Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2024

"KẾ HOẠCH CHIẾN THẮNG" CỦA TỔNG HỀ ZELENSKY - MÀN TẤU HÀI KHIẾN CẢ THẾ GIỚI CƯỜI NGHIÊNG NGẢ!

 

Ngay từ trước khi làm Tổng thống Ukraina, anh hề Zelensky từng có màn tấu hài nổi tiếng Thế giới, đó là chơi piano bằng ... trờ...ym...trym  mà Google.tienlang đã giới thiệu tại bài Sốc: NGƯỜI UKRAINA HẲN LÀ TỰ HÀO KHI TỔNG THỐNG ZELENSKY CÓ BIỆT TÀI CHƠI PIANO BẰNG ...T.R.Y.M!
Khi làm Tổng thống Ukraina và khi bị Võ sĩ đai đen Putin táng cho những quả đấm thôi sơn, hoa mắt chóng mặt, thế mà Võ sĩ hề Zelensky vẫn nghĩ ra được màn tấu hài với tên gọi "CÔNG THỨC HOÀ BÌNH 10 ĐIỂM" với những điểm chủ chốt là đánh gục Putin, đuổi vĩnh viển Putin khỏi U cà quốc, buộc Putin trả lại Donbass cùng Krưm; Buộc Putin phải Bồi thường chiến phí cả ngàn tỷ đô; Buộc Putin phải ra toà lĩnh án; Tống Putin vào ngục tối với tội ... dám lên đài, so găng với Tổng hề Zelensky....
Sau khi thi triển màn tấu hài "CÔNG THỨC HOÀ BÌNH 10 ĐIỂM" ở Thuỵ Sĩ trong 2 ngày 15 và 16 tháng 6 năm nay cũng đã có chút tiếng vang, gây cười nhưng Tổng hề Zelensky vẫn chưa hài lòng.
Vì vậy, mới đây, Tổng hề Zelensky đã nâng cấp bản thân lên một tầm cao mới, cho ra đời màn tấu hài mới với tiêu đề "KẾ HOẠCH CHIẾN THẮNG"!
Nhưng Ngài Tổng hề Zelensky lại úp úp mở mở về nội dung màn tấu hài này, không thèm công bố cho thần dân Ukraina của Ngài trước khi Ngài "trình" lên với BU của Ngài là Lão Cụ già J. Biden tại Nhà trắng vào dịp 23- 24 tháng 9 tới đây. 

Volodymyr Zelensky cho biết “KẾ HOẠCH CHIẾN THẮNG” của anh ta nhằm mang lại hòa bình cho Ukraine và tránh “đóng băng xung đột” hiện đã hoàn tất sau nhiều cuộc tham vấn.

Trong bài phát biểu video tối 18/9 (giờ địa phương), Tổng hề Volodymyr Zelensky tuyên bố: “Hôm nay, có thể nói rằng ‘kế hoạch chiến thắng’ của chúng ta đã được chuẩn bị đầy đủ. Tất cả các điểm, tất cả các lĩnh vực trọng tâm và tất cả các bổ sung chi tiết của kế hoạch đã được xác định”. “Điều quan trọng nhất hiện nay là quyết tâm thực hiện nó,” Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Anh ta cũng nêu rõ rằng: “Không có và không thể có bất kỳ giải pháp thay thế nào cho hòa bình, không có việc đóng băng xung đột hay bất kỳ sự thao túng khác nào nhằm trì hoãn các hành động của Nga sang một giai đoạn khác”. Ngoài ra, Ngài Tổng hề cho biết nước này sẵn sàng tiếp thu các đề xuất từ phía Mỹ để củng cố "KẾ HOẠCH CHIẾN THẮNG"

Tuy úp úp mở mở, nhưng qua những "hé lộ" của Tổng hề, chúng ta cũng có thể biết rằng trong "KẾ HOẠCH CHIẾN THẮNG" của Tổng hề Zelensky có nội dung chính là đòi BU Mỹ cùng các quốc gia phương Tây cho phép Zelensky sử dụng các tên lửa hiện đại tầm xa để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Và, chính Tổng hề cũng mọi người đều biết rằng nếu sử dụng các tên lửa hiện đại tầm xa bắn đi từ Ukraina thì, về mặt ký thuật, bản thân lính U cà không đủ trình mà đòi hỏi phải có lính Mỹ, lính Anh, lính Đức, lính Pháp... trực tiếp điều khiển. Tức là binh lính NATO phải trực tiếp công khai tham chiến. Và, cũng chính anh Tổng hề Zelensky cùng mọi người đều biết trước, rằng chẳng có quốc gia NATO nào dám cử binh sĩ của mình công khai tham chiến với Nga; Vì làm như vậy có nghĩa là quốc gia NATO sẽ "vượt lằn ranh đỏ" của Putin, đối đầu trực tiếp với Putin! 

Khi các quốc gia NATO KHÔNG cho phép Zelensky bắn tên lửa hiện đại, tầm xa tấn công vào sâu lãnh thổ Nga thì Zelensky sẽ có cớ để nói rằng: "Đấy nhá, không phải Zelensky không biết cách "CHIẾN THẮNG" Putin mà chỉ bởi vì các quốc gia NATO nhát gan, đã "trói tay" Zelensky mà thôi!" Và, "thất bại của Kiev, U cà quốc "mất nước" là bởi NATO hèn nhát chứ hổng phải vì Tổng hề Zelensky!"

Đúng như dự đoán trên của Google.tienlang, BU Mỹ của Zelensky vừa chính thức tuyên bố: KHÔNG CHO PHÉP SỬ DỤNG TÊN LỬA HIỆN ĐẠI, TẦM XA ĐỂ TẤN CÔNG VÀO SÂU LÃNH THỔ NGA!

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy xem/nghe video clip vừa đăng trên Kênh chính thức của Quân đội Hoa Kỳ với tiêu đề Deputy Pentagon PressSecretary Holds Briefing – Dịch: Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc tổ chức họp báo

Sabrina Singh - Phó Thư ký báo chí Lầu Năm góc tại cuộc họp báo

Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh tóm tắt thông tin với giới truyền thông tại Lầu Năm Góc, ngày 19 tháng 9 năm 2024.

https://www.defense.gov/Multimedia/Videos/videoid/937261/dvpcc/false/#DVIDSVideoPlayer581

Lầu Năm Góc: Hoa Kỳ không tin rằng việc dỡ bỏ các hạn chế tấn công chống lại Nga sẽ có tác động quyết định đến tiến trình chiến sự.

Tại cuộc họp giao ban thường kỳ tại Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ngày 19 tháng 9 năm 2024, Sabrina Singh, trả lời các câu hỏi của các nhà báo, bao gồm cả việc có thể dỡ bỏ các hạn chế đối với các cuộc tấn công chống lại Nga, nói rằng Lầu Năm Góc không tin rằng sự cho phép này bằng cách nào đó sẽ ảnh hưởng đến tiến trình chiến sự hoặc có tác dụng quyết định đối với cuộc chiến. Đồng thời, Mỹ vẫn chưa thay đổi chính sách liên quan đến việc sử dụng tên lửa tầm xa.

Đây không phải là một viên đạn bạc. Đây không phải là loại vũ khí có thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến hoặc bất ngờ mở khóa thứ gì đó cho người Ukraine”,— cô Sabrina Singh xinh đẹp nói và nói thêm rằng việc dỡ bỏ lệnh cấm sẽ không giúp Ukraine lấy lại “các lãnh thổ đã mất”.

Vậy nên, "KẾ HOẠCH CHIẾN THẮNG" chẳng qua cũng chỉ là một màn tấu hài mới, đã được nâng cấp của Tổng hề Zelensky nhằm mua vui cho thiên hạ mà thôi! 

Các hoạ sĩ từ khắp các quốc gia trên Thế giới đang thả sức múa bút châm biếm cái gọi là "KẾ HOẠCH CHIẾN THẮNG" của Ngài Tổng hề Zelensky:

Nguyễn Thành Trung - Bình luận viên Quốc tế của Google.tienlang

Kính mời xem các bài liên quan:

6 nhận xét:

  1. qua sam du sao cung la mot tong thong

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rận trủ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới đi mần rận trủlúc 14:21 20 tháng 9, 2024

      Thì Nguyễn Văn Thiệu hay Ngô Đình Diệm ngày xưa cũng có bao nhiêu lần "qua sam" nên cũng là tổng thống???

      Xóa
  2. Ở Việt Nam hiện nay, cứ lên mạng là lại thấy mọi người say sưa nói về “Chuyển đổi Xanh”. Cứ như “Chuyển đổi Xanh” mới là thời thượng, mới là tiên tiến, mới là “công nghệ tương lai”… Điện gió, Điện Mặt trời mới là thời thượng; còn những ai luyến tiếc Nhiệt điện (điện Than hay điện Khí gas), Điện hạt nhân đều là lạc hậu, cổ hủ!
    Có lẽ ăn phải bả “dân chủ” phương Tây nên làng báo chí Việt Nam không có ai dám dịch và đăng những bài như của Google.tienlang đã đăng; không ai dám phản biện với Đảng “Chuyển đổi Xanh”….
    May mà còn có Chuyên gia – Giáo sư Bình dân Phạm Văn Pín. Tuy lối viết bù bựa chút nhưng Chuyên gia – Giáo sư Bình dân Phạm Văn Pín phân tích, lý giải hết sức rõ ràng về 2 “thằng ăn hại” tên là Nắng và Gió!
    Tôi đề nghị Google.tienlang nên chép bài phân tích này của Chuyên gia – Giáo sư Bình dân Phạm Văn Pín và có thể lấy tít:
    CHUYÊN GIA PHẠM VĂN PÍN LÝ GIẢI: VÌ SAO KHÔNG NÊN PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ, ĐIỆN MẶT TRỜI?
    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0gk9BNdPFWZoC3zzhHdaGs1XzFzPVbGk8No6fF9QbHVWRTHN72Xa4smaprnMMFHsLl&id=100086714805775
    Chào anh em, chủ nhật đẹp trời, chúng ta lại vòng về điện nhỉ ??
    Hôm nay, mình xin giải thích cho anh em tiếp về điện sạch, tại sao nó lại ko dễ đớp tý nào.
    Chúng ta vòng về đức, 1 nước xài điện sạch ( tức mặt trời và gió ) rất nhiều, trời ơi sạch quá.
    1 hộ gia đình bên Đức, xài TV, tủ lạnh, đèn, máy tính, bếp điện, máy giặt, ae phải trả cỡ 4 triệu VND ( mình tính ra vnd cho tiện )
    cùng 1 hộ bên VN, cùng các thiết bị như vậy ( ko tính điều hòa đâu nhé ) ae đông lào trả cỡ 400k, đúng bằng 1/10 đức.
    Vậy chứ tại sao điện sạch nó lại đắt ???
    Chúng ta phải làm toán 1 chút, hãy vòng về Đông Lào thần thánh. Hôm nay mình sẽ giảng cho anh em về thế mạnh của mình: Toán học.
    Anh em điện than, thủy điện, điện khí, điện dầu sẽ phát N điện vào lưới điện.
    Khi anh em điện gió và MT phi vào lưới, chúng ta sẽ có N + 7 đi.
    N+7 sẽ duy trì đều cho tới khi nắng tắt và gió ngừng, lúc này ae điện than hay gas phải gồng lên cho cái +7 thiếu hụt đó.
    Thành ra, ae điện sạch càng phát nhiều vào lưới, thì ae điện bẩn càng phải gồng người để bù khi ae thiếu hụt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ví dụ nữa, ae thuê 5 công nhân lv cho 1 dây chuyền, tên chúng là than, nước, gas, gió và nắng.
      Dây chuyền chạy rất tốt, nhưng thằng nắng và gió luôn bỏ việc, hôm nào chúng làm đc cả ngày thì anh em mừng, nhưng thằng nắng cứ chiều buông hay mây che là nó nghỉ việc, thằng gió thì cũng ngừng bất tử khi Nam vô cao ngô hạ thổ như kì vô phong.
      Đơn hàng của khách anh em ko thể hoàn thành, vì 2 thằng kia nghỉ là ngừng cả dây chuyền, đéo sớm thì muộn, anh chị phải lôi 2 thằng chuyên ốm đó và đuổi việc chúng, vì chúng quá phập phù. Hoặc anh chị phải thuê thêm 2 thằng khác đứng cạnh chúng để phụ vào khi chúng bỏ việc.
      Vậy chứ người Đức sao lại xài đc điện sạch hỡi anh em ??
      Đó là tiền nhiều, dân đức không phải vô tình mà trả tiền điện cao gấp 10 lần VN.
      Có tiền, ae đức sẽ xây thủy điện tích năng ( VN hiện này đang xây ở ninh thuận ) tức 1 cái hồ cực to ở trên núi, và 1 cái hồ dưới chân núi, ae gió và MT sẽ phát điện để bơm nước ngược lên, nước đó sẽ xả xuống phát điện vào giờ cao điểm, cái đó rất tốn tiền xây và mất 10 số điện để bơm nước lên thì khi nước xả xuống, ae chỉ phát đc 1 số điện.
      Nữa, ae đức phải mua gas nga để chạy nền, điện gas đc cái hay là tăng tốc khá nhanh, khi gió với mt sập là anh em gas tăng tốc bù lại đc, nhưng ae đức đã mất nguồn gas giá rẻ từ nga, giờ ae lại đốt than chạy nhiệt điện và mua gas hóa lỏng.
      Điện gió hay mặt trời tuy lấy nguồn từ ông trời nhưng ae đầu tư ban đầu rất lớn, để chở 1 cái cánh quạt từ chân núi lên đỉnh, ae trả 1 triệu đô là thường, phải thuê xe chuyên dụng, xin giấy phép ae bộ lộ, rồi xe dẫn đường, rồi cấm đường cho ae chở vv. tốn lắm.
      EVN phải mua điện từ gió với MT giá cao hơn để bán cho dân giá thấp hơn, gọi là buôn ngược.
      là do ae quan lại nghe bọn tây tin rằng ae sẽ giảm phát thải bằng 0 sau 30 năm nữa, cái này rất khó thì ae phải tăng giá điện rất cao mới có tiền để bù đắp cho ae điện sạch kia, ít nhất giá phải gấp 3 hiện tại.
      Mà tăng thì ae dân kêu thấu trời xanh, ae dânchu mõmlon hay nói : tăng giá cũng đc, nhưng cần minh bạch với ko độc quyền blah blah ...
      dcmludanchu này chỉ nghĩ về lũngu này thôi đã khiến mình nổi cơn thịnh lộ, lũ chode.
      Tăng giá dân sẽ kêu, giá điện lên sẽ kéo mọi giá khác lên theo, ae đầu tư Tây hàn đàn nhật vv thấy giá điện cao thì chuyển đi nơi khác, thất nghiệp tăng và 1 vòng tròn sẽ xoáy nhanh dần đều chóng mặt anh em.
      Thành ra, ae đừng ham sạch, cái anh em cần làm là bảo vệ dân, môi trường sạch cũng là bảo vệ dân, nhưng anh em thà có việc làm, chiều đá dăm cốc bia hơi, gọi đĩa chả chó cùng với bầu trời hơi u ám vì ô nhiễm, thì vẫn hơn là thất nghiệp và đói méo mồm trong 1 bầu trời xanh ngắt ko 1 gợn mây.
      Cơm áo không đùa với khách thơ, hỡi anh em.

      Xóa
  3. THÊM BÀI NỮA CỦA CHUYÊN GIA PHẠM VĂN PÍN VỀ 2 “THẰNG ĂN HẠI” TÊN GIÓ VÀ NẮNG
    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02hQURGYPyw6VATStA5ZBB88oHPb2AyR7tKZdLuhcgoCsc97zLhM6iXBGPYXhDSPR9l&id=100086714805775
    EVN 8 qua điện thoại :
    - a lô a lô, hỡi người anh em thủy điện tâm sáng như mặt nước sông Đà, anh em đang thiếu điện quá, người ae có thể xả nước phát điện đc ko ???
    - anh ơi bọn em đang rơi mực nước chết, ae vừa mua con lợn quay mời thầy cúng lập đàn cầu vũ, chứ thời tiết này chết anh em.
    - cầu vũ là gì??
    - là cầu mưa, ae cần mưa đầu nguồn, thôi anh tìm thằng khác đi, lúc nào có mưa thì ae gặp nhau ...
    tút tút tút ..
    - a lô, thàng em điện gió đó hả ??? ae đang thiếu điện nóng quá, mày phát điện cho a phát ??
    - bọn em vừa mua 1 con gà chuẩn bị cúng thưa quý anh
    - cúng cái gì ?
    - bọn em lập đàn cầu phong, trời càng nóng thì càng đéo có gió anh ạ, đéo có gió thì bọn em đéo quay đc.
    - địtmẹ chúng mày ...
    tút tút tút ..
    - Hỡi người anh em điện mặt trời, phát điện đi chứ hả ??
    - em chỉ phát khi có nắng, mà buổi chiều mới là đỉnh của đỉnh xài điện, bọn em chịu, tắt nắng là thua anh ơi ..
    - tao lại địtmẹ chúng mày ..
    - alô a lô nhiệt điện, nghe tao nói không ...
    - em nghe anh ơi..
    - mọi nơi thiếu điện rồi, trời nóng quá, ae sài gòn cưởi trần trùng trục luôn mồm kêu khổ kia kìa, mày phát điện cho anh cái.
    - em đéo phát, địt mẹ chúng nó cứ xạc phôn khôn đầy pin là chúng nó chửi em ô nhiễm, em đéo phát ..
    - thôi mày thương anh, dân đéo có điện khổ lắm.
    - địt mẹ lũ khốn nạn
    - mày chửi anh hả
    - ko, em chửi lũ chó ngu ăn bả dân chủ địt mẹ chúng nó, chúng nó muốn giết em dcm chúng nó em đéo phát điện nữa muốn ra sao thì ra ..
    - thôi anh xin mày, thằng thủy điện phong điện dương điện nằm im thở ô xi rồi, lúc này anh cần mày, xúc than vào phát điện đi em..
    - địtmẹ quân giết người ..
    - thôi mày nghe anh
    - địtmẹ lũ chó đẻ..
    - thôi phát điện giúp anh ..
    - ok em xúc than phát điện rồi đó, cơ mà cái địtmẹ lũ ... à mà thôi ..
    - ùm, thôi, chửi chúng nó làm đéo gì, mày lắng đi nha, phát điện giúp anh.
    - địtmẹ quân đọc chùa ..
    - ơ liên quan đéo gì???
    - là em chửi lũ đọc bài này mà đéo like.

    Trả lờiXóa
  4. Huỳnh Thiên Phướclúc 23:39 20 tháng 9, 2024

    Tôi đồng tình với đề xuất của ông Hoàng Xuân Quang: đề nghị Google.tienlang nên chép bài phân tích này của Chuyên gia – Giáo sư Bình dân Phạm Văn Pín và có thể lấy tít:
    CHUYÊN GIA PHẠM VĂN PÍN LÝ GIẢI: VÌ SAO KHÔNG NÊN PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ, ĐIỆN MẶT TRỜI?
    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0gk9BNdPFWZoC3zzhHdaGs1XzFzPVbGk8No6fF9QbHVWRTHN72Xa4smaprnMMFHsLl&id=100086714805775

    Trả lờiXóa