nước ngoài đáng kể sẽ đồng thời với sự kiểm soát nghiêm ngặt hơn việc phân phối chúng. Ông nhấn mạnh rằng phương Tây không thể chấp nhận nếu như tiền sẽ rơi vào tay tư nhân.
    Đọc tiếp: http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_04_13/271152903/

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Đại biểu hội đồng khu vực : số người chết ở Odessa là 116 người

      Đại biểu Hội đồng khu vực Odessa nói rằng chính quyền Kiev giấu những số liệu về số các nhà hoạt động Antimaidan ở Nhà Công đoàn đã bị những phần tử cực đoan thiêu sống: theo thông tin của ông, 116 người đã thiệt mạng ở Odessa vào ngày thứ Sáu, mùng 2 tháng Năm.

      Hàng chục nhà hoạt động Antimaidan đã chết trong vụ hỏa hoạn ở Nhà Công đoàn do những kẻ cực đoan cấp tiến “Pravyi sektor” và những người ủng hộ chúng đốt cháy trong cuộc đụng độ hôm thứ Sáu. Theo Bộ Nội vụ Ukraina, có 42 người thiệt mạng và 214 người bị thương. Viện Kiểm sát thì lại công bố về 46 người đã chết.

      “Theo số liệu của chúng tôi, trong Nhà Công đoàn ở Odessa đã có 116 người bị giết chết. Chính là không phải tử vong mà là đã bị giết chết. Chúng tôi không sử dụng những từ như “chết cháy” hoặc “ngộp thở” vì khám nghiệm tử thi không được thực hiện, mà không thực hiện chỉ vì lý do là những người này đã bị đạn bắn vào đầu”,- đại biểu hội đồng khu vực Odessa Vadim Savenko tuyên bố với RIA Novosti.

      Trả lời câu hỏi tại sao con số người chết ông đưa ra chênh lệch đến hơn hai lần so với số liệu chính thức, ông Savenko nói rằng “chính quyền Ukraina đã được lệnh ỉm đi về kích thước của thảm kịch để che giấu dư luận thế giới về việc ở Odessa đã diễn ra một chiến dịch trừng phạt nhằm chống lại các công dân có tư tưởng thân Nga”.
      Đọc tiếp: http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_05_05/272026524/

      Xóa
  22. Ỉa đầy mồm họ hàng tổ tiên thằng có nick Vodka - Đào mả họ hàng tổ tiên nhà thằng có nick Vodka đổ vào hố xí - Cha tiên sư mày ông bà , ba má họ hàng nhà mày liếm lồn Phương Uyên

    Trả lờiXóa
  23. Hôm qua nong dan nói Hải quân CS đã xua đuổi giàn khoan Trung cộng ra khỏi vùng biển của ta và Tư tui đã hoan hô điều đó trong ngoặc kép, có in đậm chữ nữa, hình như Vodka cũng có đôi ba lần nhắc lại chuyện này nhưng tới nay nong dan và các đồng chí của mình tuyệt đối im lặng, hổng đả động gì tới chuyện đó, vậy tư tui có quyền hiểu :
    1-Nong dan hổng hiểu được ý nghĩa tại sao tư tui in đậm và để trong ngoặc kép việc mình hoan hô !
    2-Nong dan hiểu nhưng đồng thời cũng hiểu ra mình đã hố hàng nên im lặng, đây cũng là kiểu của cán bộ thời nay, khi được chỉ cái sai thì đầu tiên là cãi chày cãi cối, hết đường cãi hoặc hiểu rõ mình sai thì im lặng chứ tuyệt không khi nào công khai thừa nhận mình sai. Chắc tại có lời thề mình luôn luôn tài tình, sáng suốt nên mới vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế cuối cùng giàn khoan nó đã đi chưa hả đồng chí nông dân? Hay là nó mở rộng phạm vi cấm tàu bè (mà bạn cùi bắp của đồng chí gọi là "khoảng cách an toàn")?

      "Đuổi đi rồi" tức là như vậy à?

      Xóa
    2. Nó đã đi khỏi chỗ đó và nó lại nhao sang chỗ mới Vodka ngu ạ. Hải quân và CSB Việt đang cố không cho nó DỪNG để khoan.
      Đến tiếng người dễ như vậy mà không hiểu hả Vodka. Dừng ở đây thôi.

      Xóa
    3. Ôi ! Vui quá ! Lại được chứng kiến thêm một lần "tài" lý luận của dư luận viên hạng bét ! Người bình thường phải hiểu "...đuổi dàn khoan của Tàu khựa đi rồi" đồng nghĩa với đã đuổi nó ra khỏi vùng biển của ta, vậy mà cái đầu "thông thái" và cái miệng "thơm tho" của nong dan lại nặn ra được điều này : "dường như tư có thói quen thêm chữ, thêm ý vào câu văn của người khác thì phải. Cũng không lạ vì đó là thói bẩn của cách tranh luận kiểu "câu chữ" rẻ tiền" , hổng biết tư tui thêm chữ, thêm ý gì vào đó vậy ta ?. Người xưa nói hổng có sai rằng "đánh chết cái nết không chừa", bao nhiêu lần bị "đánh" te tua nhưng cái "nết" nhập nhằng, đánh lận con đen, biến cái khuyết điểm của mình thành cái ưu điểm... của dư luận viên tép riu vẫn không chừa được.

      Và đây nữa : "Đuổi Tàu khựa hôm qua, hôm sau nó lại kéo vào, vậy cho là tui sai, hay Tàu khựa là thằng hiền lành, đuổi là đi ngay ???" đúng là lý sự cùn của kẻ ít học, kiến thức không được bao nhiêu mà hay ti toe, hãy nhớ là ông viết "...đuổi dàn khoan của Tàu khựa đi rồi" nong dan nhé, vậy hãy hỏi "thầy dạy Ngữ văn 16 năm" của nong dan về ý nghĩa của chữ rồi trong câu đó xem thế nào, kẻo tư tui nói thì có người nói Tư tui nổ !

      Riêng câu này : "Là người Việt thì ai cũng lo khi thấy Tàu khựa gây hấn, ấy vậy mà có nhũng loài đặc biệt lại thấy khoái trá mới kỳ." thì tư tui hết sức tâm đắc, đúng là có cái loài đó, chính là loài đặc biệt khoái trá đi tìm những hiệp ước, hiệp định giữa Pháp và nhà Thanh để bào chữa giúp cho hành vi lấn chiếm đất của Trung cộng. Đó cũng chính là cái loài trước đây bảo nhà Nguyễn bán đất cho Tàu nhưng nay lại "lộn lèo" thành Pháp nhường cho Tàu mà không thấy nhục là tại sao Pháp nhường nhưng ta phải chấp hành !!!!

      Xóa
    4. Cho xin cái "bằng chứng" của việc "Nó đã đi khỏi chỗ đó và nó lại nhao sang chỗ mới" đi, đồng chí nông dân bộ trưởng tương lai.

      Mà như thế gọi là "đuổi" à hehe. Tài quá!

      Xóa
    5. Đồng chí Tư đã kiểm tra tọa độ của giàn khoan đó chưa? Nhỡ nó nằm trong vùng biển của TQ thì sao hehe

      Xóa
    6. Nên nhớ vị trí giàn khoan đang nằm trong lô dầu khí mà Việt Nam đánh số 143 nhé, đồng chí dư luận viên. Trong một lô dầu khí đã được khoanh vùng thì phạm vi khảo sát cần phải rộng cả 1 vùng biển à? Hay đồng chí cho là đã nằm trong lô dầu khí thì cứ khoan 1 phát là ăn ngay? Hehe

      Xóa
    7. Tư hiểu sao thì tùy não của tư. Câu chữ của tui rất rõ ràng. Nói thêm cho tư hiểu về khoan dầu khí, giàn khoan đó phải CỐ ĐỊNH tại 1 điểm rồi mới khoan được. HQQ/ CSB Việt Nam đã đẩy được nó ĐI khỏi vị trí để nó không thể CỐ ĐỊNH được.

      Thực tế HQ và CSB Việt Nam ĐÃ đuổi và ĐANG đuổi cái giàn khoan của Tàu khựa mà đến ngày hôm qua mọi người đều không biết HQ và CSB làm việc dũng cảm đó, trong lúc đó 1 đàn chó dại hăng say chém gió trên này. Với tui thế là đủ.

      Tiếp nữa, tùy tư và đàn chó nhà tư muốn đổ điêu gì cho CS cũng được, chỉ có 1 thực tế là Pháp đã nhường ải Nam quan cho tầu khựa từ 18xx. Có 1 loài rất đặc biệt khoái trá khi chủ quyền Việt bị bắt nạt, đó là loài mad dog tư à.

      Có lẽ tui dừng ở đây.

      Xóa
    8. Một số đồng chí dư luận viên sau khi nói năng ngu đần thì quay sang nói bậy, cãi cùn, đánh tráo khái niệm và cuối cùng là "em xin dừng cuộc chơi ở đây" hehe.

      Luận điểm CỐ ĐỊNH này nghe quen quen hehe. Thế cuối cùng thì không có bằng chứng của việc "Nó đã đi khỏi chỗ đó và nó lại nhao sang chỗ mới"?

      Xóa
    9. Vodka,

      Ông nên xem những điều cùi bắp viết đi. Khoan dầu khí là ngành chuyên môn cao, lương từ 5,000 - 20,000 Obama/ tháng, nên tui chắc loại như ông chẳng biết gì, ngậm mõm lại đi đừng trích dẫn lăng nhăng, ngứa tai bạn đọc.

      Tui không rảnh để tiếp ông. Xin lỗi nhé.

      Xóa
    10. Chết cười các đồng chí lại lôi nhau ra làm bằng chứng nữa chứ. Đồng chí cùi bắp bạn đồng chí đang cố lấp liếm "phạm vi khảo sát" của giàn khoan thành "cự ly an toàn" hoặc thậm chí thành "phạm vi khảo sát" của 1 cuộc tìm kiếm túi dầu tại 1 vùng biển nên phải trải trên 1 diện rộng kia kìa. Ở đấy mà nổ về dầu khí lương cao hehe.

      Dừng cuộc chơi thì cứ dừng đi, cố mà vớt vát mấy câu nhăng nhít làm gì.

      Xóa
  24. Theo nhiều báo chính thống thì Trung cộng tuyên bố giàn khoan khủng của họ sẽ "tác nghiệp" tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam (nhưng Trung cộng nói là của họ) những 03 (ba) tháng đó !

    Trả lờiXóa
  25. Bình tĩnh bằng màn khởi động Như thế này!
    Đúng là rất vất vả vì phải tự kiềm chế tránh đổ máu!
    (Đó là những hình ảnh trước đây)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn ngày hôm qua thì Như thế này:
      越南海警船试图入侵西沙围攻我海洋石油981,两国船舰大批对峙

      这次越南非常猖狂,直接试图在我国领海线4海里外围攻海洋石油981。现在我国海警大批出动保护,连以前多次为辽宁舰护航的那个主力舰也在现场护航!

      越南外交部刚发表声明反对中国侵犯越南在东海主权的行为

      5月4日,回答记者关于中国海事局2014年5月3日发布航行通告称,钻井平台海洋石油981从2014年5月2日至8月15日在东经(北纬)15度29分58秒、北纬(东经)111度12分06秒的位置展开作业的提问时,越南外交部发言人黎海平指出:

      中国海事局航行通告所涉及的海洋石油981钻井平台展开作业的坐标位置完全属于越南专属经济区和大陆架,距离越南海岸线约120海里。

      越南有充分的历史证据和法律依据,证明越南对黄沙及长沙两个群岛拥有主权以及根据1982年《联合国海洋法公约》越南对专属经济区和大陆架拥有的主权权利和管辖权”。

      “外国在越南海域擅自进行任何活动都是非法和无效的,越南坚决反对这些行为。”,他重申。

      另外,越南油气集团也发表通告称,中国海洋石油总公司(CNOOC)2014年5月2日已将海洋石油钻井平台海洋石油981在完全属于越南专属经济区和大陆架,距离越南海岸线120海里的东经(北纬)15度29分、北纬(东经)111度12分的位置进行定位。

      越南油气集团的通告明确指出,中国海洋石油总公司上述行为侵犯了越南根据1982年《联合国海洋法公约》拥有的主权权利和管辖权。

      越南油气集团2014年5月4日致函中国海洋石油总公司董事长和总经理反对上述行为,并强烈要求中国海洋石油总公司立即停止违法行为,将海洋石油981钻井平台撤离越南海域。

      中国海洋石油总公司上述行为完全与两个国家油气集团的合作精神背道而驰,违反国际油气开发管理和越中两国友好合作方针。

      越南油气集团要求中国海洋油气集团不让类似行为再次发生。

      Hoan hô bộ đội HQ và CSB Việt Nam, thêm một thùng Votka cho các anh!

      Xóa
    2. Dự là bọn sò, hào biển sắp có cái nhà trị giá 1 tỉ usd nếu bọn khựa ngoan cố. Phó bộ mua bán cũng đã chuẩn bị dư luận từ hôm qua rồi.

      Xóa
  26. Tư nổ,
    Gọi người khác là "tép riu", người khác gọi lại là "lũ" thì cũng đáng.
    Đã nói rồi: mồm Tư dính cứt thì đừng nói người khác nhá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người đọc văn người khác mà không hiểu, tới nổi tưởng gà ra vịt nhưng lại hay mở miệng sửa trị mới là mồm dính cứt đó Vân SG !

      Xóa
  27. Hơn 30 người thiệt mạng sau các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội Ukraina và phe thân Nga tại ngoại ô thành phố Slaviansk hôm 5/5.

    >> Kiev bưng bít thông tin 116 nạn nhân bị thiêu chết ở Odessa?
    >> NATO tập trận lớn chưa từng có gần biên giới Nga

    The Guardian trích tuyên bố trên trang Facebook của Bộ trưởng Nội vụ Ukraina Arsen Avakov cho biết: “Chúng tôi ước tính hơn 30 người thuộc phe thân Nga đã chết”.

    Cuộc đọ súng giữa quân đội trung thành với chính quyền tại Kiev và lực lượng phòng vệ địa phương đã nổ ra ở ngoại ô Slaviansk hôm 5/5 khi quân đội Ukraina tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công vào thành trì của người biểu tình.

    Hơn 30 người thuộc phe thân Nga đã thiệt mạng sau các cuộc giao tranh tại Slaviansk. Ảnh: Reuters.

    Theo các số liệu chính thức trước đó, 4 binh lính Ukraina thiệt mạng và ít nhất 30 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ.

    Một phóng viên tại Slaviansk cho biết, trung tâm thành phố của hơn 110.000 dân sáng nay rất yên bình. Tuy nhiên, lượng thực phẩm và các mặt hàng tại đây đã nhanh chóng cạn kiệt khi quân đội thắt chặt an ninh tại khu vực.
    Trong khi đó, sáng 6/5, giới chức đã đóng cửa sân bay Donetsk theo lệnh của chính phủ. Hơn 15 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hủy bỏ.

    Giới truyền thông địa phương cho hay, việc tiếp nhận và khởi hành các chuyến bay từ sân bay Donetsk đã tạm thời bị Cục Hàng không quốc gia Ukraina đình chỉ.

    Người phát ngôn của sân bay cho biết, họ không rõ lý do đóng cửa sân bay và thời gian chính phủ cho phép khu vực mở cửa trở lại.

    Trong một diễn biến liên quan, Reuters và Itar-Tass dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Áo ngày 6/5 cho biết Ngoại trưởng Nga và Ukraina đã cuộc gặp chớp nhoáng bên lề một hội nghị của Hội đồng châu Âu (EC) tại thủ đô Vienna, Áo.

    Áo là nước đăng cai tổ chức hội nghị ngoại trưởng 30 nước EC để thảo luận về biện pháp hạ nhiệt căng thẳng ở Ukraina. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz hôm 5/5 không quá lạc quan về triển vọng của hội nghị.

    Theo H.Anh (Zing.vn)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kiev bưng bít thông tin 116 nạn nhân bị thiêu chết ở Odessa?

      Thứ Ba, 06/05/2014 15:04:42 GMT+7

      Một thông tin gây sốc vừa được đưa ra là số người tử vong trong vụ cháy Toà nhà công đoàn ở thành phố miền nam Ukraine là Odessa không phải là 42, mà lên tới 116 người.

      Một Đại biểu Hội đồng khu vực Odessa tuyên bố, chính quyền Kiev đã bưng bít thông tin về số lượng các nhà hoạt động Antimaidan đã bị những phần tử cực đoan thiêu sống ở Nhà Công đoàn Odessa vào ngày 2-5 là 116 người.

      Hàng chục nhà hoạt động Antimaidan đã chết trong vụ hỏa hoạn ở Nhà Công đoàn do những kẻ cực đoan cấp tiến “Pravyi Sector” và những người ủng hộ chúng đốt cháy trong cuộc đụng độ hôm 2-5. Bộ Nội vụ Ukraine đưa ra con số 42 người thiệt mạng và 214 người bị thương, còn Viện kiểm sát thì lại công bố về 46 người đã chết.

      “Theo số liệu của chúng tôi, trong Nhà Công đoàn ở Odessa đã có 116 người bị giết chết. Không phải tử vong mà là đã bị giết chết. Chúng tôi không sử dụng những từ như “chết cháy” hoặc “ngộp thở” vì khám nghiệm tử thi không được thực hiện, mà không thực hiện chỉ vì lý do là những người này đã bị đạn bắn vào đầu” - đại biểu hội đồng khu vực Odessa Vadim Savenko tuyên bố với RIA Novosti.

      Trả lời câu hỏi tại sao con số người chết ông đưa ra chênh lệch đến hơn hai lần so với số liệu chính thức, ông Savenko nói rằng “chính quyền Kiev đã được lệnh "của một thế lực nào đó" để ỉm đi mức độ của thảm kịch nhằm che giấu dư luận thế giới về việc ở Odessa đã diễn ra một chiến dịch tàn sát các công dân có tư tưởng thân Nga”.

      Về vụ thảm sát này, Bộ nội vụ Ukraine đổ lỗi cho “Nga là kẻ chủ mưu xúi giục, cựu Tổng thống Ukraine Yanukovych là người cung cấp tiền, những người biểu tình chống chính phủ đã khởi xướng bạo lực hôm 2-5 và thậm chí cáo buộc họ ném bom xăng từ tầng trên xuống tầng dưới, gây cháy lớn, cướp đi sinh mạng của 42 nhà hoạt động của chính họ!?"

      Ở Moscow, ngày hôm qua đã có hơn 7000 người xuống đường tham gia hoạt động tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng ở thành phố Odessa. Hoạt động này đã diễn ra tại vườn Alexandrovsky, trung tâm thủ đô Matxcova, cơ quan báo chí Cục Nội vụ thủ đô thông báo với ITAR-TASS.

      Theo Đức Vinh (An Ninh Thủ Đô)

      Xóa
    2. Thêm trực thăng Ukraine Mi-24 bị súng máy hạng nặng bắn rơi

      Thứ Hai, 05/05/2014 23:40:01 GMT+7

      Khoảng 14h30 ngày 5.5 (giờ địa phương) một máy bay trực thăng vũ trang Mi-24 của không lực Ukraine đã bị lực lượng nổi dậy ở Sloviansk bắn rơi bằng súng máy hạng nặng.

      Thông tin trên được tờ báo Nga Military-informant dẫn lại từ nguồn tin Ukraine Minoborony.V cho biết.

      Theo thông tin, sau khi bị trúng đạn, máy bay trực thăng đã lao xuống sông, còn phi công bị thương. Lữ đoàn thuộc Trung tâm chống khủng bố của Ukraine đã đưa phi công tới trại. Lữ đoàn này cũng xác định sơ bộ, máy bay bị bắn bởi một loại súng máy hạng nặng.

      Như vậy, tính đến nay đã có tổng cộng 3 chiếc trực thăng Mi-24 của Ukraine bị bắn hạ bởi các lực lượng nổi dậy. Ngoài ra một số nguồn tin cho biết, còn có 2 chiếc Mi-8 bị bắn hạ, một chiếc bị bắn ở Kramatorsk và một chiếc ở Seroezyne.

      Theo Văn Biên (Dân Việt)

      Xóa