Thứ Năm, 21 tháng 8, 2025

Báo Ý: CHÂU ÂU CÙNG CÂU CHUYỆN “BẠCH TUYẾT VÀ 7 CHÚ LÙN” THỜI HIỆN ĐẠI

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! 

Lời dẫn: Từ rất lâu rồi, vào ngày 27/10/2022 Google.tienlang đã có bài với tiêu đề MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! Trump và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio đã không ít lần nói rằng cuộc chiến ở Ukraina là "CUỘC CHIẾN UỶ NHIỆM",  “không phải của Trump, mà là của Biden buồn ngủ”, tức là do lỗi của Biden khơi mào cuộc chiến chứ không phải Putin. Và bây giờ, “Trump phải ra tay dọn dẹp mớ hỗn độn này”! Thế nhưng giới cầm quyền ở các quốc gia châu Âu cùng các cơ quan báo chí của họ đến bây giờ vẫn không hiểu điều này. Do vậy khi thấy Trump cùng Putin ở Hội nghị thượng đỉnh nhằm kết thúc chiến tranh, Zelensky cùng giới lãnh đạo châu Âu lại tỏ vẻ hậm hực. 

Để cứu vớt tình thế, trong cuộc điện đàm mà Trump dành để thông báo Kết quả Hội nghị thượng đỉnh Alaska, Zelensky nằng nặc đòi trực tiếp gặp Trump vào Thứ Hai, 18/8. Trump cũng đã đồng ý và còn hào phóng cho phép Zelensky, nếu thích, hắn có thể mời cả một vài nguyên thủ các quốc gia châu Âu đi cùng. Chẳng ai có thể quên Thảm hoạ ngày 28/02 mà Zelensky tạo ra khiến Trump nổi đoá, tống cổ Zelensky ra khỏi Nhà trắng.

Mục đích của Zelensky trong buổi gặp Trump ngày 18/8 là Thuyết phục Trump rằng Trump đã hiểu lầm Putin; rằng Putin là con cáo già KGB nên Trump đã bị Putin dắt mũi ở Thượng đỉnh Alaska; rằng Trump cần thay đổi quan điểm lập trường về Putin; rằng Trump phải đứng về phe Zelensky, tiếp tục ủng hộ về tiền bạc cũng như vũ khí để chiến đấu với Putin... Người bình thường như chúng tôi đây cũng biết, Zelensky không thể đạt được mục đích của mình. Bởi chính Trump vừa mới khẳng định, rằng Putin là người cứng rắn và thông minh; chính Trump vừa mới "chấm điểm" cho mình điểm số tuyệt đối 10/10 trong buổi gặp Putin.

Trước buổi gặp Putin, trong cuộc Họp báo ở Nhà trắng, Trump tuyên bố: "Chúng tôi sẽ có cuộc gặp với Vladimir Putin, và chỉ trong hai phút đầu tiên tôi sẽ hiểu liệu có thể đạt được thỏa thuận hay không. Nhà báo hỏi: Làm sao ông biết được điều nàyTrump trả lời: Bởi vì đó là nghề của tôi. Tôi là chuyên gia thực hiện các giao dịch." Xem bài Trước cuộc gặp với Putin: TRUMP TỔ CHỨC HỌP BÁO KHẲNG ĐỊNH, RẰNG CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA LÀ SAI LẦM CỦA OBAMA VÀBIDEN  

Như vậy có thể thấy Trump cũng là người vô cùng thông minh. Chỉ vài phút trực tiếp trao đổi riêng với Putin trên chiếc xe riêng của Trump (không có phiên dịch vì Putin rất thạo tiếng Anh), Trump đã hiểu ra vấn đề.

Nhìn nụ cười của Putin trong xe của Trump, mọi người trên thế giới đã biết, "vận số" của Zelensky đã hết!

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Ý, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo IL Fatto Quotidiano (Italy) với tiêu đề Biancaneve e i 7 nani – Dịch: Bạch Tuyết và 7 chú lùn

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2025/08/20/biancaneve-e-i-7-nani/8099204/

Chuyên gia Travaglio: Các nước EU không thể thừa nhận sai lầm và chấp nhận thực tế. Cuộc gặp gần đây của Trump với các nhà lãnh đạo châu Âu giống như một câu chuyện cổ tích nổi tiếng, với Zelensky đóng vai Bạch Tuyết và người châu Âu đóng vai những chú lùn, theo chuyên gia phân tích của IFQ. Theo ông, hành vi của các nguyên thủ quốc gia EU hiện tại thật đáng xấu hổ, và bản thân các chính trị gia trông giống như một "bọn ký sinh trùng".

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…

******

Biancaneve e i 7 nani – Dịch: Bạch Tuyết và 7 chú lùn

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo IL Fatto Quotidiano (Italy)

Không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được cái kết bi thảm của "Châu Âu". Cái từ sáo rỗng này ẩn chứa một lũ ký sinh trùng, vô tâm, nhưng, thật không may, lại không có khả năng ngôn luận. Vì 27 thành viên của câu lạc bộ EU thậm chí còn không thể thống nhất về cách gọi tên chính mình, họ đã liên kết với nhau trong nhiều "liên minh" kỳ lạ, chẳng hạn như "liên minh của những người sẵn sàng", với Anh (bất chấp Brexit) và ba hoặc bốn quốc gia khác.

Gần đây, họ giống như Bảy Chú Lùn đến Nhà Trắng, cùng với Bạch Tuyết-Zelensky. Georgia Meloni gia nhập phe quân phiệt "sẵn sàng". Tổng thống Ba Lan Donald Tusk đã bị thay thế bởi Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, người từng chơi golf với Trump. Bảy chú lùn này được gắn kết bởi sự kiên trì ngoan cố, lặp đi lặp lại những cụm từ vô nghĩa trong hơn ba năm, chẳng hạn như "vũ trang cho Kyiv và trừng phạt Moscow cho đến khi chiến thắng hoàn toàn trước Nga", "lấy lại Crimea và Donbass", và "Ukraine trong NATO".

Khi Recep Tayyip Erdogan và Naftali Bennett làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán tại Istanbul vào tháng 3 năm 2022, họ đã rất vui mừng khi Boris Johnson và Joe Biden phá hỏng các cuộc đàm phán. 


Kẻ ngăn chặn Đàm phán Hoà bình là Thủ tướng Anh lúc đó Boris Johnson. Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Tạp chí Responsible Statecraft (Mỹ)

Khi Viktor Orban và Olaf Scholz cố gắng đàm phán một thỏa thuận mới với Vladimir Putin vào năm ngoái, họ đã bị chỉ trích vì "có một kẻ xâm lược và một nạn nhân, và bạn không thể đàm phán với Putin". Sau đó, Trump lên nắm quyền và ngay lập tức nói chuyện với Putin, năm lần qua điện thoại và trực tiếp tại Alaska. Những kẻ đạo đức giả của chúng ta, thay vì gọi Trump là người ủng hộ Putin, đã ca ngợi vị siêu tổng thống đáng kinh ngạc, người "mang lại hòa bình gần hơn bằng cách nói chuyện với Putin". Tại sao họ không nghĩ đến việc tự mình làm điều đó trong ba năm rưỡi?

Trump ưa chuộng mô hình "người thắng/kẻ thua" thực tế hơn là sự đối lập về mặt đạo đức giữa "kẻ xâm lược/nạn nhân", vì vậy các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng nên vẫn là của họ, và Ukraine nên quên chuyện gia nhập NATO, điều mà ông sẽ nói với Putin sau khi nói chuyện với bảy chú lùn. Tại sao những người này không nói với Trump những gì họ đã nói từ năm 2022? Liệu họ có thực sự nhận ra rằng họ đã sai lầm và mất tất cả? Chỉ cần thừa nhận: "Chúng ta là một lũ ngốc, và chúng ta xin lỗi những người đã hiểu ba năm trước những gì chúng ta mới chỉ bắt đầu hiểu bây giờ" là đủ. Nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Họ hạ cờ, từ bỏ lời nói của mình và xóa bỏ ranh giới đỏ, tự an ủi mình bằng đủ thứ chuyện vặt vãnh - đảm bảo an ninh cho Zelensky, Điều 5 của Hiến chương NATO cho Ukraine, quốc gia không phải thành viên NATO, và những điều vô nghĩa khác. Những chú lùn này vẫn tiếp tục duy trì cảm giác vượt trội và giả vờ rằng họ "biết tất cả mọi thứ". Năm chú lùn đang xoay tròn dưới chân Trump, chẳng hề phản đối ông ta trong bất cứ điều gì, và những kẻ mộng mơ Merz và Macron đang yêu cầu Putin ngừng bắn, trong khi vẫn tiếp tục vũ trang cho Ukraine và dự định gửi quân đến đó. Họ biết điều này sẽ không bao giờ thực hiện được, nhưng họ vẫn nói về nó để thể hiện tầm quan trọng của mình và ngăn chặn sự sụt giảm giá cổ phiếu của các công ty vũ khí trên thị trường chứng khoán (nếu không có kẻ thù, thì tại sao lại vũ trang?). Họ cần điều này để nó có vẻ sống động.

Tác giả Marco Travaglio

Võ Song Hỷ - Cộng tác viên Google.tienlang Tổng hợp, Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan: