Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Đội Đặc nhiệm của cư dân mạng truy tìm người phụ nữ mập mập cướp Cờ Tổ quốc

 Mọi thông tin về người phụ nữ mập, mặc áo trắng, đeo kính xin cư dân mạng thông báo tại đây hoặc báo về địa chỉ:
ĐỘI ĐẶC NHIỆM CỦA CƯ DÂN MẠNG XỬ TÊN PHẢN ĐỘNG TRỊNH THÀNH ĐỨC
http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/05/oi-ac-nhiem-cua-cu-dan-mang-xu-ten-phan.html

 Mời xem video clip:

Đội Đặc nhiệm của cư dân mạng truy tìm người phụ nữ mập mập cướp Cờ Tổ quốc

 

78 nhận xét:

  1. Trần Văn Thắng- Hà Nộilúc 23:40 12 tháng 5, 2014

    Trông cái nhà chị này chắc cũng chưa già lắm nhưng sao mập ú, xồ xề vậy nhỉ?
    Đúng là:
    Đã xấu còn xa
    Đã si đa còn xông pha hiến máu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc còm này thì biết ngau bác Thắng được Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA tập huấn.
      http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/trieu-tien-nhuc-ma-ong-obama-20140509155150321.htm

      Xóa
    2. đây là facebook của cái con chó đó,mọi người vào nhìn rõ mặt nó,sau này nếu gặp ngoài đường thì vả chết con mẹ nó đi.
      https://www.facebook.com/bemap.lai.3

      Xóa
    3. Cường Vĩnh Phúclúc 22:33 13 tháng 5, 2014

      Bác Thắng này dễ chừng là Thắng "hồng vệ binh" ấy nhễ?

      Xóa
    4. Mọi người xử con cờ hó này đi , nó liên tục kích động đe dọa những người muốn tìm nó . Đồ phản quốc cầm tinh con heo nái

      Xóa
    5. http://www.chuacuuthe.com/images2013/131211-GiaymoiNhung.jpg địa chỉ nhà nó!

      Xóa
    6. Bọn chó cứu thế xóa bài này rồi

      Xóa
  2. "ĐỘI ĐẶC NHIỆM CỦA CƯ DÂN MẠNG" cái tên này có thể làm nhiều người nhớ lại bộ phim "Biệt động SG" có nhóm "sát thủ" K9,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Toàn là các đồng chí trẻ trâu nên tôi nghĩ giống với 'Đội thiếu niên Bát Sát" hơn, đồng chí ạ.

      Xóa
    2. Anh không cần phải tưởng tượng nhiều! Cá nhân tôi nếu gặp anh ở Đồng Tháp thì vì cái bất mãn với cái tư tưởng hổ lốn của anh tôi cho ngay một đấm vào mặt.

      Xóa
    3. Ra Hoàng Sa mà dụng võ ông bạn nhé. Ka ka ka

      Xóa
    4. Ra hoàng sa trừ giạc ngoại cũng cần nhưng tìm và đấm vào mặt những thằng như Vốc cứt, tháp, xích, tư... cũng cần.

      Xóa
  3. Muon biet la ai ban hay wa nha cs4s di

    Trả lờiXóa
  4. Biểu tình phản đối TQ mà không coi cờ tổ quốc ra cái gì. Vậy biểu tình chống TQ cho ai ?

    Có một thiểu số dân tộc sống ở VN mà như người ngoại quốc. Đi nước ngoài họ rất ngại khi đưa cuốn hộ chiếu ra các cửa khẩu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hành vi của người phụ nữ này tôi cho là ngông cuồng, giữa tinh thần yêu nước khí thế của quần chúng vậy mà cô ta có một hành động hết sức xúc phạm và có thể nói là phản bội. Phải lên án mạnh mẽ, làm cho rõ ràng. Không thể tha thứ được.

      Xóa
  5. VÀI LỜI VỀ CÔ VŨ THỊ HÒA
    Như vậy cô Vũ Thị Hòa đã thiền liên tục cả tuần rồi, cô nhắn tin cho tôi bảo cô vào cõi khác sướng quá không muốn về cõi phàm đầy tội lỗi nữa. Còn chuyện Trung Quốc cô bảo nhắn riêng cho tôi biết thôi, đừng đưa lên mạng sợ người ta hoang mang. Tôi nhắn cho cô là cô phải quay lại với sứ mệnh cứu nhân độ thế của cô chứ, còn với Trung Quốc thì nên làm thế nào. Cô bảo “cô đang xoay để hòa bình anh à”. Người không hiểu thì nghe như chuyện hoang đường. Nhưng với vụ tìm kiếm chiếc máy bay mất tích, lực lượng tìm kiếm của cả thế giới đã tốn hàng trăm triệu USD, vẫn không bằng cô ngồi thiền một lúc thôi. Tiếc là những người có chức trách vẫn chưa hiểu và chưa biết sợ quyền năng của thần thánh. Sáng nay khi tôi vừa viết xong bài này cô nhắn cho tôi: “Cô thiền ở núi, nhưng ở gần cột ăngten, mà có một cây to lắm, cô lấy hai tầu lá cọ rừng che làm nhà luôn. Thích lắm anh à”. Đức Thích Ca trước khi thành Phật đã thiền liên tục 49 ngày dưới gốc cây Bồ đề. Còn cô Hòa trước kia cô không biết thiền là gì, nhưng khi nhận sứ mệnh đi cứu nhân độ thế, cô đã trở thành một người khác, cô như sống lại kiếp trước là một bậc chân tu chứng đắc một quả vị rất cao nào đó nên cô thiền rất nhiều, và thiền chính là nguồn sống, là con đường dẫn cô vào thế giới linh thiêng. Tôi viết ra vậy để cho các cháu con cô và những đệ tử của cô biết mà yên tâm”.
    ĐÔNG LA

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông nặc đem bài của ĐL về đây làm gì? Một ngày "hòa bình phí" là vài triệu đô la chỉ là để không cho thằng bành trướng biến thành việc đã rồi ở HS, bây giờ mà nổ súng thì chiến phí bằng vài chục năm ky cóp. Đem cả cái hoang đường đồng bóng cô hồn các đảng ấy vào chuyện nghiêm chỉnh hệ trọng của dân tộc là hành động của giống loài nào đây chứ?

      Làm đĩ tám phương bốn chục hướng thì cũng phải chừa ra một vài hướng để lấy chồng chứ.

      Xóa
    2. Chắc là Đông La đang muốn đem chính tính mạng của mình ra để thách thức với sự hy sinh của đồng bào mình đấy!

      Xóa
    3. He hê!
      Nói bé thôi kẻo ông ta nghe thấy ông ta lại chửi: Con bé ranh con Hương Lan Lê và đám còm sĩ mất dạy! Tao đang bận chửi nhau với thằng Kính Hòa RFA. Lát nữa tào sẽ cho bay 1 trận!

      Xóa
    4. Bác Đông La cũng có lý đấy các bạn ạ.Này nhé:
      -Ta không thể thi bắn súng nước với TQ tháng này qua tháng khác được.Bắn đạn thật lại càng không được
      -Ta không dám kiện TQ ra tòa án quốc tế như bạn Phi đã làm.
      -Biểu tình quốc doanh lại sợ biểu tình tư nhân cạnh tranh.
      -Vậy thì chỉ còn cách trông cậy cô Vũ Thị Hòa thôi,còn gì nữa.

      Xóa
    5. Đúng đúng bít cửa rùi, chỉ còn trông cậy vào Phật Bà thui hihi.

      Xóa
    6. Mấy ông mấy bà chửi bới gì Thánh Nữ còn trinh Vũ Thị Hòa với đại văn xào Đông La đấy?? Muốn bị quả báo vặn cổ khômg???

      Xóa
    7. Ai dũng cảm liều mình xông vào nhà La khích cho hắn chửi cho zui xóm zui làng đê!

      Xóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Một người không ra gì , thật tệ quá !
    Nhưng mà cái gọi là " đội đặc nhiệm .... " gì gì kia hoạt động trên cơ sở pháp luật nào thế ? Chủ nhà căn cứ vào tính hợp pháp nào của cái " đội ... " ấy mà tuyên truyền rồi lại mợ địa chỉ thu nhạn tin tức - tiếp tay cho hoạt động của cái gọi là " đội .... " kia ?????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bố thằng Xích lôlúc 07:36 13 tháng 5, 2014

      Bác Xích lô kính mếu!
      Nhà bác lạ quá à? việc này có đếch gì đây mà phải nghĩ ngợi.
      Con ranh kia đi cùng đám No-U đang nhảy nhót hát ca để quay phim tung lên mạng nhận $ như bác viết bài vậy, bị đám nhà em mang cờ đỏ vào nó phải giật mà vứt đi thôi, nếu không chủ nó đếch chi $.
      Nhưng mà láo quá, phải tìm mà tẩn cho nó một trận thôi, ngay lúc đó tay kia không kìm được thì chắc con ranh cũng phải đi Răng - Hàm - Mặt rồi?
      Bác dạo này viết bài nhiều thu nhập cao không vậy?

      Xóa
    2. Cảm ơn đã chia sẻ,
      có vấn đề là nếu cái gọi là " đội ..xxxx " kia mà không có giấy tờ hợp pháp thì việc lấy lưỡi tát vào đít con kia ( cho nó chết mịa nó đi ) sẽ bị chính quyền xử tội ! Khổ thế ! Tôi chỉ lo lắng tính HỢP PHÁP cho anh chị em trong cái gọi là " đội xxx.... " kia , giá như họ đến cơ quan công quyền đăng kí kinh doanh hành nghề oánh đấm có phải hơn không ,lúc ý tha hồ mà xử này, xử kia,... có khi còn ra tận khơi oánh cái dàn khoan HD981 nữa ấy chớ !
      chủ nhà là người đầy mình pháp luật mà cũng chơi hóm, không hướng dẫn cho họ ..... chán ghê !
      Cuộc sống vốn dĩ là phải sống bằng tiền ( tổng hợp ) vì thế có năm bảy đường kiếm tiền ,.... không ai giống ai. với người này thì là OK nhưng với người khác là ... nhục nhã ! vậy nên cứ có tiền bằng sức lao động chính mình là không hổ thẹn với non sông !
      Tôi thì chủ yếu là kiếm tiền từ việc chở khách , đa phần các bà đi chợ sáng. ... vụ viết lách hơi kém, tranh thủ lúc chờ khách , gõ nhăng nhít mấy chữ để thư giãn ( người ta gọi là chém gió ) còn tiền từ tòa soạn thì .... xưa nay vẫn thế !

      Xóa
  8. Bên Cảnh sát 4 sao nêu tên nó rồi, nhưng giờ minh ko vào đc trang đó nữa. Còn bên Tìm lain sự thật lại thấy nói là Bùi Thị Nhung gì đó. Ko rõ cái nào đúng, nhưng thuộc nhóm NoU.

    Trả lờiXóa
  9. Đây là nhóm No-U, đồng thời cũng là nhóm tự xưng là "Mạng lưới blogger VN" gồm blogger An Đổ Nguyễn (tức Nguyễn Hoàng Vi) và Mss Sapphire (Nguyễn Thảo Chi), Cùi Các (Phạm Lê Vương Các), Lê Doãn Cường, Hoàng Dũng (phong trào Con Đường Việt Nam), blogger Bùi Thị Minh Hằng, nhà báo Phạm Chí Dũng, và cô blogger mi-nhon Mí Rưỡi (Nguyễn Thị Yến Trang), blogger Miu Mạnh Mẽ (Nguyễn Nữ Phương Dung) - cô gái từng tham gia trao Tuyên bố 258 cho Văn phòng Cao ủy LHQ về nhân quyền - chia sẻ trên Facebook: "Hoạt động nhân quyền vừa rồi tại công viên 23/9/13- nơi mà bà Bùi Hằng bị bà bún riu Sài thành cho nếm ... mắm tôm.

    Người ta đang truy tìm là blogger Bé Mập Lai (Bùi Thị Nhung)

    Trả lờiXóa
  10. Tư Ve chai- Sài Gònlúc 08:12 13 tháng 5, 2014

    Bầy Nhặng xanh
    Những tên khốn trên làm những hành động như thả Bóng bay, phát giấy photo nhân quyền…(nhận tiền rồi thì phải múa). Không biết cái nhúm người trên ấu trĩ đến mức độ nào mà xem thường người Việ Nam đến vậy. Chúng nó nghĩ ai cũng ngu, giờ mới mở mắt như chúng nó. Đúng là một lũ thất học, ếch ngồi đáy giếng xem trời nằng vung, kẻ ngu nói chữ… không hiểu chút gì về pháp luật, nhân quyền thì lại tu tập, kéo nhau ra công viên nhảy tưng tưng, nhe răng như những con Chó bị bệnh dại, hay bay vo ve như bầy Nhặng xanh. Không biết các tổ chức nhân quyền, có thích cài bầy Nhặng, Chó này ghé thăm không, bẹnh truyền nhiễm mà dân VN kinh hãi đó. Nếu các tổ chức nào ủng hộ, bênh vực cho những hành động phá hoại sự bình yên, xem thường nhân dân Việt Nam của những con Chó, Nhặng xanh gọi là “nhóm blogger Việt Nam, Nhóm blogger 258, Nhóm Phụ Nữ Nhân Quyền” trên thì chằng khác nào những kẻ đồng lõa với sự ngu sy, dốt nát, vô học, lưu manh, đĩ điếm.
    Thử điểm danh cái nhóm blogger trên được mấy mạng, nhóm lèo bèo (chỉ là nhúm người), trây máu ăn phần, hay cái đám phụ nữ bất hảo ‘bán trôn nuôi miệng” nay hết thời…. Những con người Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, có chồng và 2 con nhưng hai đứa con đều con hoang, không phải của chồng. Hoàng Vi, gia đình toàn nữ, lang chạ có con không chồng, thất học; Dương Thị Tân một thời bỏ chồng theo dai, hiện nay đang chai mặt để kiếm ăn trên thân xác thằng chồng ly di từ bày mươi kiếp; Bùi Thị Minh Hằng từng là má mỳ, kiêm luôn ca ve và chủ quán bia ôm tại Vũng Tàu, bị dẹp quán trở thành dân khiếu kiện và lợi dụng dân chủ kiếm ăn, con cái đứa vào tù ra tội vì trôm cắp tài sản; Hoàng Dũng cdvn ăn chơi lêu lổng, đánh cha chửi mẹ và kiếm ăn bằng nghề làm tay sai cho ngoại bang; Bùi Thị Nhung, Yến Trang siêng ăn nhác làm, kinh doanh vốn tự có… Những con người có “thành tính” như trên lại đòi đại diện cho các tầng lớp nhân dân Việt Nam ư, chúng như những con hủi làm bẩn thêm hình ảnh đất nước Việt Nam. Những cá nhân nêu trên giám thề với trời đất là chưa bao giờ nhận một đồng bạc, đồng đô la nào của số tổ chức phản động hải ngoại để phá hoại Việt Nam không?. Nhưng không sao, là những kẻ ngồi xổm trên bàn thờ gia tiên, bất hiếu bất nhân thì chúng chỉ như con vật. Chúng chỉ nhìn nhận thực tại trước mắt, bọn Phản động đang quẳng xương cho chúng ăn thì chúng nó theo không biết quá khứ hay tương lai là gì.
    Thôi vài dòng viết cho lũ Nhặng xanh, lũ Chó bị bệnh dại như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - Blogger Mẹ Nấm, Hoàng Vi – An Đô Nguyễn, Hoàng Dũng- Dũng cdvn, Bùi Thị Minh Hằng- Hằng Buồi, Bùi Thị Nhung – Bé mập lai, Nguyễn Thi Yến Trang- Mít rưỡi (nhóm blogger 258, nhóm Phụ nữ Nhân quyền VN ... để nhân dân hiểu những kẻ đang lợi dụng cái dân chủ để kiếm ăn, làm tay sai cho kẻ phá hoại Việt Nam, cái lũ thất học, đĩ điễm, lưu manh giả danh trí thức. Loại này, nếu tôi gặp ngoài đường cũng lấy Móc rác, Móc ve chai, móc cho chúng lòi con mắt, lòi họng và đem chúng ra hố rác lấp xuống để khỏi ô nhiễm môi trường, chúng khỏi đi phá hoại làm mất đi hình ảnh bình yên, tự do, dân chủ, trật tự, thanh bình của dất nước Việt Nam.

    Tư Ve Chai
    Bình Chánh, Sài Gòn. 11/12/2013

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tư Ve chai- Sài Gònlúc 08:16 13 tháng 5, 2014

      Lưu ý những cái nick trên mạng của nhóm này:
      Yêu Nước Việt (Châu Văn Thi), Nguyễn Hoàng Vi (An Đổ Nguyễn); Nguyễn Thảo Chi (Mss Sapphire), Bùi thị Nhung (Bé Mập Lai) ....

      Xóa
    2. Bé mập lai là Bùi Thị Nhung (1992) nhà ở 305/16 đường Trường chinh, P14, Quận Tân Bình, đúng như "cui bap" nói đấy

      Xóa
    3. Chúng ta là DLV, những người dùng lý lẽ đối đáp với dám rận chó để tạo chuyển iến dư luận, chứ chúng ta không phải là an ninh chỉ điểm nghe các đồng chí. Tôi đề nghị DLV chủ quán chấm dứt ngay những bài như thế này.

      Xóa
    4. Yêu VN là DLV nên cứ áp dụng cái lý thuyết đó. Tui không phải DLV nên cứ theo bài "mắt trả mắt, răng trả răng" cho bọn bán nước 1 bài học chính là hành động yêu nước.

      Kiếm Bé Mập Lai đâu khó, đến nhà thờ DCCT Kỳ đồng là thấy liền à.

      Xóa
  11. Bé Mập Lai là con chiên của dòng Chúa Cứu thế.

    FB: https://www.facebook.com/bemap.lai.3?fref=ts.

    Mà đã là con chiên của Chúa Cứu thế thì chỉ có Chúa thôi, làm gì có tổ quốc hay quê hương chứ.

    Trả lờiXóa
  12. Mất dạy thật, mấy con mụ xông ra cướp cờ vứt đi phải xử lý theo luật! Nếu ko có luật nào cho tội danh vứt cờ Tổ quốc thì đề nghị áp dụng luật ... rừng.

    Trả lờiXóa
  13. Cướp cờ vứt xuống đất có thể bị buộc tội "xúc phạm quốc kỳ". Nếu bị bắt sẽ bị đưa ra xét xử và có thể bị đi tù. Như 2 đồng chí ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng mới đây đã bị xử lý vì tội này.

    https://www.youtube.com/watch?v=UBYF6UIjINA

    Vấn đề là tôi không hiểu "Đội đặc nhiệm mạng" định tìm nữ đồng chí kia để làm gì? Giao cho cơ quan công an hay tự mình "xử lý"?

    Nếu bảo là để giao cho cơ quan công an thì rõ ràng là không cần thiết vì như ta đã thấy, trong mỗi cuộc biểu tình ở VN luôn có rất đông lực lượng an ninh. Còn nếu để tự xử lý thì chính "Đội đặc nhiệm" đó sẽ bị xử lý. Tội hành hung hoặc đe dọa hoặc gây rối trật tự công cộng...tùy theo hành vi của họ đối với nữ đồng chí kia.

    Trang blog tự xung là chuyên về Pháp luật mà đưa những tin này thì quả là hơi ngu hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì lúc đầu cũng có vài bài để tạo uy tín, sau "nhờ" hack dọn hộ.
      Nay về bản chất sẵn có. Như Đảng ta ý mà. Bác đã học môn " Con đường CM của Đảng " sẽ rõ.

      Xóa
    2. Cứ ghè cho gẫy vài cái răng rồi đưa đến đồn CA cũng được.

      Xóa
    3. Đánh người là có tội đấy đồng chí Lặc ạ! Dân ta có thói quen đánh hội đồng ăn trộm/ăn cướp, đúng ra thì đó là phạm tội, chưa kể có thể gây chết người, lúc đó thì rắc rối to!

      Xóa
    4. cả mày nữa đấy, thằng vố cứt ạ. tao đang tìm mày đấy. tao chỉ xin mày vài cái răng cửa.

      Xóa
    5. Đồng chí làm tôi sợ quá đi mất đồng chí Nặc ơi! Hehe

      Xóa
    6. Chính cách hành xử vô pháp luật mà Đảng dung dưỡng, đã tạo ra cái XH bát nháo, thập cẩm, người không ra người.... như ngày hôm nay.
      Ửa , sao đội đặc nhiệm cờ đỏ sao không ném Mắm Tôm vào Nhà chị Trinh ( VTV ), bà chị Đảng Viên ăn cắp, mà suốt ngày phưỡn mặt lên TV, tuyên truyền VH Đảng.
      Nếu các thành viên đội đặc nhiệm cờ đỏ sang du lịch Thái, không hiểu có phải trưng tiền, chụp ảnh không nhỉ?
      Oai ghê cơ! :lol:

      Xóa
    7. không hiểu cái đôi đặc nhiệm kia đại diện cho cái gì mà đòi đi truy sát người khác nhỉ, họ cũng vi phạm pháp luật mà

      Xóa
  14. Cái tấm hình này không biết có nguồn gốc từ đâu ?

    http://s1245.photobucket.com/user/Den141/media/187840-dinhTanLuc-400.jpg.html?sort=3&o=0

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi nghĩ là ảnh chế của mấy anh chị phởn thôi, bác Chôm Chôm ạ!

      Xóa
    2. ừm tôi thấy nó cũng không thật lắm.

      Xóa
  15. Nay đã là Thế kỉ 21, Bọn TB rẫy chết đang chuẩn bị di dân lên sao Hỏa.
    Ấy vậy mà nay, nam thanh, nữ tú của Đảng lại lập một đội kiểu như " Đội Thiếu niên du kich Đình Bảng " để tái hiện lại những cảnh khủng bố mà người Dân cố quên đi một thời rừng rú , và những con người rừng rú của Đảng!
    Em chả biết nói gì hơn, chỉ biết cám ơn tủ sách mà ông nội để lại!
    Qua tủ sách đó, và nhìn XH hiện tại của Đảng. Em thấy vẫn như xưa, chả thay đổi tẹo nào. Tóm lại chỉ gồm : Sắt và Máu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cả mầy nữa đó. Xờ Lờ ạ!
      Tau cũng đang tìm mày.
      Cũng chỉ xin vài cái răng cửa!
      Cho mày nghỉ nhai cơm.
      Húp cháo nhá!

      Xóa
    2. Ông Nặc Như Cặc này há mõm ra là "xin vài cái răng cửa!"!!. Có "xin" được không vậy???hay lại đưa cả hàm răng cho người ta??? Há há há...!!!!

      Xóa
  16. Nó chẳng dám ra đường,
    Máy thôi, ngồi tán phét.
    Ông nặc, muốn thì tương,
    bàn thờ dân rận chét...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con này! chắc chắn chết,
      Dân đã nắm thông tin.
      Cảm ơn! người tiếp cận,
      Cha nó, dân hớp" lình".

      Xóa
  17. đây là facebook của bé giựt cờ thầy nhé mọi người

    https://www.facebook.com/bemap.lai.3

    Trả lờiXóa
  18. Địa Chỉ nhà con mập ngu dốt này
    Kính gửi : Công an phường 14, quận Tân Bình.

    Tôi là : Bà BÙI THỊ NHUNG, sinh năm 1992
    CMND số: 164456472 cấp ngày: 19/07/2011 tại: NINH BÌNH
    Địa chỉ cư trú : 305/16 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình

    Trả lờiXóa
  19. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1405010146447438&set=a.1405009113114208.1073741828.100008153976646&type=1&theater

    Trả lờiXóa
  20. Bạn nào kiểm chứng lại thông tin về con mập này xem, để xử.

    Trả lờiXóa
  21. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  22. Trinh Sát- Không không Chínlúc 20:53 15 tháng 5, 2014

    Tên thật Bùi Thị Nhung sn 1992 địa chỉ nhà nó số nhà 289 B đường Lê Bình phường 4 quận Tân Bình tp Hồ Chí Minh.
    Link facebook con phản động: https://www.facebook.com/bemap.lai.3?fref=ts
    Nó muốn phản động ! A e nên qua nhà nó cho nó biết phản động là như thế nào!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trinh Sát- Không không Chínlúc 21:01 15 tháng 5, 2014

      Đề nghị Đội Đặc nhiệm tham khảo thông tin ở Đây:
      https://www.facebook.com/groups/dautranhchongluandieuxuyentac/permalink/665908200141309/
      Một số bạn đang dự định xử lý tên phản động này vào ngày 18/5.

      Xóa
    2. Đề nghị bạn xác định lại địa chỉ tên này.
      Có thông tin tên này ở 305/16 Trường Chinh - Phường 14 Quận Tân Bình:

      https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/q71/s720x720/10299070_1405010146447438_6165026344799779490_n.jpg

      Xóa
    3. Trinh Sát- Không không Chínlúc 21:24 15 tháng 5, 2014

      https://www.facebook.com/bemap.lai.3/posts/303797479789664
      Bé Mập Lai
      25 phút trước

      Có người hỏi địa chỉ nhà mình nên là đành công khai cho các bạn biết vậy ạ...

      Sau khi em được mệnh danh là " phản động" -nên đã bị chủ nhà đuổi đi tối nay...

      Địa chỉ mới của em là 391 Trường trinh,phường 14,Tân bình nghe...nếu có tới hỏi gặp anh Sơn ảnh dẫn vô nhà...:))

      Xóa
    4. Con này cũng biết sợ.
      Nó xóa fb rồi:
      https://www.facebook.com/bemap.lai.3/posts/303797479789664

      Xóa
    5. Bé mập lai tên thật Bùi Thị Nhung sn 1992 địa chỉ nhà nó số nhà 289 B đường Lê Bình phường 4 quận Tân Bình tp Hồ Chí Minh. Kiểm tra nếu đúng thì xử luôn. Nếu đúng xử cả gia đình nó vì giám giật cờ là kẻ ủng hộ Trung Quốc.
      Chem cho nó vài nhát chết mẹ nó luôn.

      Xóa
  23. Sao không có ai ỉa vào mồm thằng chó Đông La một bãi cho nó ngậm bớt cái mõm lại chứ cứ để nó sủa bậy nghe chói tai quá

    Trả lờiXóa
  24. Xóa fb cũng không trốn được. Trốn lên trời!
    BÙI THỊ NHUNG, sinh năm 1992
    CMND số: 164456472 cấp ngày: 19/07/2011 tại: NINH BÌNH
    Địa chỉ mới là 391 Trường Chinh, phường 14, Tân Bình

    Đề nghị các bạn khi tiếp xúc tên phản quốc này cố kìm nén bức xúc, đừng xuống tay nặng quá nhé. Nhiệm vụ chính là áp giải nó lên Công an Phường 14, quận Tân Bình.
    Khi đưa đến Công an phường, có thể trực ban Công an phường không biết hành vi phạm tội của nó. Các bạn giải thích cho đồng chí ấy biết:

    - Đây là tên Bùi Thị Nhung, sinh năm 1992, ngày 11/5 đã có hành vi phạm tội Xúc phạm quốc kỳ. Các bạn in sẵn tấm hình mà chủ trang đã đăng trên cùng ở entry này, ghi thêm địa chỉ video clip về chứng cứ phạm tội của nó ở:
    https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5GTHkmjiiac
    Nếu có USB thì càng tốt, các bạn lưu sẵn trong USB clip này nội luôn cho Công an.

    - Đề phòng một số trường hợp các đ/c trực ban công an phường cũng có thể không nắm rõ luật, đề nghị các bạn in sẵn điều luật này rồi đưa luôn cho Công an:

    Trích Bộ luật Hình sự: Điều 276. Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy
    Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.


    - Khi giao nộp đối tượng, các bạn đề nghị công an lập biên bản và các bạn đề nghị được giữ 1 bản.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một số trường hợp phạm tội xúc phạm quốc kỳ đã bị xử lý:

      1- Xét xử vụ án hình sự đối với 4 bị cáo xúc phạm quốc kỳ.
      Tòa án nhân dân thị xã Châu Đốc vừa mở phiên toàn xét xử vụ án hình sự đối với 4 bị cáo đồng phạm tội “Xúc phạm Quốc kỳ” gồm:
      Nguyễn Văn Hào - sinh năm 1988, Nguyễn Chí Thiện - sinh năm 1991, Trần Đức Thọ - sinh năm 1992, Nguyễn Chí Khanh - sinh năm 1993, cùng ngụ tổ 4, ấp Vĩnh Tân, xã Vĩnh Nguơn, thị xã Châu Đốc.

      Khoảng 21 giờ ngày 31/01/2011, Lâm, Hải Đăng, Nghĩa cùng với Thiện, Hào, Thọ, Khang và một số người bạn cùng uống rượu tại dạ cầu Vĩnh Nguơn. Khi đến khu vực trạm Y tế, Lâm nhảy lên dùng tay giật lá cờ treo trước nhà dân và cầm quơ trên đầu để chạy giỡn. Hải, Khương, Thọ, Khang mỗi người cũng giật một lá cờ để chạy giỡn nhưng lá cờ của Thọ giật bị rách làm hai, Thọ chỉ lấy được ½ lá cờ chạy giỡn rồi ném vào đám cây bạch đàn bên đường. Còn Lâm, Khương, Hải, Thọ mang cờ đến bãi đất trống gần khu quân sự ném bỏ. Khang giữ lại lá cờ và dùng điếu thuốc đang hút châm vào lá cờ rồi ném vào khu vực xe sửa đậu nành gần cầu Vĩnh Nguơn.

      Các bị cáo trên đã thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp xâm hại đến trật tự quản lý hành chính, đến biểu tượng thiên liêng của Tổ Quốc đó là Quốc kỳ. Hành vi của các bị cáo xúc phạm Quốc kỳ là xúc phạm đến cả dân tộc là hành vi nguy hiểm cho xã hội.

      Áp dụng Điều 276, 53 Bộ Luật Hình sự năm 1999 đã được sửa đổi bổ sung năm 2009, bị báo Trần Đức Thọ bị xử phạt một năm tù về tội “xúc phạm Quốc kỳ”; Áp dụng Điều 276, 53, 69, khoản 1 Điều 74 Bộ Luật Hình sự năm 1999 đã được sửa đổi bổ sung năm 2009 đối với bị cáo Nguyễn Chí Khang bị xử phạt 9 tháng tù giam; Áp dụng Điều 276, 53 Bộ Luật Hình sự năm 1999 đã được sửa đổi bổ sung năm 2009 đối với bị cáo Nguyễn Văn Hào và Nguyễn Chí Thiện mỗi bị cáo bị xử phạt 6 tháng tù giam về tội xúc phạm Quốc kỳ.
      http://chaudoc.angiang.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3j3oBBLczdTEwMLD383A09nx1ADT_MgXxNzA_2CbEdFAK4vDC8!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/chaudoc/siteofchaudoc/tintucsukien/anninhxahoi/toa+an+nhan+dan+txcd+xet+xu+vu+an+hinh+su

      Xóa
    2. 2- Bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi xúc phạm quốc kỳ
      Cập nhật ngày: 30/09/2013 08:39:21
      Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX.Dĩ An vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng có hành vi xúc phạm quốc kỳ được quy định tại Điều 276 Bộ luật Hình sự là Vũ Văn Tuấn (SN 1991), tạm trú khu phố Bình Đức 2, phường Bình Hòa, TX.Thuận An và Nguyễn Văn Sơn (SN 1994), tạm trú phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An.

      Hai đối tượng bị bắt khẩn cấp vì có hành vi xúc phạm quốc kỳ

      Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 31-8-2013, Sơn, Tuấn cùng một số thanh niên tổ chức cuộc nhậu tại một quán ven đường ĐT743 thuộc khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An. Đến khoảng 2 giờ ngày 1-9-2013 thì tan cuộc nhậu nên Sơn, Tuấn cùng 2 đối tượng chưa rõ lai lịch đi về hướng ngã tư 550. Khi đến khu vực tổ 6, 7, 13 thuộc khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An bọn chúng bẻ cong, gãy 7 cột cờ của các hộ dân cắm để chào mừng ngày Quốc khánh 2-9. Từ nguồn tin của cơ sở, Công an TX.Dĩ An đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng Sơn, Tuấn để điều tra. Các đối tượng cũng đã khai nhận là do uống rượu say, không làm chủ được hành vi chứ không nhằm mục đích xúc phạm quốc kỳ.

      KHẮC CHUNG
      http://baobinhduong.vn/newsdetails/1D3FE192A90/_Bat_tam_giam_2_doi_tuong_co_hanh_vi_xuc_pham_quoc_ky_.aspx

      3- Xúc phạm Quốc kỳ, lãnh án 12 tháng tù giam.
      Thứ sáu, 19 Tháng ba 2004, 23:40 GMT+7

      Hôm qua 19/3, Tòa án nhân dân TP Quy Nhơn (Bình Định) đã mở phiên tòa lưu động, tuyên phạt Nguyễn Hữu Nam (20 tuổi), ở tổ 6, khu vực 1, P.Đống Đa (Quy Nhơn) 12 tháng tù giam về tội "xúc phạm Quốc kỳ".

      Chiều 26/1/2004 (tức mùng 5 Tết Giáp Thân) sau khi uống rượu, bia cùng một số đối tượng khác, Nguyễn Hữu Nam đã có hành vi hết sức ngông cuồng là nhổ cờ Tổ quốc của người khác treo trước nhà trong dịp Tết để kéo lê trên đường, sau đó bẻ gãy cán cờ rồi dùng chân chà đạp lên lá cờ. Ngoài ra, khi được anh Nguyễn Văn Hường ở cùng địa phương can ngăn, Nguyễn Hữu Nam còn cùng một số đối tượng khác đánh anh Hường gây thương tích.

      Thúc Giáp
      Việt Báo (Theo_Thanh_Nien)
      http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Xuc-pham-Quoc-ky-lanh-an-12-thang-tu-giam/45147769/301/

      Xóa
    3. 4- Bản án thích đáng cho những kẻ xúc phạm quốc kỳ

      Qua thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tại trụ sở làm việc của các cơ quan, doanh nghiệp và các hộ dân nhân dịp mừng Đảng, mừng xuân Giáp Ngọ vừa qua, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra tình trạng xâm phạm cờ Tổ quốc ở các xã vùng nông thôn thuộc thị xã Vĩnh Châu, các huyện Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Kế Sách và Trần Đề. Điển hình như ở Vĩnh Châu, lực lượng Công an đã điều tra làm rõ và đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

      Những ngày trong phòng giam, chờ ngày ra tòa lãnh án, Phan Minh Luận, sinh năm 1992, ở ấp Tham Chu, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu đã đủ tỉnh táo để nhận ra việc làm sai trái của mình. Vào tối ngày 02/02/2014, sau khi nhậu say, trên đường đi bộ về nhà một người bạn ở ấp Năm Căn, xã Vĩnh Tân, Luận đã dùng tay quật ngã hai cột cờ của hộ dân và bị người dân phát hiện bắt quả tang. Đối tượng Phan Minh Luận nhìn nhận: “Do say xỉn không làm chủ được bản thân nên tôi đã có hành vi sai trái là quật ngã cột cờ. Tôi thấy mình rất có lỗi, vì đã xúc phạm đến biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc”.

      Còn đối tượng Hồng Som Nang, sinh năm 1992, ở ấp Xẻo Su, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu cũng nhổ, bẻ cột cờ trong lúc người đang nồng nặc hơi men, không kiểm soát được hành vi của mình. 2 đối tượng đều bị khởi tố về tội “Xúc phạm quốc kỳ” và bị bắt tạm giam chờ ngày xét xử. Thượng tá Võ Tấn Phong - Trưởng Công an thị xã Vĩnh Châu cho biết: “Qua quá trình điều tra thì cơ quan điều tra đã xác định được nguyên nhân. Một là, do ý thức pháp luật của đối tượng gây án kém về nhận thức. Hai là, các đối tượng này đều thuộc thành phần chậm tiến ở địa phương. Về hành vi các đối tượng này đã vi phạm điều 276 của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định người nào cố ý xúc phạm quốc kỳ, quốc huy thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đối với quốc kỳ, quốc huy là biểu tượng của một quốc gia, một dân tộc nên người dân cần có ý thức giữ gìn, thể hiện lòng tự hào đối với quốc gia, dân tộc”.

      Giờ đây khi đứng trước tòa, cả Hồng Som Nang và Phan Minh Luận đều thành khẩn hối cải về hành động nông nổi của mình. Hành vi của Nang và Luận đã đủ yếu tố cấu thành tội xúc phạm quốc kỳ quy định tại điều 276 của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội đồng xét xử tuyên phạt 1 năm tù giam cho Hồng Som Nang và Phan Minh Luận. Cả 2 đối tượng tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã vướng vào vòng lao lý vì thái độ xem thường pháp luật, không tôn trọng, giữ gìn biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, để lại sự tiếc nuối cho gia đình, người thân.

      Qua hai trường hợp này là bài học quý báu cho mọi người trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời phải biết gìn giữ và trân trọng hơn nữa lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.

      Diễm Hương – Nguyễn Hoàng (CAST)
      http://thst.vn/Chi_tiet_tin.aspx?key=671&keycon=20&lsk=&keyntc=5

      Xóa
    4. Cảm ơn ông Hải cho biết thông tin.

      Xóa
  25. Bùi Thị Nhung Bé Mập Lai chống cộng cho chúa này bị bắt chưa các bác. Em nghe mà bức xúc với con chó này quá. Nhìn cái mặt chó phản quốc của nó chỉ muốn cho một cục gạch vào mồm nó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thấy đâu đánh đó. Cho vào mặt nó vài Lưỡi dao lam

      Xóa
  26. Tôi đề nghị chính quyền không nên nương tay với thành phần phản động, coi thường pháp luật nầy. Con nầy với Trịnh Thành Đức nếu chúng có điều kiện thì chúng sẵn sàng nối giáo cho giặc thôi! Nói thẳng ra, lủ khốn nạn nầy còn nguy hiểm hơn giặc ngoại xâm nữa đấy! Nên DIỆT TRỪ sớm!

    Trả lờiXóa
  27. Có nhiều đồng chí dư luận viên đầu đất tay to ở đây đang sống, lao động và học tập tại SG mà không quá bộ đến hỏi thăm nữ đồng chí "mập mập" kia nhỉ. Chỉ thấy lên đây hô hào người khác đến "tẩn", "vả" nữ đồng chí đó thôi nhỉ. Hehe

    Trả lờiXóa
  28. Bọn tớ đến rồi!
    Cảnh cáo lần đầu.
    Giáo dục nó là chính.

    Trả lờiXóa
  29. TRUY NÃ Con vịt : Bà BÙI THỊ NHUNG
    Địa chỉ cư trú : 305/16 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình

    chúng ta hãy xác định con này đang học ở trường nào, đến chặn trước coonge trường làm thịt nó ngay.

    Trả lờiXóa
  30. TRUY NÃ Con vịt : BÙI THỊ NHUNG
    Địa chỉ cư trú : 305/16 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, có tin nó sang trú ở 391 Trường Chinh, P14. Còn này là tay sai của Trung Quốc phá hoại Biểu tình.

    chúng ta hãy xác định con này đang học ở trường nào, đến chặn trước cổng trường làm thịt nó ngay.

    Trả lờiXóa
  31. Xin các bạn bình tĩnh.
    Tôi đã chính thức chuyển thông tin tố giác tội phạm Bùi Thị Nhung (Bé Mập lai) đến cơ quan Công an.
    Chúng ta chờ kết quả xửa lý nhé!

    https://www.facebook.com/huonglan.le.568/posts/1426125590982904

    Trả lờiXóa
  32. Mới tìm được đây. https://www.facebook.com/bemap.lai.33

    Trả lờiXóa