Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

Nguyễn Công Huân hèn hay nhát vậy?

Loa Phường
Sau khi báo Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh có bài Những hội nhóm diễn đàn mạo danh để chống phá sự bình yên của đất nước , trong đó xoáy vào “kể tội” Nguyễn Công Huân đứng sau điều hành hành loạt các diễn đàn, hội nhóm chống phá trong ngoài nước như diễn đàn X-café, Dân luận, Phong trào con đường Việt Nam, nhất là vai trò trong việc sáng lập, đứng sau các hoạt động kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự Thủ đô của nhóm Vì Một Hà Nội Xanh trong thời gian vừa qua, lập tức trên facebook của mình, Nguyễn Công Huân bao biện trơ trẽn rằng, bài báo trên điều tra không đúng, áp đặt tội trạng…
Chưa rõ tác giả bài báo lấy nguồn ở đâu, nhưng những  phần bài báo đề cập đến Nguyễn Công Huân và quá trình giật dây, lập ra nhóm Vì Một Hà Nội Xanh gây rối Thủ đô suốt thời gian qua cho thấy phần lớn đã được tác giả Nhạn Biển trong bài Công an Hà Nội nên điều tra nhóm Vì Một Hà Nội Xanh chứng minh bằng rất nhiều tư liệu, hình ảnh về vai trò cầm đầu, giật dây nhiều hội nhóm chống đối trong nước của Nguyễn Công Huân từ trước đến nay.
1.     Những thông tin về “lý lịch” và quá trình lập, điều hành Diễn đàn X-café, Dân Luận của Nguyễn Công Huân đã từng bị hacker Sinh Tử Lệnh bóc mẽ với chứng minh chi tiết từ server, IP, bạch hóa củ tỉ những chuyện “chỉ những người trong cuộc mới biết” và đã được chứng minh bằng hậu quả là nội bộ ekip X-café của Nguyễn Công Huân oánh nhau, phân rã, Huân phải tìm cách khắc phục hậu quả, phải lập mới Dân Luận…Thời đó, hacker Sinh Tử Lệnh này bóc mẽ hàng loạt các nhóm điều hành website chống phá nối tiếng nhất, kể cả Diễn đàn của nhóm Bauxite Việt Nam, Dân làm báo vì tất cả những nhóm, diễn đàn này đều xuất phát từ một server dùng chung với Việt Tân!!! Bản thân Nguyễn Công Huân cũng từng lên tiếng bao biện trước những bạch hóa của hacker Sinh Tử Lệnh nên đến nay lại tỏ ra vờ vịt, giả nai ngơ ngác trước thông tin chi tiết của bài báo trên báo Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh, xem ra bản lĩnh và sự trơ trẽn của Huân khó ai bì kịp!

2.     Việc Nguyễn Công Huân cho rằng, việc lập nick ảo, tham gia các hội nhóm “bảo vệ quyền con người”, lập ra nhóm Vì Một Hà Nội Xanh, ký vào các đơn thư nọ kia…đều không phải là tội, phủ nhận ông ta là người “đứng đầu hay chủ mưu của Vì Một Hà Nội Xanh” càng chứng tỏ: hoặc Nguyễn Công Huân bao biện vì nghĩ dân Việt Nam là đầu bò, thiếu khả năng logic, nhận biết sự việc; hoặc vì thấy nhóm Vì Một Hà Nội Xanh đang bị người dân Hà Nội tẩy chay nên muốn rũ bỏ trách nhiệm vì sợ ảnh hưởng đến danh tính bản thân. Điều này càng củng cố thêm cho đánh giá y vừa hèn hạ, vừa lưu manh, cơ hội, không bằng một phần “bản lĩnh” của đám đệ tử Đoan Trang, Trịnh Anh Tuấn, Lưu Văn Minh…, vì ít ra đám này sau mưa lốc phơi bày động cơ chống phá cực đoan, bị dư luận phê phán vẫn quyết cãi chày cãi cối tuyên chiến với dư luận chứ không “bỏ của chạy lấy người” như Nguyễn Công Huân. Đám đệ tử trong nước của Huân mới phải đối mặt với điều tra, xử lý của chính quyền, lên án của người dân trong nước, còn Huân thì ở tít tận Đan Mạch, đứng sau giật dây chứ không thể ra mặt thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì việc thanh minh, thanh nga này cho thấy bản lĩnh của Huân là chỉ giỏi núp váy đàn bà, chui dưới gầm giường, khó mà làm gương cho đám đệ tử giang hồ trong nước nhìn vào.

3.     Xem ra đám hải ngoại có điểm chung là thua xa bản lĩnh đám zân chủ trong nước, nhưng lại thích giật dây, điều hành, biến đám trong nước thành con rối vì đã nhận tiền của chúng. Trịnh Du mới đây lên tiếng phủ nhận việc từng nhiều lần gửi tiền cho Lê Thị Phương Anh và lên án việc cô này khai ra Trịnh Du là một trong những kẻ gửi tiền, kích động cô ta phạm tội. Sau khi Phương Anh bị bắt đi tù, những kẻ đứng sau giật dây Phương Anh đã kết tội cô này theo kiểu, là ân nhân của cô ta, giúp đỡ cô ta lúc cần tiền nay bị công an bắt lại khai ra chúng là hèn nhát, nên đã tẩy chay, viện cớ đó không chịu trách nhiệm giúp đỡ và chào đón cô này sau khi ra tù. Liên hệ với trường hợp Nguyễn Công Huân ở trên cho thấy, hóa ra đám ngu muội là những kẻ xung kích như Lê Thị Phương Anh, Phạm Thị Đoan Trang và bè đám trong nhóm Vì Một Hà Nội Xanh chỉ vì những đồng đô la xanh mà xông lên chiến tuyến, bia đỡ đạn từ dư luận, bị bắt tù đày giáng câm họng, phải hiên ngang, thách thức mới được “ghi công”, còn cung khai để “hưởng khoan hồng” thì lãnh chịu sự cô lập, búa rìu, không còn hưởng trợ giúp lúc đi tù và sau khi ra tù nữa.
Xem ra số phận những con tốt, tay sai thì thời nào cũng giống nhau, còn đám viễn xứ thì mãi ảo tưởng, nếu đám sai nha giành được chính quyền thì chúng sẽ trở về “ngồi trên đầu trên trốc” đám này và dân chúng xứ Việt. Chúng nghĩ làm “cách mạng” ngon nghẻ, dễ ăn đến vậy sao?!?
Loa Phường
===============
Mời xem thêm:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét