Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2021

Ngày mai, 13/12/21: CÔNG AN HUYỆN TÁNH LINH, BÌNH THUẬN LÀM VIỆC VỚI NẠN NHÂN MẤT CHÁU NỘI TRON TRONG TAY "THẦN Y" VÕ HOÀNG YÊN

 
Bà Nguyễn Thị Suông, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, Tp Hồ Chí Minh - nạn nhân mất cháu nội trong tay "Thần y" Võ Hoàng Yên 

Giấy mời của Công an mời bà Nguyễn Thị Suông làm việc vào ngày mai
Công an huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận vừa có Giấy mời bà Nguyễn Thị Suông, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ Tp Hồ Chí Minh đến làm việc vào ngày mai liên quan đến "Thần y" Võ Hoàng Yên. Trước đó, bà Suông có đơn gửi đến Công an tố cáo, cháu trai bà chết trong tay "Thần y" Võ Hoàng Yên. 
Xem video clip "Thần y" Võ Hoàng Yên trên VTV:

Bà Nguyễn Thị Suông cho biết, vì tin những lời quảng cáo của Hoài Linh về "Thần y" Võ Hoàng Yên nên bà đã đưa cháu bà đến chữa chạy. Kết quả đau lòng: Cháu trai bà Suông đã chết!

Bà Suông chua xót kể về cái chết oan uổng của đứa cháu nội vừa lên 9: “Vì trót tin vào những clip trên mạng đồn thổi về khả năng chữa bách bệnh của “thần y” Võ Hoàng Yên, chiều ngày 24/8/2019 hay tin ông Yên khám chữa bệnh tại địa phương, tôi đã vội vàng chở cháu Đỗ Thành Huy đến để cho ông chữa bệnh bại liệt. Nhìn thấy tình trạng của cháu Huy, ông Yên khẳng định chắc nịch là trường hợp này chữa được. Rồi hai đệ tử giữ cháu tôi để Võ Hoàng Yên bấm huyệt, bẻ chân. Cách chữa của ông Yên làm cháu tôi đau quá chỉ kịp kêu lên “con đau quá nội ơi” và xỉu ngay tại chỗ. Từ đó cháu tôi hôn mê sâu cho đến lúc rồi qua đời 4 hôm sau đó”.

 “Cháu tôi bị bại liệt nhưng sức khoẻ vẫn tốt, tỉnh táo và đi học bình thường, không bị bệnh gì nguy kịch. Mới chiều hôm trước cháu tôi còn vui đùa cùng mọi người, mà hôm sau lại nằm yên bất động sau khi ông Yên chữa bệnh, rồi vĩnh viễn bỏ tôi ra đi”, bà Suông hồi tưởng trong tiếng nấc nghẹn ngào.

 “Sự việc cháu tôi chết sau khi ông Yên chữa bệnh thì cả xã ai cũng biết, vì sau khi cháu qua đời, chồng tôi có gọi điện báo cho Công an hình sự huyện và chị công an xã cũng có đến gia đình động viên, thăm hỏi. Vì gia cảnh khó khăn, lại ít hiểu biết pháp luật, nên lúc đó gia đình không biết thưa gửi nơi đâu. Đến ngày hôm nay, khi vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng và có các luật sư tình nguyện giúp đỡ, chúng tôi mới gửi đơn cầu cứu, tố cáo hành vi làm chết người của ông Võ Hoàng Yên ra trước cơ quan pháp luật để nói lên sự thật và đòi lại công bằng cho cháu tôi”, vợ chồng bà Suông khẳng định.

Xem video clip bà Nguyễn Thị Suông chia sẻ trước ngày đến làm việc với Công an:
Xem bản gốc:
Video clip tâm sự của ba mẹ nạn nhân:
Xem bản gốc:
Được biết, bà Nguyễn Thị Suông là một trong 5 nạn nhân đã có đơn tố cáo "Thần y" Võ Hoàng Yên.
======
Mời xem bài liên quan:

9 nhận xét:

  1. Thần chết Võ Hoàng Yên chứ ko phải Thần y!

    Trả lờiXóa
  2. Vừa qua, dư luận xôn xao trước một văn bản được ban hành bởi Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tánh Linh, về việc đánh giá, thừa nhận năng lực khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên; đồng thời, đề xuất cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận có phương án hỗ trợ, thành lập trung tâm chữa bệnh và cấp phép cho ông Yên hành nghề tại địa phương.

    Văn bản số 56-BC/BTGHU, do ông Nguyễn Văn Quý – phó Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận - ký ngày 27/7/2012. Ông Quý hiện nay đang giữ chức vụ Chánh Văn phòng Huyện uỷ Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
    Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Quý – Chánh Văn phòng Huyện uỷ Tánh Linh xác nhận báo cáo nói trên là do chính ông ký gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Thuận.

    Theo ông Quý, vào thời điểm năm 2012, ông giữ chức phó Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tánh Linh. Dựa trên báo cáo số 19 của Phòng Y tế huyện Tánh Linh gửi, ông đã thay mặt Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tánh Linh, báo cáo một số vấn đề xung quanh năng lực chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên. Nội dung văn bản trên khẳng định:

    "Phương pháp chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên là sự kết hợp giữa phương pháp xoa bóp, day ấn huyệt của y học cổ truyền và y võ đạo, có hiệu quả tức thì, cải thiện chức năng nói và chức năng vận động rất rõ.

    Qua theo dõi thực tế của lãnh đạo Phòng Y tế huyện, Bí thư Đảng uỷ xã Gia An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện… những người đã chứng kiến việc chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên tại xã Gia An (huyện Tánh Linh) cho các trường hợp bị câm điếc, bại liệt, thoái hoá cột sống…
    Kết quả cho thấy, mỗi trường hợp chữa trị chỉ từ 5 – 10 phút, lương y Võ Hoàng Yên đã giúp cho người bệnh hồi phục nhanh chóng, trong khi những trường hợp ấy y học hiện đại chưa điều trị dứt điểm được".
    Ông Quý khẳng định, thời điểm ra văn bản báo cáo nói trên ông chỉ căn cứ theo các báo cáo của Phòng y tế huyện Tánh Linh.

    "Thời điểm đó tôi chỉ dựa theo báo cáo của ngành y tế huyện, chứ bản thân tôi làm tuyên giáo đâu có chuyên môn, năng lực về y tế mà có thể thẩm định, kiểm tra được. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng dựa vào đánh giá của dư luận xã hội, của những tỉnh - thành đã ghi nhận năng lực của ông Võ Hoàng Yên để có báo cáo cụ thể cho Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Thuận và có đề xuất hỗ trợ " - ông Quý nói.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước đây, chỉ ghi nhận năng lực; hiện nay, nếu ông Yên sai phạm, thì xử lý theo pháp luật

      PV Dân Việt chất vấn: Hiện nay có những thông tin, tình hình đánh giá năng lực khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên không đúng như những gì mà ngày xưa ngành y tế Bình Thuận đánh giá ( qua việc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lên tiếng khẳng định việc ông Yên khám chữa bệnh có dấu hiệu lừa đảo), phía ông Quý có ý kiến như thế nào?

      Ông Nguyễn Văn Quý trả lời rằng: "Chuyện về thông tin các nơi nhận định về năng lực của ông Võ Hoàng Yên là câu chuyện khác nhau. Còn văn bản báo cáo của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tánh Linh thời điểm năm 2012 chỉ là báo cáo vụ việc, chứ "không xác nhận".

      "Có thể con người lúc này tốt, lúc khác họ không tốt. Việc này họ đúng và việc khác họ sai cũng là chuyện bình thường. Anh thấy không, có những người khi làm đúng thì được nhiều người ủng hộ, nhưng khi làm sai thì không nhận được sự ủng hộ đó nữa. Đó là điều đương nhiên.

      Xóa
    2. Vụ việc gì nó cũng có lịch sử, thời điểm tôi làm báo cáo (năm 2012 - PV) là ông Võ Hoàng Yên đều được xã hội thừa nhận có năng lực khám chữa bệnh tốt, các cấp các ngành ở các địa phương cũng thừa nhận chứ đâu riêng gì huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận chúng tôi?

      Thời điểm đó, chúng tôi chỉ muốn tạo điều kiện để cho ông Võ Hoàng Yên có thể phát huy được hết chuyên môn, năng lực của mình để chữa bệnh giúp người dân. Vì các cơ quan chuyên môn báo cáo rằng ông Yên có nhiều vườn thuốc nam rất tốt và bước đầu đã phát thuốc nam miễn phí cho người nghèo. Điều này là có ích lợi cho xã hội.

      Chúng tôi thấy việc này là có ý nghĩa nên mới đề xuất cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận hỗ trợ cho ông Võ Hoàng Yên một cách phù hợp và đúng với quy định của pháp luật" - ông Quý phân trần.

      Ông Quý tiếp tục khẳng định, "thời điểm Ban Tuyên giáo huyện Tánh Linh ra văn bản trên, đều có nội dung yêu cầu ông Võ Hoàng Yên thực hiện việc khám chữa bệnh tại địa phương phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, về phía các cơ quan chuyên môn của tỉnh nếu có hỗ trợ thì cũng phải phù hợp và hợp pháp".

      "Trước đây chúng tôi ghi nhận về năng lực chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên là đúng; còn hiện nay ông Yên có những sai phạm trong công tác khám chữa bệnh thì hãy để pháp luật xử lý. Còn dư luận thì họ sẽ tự có sự cảm nhận riêng về ông ấy" - Chánh Văn phòng Huyện uỷ Tánh Linh nhấn mạnh.
      https://danviet.vn/binh-thuan-nguoi-tung-ky-van-ban-thua-nhan-nang-luc-cua-ong-vo-hoang-yen-len-tieng-2021042012445784.htm

      Xóa
    3. Đánh giá cao khả năng bịp của VHY. Ông đã lừa được từ quan đên dân đen của cả tỉnh. Vấn đề là khi được đề nghị xem xét oan tình của gia đình nạn nhân mà cơ quan chức năng không xem xét sự việc cho thấu đáo? Hay vẫn tiếp tục bị lừa. Đề nghị cộng đồng phân tích kĩ trách nhiệm của chính quyền các cấp...

      Xóa
  3. Nhận xét của Google.tienlang là chính xác:
    GOOGLE.TIENLANG NHẬN XÉT VỀ LÙM XÙM NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG - NGUYỄN ĐỨC HIỂN- HÀN NI
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/11/googletienlang-nhan-xet-ve-lum-xum.html
    1- Khởi đầu bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo hành vi lừa đảo của "Thần Y" Võ Hoàng Yên. Đến nay, các cơ quan Nhà nước và công chúng đều đồng tình với lời tố cáo của bà Hằng. Cơ quan điều tra cũng đã vào cuộc điều tra những dấu hiệu lừa đảo của "Thần Y" Võ Hoàng Yên. Hành vi của "Thần Y" Võ Hoàng Yên kéo dài hàng chục năm qua nhưng cơ quan công an không phát hiện được. Không hề có ai dám tố cáo. Nay, chỉ đến khi bà Phương Hằng lên tiếng thì công an mới vào cuộc."
    ===
    Vâng, rõ ràng là mãi sau khi bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng thì công an mới vào cuộc xác minh hiệu quả việc chữa bệnh của 'thần y' Võ Hoàng Yên như báo Tiền phong, Dân trí, Người lao động đưa tin.
    Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng thì nhiều chuyên gia y tế mới lên tiếng chứng minh rằng cách chữa của Võ Hoàng Yên là nhảm nhí, phản khoa học.
    Vậy tại sao trước khi bà Hằng lên tiếng thì công an ở đâu? Các chuyên gia y tế ở đâu?
    Tại sao để Võ Hoàng Yên chữa bệnh nhảm nhí phản khoa học hàng chục năm trời?
    Trước đó, ngay cả báo công an nhân dân, báo Người lao động... đều ca ngợi Võ Hoàng Yên?
    Tháng 7/2011, UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Hội Liên hiệp KHKT tỉnh này cho phép ông Võ Hoàng Yên được chữa bệnh thực nghiệm trên một số bệnh nhân bất kỳ.

    Đặc biệt, theo thông tin trên báo chí trong nước, ông Yên từng chữa bệnh cho Trung tướng, Anh hùng LLVT N.V.C và con trai nguyên một vị Bộ trưởng, con trai và phu nhân của một nhà văn nổi tiếng.

    Trong bài báo của tác giả Cao Nguyễn Hoàng Hưng - Báo Lao động được Báo Dân trí dẫn lại ngày 21/6/2012, khẳng định "thầy Yên đã trở thành ân nhân của biết bao phận người trên khắp đất nước này. Trung tướng, Anh hùng LLVT N.V.C – từng bắn rơi máy bay Mỹ trong những năm chiến tranh – sau này bị bại liệt, đã nhờ thầy Yên bấm huyệt 6 lần, mà bệnh tật đã bị đẩy lùi. Gần đây, vào cuối năm 2011, nhà văn L.L – tác giả tiểu thuyết "Thời xa vắng" nổi tiếng - bị liệt đã 3 năm nay do xuất huyết não, cũng tới để thầy Yên bấm huyệt...".

    Theo tác giả Cao Nguyễn Hoàng Hưng, ông Trần Trọng Hải - Thầy thuốc Nhân dân, nguyên Vụ trưởng Vụ HTQT - Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội Phục hồi chức năng VN - đã nói: "Anh Yên là một tài năng hiếm có. Ở đây, cách chữa bệnh của anh Yên, cách bấm huyệt đạo, các động tác co, duỗi cơ... không có gì là kỳ bí cả, mà hoàn toàn có thể giải thích, rất là khoa học...".

    Trên Báo Công an nhân dân đăng ngày 30/10/2011, tác giả H.T đã thuật lại buổi chữa bệnh não cho con trai vị nguyên Bộ trưởng tại nhà riêng của ông Võ Hoàng Yên như sau:

    "Đúng 17h ngày 29/9, lương y Võ Hoàng Yên có mặt tại nhà riêng đồng chí nguyên Bộ trưởng ở Hà Nội. Lúc này, 4 bệnh nhân đã chờ sẵn. Đầu tiên ông thăm khám cho con trai đồng chí nguyên Bộ trưởng, cháu năm nay đã 36 tuổi, bị bại não từ bé, không nói, không đi lại được nhưng cảm nhận về thế giới xung quanh vẫn rất tốt.

    Lương y Võ Hoàng Yên đã làm những động tác kéo chân, bấm vào những huyệt vùng đầu của cháu. Cháu ra hiệu cho mẹ là đau quá nên không hợp tác được, nên ông ngồi lặng đi, nhìn em đầy ái ngại.

    Ông bảo: "Thương lắm. Em này chỉ kém tôi có một tuổi mà trông nhỏ quá!. Nhưng loại bệnh bại não bẩm sinh như thế này là tôi bó tay. Xin nhà báo lần sau, nếu có ai bị bại não từ bé hoặc bị chất da cam thì đừng có gọi tôi. Loại bệnh này là tôi bó tay...", tác giả H.T thuật lại.

    Cũng trong bài báo này, tác giả H.T đã kể lại việc ông Yên chữa bệnh chân trái tê dại và cổ có u to như quả ổi cho anh B.S.L (con trai cả của nhà văn S.T).

    Trả lờiXóa
  4. Trên báo Công an Nhân dân đến bây giờ còn lưu bài:
    ---
    Thông tin liên hệ về lương y Võ Hoàng Yên
    15:11 24/05/2012
    Các gia đình có nhu cầu muốn đăng ký nhờ lương y Võ Hoàng Yên chữa bệnh cho người thân có thể liên hệ với số điện thoại của Ban tổ chức. Máy bàn, 033.3993126 hoặc số di động 0923944499.
    Ngay sau khi Báo Công an nhân dân số 2489 ra ngày 20/5 đăng bài “Nhờ lương y Võ Hoàng Yên bấm huyệt, sau ba năm câm điếc, một chàng trai nghe, nói lại được bình thường” đã nhận được nhiều phản hồi từ phía độc giả. Hầu hết các bạn đọc gọi điện đến tòa soạn Báo đều bày tỏ sự quan tâm đến trường hợp của anh Đỗ Như Chung cũng như những thông tin liên quan đến lương y Võ Hoàng Yên. Để thỏa mãn những thắc mắc, quan tâm của độc giả, Báo CAND xin thông tin thêm như sau.

    Về trường hợp anh Đỗ Như Chung, 22 tuổi, có địa chỉ tại nhà số 64, tổ 9, phường Phú Lương, quận Hà Đông (Hà Nội). Đây không phải là trường hợp bị câm, điếc bẩm sinh. Chung bị rơi vào tình trạng câm, điếc vào cuối năm 2009 và kéo dài cho đến đầu năm 2012.

    Sau hơn 3 năm chữa chạy tại nhiều bệnh viện, với nhiều phương pháp khác nhau, tốn rất nhiều công sức và tiền của nhưng tình trạng của Chung vẫn không được cải thiện. Mãi cho đến tháng 4/2012, khi gặp được lương y Võ Hoàng Yên tại Vân Đồn, Quảng Ninh và nhờ khả năng bấm huyệt của thầy, Chung đã nghe, nói lại được bình thường. Hiện, Chung đang chuẩn bị quay lại trường để tiếp tục theo đuổi ngành In - một ngành học mà em đã phải bỏ dở giữa chừng trong suốt thời gian bị rơi vào tình trạng câm, điếc.

    Nhiều bạn đọc hỏi về những thông tin liên quan đến việc cứu chữa của lương y Võ Hoàng Yên, chúng tôi được biết mỗi lần có dịp ra các tỉnh phía Bắc, lương y đều xuống Quảng Ninh tranh thủ tư vấn và trực tiếp chữa bệnh cho bệnh nhân có yêu cầu, từ khoảng 10 - 15 ngày tại địa chỉ: Khách sạn Bình Hưng, thôn 6, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

    Các gia đình có nhu cầu muốn đăng ký nhờ lương y chữa bệnh cho người thân có thể liên hệ với số điện thoại của Ban tổ chức. Máy bàn, 033.3993126 hoặc số di động 0923944499.

    Xin đặc biệt lưu ý, nguyên tắc chữa bệnh của lương y Võ Hoàng Yên là không nhận bất kỳ thù lao hay quà cáp của bệnh nhân nào dù là bệnh nhân giàu hay nghèo và việc chữa trị được tiến hành theo thứ tự đăng ký với Ban tổ chức. Vì thế, gia đình, người thân của các bệnh nhân có nhu cầu nhờ lương y chữa bệnh cần phải hiểu rõ nguyên tắc này để tránh gặp những phiền phức không đáng có, đồng thời, cũng tránh được việc một số người có thể lợi dụng việc chữa bệnh từ thiện của lương y để nhằm “trục lợi” bệnh nhân và gia đình (nếu có)

    Huyền Thanh
    https://cand.com.vn/Ban-doc-cand/Thong-tin-lien-he-ve-luong-y-Vo-Hoang-Yen-i202958/

    Trả lờiXóa
  5. Báo Công an Nhân dân đăng rất nhiều bài quảng cáo cho Võ Hoàng Yên:
    ---
    Tôi đón lương y Võ Hoàng Yên đi chữa bệnh
    12:52 30/10/2011
    Trong quá trình day các đốt cột sống bệnh nhân, ông Võ Hoàng Yên đã cho phép tôi được thực nghiệm day cùng ông, được sờ thấy những vật cứng mà ông bảo đấy là gai đốt cột sống. Ông bảo "tôi sẽ day để làm tan những chiếc gai này, bệnh nhân sẽ khỏi…". Ông dạy tôi cách day, nhưng tôi làm sao mà làm nổi…
    >> Đồng ý cho ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh cứu người
    Lương y Võ Hoàng Yên chữa bệnh câm điếc, tai biến, bại liệt bằng cách bấm huyệt như thế nào đã là câu chuyện được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây. Ai cũng biết, lương y Võ Hoàng Yên đã chữa bệnh miễn phí cho hàng ngàn người, dù bất cứ ở đâu, ông cũng không nhận tiền, quà của bất cứ ai. Nhiều bệnh nhân ở khắp cả nước được ông chữa khỏi bệnh đã gọi Võ Hoàng Yên là "thần y" cho dù ông không đồng tình với cách "tấn phong" này…
    xem tiếp:
    https://cand.com.vn/Xa-hoi/Toi-don-luong-y-Vo-Hoang-Yen-di-chua-benh-i189307/

    Trả lờiXóa
  6. Lương y Võ Hoàng Yên: Tôi là người bình thường, không có gì huyền bí
    13:30 04/09/2011
    Lương y Võ Hoàng Yên chia sẻ: Những bệnh nhân tuổi cao, sức yếu, tuổi nhỏ (dưới 15 tuổi) hay nhiều trường hợp bị di chứng não, đao thì tôi bó tay. Do đó trước khi tìm đến tôi, mong các bệnh nhân tìm hiểu kỹ kẻo mất thời gian, tiền bạc đi lại, bởi tôi thường nói không phải bệnh gì tôi cũng trị được và tôi chẳng "thần thánh" như nhiều người gán ghép, đồn thổi...
    >>Hơn 150 bệnh nhân được ông Võ Hoàng Yên chữa trị bệnh
    Sau nhiều cuộc hẹn, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Võ Hoàng Yên, người đã trở nên nổi tiếng khắp cả nước với phương pháp chữa bệnh (nan y) xoa bóp day ấn huyệt của mình. Mới đây, ông được tỉnh Bình Phước cho phép chữa bệnh tại một số địa phương trong tỉnh, xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học về phương pháp chữa bệnh. Gặp ông tại một quán cà phê tại thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước), ông Võ Hoàng Yên đã cởi mở cho chúng tôi biết nhiều điều về con người ông vốn có nhiều sự thú vị và đượm buồn...
    https://cand.com.vn/Khoa-hoc-Quan-su/Luong-y-Vo-Hoang-Yen-Toi-la-nguoi-binh-thuong-khong-co-gi-huyen-bi-i186041/

    Hơn 150 bệnh nhân được ông Võ Hoàng Yên chữa trị bệnh
    09:27 26/08/2011
    Được sự chấp thuận (bằng văn bản) của UBND tỉnh Bình Phước, trong 2 ngày 24 và 25/8, ông Võ Hoàng Yên tiếp tục đến tỉnh Bình Phước chữa trị bệnh bằng phương pháp xoa bóp day ấn huyệt cho các bệnh nhân tại các địa điểm: Hội Chữ thập đỏ thị xã Phước Long và Chùa Quang Minh, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài.
    Đã có hơn 150 bệnh nhân bị câm điếc, bại liệt, thoái hóa cột sống, tai biến… thuộc các tỉnh, thành trong nước đã được ông Võ Hoàng Yên chữa trị. Kết quả, hầu hết các bệnh nhân đã thuyên giảm, đặc biệt nhiều bệnh nhân được chữa trị lần 2 và 3 đã phục hồi 50-60%.

    Ông Nguyễn Văn Thỏa, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước (cơ quan được UBND tỉnh Bình Phước giao nhiệm vụ chủ trì mời ông Võ Hoàng Yên về tỉnh Bình Phước chữa trị bệnh) cho biết, số lượng bệnh nhân đến xin chữa trị bệnh quá đông.
    Xem tiếp:
    https://cand.com.vn/Xa-hoi/Hon-150-benh-nhan-duoc-ong-Vo-Hoang-Yen-chua-tri-benh-i113376/

    Trả lờiXóa