Thứ Tư, 2 tháng 10, 2024

The Telegraph (Anh): HÀNG TRĂM BINH LÍNH UKRAINA ‘BỊ MẮC KẸT’ KHI NGA BAO VÂY THÀNH PHỐ PHÁO ĐÀI

 

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Hãng The Telegraph (Anh) với tiêu đề Hundreds of Ukrainian soldiers‘trapped’ after Russia surrounds fortress city in rapid advance - Dịch: Hàng trăm binh lính Ukraine 'bị mắc kẹt' sau khi Nga bao vây thành phố pháo đài trong tiến trình nhanh chóng

https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/09/30/russia-ukraine-war-vuhledar-soldiers-trapped-advance/

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

Hundreds of Ukrainian soldiers‘trapped’ after Russia surrounds fortress city in rapid advance - Dịch: Hàng trăm binh lính Ukraine 'bị mắc kẹt' sau khi Nga bao vây thành phố pháo đài trong tiến trình nhanh chóng

Quân nhân Nga bắn hệ thống súng cối hạng nặng vào các vị trí của Ukraine

Các tuyến đường sơ tán ra khỏi Vuhledar, hướng về phía rìa phía nam của tiền tuyến, đã bị cắt đứt và các nguồn cung cấp thiết yếu đang cạn kiệt

Hàng trăm binh lính Ukraine có thể bị mắc kẹt trong một thị trấn bị bao vây khi quân đội Nga hoàn tất vòng vây và tiến gần.

Trong lời cầu xin tuyệt vọng, một người lính Ukraine đã mô tả các tuyến đường sơ tán khỏi Vuhledar đã bị cắt đứt và lương thực, đạn dược và nhiên liệu đang cạn kiệt.

Tình hình ở Vuhledar, nói một cách nhẹ nhàng, là khó khăn,” người lính Ukraine giấu tên nói với Stanislav Bunyatov, một người lính và blogger người Ukraine. “Cuộc tấn công hiện đang đến từ ba phía.”

Việc chiếm được Vulhedar sẽ là một chiến thắng quan trọng cho Valdimir Putin

Người lính này cho biết việc xe bọc thép chở quân của Ukraine di chuyển về phía chiến tuyến của phe mình là quá nguy hiểm vì có pháo binh và máy bay không người lái của Nga tấn công .

Thay vào đó, ông mô tả cách các đơn vị riêng lẻ cố gắng lặng lẽ thoát khỏi vòng vây của quân Nga vào ban đêm trong đội hình chiến đấu rút lui.

Trung bình, nếu 10 người rời khỏi thành phố theo nhóm, thì chỉ có bốn đến sáu người sống sót”, ông nói.

Những lời phàn nàn của binh lính được công bố một ngày sau khi các chỉ huy cấp cao của Ukraine rút chỉ huy Lữ đoàn 72 của Ukraine, đơn vị đang bảo vệ Vuhledar.

Đại tá Ivan Vinnik được cho là rất được kính trọng và đã được đề bạt nhưng một số nhà bình luận cho rằng ông đã bị rút lui vì cần phải "cứu" ông trước khi thị trấn bị mất.

Vuhledar, nằm về phía rìa phía nam của tiền tuyến chạy qua khu vực Donbas phía đông Ukraine, được mô tả là một "pháo đài" của Ukraine vì nơi này chưa bao giờ bị chiếm.

Tuy nhiên, hiện nay, các blogger quân sự Nga đã xác nhận rằng lực lượng Điện Kremlin đã gần như bao vây được thành phố này và bắt đầu dự đoán Vuhledar sẽ sụp đổ.

Chỉ huy Lữ đoàn 72 của Lực lượng vũ trang Ukraine, người chịu trách nhiệm bảo vệ thành phố, đã bị cách chức. Quân đội của chúng tôi đang phá hủy một cách có hệ thống các điểm hỏa lực của đối phương trong thành phố”, kênh Telegram Two Majors, có gần 1,2 triệu người đăng ký, cho biết.

Các quan chức Nga khác cho biết 5.000 binh lính Nga đã được điều động tới trận chiến giành Vuhledar và một đợt tấn công lớn đang được lên kế hoạch.

Đại tá Ivan Vinnik được cho là được đánh giá cao và có khả năng thăng chức

Ngay cả các nguồn thông tin trung lập và của Ukraine cũng cho biết Vuhledar, nằm trên vùng đất cao nhìn ra tuyến đường đông-tây quan trọng, có khả năng sẽ thất thủ.

DeepState, một kênh Telegram ủng hộ Ukraine, xác nhận rằng Nga đã gửi "lực lượng chính quy và lực lượng đặc nhiệm" để tăng cường cho khu vực này và OSINT Aggregator cho biết Ukraine "có thể đã cố gắng giữ Vuhledar lâu hơn thời gian có thể thực hiện được".

Thị trấn này có dân số trước chiến tranh khoảng 14.000 người. Nếu thị trấn này thất thủ, đây sẽ là chiến thắng quan trọng nhất trên chiến trường của Vladimir Putin kể từ khi ông chiếm được Avdiivka vào tháng 2 .

Tác giả James Kilner

Bình luận của độc giả:

Lê Hộp: Vậy nó thực sự là như thế nào? Tôi nghĩ Ukraine đang thắng và Nga đã học được một bài học nghiêm túc. Nhưng hóa ra mọi chuyện đã khác...

Ross Whithorn: Một khía cạnh thú vị mà bài viết không đề cập đến đó là từ “Ugledar” có nghĩa là “món quà than”. Hiện tại, đây là nguồn than cốc duy nhất ở Ukraine. Than cốc (than được sản xuất bằng cách đốt nóng không có oxy) được sử dụng trong các xưởng đúc và luyện kim cho đến nay vẫn là một yếu tố cực kỳ quan trọng của nền kinh tế Ukraine. Việc mất Ugledar sẽ gây ra thiệt hại kinh tế đáng kể về lâu dài.

Michael Keating: Hãy ngừng giết chóc và bắt đầu đàm phán, nếu không người Nga sẽ chinh phục toàn bộ Ukraine. Và những kẻ vô lại nhất quyết tiếp tục xung đột phải chịu trách nhiệm về cái chết của vô số thanh niên.

Jeffrey Lowler: Ukraine dù quỳ gối nhưng sẵn sàng hy sinh ngay cả người dân của mình vì mục đích tuyên truyền và âm mưu của tên ăn xin Zelensky. Hoa Kỳ đang cầu nguyện rằng nó sẽ kéo dài cho đến khi một tổng thống mới lên nắm quyền và đang phân bổ tất cả kinh phí cần thiết cho việc này. Trong khi đó, Anh và EU đang sống trong một thế giới mộng mơ và phớt lờ điều không thể tránh khỏi. Không có gì ngạc nhiên khi thế giới phương Tây đã rơi vào tình trạng suy thoái.

Nguyễn Thành Trung - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan: