Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Nhân ngày Gia đình VN 28/6: LỜI KHUYÊN CỦA BÀ CHO CHÁU GÁI

(Dịch chút tặng các bạn, nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6)

1. Đừng bao giờ cãi lộn với chồng của con khi có mặt bọn trẻ. Bọn con nít sẽ không còn kính trọng con và chồng của con đâu. Mà nếu như con cái không còn kính trọng bố mẹ, thì chúng sẽ không còn biết nghe lời, đó mới chính là điều bất hạnh.
2. Đừng bao giờ "chỉ đạo" chồng làm việc nọ việc kia, hãy gắng làm sao để chồng con thích làm những điều mà con muốn.
3. Hãy gắng giữ hòa khí trong gia đình. Hãy biết cách tha thứ, và là người làm lành đầu tiên. Cãi cọ, giận dỗi, hay mắng mỏ nhau là những thứ sẽ phá hỏng gia đình. Hòa khí trong gia đình là điều quý giá hơn tất thảy.
4. Đừng bao giờ dọn dẹp nhà cửa khi bực tức nhé con, bởi khi đó có khi con lại làm bừa hơn đấy.
5. Đừng ngại, đừng lười học thêm một thứ gì đó. Một người mẹ có học thức, có giáo dục, thông minh sẽ có những đứa con thông minh, ngoan ngoãn. Mà nếu như những em bé của con thông minh, thì cuộc đời của chúng sẽ rộng mở và hạnh phúc.
6. Đừng ghen tuông nhé con, bởi ghen tuông sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình. Nếu như chồng con yêu con, thì nó sẽ không lăng nhăng đâu, vì vậy con hãy biết giữ gìn tình yêu và sự tôn trọng với chồng, khi đó thì nó sẽ chẳng màng để mắt đến một ai.
7. Hãy biết cách nấu ăn thật ngon, bày biện món ăn cho hấp dẫn. Chồng con chẳng phải là con vật để ăn thế nào thì ăn đâu nhé.
8. Điều cốt lõi trong gia đình, đó là sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu có sự tôn trọng, thì luôn sẽ có tình yêu.

PHAN VIỆT HÙNG

3 nhận xét:

  1. Thật chí lý!
    Bà cụ người Nga khuyên cháu gái mà sao mình cảm thấy gần gụi vậy nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. 3. Hãy gắng giữ hòa khí trong gia đình. Hãy biết cách tha thứ, và là người làm lành đầu tiên. Cãi cọ, giận dỗi, hay mắng mỏ nhau là những thứ sẽ phá hỏng gia đình. Hòa khí trong gia đình là điều quý giá hơn tất thảy.

    Lời bình: Người VN nên học theo lời khuyên này. Hãy biết khép lại lòng thù hận và mở ra lòng vị tha cho Bob Kerrey để giữ hòa khí và đoàn kết dân tộc. Đấy mới là điều đáng quý.

    4. Đừng bao giờ dọn dẹp nhà cửa khi bực tức nhé con, bởi khi đó có khi con lại làm bừa hơn đấy.

    Lời bình: Có những thứ đồ đạc, chén bát trong nhà đã quá cũ hoặc lỗi thời. Bỏ thì thương, vương thì tội. Nên tranh thủ lúc đang tức giận để dọn nhà thì sẽ thanh toán được mớ đồ cũ và tạo cơ hội tậu đồ mới để sử dụng.

    5. Đừng ngại, đừng lười học thêm một thứ gì đó. Một người mẹ có học thức, có giáo dục, thông minh sẽ có những đứa con thông minh, ngoan ngoãn. Mà nếu như những em bé của con thông minh, thì cuộc đời của chúng sẽ rộng mở và hạnh phúc.

    Lời bình: nếu có học thì cũng học ít thôi. Đừng để cho chồng nó thấy mình thông minh hơn nó là tan cửa nát nhà đấy. Bạo lực gia đình đôi khi cũng phát xuất từ... những người vợ quá thông minh hơn chồng mà ra. Bọn đàn ông xứ mình gia trưởng lắm. Cứ nhìn cái lối ngông nghênh, bỗ bã của anh rận già Nặc nô bưng bô 80 tuổi thì biết thôi.

    6. Đừng ghen tuông nhé con, bởi ghen tuông sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình. Nếu như chồng con yêu con, thì nó sẽ không lăng nhăng đâu, vì vậy con hãy biết giữ gìn tình yêu và sự tôn trọng với chồng, khi đó thì nó sẽ chẳng màng để mắt đến một ai.

    Lời bình: Chị em chớ vội theo lời khuyên trên mà mất chồng đấy. lời khuyên trên chỉ đúng cho chồng Tây thôi. Còn dân Việt thì 'trai năm thê, bẩy thiếp'. Cho nên để giữ chồng thì không những phải ghen cho dữ vào mà đôi khi còn cần phải giả vờ ghen nữa cơ.

    7. Hãy biết cách nấu ăn thật ngon, bày biện món ăn cho hấp dẫn. Chồng con chẳng phải là con vật để ăn thế nào thì ăn đâu nhé.

    Lời bình: Lời khuyên này đã không còn hiệu nghiệm kể từ khi dân Việt di cư bốn phương trời. Nếu chị em mà nghe theo là bán lúa giống đấy. Hãy nhìn các tiệm phở từ Nam chí Bắc luôn dập dìu các quý ông dắt díu vào đắt như tôm tươi thì tôi nghi ngờ cái tài nội trợ, bếp núc của phụ nữ Việt lắm đa.

    Trả lờiXóa
  3. Nhi đồng (Hùng) lại phò Nga cuồng lặn thì thấy hay là đúng gu rồi còn gí

    Trả lờiXóa